TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
vào lúc: 29-09-2009, 07:24 AM
|
|
Khi chăm sóc ng bệnh “tới số” thì con thấy như thế này: _ Có những lúc ng bệnh tư nhiên đau đớn muốn chết mà ko biết nguyên nhân tại sao( vì cũng với tư thế đó hoặc gì đó là bình thường trước đây)va ng nhà lính quýnh ko biết tại sao và phải làm như thế nào Cảnh này thường xảy ra vào ban đêm hay gần sáng : không gian lúc đó từ bình thường mát mẻ bỗng trở nên cô đặc ,im re và rất ngột ngạt khó thở.Con có cảm tưỡng như là có nhìu con ma đang ỡ đó và hành hạ ng bệnh Thường thì lúc đó ng thân phải gần như ôm ng bênh,vuốt ve (để chạm phần dương khí hay sao) ,và “chiến đấu “ với những cơn đau của ng bệnh.Máy niệm Phật,ng niệm Phật …..rùi cũng hết nhưng lâu quá và sẽ tái lại hoài Q:con đọc bài Độ tữ thì chỉ cách hộ niệm cho ng chết,cho ng vắng mặt,cho ng hấp hối hay hồi hướng công phu cho ng bệnh…. Nhưng con ko biết cách nào mà có thể “xua đuổi đi đừng cho quay lại” mấy con ma hay nghiệp đòi nợ gì đó ngay tại chỗ đó đề đừng bị tái diễn Con đã từng thấy như thế này với Mẹ con,giờ với Bà: nhửng cơn ngạt thở đến chảy nước mắt,những cơn đau rút hết sinh lực ra ….trước mặt ng nhà mà ko biết cách nào để giàm Con xin Chú thương chỉ con với
Con cám ơn Kính TLT
'
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 29-09-2009, 08:10 AM
|
|
Khi chăm sóc ng bệnh “tới số” thì con thấy như thế này: _ Có những lúc ng bệnh tư nhiên đau đớn muốn chết mà ko biết nguyên nhân tại sao( vì cũng với tư thế đó hoặc gì đó là bình thường trước đây)va ng nhà lính quýnh ko biết tại sao và phải làm như thế nào Cảnh này thường xảy ra vào ban đêm hay gần sáng : không gian lúc đó từ bình thường mát mẻ bỗng trở nên cô đặc ,im re và rất ngột ngạt khó thở.Con có cảm tưỡng như là có nhìu con ma đang ỡ đó và hành hạ ng bệnh Thường thì lúc đó ng thân phải gần như ôm ng bênh,vuốt ve (để chạm phần dương khí hay sao) ,và “chiến đấu “ với những cơn đau của ng bệnh.Máy niệm Phật,ng niệm Phật …..rùi cũng hết nhưng lâu quá và sẽ tái lại hoài Q:con đọc bài Độ tữ thì chỉ cách hộ niệm cho ng chết,cho ng vắng mặt,cho ng hấp hối hay hồi hướng công phu cho ng bệnh…. Nhưng con ko biết cách nào mà có thể “xua đuổi đi đừng cho quay lại” mấy con ma hay nghiệp đòi nợ gì đó ngay tại chỗ đó đề đừng bị tái diễn Con đã từng thấy như thế này với Mẹ con,giờ với Bà: nhửng cơn ngạt thở đến chảy nước mắt,những cơn đau rút hết sinh lực ra ….trước mặt ng nhà mà ko biết cách nào để giàm Con xin Chú thương chỉ con với Con cám ơn Kính Trong khi chờ chú TiBu chỉ dẫn thêm thì xin được chia xẻ kinh nghiệm đó với TLT như vầy : - Trong hoàn cảnh đó mình rất là bức xúc thiếu bình tĩnh vì hoàn cảnh rối ren tạo nên , vì tình thương đâm ra hỗn loạn mình không thể tập trung mà làm cái gì cho họ được . - Cách tốt nhất cho mình và cho người bệnh là mình nên tìm một chỗ yên tịnh ngồi tưởng tượng cho ra gương mặt người bệnh, mức tập trung cao độ cho đến khi mình thấy được gương mặt họ nổi lồi lên như gương mặt thật mà mình thấy thiệt vậy thì càng tốt và mình nhìn vào điểm giữa trán của họ, phía trên giao điểm của chân mày một tí, nhìn vào đó mà niệm Phật, niệm câu :" NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT " chỉ làm độc nhất một câu như vậy đó ! Khi làm như vậy mà có một tình thương yêu mong mõi thì tâm lực sẽ rất là mạnh để giúp cho người bệnh. Làm vậy mình sẽ giúp họ vượt qua cơn bệnh và nếu họ ra đi thì sẽ đi về với cõi Phật !! Cầu mong TLT đủ bình tĩnh để giúp cho người nhà của mình trong cảnh rối ruột này !!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 29-09-2009, 09:07 AM
|
|
Khi chăm sóc ng bệnh “tới số” thì con thấy như thế này: _ Có những lúc ng bệnh tư nhiên đau đớn muốn chết mà ko biết nguyên nhân tại sao( vì cũng với tư thế đó hoặc gì đó là bình thường trước đây)va ng nhà lính quýnh ko biết tại sao và phải làm như thế nào Cảnh này thường xảy ra vào ban đêm hay gần sáng : không gian lúc đó từ bình thường mát mẻ bỗng trở nên cô đặc ,im re và rất ngột ngạt khó thở.Con có cảm tưỡng như là có nhìu con ma đang ỡ đó và hành hạ ng bệnh Thường thì lúc đó ng thân phải gần như ôm ng bênh,vuốt ve (để chạm phần dương khí hay sao) ,và “chiến đấu “ với những cơn đau của ng bệnh.Máy niệm Phật,ng niệm Phật …..rùi cũng hết nhưng lâu quá và sẽ tái lại hoài Q:con đọc bài Độ tữ thì chỉ cách hộ niệm cho ng chết,cho ng vắng mặt,cho ng hấp hối hay hồi hướng công phu cho ng bệnh…. Nhưng con ko biết cách nào mà có thể “xua đuổi đi đừng cho quay lại” mấy con ma hay nghiệp đòi nợ gì đó ngay tại chỗ đó đề đừng bị tái diễn Con đã từng thấy như thế này với Mẹ con,giờ với Bà: nhửng cơn ngạt thở đến chảy nước mắt,những cơn đau rút hết sinh lực ra ….trước mặt ng nhà mà ko biết cách nào để giàm Con xin Chú thương chỉ con với
Con cám ơn Kính TLT
Trong lúc này, thì mình phải biết là lúc chấm dứt theo kiểu lợi điểm đây, bệnh nhân chỉ mệt khi ... tỉnh. Khi tỉnh dậy và gặp nu cười của người thân thì cũng đở khổ. Do đó, người bình tỉnh nên ở gần người bệnh. Khi chưa ra đi thì đừng phí sức mà tập trung vào ajna của bệnh nhân. Mà chỉ đợi khi gần chết thì mình mới làm. Nhớ là thì thầm với giọng trầm khi mình muốn truyền đạt điều gì cho người gần chết hiểu. Đại ý là: Mọi chuyện có tụi con lo rồi, ... cứ tự nhiên mà đi cho nó khỏe chớ trở về hoài thì cứ bị mệt hoài, qua bên kia thì đâu có mệt gì đâu nè! Lập đi lập lại câu trên. Thì có lúc mình biết là người bệnh nhân đã hiểu. và chẳng mấy chốc là đi. Lúc này thì người có nghề mới tập trung vào Ajna của bệnh nhân mà tiếp dẫn Hết
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 29-09-2009, 10:16 AM
|
|
Ui ! con mừng quá Hình như Chú,Nhí và các Anh Chi Lubu đã giúp Bà của TLT Con mới qua Bà về,Bà hôm nay trong khỏe hơn .đòi ngồi dây 2,3 lần trong ngày.... Thấy hay quá! Con cám ơn nhìu nhìu lắm Con cũng cám ơn chú Tibu,tỉ tnt đã chỉ con cách trên.,để con dặn thêm ng nhà nữa....  Kính TLT
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 29-10-2009, 03:55 AM
|
|
Đáng lẽ cái này là con gửi hỏi riêng ,nhưng con thấy ,nếu con hỏi được ở đây thì ng khác cũng rút được kinh nghiệm về …Người Già sao mà kỳ lạ .Vì ai rùi cũng có lúc chăm sóc Ông Bà Cha Mẹ khi già.,bệnh,sắp chết.,.. 1/Một người Ông của con ngày xưa ,khi bệnh nằm một chỗ Ban ngày thì nẳm “liệt giường” còn ban đêm thì …bí mật (ko ai biết)đi lên xuống cầu thang,lên phòng xuống phòng làm cái gì đó.Sáng ra thì lại nằm như cũ,..nhấc cái tay lên củng đã khó khăn huống gì ngồi dậy mà đi …. Còn Bà của TLT từ hôm bệnh đó đến giờ thì không có đêm nào mà ngũ cả,Bà tỉnh rụi và “sáng suốt “ thây sợ lun.Cho Bà uống thuốc ngủ(loại thảo dược) mà không xi nhê gì cả Người ta nói Già rùi giống như con nít ,nhưng con thấy con nít thì dễ thương hơn nhìu chứ .Người già sao mà “nhõng nhẽo đầy quyền lực” quá Ban đêm là Bà “quậy” người canh Bà dữ lắm : bắt đỡ nằm xuống,ngồi dậy liên tục,hoặc xoa bóp không ngơi , rùi Bà nói xạo,Bà kiếm cớ ,,,trái ý là Bà kêu làng xóm hoặc chừi cho te tua(nói xấu Bà kỳ quá há!) Điệp khúc mà ng nhà hay nói là : Ngoại /Má là ma hay là người vậy ?sao mà nói cái gì mà kỳ quá vậy? Ng nhà càng niệm Phật ,Bà càng “dữ “.Chỉ có nước là nghiêm mặt “nạt" lại (nói với ng thứ ..ba nào đó) thì Bà mới hiền lành hơn Tính xấu từ đời nào ,thì giờ lại hiện ra rõ rệt hơn ,và không thấy thương xót con chaú gì cả..Tại sao vậy hả Chú? Có “ng thứ ba “nào nhập vào hả Chú : sao mà Ng Già khỏe re và tỉnh rụi vào ban đêm vậy ?
2/Một ng Bà (cũng khoãng 90t) của người Dì con quen, (Bà lúc còn sống ): vào ngày đám giỗ ,Bà ngồi và nói :tụi bây làm cái gì mà trước cữa nhìu người đứng lúc nhúc quá vậy ? Dì nói :có ai đâu ? là Bà khẳng định lại liền .. hoặc có lúc Bà la Dì :tối cô nằm với thằng nào vậy?(vì chồng của Dì mất đó ko lâu).Dì ấy hết hồn lun... Còn Bà cua TLT thì thỉnh thoảng nói :có nhìu ng đến chọc phá bà ko cho Bà ngủ… Và hình như Bà sợ ngũ hay sao í? Bà cứ níu cái đầu giừơng/ghế và muốn …lọt xuống đất hoài và bắt xoa bóp liên tục cả ngày cả đêm …nên ai cũng muốn “hết thương “ Bà lun vì …chán và mệt quá chịu không nổi Có lúc ,nhớ lời Chú nói “tình thương là quyền lợi của Tu sĩ” nhưng người nhà sao mà muốn hết thương lun (chắc có tội quá ) vì thấy Bà sao ko thương con cháu gì hết ..(tất nhiên khi khỏe lại thì …ng nhhà vẫn thương và chăm sóc Bà như thường) Tại sao người Già …thấy được người “vô hình “dzậy Chú ? Mình làm cach nào cho hết ạ? Chú hay anh chị nào biết chĩ tụi con với nhe
Con cám ơn nhìu nhìu Kính TLT
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 29-10-2009, 09:51 AM
|
|
Đáng lẽ cái này là con gửi hỏi riêng ,nhưng con thấy ,nếu con hỏi được ở đây thì ng khác cũng rút được kinh nghiệm về …Người Già sao mà kỳ lạ .Vì ai rùi cũng có lúc chăm sóc Ông Bà Cha Mẹ khi già.,bệnh,sắp chết.,.. 1/Một người Ông của con ngày xưa ,khi bệnh nằm một chỗ Ban ngày thì nẳm “liệt giường” còn ban đêm thì …bí mật (ko ai biết)đi lên xuống cầu thang,lên phòng xuống phòng làm cái gì đó.Sáng ra thì lại nằm như cũ,..nhấc cái tay lên củng đã khó khăn huống gì ngồi dậy mà đi ….
Trong một vài trường hợp đặc biệt, bà con chui vào và dẫn đi chơi cho khoay khỏa! Còn Bà của TLT từ hôm bệnh đó đến giờ thì không có đêm nào mà ngũ cả,Bà tỉnh rụi và “sáng suốt “ thây sợ lun.Cho Bà uống thuốc ngủ(loại thảo dược) mà không xi nhê gì cả Người ta nói Già rùi giống như con nít ,nhưng con thấy con nít thì dễ thương hơn nhìu chứ .Người già sao mà “nhõng nhẽo đầy quyền lực” quá Ban đêm là Bà “quậy” người canh Bà dữ lắm : bắt đỡ nằm xuống,ngồi dậy liên tục,hoặc xoa bóp không ngơi , rùi Bà nói xạo,Bà kiếm cớ ,,,trái ý là Bà kêu làng xóm hoặc chừi cho te tua(nói xấu Bà kỳ quá há!) Điệp khúc mà ng nhà hay nói là : Ngoại /Má là ma hay là người vậy ?sao mà nói cái gì mà kỳ quá vậy? Ng nhà càng niệm Phật ,Bà càng “dữ “.Chỉ có nước là nghiêm mặt “nạt" lại (nói với ng thứ ..ba nào đó) thì Bà mới hiền lành hơn Tính xấu từ đời nào ,thì giờ lại hiện ra rõ rệt hơn ,và không thấy thương xót con chaú gì cả..Tại sao vậy hả Chú? Có “ng thứ ba “nào nhập vào hả Chú : sao mà Ng Già khỏe re và tỉnh rụi vào ban đêm vậy ? hệ thần kinh mà nó ... biến thành "người cú", Hay là do sợ hải bị bỏ rơi... là như vậy đó. Y Như là con nít là đúng, nhưng chăm sóc có khổ hơn vì kềnh càng quá! Khi làm như vậy thì tâm niệm là: Khi mình già hay đến khi mình bệnh thì tốt nhất là đừng làm cho người khác khổ lây! Bài học sống này phải thuộc và nằm lòng. Bà phản ứng theo nhiều cách: Làm cho cả nhà ghét: Nghiệp này thì tớ lấy cả vốn lẫn lời, xong cú này là đường ai nấy đi! Bởi vậy mà Nhí xuống Địa Ngục khi hỏi ai đã làm "ông nội của người này" thì họ dơ tay lên thấy mà ... sợ luôn! Nhưng khi coi nhân quả thì vương vấn nhau chỉ con vài chục tới vài trăm là nhiều. 2/Một ng Bà (cũng khoãng 90t) của người Dì con quen, (Bà lúc còn sống ): vào ngày đám giỗ ,Bà ngồi và nói :tụi bây làm cái gì mà trước cữa nhìu người đứng lúc nhúc quá vậy ? Dì nói :có ai đâu ? là Bà khẳng định lại liền .. hoặc có lúc Bà la Dì :tối cô nằm với thằng nào vậy?(vì chồng của Dì mất đó ko lâu).Dì ấy hết hồn lun... Hào quang nó bị rách và bà con chui vào cho thấy này nọ. Còn Bà cua TLT thì thỉnh thoảng nói :có nhìu ng đến chọc phá bà ko cho Bà ngủ… Và hình như Bà sợ ngũ hay sao í? Bà cứ níu cái đầu giừơng/ghế và muốn …lọt xuống đất hoài và bắt xoa bóp liên tục cả ngày cả đêm …nên ai cũng muốn “hết thương “ Bà lun vì …chán và mệt quá chịu không nổi Có lúc ,nhớ lời Chú nói “tình thương là quyền lợi của Tu sĩ” nhưng người nhà sao mà muốn hết thương lun (chắc có tội quá ) vì thấy Bà sao ko thương con cháu gì hết ..(tất nhiên khi khỏe lại thì …ng nhhà vẫn thương và chăm sóc Bà như thường) Tại sao người Già …thấy được người “vô hình “dzậy Chú ? Mình làm cach nào cho hết ạ? Chú hay anh chị nào biết chĩ tụi con với nhe Hào quang nó bị yếu và có khi bị rách nên nguời già lại nhậy cảm hơn nên họ có thể thấy (tuy rằng không có rỏ). Như vậy là Bà sợ ngủ vì ác mộng. Đi tìm cái còng lưởng kim mà đeo cho bà. Anh em lubu ở Đà Lạt chắc là có.
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 30-10-2009, 06:45 AM
|
|
Con cám ơn Chú ,Chú giải thích cái gì cũng hay thiệt! Nhưng mà Còn cái vòng lưỡng kim thì ...sao mà con tìm thấy nhĩ? (con ở SG ,phãi lên tuốt Đà Lạt ..mới có hả Chú? ) Cái này thì ngoài là đồng trong là thép-thì nó có nằm trong bộ phân dụng cụ điện nào không hả Chú.Con hỏi ở ngoài tiệm bán đồ điện đươc ko ạ?(không biết ng ta co biết ko nhĩ ?) Kính TLT
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 30-10-2009, 09:21 AM
|
|
 Hay kinh khủng khiếp. ai mà trải qua cái cảnh này rồi thì nghe giải thích mới thấy "đã". Có 1 nhóm anh chị em trong nhà kia mỗi người tu 1 kiểu, thì cũng gọi là muốn tu, và có tu theo kiểu của riêng mình thôi, thì ... gặp chuyện giống như của TNT. Cả bọn tuy không bất hiếu nhưng thỉnh thoảng cứ phải họp nhau để nghe lại hết những điều "trái khoáy" của các "siêu nhân" gần giống như của nhà TLT và cũng nói xấu này nọ tí đỉnh cho bớt "sân". Thương và giận lẫn lộn rất buồn cười. Cả bọn cũng chỉ biết nguyện là phải thuộc bài " không bao giờ được làm theo như thế" . Cầu nguyện cho các ngài cũng có cơ hội tu theo chánh pháp, sám hối ác nghiệp của mình vì do ác nghiệp thì mới phải gặp cảnh này (tức là mình đã từng "hành" người khác như vậy nhưng không hề biết, có thể vì có quyền thế, địa vị, mà gieo nên....) Ôi chao, cảm ơn a TIBU nhé, anh đúng là siêu nhân.
|

Logged
|
|
|
hoasentrenda
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 30-10-2009, 03:16 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 30-10-2009, 08:26 PM
|
|
TLT cám ơn Hoasentrenda lắm lắm
Kính TLT
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 30-10-2009, 08:44 PM
|
|
Hay kinh khủng khiếp. ai mà trải qua cái cảnh này rồi thì nghe giải thích mới thấy "đã". Có 1 nhóm anh chị em trong nhà kia mỗi người tu 1 kiểu, thì cũng gọi là muốn tu, và có tu theo kiểu của riêng mình thôi, thì ... gặp chuyện giống như của TNT. Cả bọn tuy không bất hiếu nhưng thỉnh thoảng cứ phải họp nhau để nghe lại hết những điều "trái khoáy" của các "siêu nhân" gần giống như của nhà TLT và cũng nói xấu này nọ tí đỉnh cho bớt "sân". Thương và giận lẫn lộn rất buồn cười. Cả bọn cũng chỉ biết nguyện là phải thuộc bài " không bao giờ được làm theo như thế" . Cầu nguyện cho các ngài cũng có cơ hội tu theo chánh pháp, sám hối ác nghiệp của mình vì do ác nghiệp thì mới phải gặp cảnh này (tức là mình đã từng "hành" người khác như vậy nhưng không hề biết, có thể vì có quyền thế, địa vị, mà gieo nên....) Ôi chao, cảm ơn a TIBU nhé, anh đúng là siêu nhân. Phải công nhận Gà Con biết nhìu thiệt Gà Con có nhìu chiêu kinh nghiệm thực tế ..TLT thấy hay lắm Tối qua ,TLT thấy Bà có tâm nhẹ nhàng hơn,Bà hiền hơn và biết nói câu dễ thương: "Thui con đi làm vế mệt thì con nghỉ đi "(vì thấy ng nhà ngáp i như xì ke vậy) ,Bà cũng muốn ngủ hơn mỗi bữa, Bà ngồi thì ngáp ,nhưng nằm xuống thì lại ko ngủ được... Con cám ơn Chú và HT Nhí (và Anh Chị) đã chữa cho Bà...(con cũng hok biết nói sao hon nữa ....) Kính TLT
|

Logged
|
|
|
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 30-10-2009, 10:30 PM
|
|
Cũng hok biết nói sao hơn nữa. Đọc đoạn cuối thấy thở phào nhẹ nhõm cho TLT quá. Chị cố lên nha, mong gia đình TLT sẽ nhanh qua giai đoạn mệt mỏi này và bà thì sẽ ngày một hiền hơn, dễ thương hơn...
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 31-10-2009, 06:25 AM
|
|
Cũng hok biết nói sao hơn nữa. Đọc đoạn cuối thấy thở phào nhẹ nhõm cho TLT quá. Chị cố lên nha, mong gia đình TLT sẽ nhanh qua giai đoạn mệt mỏi này và bà thì sẽ ngày một hiền hơn, dễ thương hơn Cám ơn cưng! Em cũng cố lên nhé  Kính TLT
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 26-11-2009, 12:05 AM
|
|
Sau khi hoasentrenda ghi cho TLT về cái vòng lưỡng kim thì TLT kiếm chỗ bán đồ điện ...không ra vì cũng không rõ "mặt mũi " thật sự cũa dây lưỡng kim ra sao khi nhìn trên hình Nhưng Chú Rùa Biển và Hạ Vũ Tử có đem đến nhà cho TLT(thấy người tu dễ thương chưa!) 1 cái vòng nhỏ nhỏ,và nói là Nhí đã xù xì vào rùi TLT đem vòng cho Bà đeo,nói là vòng đã được các Thầy nguyện rùi,và Ngoại nằm ngũ thì yên tâm nha Vòng đeo có tác dụng từ từ : Bà thì lúc trước không ngủ gì cả->rùi lại muốn ngủ mà nằm không ngủ được->rùi ngủ gật ngồi ->rùi ngủ nằm giấc rất ngắn và giật mình -> rùi bây giờ thì Bà có thể nằm mà ngủ nhửng giấc ngủ ngắn ,tâm bình an hơn .... Cám ơn Chú Tibu,hoasentrenda,Chú Rùa Biển và HVT rất nhìu Kính TLT TB: không biết chú Rùa Biển mua đâu ra vòng này,TLT mà biết chỗ ,mua cả chục cái về để sẵn đó .......tiện vô cùng! 
|

Logged
|
|
|
hoasentrenda
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 26-11-2009, 02:39 AM
|
|
Dây lưỡng kim ngoài đồng trong thép là đúng rồi.
|

Logged
|
|
|
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 26-11-2009, 09:15 PM
|
|
Cái này dân kết cấu xây dựng họ gọi là "Thép mạ đồng" ạ! hỏi vậy người ta hiểu hơn là "lưỡng kim". hihi!
|

Logged
|
|
|
|