Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi con Thắc mắc  (Đọc 3005 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
vào lúc: 19-03-2010, 08:18 PM

Thầy ơi, vì ngưỡng mộ công phu tin tấn của  hoahongdalat nên con đọc nhiều bài viết của ảnh để học hỏi thêm kinh nghiệm,Con thấy thắc mắc qúa xin thầy hoan hỷ nói thêm dùm, để con hiểu thêm.
Trích dẫn
Đêm qua đang ngủ thì đột nhiên trán con nóng lên và bừng tỉnh lúc 1 giờ sáng con vừa mới ngủ được 2 tiếng. Nằm lâu nên con nghỉ nên dậy niệm Phật
.
Trích dẫn
Đêm nay con quên đặt đồng hồ báo thức. Vì đêm qua dậy sớm công phu nên tắt báo thức, quên đặt lại…thì đến khoảng 4 giờ 15 đột nhiên hơi nóng dâng lên trán, một luồng  ánh sáng trắng chiếu thẳng vào trán con, con trở dậy và thực hành quán điểm đỏ.
.
Thầy ơi con suy nghĩ hoài về hiện tượng tượng này nhưng không thể nào hiểu nổi.
Trích dẫn
ngày 15 tháng 01 năm 2010 nhận đề mục.
Ngày 27 tháng 01 năm 2010 Thấy Phật A di Đà.
Có  phải ngoài công phu tin tấn ra , HHĐL có tiền kiếp tu Tịnh độ?.Con Cám ơn Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 19-03-2010, 09:28 PM

Thầy ơi, vì ngưỡng mộ công phu tin tấn của  hoahongdalat nên con đọc nhiều bài viết của ảnh để học hỏi thêm kinh nghiệm,Con thấy thắc mắc qúa xin thầy hoan hỷ nói thêm dùm, để con hiểu thêm.
Trích dẫn
Đêm qua đang ngủ thì đột nhiên trán con nóng lên và bừng tỉnh lúc 1 giờ sáng con vừa mới ngủ được 2 tiếng. Nằm lâu nên con nghỉ nên dậy niệm Phật
.
Trích dẫn
Đêm nay con quên đặt đồng hồ báo thức. Vì đêm qua dậy sớm công phu nên tắt báo thức, quên đặt lại…thì đến khoảng 4 giờ 15 đột nhiên hơi nóng dâng lên trán, một luồng  ánh sáng trắng chiếu thẳng vào trán con, con trở dậy và thực hành quán điểm đỏ.
.
Thầy ơi con suy nghĩ hoài về hiện tượng tượng này nhưng không thể nào hiểu nổi.
Trích dẫn
ngày 15 tháng 01 năm 2010 nhận đề mục.
Ngày 27 tháng 01 năm 2010 Thấy Phật A di Đà.
Có  phải ngoài công phu tin tấn ra , HHĐL có tiền kiếp tu Tịnh độ?.Con Cám ơn Thầy.

Ôi HHDL là thầy chùa lâu đời rồi. Khi được nhắc lại thì hắn làm như máy vậy đó.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #2 vào lúc: 19-03-2010, 09:44 PM

Con có chỗ không hiểu là:
- Nếu là thầy chùa lâu đời(kiếp trước) thì chắc hẳn sẽ rất nhiều phước báu vô lậu. Nếu là như vậy thì pháp môn của anh ấy vì sao lại Tịnh Độ mà không phải là Thiền ạ?
Vì không biết soi kiếp nên con hỏi hơi ngu ngu Huh, xin chịu kí đầu ạ Cheesy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 19-03-2010, 10:41 PM

mình thích ăn cơm chiên mà vô nhà hàng đặc sản hủ tiếu xào thì mình vẫn kiu cơm chiên thôi.
Nhiều khi còn coi coi mình thích và hợp cái gì nữa á phải hông chú?
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #4 vào lúc: 19-03-2010, 11:41 PM

Cáo chình quý bạn!Hỏi hơi ngu ngu như vậy mà hay quá trời luôn!Hảy đợi đấy!!hahaha!!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 20-03-2010, 03:51 AM

Con có chỗ không hiểu là:
- Nếu là thầy chùa lâu đời(kiếp trước) thì chắc hẳn sẽ rất nhiều phước báu vô lậu. Nếu là như vậy thì pháp môn của anh ấy vì sao lại Tịnh Độ mà không phải là Thiền ạ?
Vì không biết soi kiếp nên con hỏi hơi ngu ngu Huh, xin chịu kí đầu ạ Cheesy

Ý của Rắn Con là đúng đó. Nói rõ hơn, ở đây là công phu của HHDL: Nên con đường xưa ta đi là con đường hay nhất. Trúng đài là hắn làm dữ dội lắm.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 20 câu truy vấn.