Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin đề mục tu

Bắt đầu bởi thientri, Th3 14, 2019, 10:27 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

thientri

Con chào thầy và các cô chú!
Năm 2012 con được một vị thầy hướng dẫn tu mật tông giới thiệu đến trang của mình, nhưng lúc đó con còn nhỏ nên đọc các bài viết trên trang con không hiểu được.
- Trong thời gian tu tập con có 2 lần được vào cận định, nhưng sau đó con phạm giới, và hiểu sai lầm về giới luật con nói cho người khác hiểu sai về giới. Gần đây con tu tập có nhiều trở ngại, tâm trở nên háo động không định tâm được, trì chú chuẩn đề hay đại bi người con nóng nảy khó chịu, dễ bực bội người khác. Nay con biết sự lỗi lầm, xin thầy hướng dẫn con sám hối và chỉ con cách tu tập.
Con chân thành biết ơn!
Nam mô cầu sám hối Bồ-tát.

Tibu

Trích dẫn từ: thientri trên Th3 14, 2019, 10:27 AM
Con chào thầy và các cô chú!
Năm 2012 con được một vị thầy hướng dẫn tu mật tông giới thiệu đến trang của mình, nhưng lúc đó con còn nhỏ nên đọc các bài viết trên trang con không hiểu được.
- Trong thời gian tu tập con có 2 lần được vào cận định, nhưng sau đó con phạm giới, và hiểu sai lầm về giới luật con nói cho người khác hiểu sai về giới. Gần đây con tu tập có nhiều trở ngại, tâm trở nên háo động không định tâm được, trì chú chuẩn đề hay đại bi người con nóng nảy khó chịu, dễ bực bội người khác. Nay con biết sự lỗi lầm, xin thầy hướng dẫn con sám hối và chỉ con cách tu tập.
Con chân thành biết ơn!
Nam mô cầu sám hối Bồ-tát.
1. Suy nghĩ về chuyện sai lầm của mình.
Nếu có thể thì con khuyếch đại nó lên... ý là bi thảm hóa nó.
Ý là để cho con thấy rõ sự tai hại của việc làm vừa rồi.
Chưa Biết Gì Mà Đã Chỉ Bày Cho Người Khác.
2. Giai đọan 1: Sanh lòng chán nó và muốn không làm như vậy nữa.

3. Giai đoạn 2: Sau một thời gian, có khi cả năm. Có khi chỉ vài tháng...

4. Giai đoạn 3: Có ý nghĩa là "không được nữa rồi! Phải sửa chuyện này liền thôi".
5. Cảm giác này nó ép mình phải làm chuyện này, và làm liền... y như chuyện người thân của mình đi ra chợ... bận áo dài mà... quên bận quần vậy.

6. Hấp tấp làm đốt giai đoạn là thất bại đó nghe con. Sách vở có câu: Y Pháp Phụng Hành. Có nghĩa là mình bị bịnh, bác sĩ nói mình làm gì thì mình làm y chang như vậy, không có ý kiến... ý cò gì hết. Không có "tại vì... bởi bất cứ cái gì hết!!!

7. Nhớ đó nghe con. Dặn kỹ rồi đó.