Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ đêm mồng một tết  (Đọc 4783 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
vào lúc: 15-02-2010, 09:18 PM

Thưa thầy kính iu Cheesy,

Đêm mồng một tết con nằm mơ thấy cọp xổng chuồng và rượt mọi người chạy tán loạn. Con cọp xông vô phòng định vồ thằng em con nhưng đã bị con chặn lại. Con chụp lấy những vật dụng trong phòng ném về phía cọp để giải vậy cho đứa em. Rồi con chụp lấy một cái ghế gỗ lớn định đập cho nó một phát, nhưng lại sợ nó chết nên thôi. Trong lúc đó con lại thấy con ẵm(bồng) một đứa bé mặc đồ thun trắng trên tay chạy trốn con cọp. Con bồng đứa bé chạy vô nhà trẻ. Một lát sau thì con cọp cũng mò tới, có nhiều em bé trong nhà nhưng cọp không làm hại ai cả. Nó nằm xuống, con nhìn thấy máu chảy ra nhiều từ phần thân sau của nó. Nó nằm như vậy và quay đầu nhìn chung quanh. Nó nhìn em bé con bống trên tay và muốn hôn em bé. Con đưa bé lại gần cho nó hôn, nhưng rồi con lại không cho vì sợ nó đớp em bé. Hết giấc mơ ạ. Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 16-02-2010, 04:51 PM

Chuyện chuá sơn lâm:
Đặc tính của cọp:
1. Có thể leo lên cây, nhưng không có ở trên đó lâu bằng con beo.

2. Chỉ giết khi đói.

3. Có một cục xương ngay cổ và cục xương này chận không cho con này quay đầu ra đằng sau y như những con khác. Muốn làm được như vậy thì cọp chỉ còn một cách là xoay cả thân thể. Bị Trời hành như vậy rồi, mà Cọp nó giết không biết cơ mang nào mà kể.
Bao nhiêu sự vướng víu, tức giận và thua thiệt nó nằm ngay cục xương này! Nên chỗ đó cũng là sự tập trung nhiều nhất của con cọp. Do đó mà các nhà thuốc đều qúy con cọp ở bộ xương.
Và khi mua thì có thể châm chước cho những chỗ khác (như là cụt chân), nhưng họ sẽ không mua khi bộ xương lại thiếu cái đốt xương này.

4. Hổ trong võ thuật thuộc hành Kim: Luyện về xương cốt.

5. Có thể lặn xuống nước: http://english.pravda.ru/img/idb/photo/under_water_4.jpg

6. Tương truyền Bạch Hổ là con cọp đi tu. Nhưng thực tế, những con cọp này cũng sơi mồi như những con khác.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/White_tigers_drinking.jpg

7. Trong Tâm Linh thì giấc mơ gặp cọp hay là sư tử là những giấc mơ đối diện với "Chánh Pháp" và hầu như là mọi hành giả khi gặp đều chạy hay là chống lại những con linh vật này! (Tội Chấp Tướng).
Trích dẫn
Thưa thầy kính iu ,

Đêm mồng một tết con nằm mơ thấy cọp xổng chuồng và rượt mọi người chạy tán loạn. Con cọp xông vô phòng định vồ thằng em con nhưng đã bị con chặn lại. Con chụp lấy những vật dụng trong phòng ném về phía cọp để giải vậy cho đứa em. Rồi con chụp lấy một cái ghế gỗ lớn định đập cho nó một phát, nhưng lại sợ nó chết nên thôi. Trong lúc đó con lại thấy con ẵm(bồng) một đứa bé mặc đồ thun trắng trên tay chạy trốn con cọp. Con bồng đứa bé chạy vô nhà trẻ. Một lát sau thì con cọp cũng mò tới, có nhiều em bé trong nhà nhưng cọp không làm hại ai cả. Nó nằm xuống, con nhìn thấy máu chảy ra nhiều từ phần thân sau của nó. Nó nằm như vậy và quay đầu nhìn chung quanh. Nó nhìn em bé con bống trên tay và muốn hôn em bé. Con đưa bé lại gần cho nó hôn, nhưng rồi con lại không cho vì sợ nó đớp em bé. Hết giấc mơ ạ.
Như mọi giấc mơ có tầm cở lớn như vậy: Hành giả đều rớt vào tình trạng "Chấp Tướng".
Khi đi tìm Thầy để tu hành:
Ai cũng tưởng tượng là vị Thầy phải có cốt cách y như là một vị Đạo Sĩ. Có nghiã là quần áo bảnh bao, láng bóng, rau trắng, tay cầm phất trần... y như trong phim xi nê.
Hoặc là phải xuất trình giấy phép hành nghề trên đó có ghi đầy đủ lý lịch ... hình ảnh này nọ, Dòng Pháp lung tung cả lên...

Nhưng thực tế: Chẳng bao giờ có chuyện đó!

Thực tế phủ phàng đến độ là những người này không hề in danh thiếp, và cũng chẳng bao giờ phát biểu trước đám đông.
Mà chỉ là dùng cách cổ điển là:Âm thầm, "một đối một" để truyền nghề.

Tìm ra được là đổ mồ hôi, mờ con mắt. Chuyện đồn rằng là: Phải lội núi, vào rừng, chui vào hang động là chuyện có thể xảy ra trong bất cứ thời đại nào!

Anh Sơn trên Đà Lạt khi đi tìm Thầy cũng nói với gia đình là:
- - Chân Sư mà xuất hiện thì mình đi theo liền. Nhưng vì không biết hư thật như thế nào thì mình nên chôn vàng cái đã! Vì lở khi mà đụng đồ giả thì về nhà vẫn có vốn để làm ăn!
Và như vậy là ở đâu họ đồn, là anh ấy cứ đi đến: Không biết tốn không biết bao nhiêu là cây vàng!

Sau này, mới hiểu ra: Chánh pháp là "kim cương" nên không thể nhiều như là đá được!

Tuy nhiên, nó vẫn bị cái "Chấp Tướng" nó cản như thường!

Vì vậy mà cứ hể mà mơ thấy cọp hay là sư tử là cứ chạy thoát thân hay là truy cảng tối đa!

Đúng là ... Ngủ trược ác thế!
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #2 vào lúc: 03-03-2010, 09:56 PM

7. Trong Tâm Linh thì giấc mơ gặp cọp hay là sư tử là những giấc mơ đối diện với "Chánh Pháp" và hầu như là mọi hành giả khi gặp đều chạy hay là chống lại những con linh vật này! (Tội Chấp Tướng).

Như mọi giấc mơ có tầm cở lớn như vậy: Hành giả đều rớt vào tình trạng "Chấp Tướng".
Khi đi tìm Thầy để tu hành:
Ai cũng tưởng tượng là vị Thầy phải có cốt cách y như là một vị Đạo Sĩ. Có nghiã là quần áo bảnh bao, láng bóng, rau trắng, tay cầm phất trần... y như trong phim xi nê.
Hoặc là phải xuất trình giấy phép hành nghề trên đó có ghi đầy đủ lý lịch ... hình ảnh này nọ, Dòng Pháp lung tung cả lên...

Nhưng thực tế: Chẳng bao giờ có chuyện đó!

Thực tế phủ phàng đến độ là những người này không hề in danh thiếp, và cũng chẳng bao giờ phát biểu trước đám đông.
Mà chỉ là dùng cách cổ điển là:Âm thầm, "một đối một" để truyền nghề.

Tìm ra được là đổ mồ hôi, mờ con mắt. Chuyện đồn rằng là: Phải lội núi, vào rừng, chui vào hang động là chuyện có thể xảy ra trong bất cứ thời đại nào!

Anh Sơn trên Đà Lạt khi đi tìm Thầy cũng nói với gia đình là:
- - Chân Sư mà xuất hiện thì mình đi theo liền. Nhưng vì không biết hư thật như thế nào thì mình nên chôn vàng cái đã! Vì lở khi mà đụng đồ giả thì về nhà vẫn có vốn để làm ăn!
Và như vậy là ở đâu họ đồn, là anh ấy cứ đi đến: Không biết tốn không biết bao nhiêu là cây vàng!

Sau này, mới hiểu ra: Chánh pháp là "kim cương" nên không thể nhiều như là đá được!

Tuy nhiên, nó vẫn bị cái "Chấp Tướng" nó cản như thường!

Vì vậy mà cứ hể mà mơ thấy cọp hay là sư tử là cứ chạy thoát thân hay là truy cảng tối đa!

Đúng là ... Ngủ trược ác thế!

Thầy ơi, đến hôm nay con mới hiểu rõ được cái chấp tướng của con. Thật lành thay cho con! Nếu như không có huynh Hạ Vũ Tử gợi ý nhắc nhỡ thì chắc con sẽ mãi ù lỳ rồi. Khi con khéo lắng nghe(không chấp tướng) thì những huynh đệ thực tu, thực chứng sẽ vì chuyện tu tập con mà nói. Con mong muốn những ai mới khởi tu cũng ngộ ra được như con qua bài pháp về cái "Chấp Tướng" của thầy giảng.

Huynh HVT ơi, huynh đừng buồn nhé!Rồi cũng sẽ có người hiểu ra thui mà:D Xin cám ơn huynh HVT nhìu!

"Ai đã học nhiều pháp lành cứu rỗi,
Mà chẳng hành, còn khinh mạn phàm phu,
Ví như kẻ có đèn không đốt rọi,
Thấy gì chăng giữa biển khổ sa mù?
*
Gặp bạn tốt, ta hiểu rành Pháp Bảo...
Không buông trôi, ta cố gắng thực hành,
Và nhờ thế ta sẽ vào Thánh đạo.
Hộ pháp sau này hậu thế nêu danh".
(Trích Một bài thánh thi của tôn giả Ananda)

 



Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.043 seconds với 21 câu truy vấn.