Thầy Tibu ới.
Trong cái sân hận này, thầy có chỉ dạy nhiều rồi, nhưng con hỏi thêm là nếu gặp nghịch cảnh đó, có ai đó, vật đó làm mình nổi sân lên thì mình có thể nói với cái tâm mình rằng:
- Đây là "bồ tát nghịch hạnh", họ đến để dạy mình đó, họ cho mình các ví dụ thực tế để mình rèn luyện tâm không sân hận (cái này có thể gọi là mình bênh vực họ được không thầy? coi như họ đang dạy mình bài pháp thực tiễn để mình thử nghiệm không sân hận. Lúc sân mà mình suy nghĩ, tìm cái lý do để bênh vực họ thì thiệt khó quá khó, tìm được 1 lý do thì cái đầu mình nó cứ phản bác lại lý do vừa tìm đc, hoặc nghĩ ko ra lý do để bênh

)
- Hoặc là như Kinh Pháp hoa, ai rồi cũng thành phật hết nên mình dùng cái tâm cung kính họ như cung kính phật để mà không dám sân hận.
Xin hỏi thầy mình suy nghĩ như thế có được không? Đủ ép phê không thầy.