Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:45 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: hp, con xin trình diện  (Đọc 1173 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
vào lúc: 31-07-2019, 08:46 PM

Cáo chình Thầy, các Cô Chú cùng Anh Chị Em,

Sau 3 tháng con bị nghiệp hành, bệnh tơi tả, rồi sự ra đi của Má, con cũng đuối, tạm ngừng tập. Trong khoảng thời gian này, con đã thấy được kết quả của việc tu tập nên cách đây 3 tuần con đã lập tâm trở lại tập 1 cách mạnh mẽ, đàng hoàng để mong xin được đu theo Thầy ở chuyến xe cuối.

Và cũng nhân dịp sau 1 năm con được gọi Người bằng Thầy nên bổn phận con cũng nên báo cáo việc tu tập của con trong 1 năm qua.

Lay hoay đi tìm phương pháp tu hết 5 năm, từ chùa này đến chùa kia, từ Thầy này đến Thầy kia nhưng cái tâm con nó không phục nên nó không chịu dùng các Vị đó để học theo. Lý do chỉ là cho nó được nói láo không hại người, người già đi bái lạy người trẻ, hoặc có 1 Vị gọi Mẹ mình bằng bà này, bà kia.....rồi Bà bức xúc nói với Thầy này.."Cậu là con tôi chớ không phải ba của tôi". Những việc như vậy thì cái tâm con tự nhiên nó gạt bỏ không học theo các Vị đó. 1 lý do nữa là nếu con muốn giải thoát thì nên học những kiến thức và phương pháp gì? Ví như đi học kỹ sư thì con phải lấy lớp gì? chứ đi học mò đọc hết tất cả kiến thức y khoa, địa lý, sinh vật, v.v, thì học đến vài kiếp cũng không xong. Rồi 1 năm trước con tình cờ mò ra được website Hoa Sen Trên Đá (HSTĐ) trong lúc đi tìm ý nghĩa của 1 từ Hán trong kinh. Con đọc, rồi đọc..Có Hiếu với Cha Mẹ và Ăn Ngay Nói Thật (giới luật của HSTĐ), cái tâm con nó chịu liền. Sau đó con lại xem video Thầy giảng Pháp..."ủa cái giọng nói này sao nghe quen lắm mà không nhớ khi nào", Phương Pháp An Trụ Chánh Niệm Trước Mặt...rồi cuối cùng là cái chuyện mừng vui nhất là Thầy cho con cái đề mục tu là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Và con dừng cái việc đi tìm phương pháp lại ở HSTĐ.

Sau 1 năm con tu tập theo phương pháp của Thầy, con thay đổi rất nhiều như hiền hơn (em xã con đồng ý chuyện này), không còn giận hoặc ghét ai ở trong lòng, con và em xã có chuyện tới sáng hôm sau là hết, chuyện vui hay buồn đều biến hết vì con không để tâm. Và điều là khi Má mất con cũng không buồn vì biết chuyện Vô Thường. Lễ tang Má, con cảm nhận là Má không có ở đó nên không khóc, buồn mà lại con đi an ủi, chia buồn với những người bạn của Má đang khóc, buồn. Mấy ngày trước con đọc 1 bài Pháp của Thầy mới biết cảm giác con có đó là do các Nhí đã độ Má về cõi Phật A Di Đà rồi. Đội ân các Nhí thật nhiều!!

Hiện tại con vẫn còn ho chút đĩnh nhưng hàng ngày ngày đi bộ 2 hoặc 4 miles, tập VTC, công phu Niệm Phật Quán Chấm Đỏ 4 giờ sáng và tối trước khi đi ngủ mỗi lần 1 giờ đồng hồ. Sau công phu thì hồi hướng cho chư Phật, Thầy để được kiểm tra bài của con tập. Hồi hướng cho các vị Hộ Pháp, Cha Mẹ và gia đình, oan gia trái chủ, và chúng sanh 10 phương.

Đề mục của con thì mấy ngày nay con bắt đầu thấy lại nhưng cũng còn chưa vững. Những thắc mắc về phương pháp tu tập của con chắc nhờ hồi hướng chư Phật và Thầy nên con đã tìm được từ những bài trả lời của Thầy qua câu hỏi của các Vị đồng tu trong đạo tràng. Con tìm ra những thắc mắc 1 cách rất dễ dàng trong đạo tràng mà lúc trước con cũng vẫn đọc lại tìm không ra. Đọc ít mà học được nhiều. Còn chuyện con hồi hướng cho Má thì con quán ra linh ảnh Má rất dễ cộng thêm tác ý nền vàng vào linh ảnh thì liền ra màu vàng. Sau đó con thấy Má cười được vài giây và linh ảnh Má bay lên trên qua bên phải của con rồi từ từ mất. Những việc làm trên đều mang lại cái vui trong tâm.

Con sẽ cố gắng liên tục giữ chánh niệm, giữ giới, sám hối để đề mục vững hơn và sau này con theo phương pháp Thầy chỉ Mun đi tìm Má mình.

Cảm ơn Thầy, Mun, các Nhí. Cảm ơn chú Thọ phỏng vấn, thâu âm, thâu hình để chúng con có được những bài Pháp vừa vui vừa informative (hp bí từ nên dùng tạm English)!!
Cảm ơn các Cô Chú Bác Anh Chị Em đã hỏi những câu hỏi mang đến lợi lạc cho những người đến sau như hp.

hp xin cáo chình.

P.S: hp có xai sót gì, xin Thầy và tất cả Bà Con chỉnh sưả..hp, con cảm ơn thật nhiều!
« Sửa lần cuối: 01-08-2019, 05:13 AM gửi bởi hphan77 »
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #1 vào lúc: 24-09-2019, 02:46 PM

Con cáo chình Thầy,

Thưa Thầy, 2 ngày nay con đã thấy được phần đầu của ngài A Di Đà, chấm đỏ, mái tóc, khuôn mặt, và đôi tai dài gần chạm vai..Grin Grin. Vì con còn mới nên con không muốn để ý đến thời gian mà con thấy là bao lâu , con chỉ biết ngồi đó mà ngắm khuôn mặt Ngài là vui rồi. Từ bài trước con viết đến giờ cũng gần 2 tháng. Trong thời gian này con luôn sám hối vì những trở ngại trong tu tập. Ngoài ra con còn tập thể dục nhiều để được thân thể mạnh khoẻ, đồng thời luôn suy nghĩ những từ khóa Thầy dạy như "Tu bằng con tim" hay "Tu bằng niềm đam mê", "nhâm nhi với đề mục", không "đóng dấu cái Tâm", và luôn nghĩ về phước báu sau công phu. Con muốn "nhâm nhi" với đề mục thêm 1 thời gian nữa cho em con nó thật quen và thật vui với đề mục. Xin Thầy cho con ý kiến và chỉ con những điều con làm chưa đúng.

Lần bệnh trước đến giờ con cũng còn ho 1 tí nhưng không trở ngại lúc con tập, vì khi con tập thì quên tất cả. Thầy cho con hỏi có phương pháp nào để trị dứt ho luôn không?

Con xin hết và chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
hp
« Sửa lần cuối: 24-09-2019, 03:18 PM gửi bởi hphan77 »
Logged
meimei
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: meimei
Trả lời #2 vào lúc: 25-09-2019, 07:21 PM

Con cáo chình Thầy,

Thưa Thầy, 2 ngày nay con đã thấy được phần đầu của ngài A Di Đà, chấm đỏ, mái tóc, khuôn mặt, và đôi tai dài gần chạm vai..Grin Grin. Vì con còn mới nên con không muốn để ý đến thời gian mà con thấy là bao lâu , con chỉ biết ngồi đó mà ngắm khuôn mặt Ngài là vui rồi. Từ bài trước con viết đến giờ cũng gần 2 tháng. Trong thời gian này con luôn sám hối vì những trở ngại trong tu tập. Ngoài ra con còn tập thể dục nhiều để được thân thể mạnh khoẻ, đồng thời luôn suy nghĩ những từ khóa Thầy dạy như "Tu bằng con tim" hay "Tu bằng niềm đam mê", "nhâm nhi với đề mục", không "đóng dấu cái Tâm", và luôn nghĩ về phước báu sau công phu. Con muốn "nhâm nhi" với đề mục thêm 1 thời gian nữa cho em con nó thật quen và thật vui với đề mục. Xin Thầy cho con ý kiến và chỉ con những điều con làm chưa đúng.

Lần bệnh trước đến giờ con cũng còn ho 1 tí nhưng không trở ngại lúc con tập, vì khi con tập thì quên tất cả. Thầy cho con hỏi có phương pháp nào để trị dứt ho luôn không?

Con xin hết và chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
hp

Ôi chúc mừng hphan77 nhéee.
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #3 vào lúc: 26-09-2019, 11:02 AM

..................

Ôi chúc mừng hphan77 nhéee.

Dạ, hp xin cảm ơn!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.775 seconds với 20 câu truy vấn.