Thầy ơi khi nào Thầy khỏe thì chỉ dùm con giấc mơ này nhan

Trưa nay con nằm mơ thấy 1 người phụ nữ, trong mơ con nói với mình là Cô Vân , toàn thân của cô nổi mề đay, con muốn rờ vào cô nhưng vì thấy mề đay nên con ko dám, sau đó cô có nói cho con tên 3 cuốn sách "tham khảo" thêm, con lấy 1 cây bút định ghi lên tay thì bị cô Vân "la" đại khái là :" có gì thì lấy Phước báu của tui mà dùng chớ làm gì mà thảm dzị", rồi con lấy 1 tờ giấy stick màu vàng để ghi , nhưng con lại ko tài nào nghe được tên 3 cuốn sách mà Cô Vân nói tên, những người xung quanh con thì ghi được, sau đó con không thấy Cô Vân nữa, con liền mượn những người xung quanh để ghi lại nhưng con vẫn ko thể nào ghi lại được. Không biết đó có phải giấc mơ công phu ko Thầy?Nếu phải thì nó có ý nghĩa gì dzị Thầy?

Cho tới đây thì những kinh sách không còn cần thiết nữa. Vì phần ghi chép căn bản này nọ đã xong rồi.
Chỉ còn thực tập thôi.
Bàn về bệnh ngoài da: mề đay.
Bệnh này không có lây. Chỉ do máu chạy chậm nên nó như vậy đó. Hoặc là do dị ứng mà ra. Dị ứng là do hệ bảo vệ nó chạy sai: Nó nhận bạn ra là thù. Nên nó bị rối loạn.
Như vậy chỉ cần làm cho đúng thì hết bệnh thôi!