Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:59 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ ..kỳ!!!  (Đọc 3833 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
vào lúc: 15-05-2010, 06:09 PM

Chú ơi,
Gần đây con hay mơ ..bị mất xà-rông  CheesyGrin
Giấc mơ cũng không thấy gì đặc biệt cả, chỉ là những sinh hoạt bình thường và cũng không có hơi hám gì ái dục ở đây cả. Chỉ có điều là con phát hiện mình bị thiếu khi là cái trên khi là cái dưới thôi.
Trong giấc mơ gần đây nhất thì là một hoạt cảnh ..trong chốn hoàng cung với những con người cùng nghi thức của họ; còn con (có vai chính hẳn hoi) thì ..khinh khỉnh với những yêu cầu làm thế này thế nọ với mục đích áp đặt và phô trương thứ quyền lực nào đó. Vấn đề cũng vẫn lại là con phát hiện mình lại không có mặc áo. Tức nhiên là con không cảm thấy tới mức ‘độn thổ’ nhưng có lẽ là mình không có quen với tình trạng ..mát mẽ quá thế này nên cũng không được tự nhiên lắm, vừa ..diễn vừa nghĩ phải tìm cái mà mặc vào. Và hình như là chỉ có con nhận ra tình trạng thiếu vải này thôi chứ các nhân vật khác vẫn diễn vai bình thường.
Con có cả gần nữa tá giấc mơ như vậy rồi ạ.

Trước đây thì con cũng thường mơ thấy bị mất dép hay cứ đi tìm dép hoài thôi. Nhờ Chú giải mã giúp con luôn.
Con cám ơn Chú.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 16-05-2010, 03:03 AM

Chú ơi,
Gần đây con hay mơ ..bị mất xà-rông  CheesyGrin
Giấc mơ cũng không thấy gì đặc biệt cả, chỉ là những sinh hoạt bình thường và cũng không có hơi hám gì ái dục ở đây cả. Chỉ có điều là con phát hiện mình bị thiếu khi là cái trên khi là cái dưới thôi.
Trong giấc mơ gần đây nhất thì là một hoạt cảnh ..trong chốn hoàng cung với những con người cùng nghi thức của họ; còn con (có vai chính hẳn hoi) thì ..khinh khỉnh với những yêu cầu làm thế này thế nọ với mục đích áp đặt và phô trương thứ quyền lực nào đó. Vấn đề cũng vẫn lại là con phát hiện mình lại không có mặc áo. Tức nhiên là con không cảm thấy tới mức ‘độn thổ’ nhưng có lẽ là mình không có quen với tình trạng ..mát mẽ quá thế này nên cũng không được tự nhiên lắm, vừa ..diễn vừa nghĩ phải tìm cái mà mặc vào. Và hình như là chỉ có con nhận ra tình trạng thiếu vải này thôi chứ các nhân vật khác vẫn diễn vai bình thường.
Con có cả gần nữa tá giấc mơ như vậy rồi ạ.
Giấc mơ theo kiểu "Nhạc Bất Quần" Trong truyện kiếm hiệp Kim Dung thì nó có hai cái vấn đề:
1. Tốt khoe, xấu che: Chuyện này chỉ xảy ra ở những già làng (Người Bô Lảo, Trưởng Tộc, Đứng Đầu trong các buông làng của người Thượng Du). Người này là người tốt nên "không có che" cái gì hết.
2. Trần truồng trong suy nghĩ: Đây là cái đức tính tốt vô cùng để tiến tu. Tất nhiên trong lúc nó đang như vậy thì cũng có cái ý nghĩ là đi tìm cái gì để che lại. Nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi.
Tóm lại đây là giâ;c mơ của người "nhìn về bên trong rất là nhiều".
Trích dẫn
Trước đây thì con cũng thường mơ thấy bị mất dép hay cứ đi tìm dép hoài thôi. Nhờ Chú giải mã giúp con luôn.
Con cám ơn Chú.
dép là cái dụng cụ dùng để đi một đoạn ngắn nào đó. Giầy là cái để đi xa hơn. Như vậy so sánh bới nhau: dép chỉ là chi tiết nhỏ theo kiểu có cũng được, không có thì cũng chẳng sao!
Mà lại đi tìm thì rõ ràng đây là chuyện chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt rồi đây. Và đây cũng là một đức tính tốt, cần thiết trong lúc tu hành.

Tuy nhiên, nó cũng có vấn đề trong cái nhìn sâu sắc này. Thông thường khi nhìn như vậy thì nó cứ ra tày hày cả lên! Và đôi lúc nó điên cái đầu và nó hết tiến tu được luôn.
Giải quyết:
Nên nhớ là, mình chỉ cần chú ý đến những chỗ dở này của mình nhưng vẫn cứ bám chắc vào công phu theo kiểu nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn, hay là tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn.
Hai động tác quan trọng này sẽ nâng cao tình trạng tâm linh lên và sẽ làm cho những thói hư này bị hoà tan hồi nào mà mình cũng không biết luôn.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 21 câu truy vấn.