Từ cuối năm 2021 đến bây giờ con bị khó thở nhiều ,chỉ trừ lúc ngủ ,từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ là lúc nào con cũng bị khó thở,có thể nói là từng phút từng giây.Tu lúc bị như thế này có thấy cực kỳ khổ ạ.Con sợ là nếu bệnh không hết con không thể sống tiếp được. Xin mọi người cứu giúp con
Có những điều chúng ta có thể làm trong khi vấp phải sự cản trở (không nhẹ từ nghiệp) là:
1. Kiểm tra sức khỏe: đi bác sĩ, khám bệnh định kỳ, tập thể dục, kiểm tra lại công việc hay cuộc sống có gì làm mình stress không
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/benh-phoi-tac-nghen-man-tinh-copd/2. Nếu sức khỏe được chuẩn đoán là không vấn đề gì, cuộc sống và công việc bình thường, thì kiểm tra lại giới luật.
2.1. Nếu thấy thấy giới luật mình chưa ngon thì giữ giới cho đàng hoàng lại.
3. Nếu giới luật mình ngon lành mà vẫn bị nghiệp thì chúng nên sám hối.
4. Nếu sám hối một thời gian mà chuyện đó vẫn còn thì lại quay lại bước 1, đi khám bác sĩ, kiểm tra và quan sát xem mình có bị cuốn vô công việc, lo toan quán xuyến quá nhiều hay không, tình cảm và các mối quan hệ có gì không …v.v
5. Sau một thời gian khi kiểm tra tới (bước 1, 2,3,4) kiểm tra lui (bước 1,2,3) vẫn chưa giả quyết được vấn đề thì lúc này là lúc “đàm luận hữu ích” với các “thiện trí thức”.
Lưu ý: nhớ nghỉ chơi với thằng họ Đỗ tên Thừa, và nhỏ họ Làm tên Biếng nha

Trên đây là những việc NB đang cố làm,
Chúc bạn thành công!
Tái bút:
Thầy có bài pháp “tu nguyên con” rất hay, hãy tìm nghe thử nha.