Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của cháu  (Đọc 4139 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
vào lúc: 17-03-2010, 10:13 PM

2 hôm nay cháu đều mơ một số giấc mơ. Cháu nhờ chú thử giải đoán xem có phải là giấc mơ công phu không ạ.
1. Thấy mình là một trong những con báo đốm( loại báo Puma) ( chắc có tầm 6 con ji đó) đang đứng gầm trên một ngọn núi cao và thoáng gió. Lúc đầu là ở khoảng cách rất xa, tự nhiên cái nhìn này bay vụt đến mặt con báo, cái nhìn di chuyển như lúc mình ngồi đằng trc ô tô quan sát cảnh vật và ô tô đi với tốc độ siêu nhanh. Lúc dí cái nhìn vào mặt con báo, trong lòng cháu thấy hơi chột dạ, nhưng tự nhiên lại ý thức đc ngay mình là con báo đó. Giấc mơ này diễn biến rất nhanh, có tầm 2,3 s là cùng, nhưng lại để cho cháu nhiều ấn tượng. Mơ hôm kia rồi mà hôm nay vẫn còn nhớ
2. Mới hồi sáng nay cháu mơ thấy không hiểu nhà có một cái đám lễ ji đó liên quan đến ông anh trai. Trong giấc mơ thì ông anh rất là khó tính, cục cằn nha. Ông ấy cáu tất cả, còn dọa đánh cháu, tay lăm lăm một cái chày đập bóng ( mà ng ta hay chơi trò bóng chày), hic hic. Mình thì chỉ sợ ông ấy tương cho một nhát thì chết ngắt.  Xong đến đoạn mọi người đè một con gà ra để làm thịt. Lúc đầu định giết thịt nhưng lại thôi , thế mà con gà nó cứ oang oang nói tiếng người, bảo là giết đi giết đi; còn cháu thì ra sức can ngăn. Đến lúc có ai đó vặt lông cổ xong xuôi rồi, định dí dao rồi thì cháu mới không đành lòng, cướp lấy con gà và mang đi thả ở một nơi nào đó. Đang đi thì thấy trên tay mình đang bê con gà nay biến thành một cái bắp cải xanh mướt. He he, nói chung là cháu mơ loạn xì ngậu.

Không biết mơ thế này có gọi là mơ công phu không, nhưng thấy mọi người thi nhau hỏi nên cháu cũng bon chen chút Grin Roll Eyes Tongue
Cháu cám ơn chú Tibu ạ
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #1 vào lúc: 18-03-2010, 08:54 PM

Up giùm BM nè Cheesy

Đọc cái đoạn này thấy zui thiệt Grin
Trích dẫn
Đến lúc có ai đó vặt lông cổ xong xuôi rồi, định dí dao rồi thì cháu mới không đành lòng, cướp lấy con gà và mang đi thả ở một nơi nào đó. Đang đi thì thấy trên tay mình đang bê con gà nay biến thành một cái bắp cải xanh mướt. He he, nói chung là cháu mơ loạn xì ngậu.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #2 vào lúc: 19-03-2010, 01:58 AM

Trong khi chờ anh Hai, Tg làm thầy bói nghe Grin

1- Mơ thứ dữ đây. Pháp đã chuyển nhưng chưa nhu nhuyển nên "hơi chột dạ".
Thằng thì là cọp. Nên báo thì đúng rồi. Sẽ nói Pháp ...
2- Công phu đã cạp vào tâm thức ... Grin

Tập hay. Nhanh quá !

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 19-03-2010, 09:14 AM

2 hôm nay cháu đều mơ một số giấc mơ. Cháu nhờ chú thử giải đoán xem có phải là giấc mơ công phu không ạ.
1. Thấy mình là một trong những con báo đốm( loại báo Puma) ( chắc có tầm 6 con ji đó) đang đứng gầm trên một ngọn núi cao và thoáng gió. Lúc đầu là ở khoảng cách rất xa, tự nhiên cái nhìn này bay vụt đến mặt con báo, cái nhìn di chuyển như lúc mình ngồi đằng trc ô tô quan sát cảnh vật và ô tô đi với tốc độ siêu nhanh. Lúc dí cái nhìn vào mặt con báo, trong lòng cháu thấy hơi chột dạ, nhưng tự nhiên lại ý thức đc ngay mình là con báo đó. Giấc mơ này diễn biến rất nhanh, có tầm 2,3 s là cùng, nhưng lại để cho cháu nhiều ấn tượng. Mơ hôm kia rồi mà hôm nay vẫn còn nhớ
Khi tâm tu sĩ nó thanh tịnh tương đương Tam Thiền, thì một đôi khi nó quay lại tiền kiếp và cho mình thấy vài hình ảnh hồi xa xưa của mình:
Quy trình nó diển tiến y như cháu đã diễn tả:
Cái Thấy nó zoom (từ xa nó thâu lại gần, y như là phim xi nê) và ngay lúc đó là mình hiểu y chang mình là con báo.
Trích dẫn
2. Mới hồi sáng nay cháu mơ thấy không hiểu nhà có một cái đám lễ ji đó liên quan đến ông anh trai. Trong giấc mơ thì ông anh rất là khó tính, cục cằn nha. Ông ấy cáu tất cả, còn dọa đánh cháu, tay lăm lăm một cái chày đập bóng ( mà ng ta hay chơi trò bóng chày), hic hic. Mình thì chỉ sợ ông ấy tương cho một nhát thì chết ngắt.
Cảnh làm sao, tâm mình nó như vậy: Cháu còn giận sơ sơ.
Trích dẫn
Xong đến đoạn mọi người đè một con gà ra để làm thịt. Lúc đầu định giết thịt nhưng lại thôi , thế mà con gà nó cứ oang oang nói tiếng người, bảo là giết đi giết đi; còn cháu thì ra sức can ngăn. Đến lúc có ai đó vặt lông cổ xong xuôi rồi, định dí dao rồi thì cháu mới không đành lòng, cướp lấy con gà và mang đi thả ở một nơi nào đó.
Không có loạn xi ngầu đâu: Hay ghê lắm đó, tâm nó chỉ còn giận sơ sơ mà thôi. Và nó cùng hiểu là các sinh vật là những con người do đầu thai mà thành.
Trích dẫn
Đang đi thì thấy trên tay mình đang bê con gà nay biến thành một cái bắp cải xanh mướt. He he, nói chung là cháu mơ loạn xì ngậu.
cái này lại càng ngon lành: Chư Thiên chen vào và khuyên nên ăn chay Grin Grin Grin
Trích dẫn
Không biết mơ thế này có gọi là mơ công phu không, nhưng thấy mọi người thi nhau hỏi nên cháu cũng bon chen chút Grin Roll Eyes Tongue
Cháu cám ơn chú Tibu ạ
Tuyển tập những vụ đoán mộng này là những kinh nghiệm tâm linh sống động và hay ghê lắm đó. Độc Nhất vô nhị đó nghe.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 19-03-2010, 09:37 AM

Ôi, cháu cám ơn chú ạ.
Vậy chư thiên khuyên ăn chay có nên ăn không chú?
Hồi trc , cách đây tầm 1 năm cháu cũng ăn chay một tháng vài bận. Nhưng lại bỏ rùi.
Zậy có ăn chay lại không chú? he he....
tùy mình, chẳng có ai bắt buộc ai cả.  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 24-03-2010, 03:55 AM

Hôm quá cháu lại mơ thấy mình tập, đề mục hình ngọn lửa màu vàng nhạt hiện lên sáng chói trong cái khoảng không gian mà mình nhận định là đằng trc mặt, giữa chân mày. Lúc đó có một niềm vui sướng lan tỏa trong đầu. Và ngay khi mơ đó, cháu nhận thức dc là mình đang mơ màng, hé he, chứ ko fai là tỉnh dậy rồi mới biết mình vừa mơ.

Cháu BM
1. Nằm mơ lung tung, sáng dậy thì không nhớ
2. Nằm mơ sáng dậy thì nhớ
3. Nằm mơ, biết mình nằm mơ
4. Không nằm mơ
5. Tỉnh thức trong giấc ngủ [nhắm mắt là sáng y như là đèn flash (khi chụp hình) nhưng thay vì nó chớp 1 cái thì nó lại sáng liên tục].
Trong năm kiểu này thì mình rơi vào cái thứ ba với nội dung và cảm giác của công phu là ... ăn trọn gói đó.
Logged
meomeo
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: meomeo
Trả lời #6 vào lúc: 24-03-2010, 10:19 AM

Nghe Chú nói "ăn trọn gói" là thấy đã thèm rồi.
Nhưng Chú có thể giải nghĩa chi tiết hơn "cái gói" này được không ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 24-03-2010, 01:48 PM

Nghe Chú nói "ăn trọn gói" là thấy đã thèm rồi.
Nhưng Chú có thể giải nghĩa chi tiết hơn "cái gói" này được không ạ?
Khi mình ngủ thì linh hồn hay đi trở vê những cõi giới quen thuộc của mình để mà sạc pin lại (do tình trạng sạc pin một cách Vô Thức này mà các thói quen xấu phải mất thời gian khá lâu đễ thay đổi) . Vì vậy mà khi nằm mơ cũng có những điểm khác biệt:

1. Giấc mơ trắng đen: Có thể có màu sắc nhưng những màu này lại mang tính cách nặng nề và đe dọa ...

Người ê chề làm người, có khuynh hướng chê con người: Linh Vật, sinh vật, ... Cây Cỏ (Cây Vua), cây cỏ thường ...
Người buồn bả, có khuynh hướng hủy hoại thân thể: Thì vào vùng u tối : Ma, Điạ Ngục....
Người tham lam : Ngạ Quỷ.
Ngưòi hay ghen tuông và nóng giận thì về A Tu La.
Người ưa quyền lực thì ... A Tu La.

2. Giấc mơ có màu sắc tươi thắm và rõ ràng:

Người có Hiếu và ăn ngay nói Thật: Con Người.
Người ưa học hỏi và chỉ chú trọng đến chuyện giúp người là chính, khi ngủ lại lên những ngôi sao (mà mình thấy bằng mắt thường) và là cõi của những bật Cha Mẹ Thiên Hạ.

Người nằm mơ thấy được các đường sức, các dạng hấp lực, các ánh sáng lạ, các dạng hội tụ các năng lượng ... Dục Giới Tiên.

Người nằm mơ thấy đề mục: Chư Thiên Hữu Sắc.

3. Nằm ngủ mà không mơ: Chư Thiên Vô Sắc

4. Nằm mà trong đầu nó sáng y như là đèn flash khi chụp hình, nhưng ở trong trường hợp này nó sáng chói và trắng liên tục như vậy luôn: Thánh Tăng từ A Na Hàm trở lên.

41. Đặc biệt:
Thông thường, khi độ nhiều quá thì Bồ Tát cũng mờ mịt theo chúng sanh luôn.
Nhưng khi Bồ Tát nào đó, mà lại có quá nhiều công đức: Thì các Ngài cũng ngủ với tình trạng chói sáng này luôn.

Tất nhiên, tu sĩ mà làm được đều đều như vậy thì mới là thứ thiệt.
Và dĩ nhiên:
Tuy rằng không xảy ra thường xuyên hay là đều đều! Nhưng nó cũng là: Có còn hơn không!

Kết luận:
Khi mình xụm bà chè thì linh hồn nó sẽ hướng về những cái niềm vui này mà nó đi.
Bạn bè có hộ tống về các cõi hay hơn thì cũng khỏe hơn rất là nhiều.
« Sửa lần cuối: 24-03-2010, 02:12 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.525 seconds với 20 câu truy vấn.