Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Re: Nhờ các nhí giúp dùm TLT  (Đọc 6776 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 03-05-2009, 09:50 AM

TLT cám ơn nha

TLT rất mừng vì mới biết trang web này-dí dỏm,dễ hiểu ,bình dân ..thiệt tình đâm ghiền lun...nhưng mọi người ở đây sao ....cao quá cho nên TLT củng mù tit lun
TLT tội lỗi ,lam ng thui sao mà đã thấy khó rùi.ko biêt tu sao được
HSTD/các chú  có cach nào chỉ TLT bắt đầu từ đâu ko?(trinh độ TLT là dưới 0)

Kính
TLT
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 03-05-2009, 01:36 PM

Không có lý nào mà như vậy được  Grin. Thì ít ra cũng phải có một tý xíu gì chớ như là đọc vài cuốn sách, hay là đã nghe vài băng giản chớ. Là vì ở dưới số không mà không thắc mắc Thượng Phẩm Thượng Sanh là gì thì đâu có đúng Grin. Và vì có đọc đâu đó rồi thì phải có ước mơ là mình tu theo cái gì chớ  Smiley
Hay là ít ra cũng tập đại một cái gì đó Smiley Nếu không thì đâu có thể nào mà TLT lại ghiền cái chùa ở trên trời này được! Thư sau thì phải cho biết là mình đã có chơi cái gì và kiến thức là bao nhiêu để gọi là "nói chuyện ngang cơ" cho đúng với chủ trương ở cái chùa này chớ Grin
Hết
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 04-05-2009, 11:21 AM

Anh Tibu à,
  Để TLT kể sự tích trình độ  nha:
Đọc sách thì TLT có đọc(đọc xong là quên hết trụi)-kinh thì sơ sơ  …
Đọc xong thì thấy rối bời bời-Phật thì bảo “tự làm,tự chịu,ko cầu xin”,nhưng lại có kinh Pháp Hoa ,Địa Tang cho ….cầu xin
Tính tình TLT nóng nảy lắm,dử như chằn ấy ,nên đọc xong vẫn ….đâu vô đó
Thui ra chỉ tiêu như thế này :1/sống bình an 2/chết bình an
Mẹ TLT bịnh ung thư –thui lây cái 2 trước
-thế là niệm Phật ,mình niệm trước coi sao đã rùi chì lại mẹ-,niệm quá chừi: “xù xì "suốt ngày, cũng cảm giác có an vui (niệm mà mơ thấy hoa sen nè,tháp đền nè, mơ thấy ọe ra một đống …trùng -ớn lạnh )nhưng chỉ khi gia đình yên ổn thui.,lúc có chuyện thì vẫn…. đâu vô  đó- dử như chằn ấy.
Sống bình an thì chết mới bình an.nên thui quay lại 1
Bà chị bên Mỹ gửi cho mẹ các câu chú ,bắt ấn gì đó để chửa bệnh-..TLT ra mua cuốn Mật Tông: rùi thì suốt ngày “xù xì” chú Chuẩn Đề…..rùi mẹ cũng chẵng hết bệnh …cũng … đâu vô đó :tham sân si,vui buồn tá lả
Mẹ Chết –đi tìm “thề giới vô hình “ đề xem mẹ sống thế nào bên ấy.thế là suốt ngày lướt web- cúng thí thực,cô gắng cho từ thiện….nhưng tính tình vẫn ….đâu vô đó
Lúc “tu” thì cố gắng sống cho đẹp .,...nhung riết lâu thì  đâm ra bực mình : sao ng ta lợi dụng mình quá vậy nè,mình thây mình tu sao mà mình lỗ quá….
Trong nhà ,mình tu  thì ….ng nhà mình quậy, mình dữ la lối  thì nhà mình….mới yên bốn bề !!!! cho nên lại … đâu vô đó
Hay bị ng ta hay  chồng  nói hoài: tu gì mà…..,
Nghĩ thui đừng tu thì hơn –để ng ta khỏi nói
 Cho nên trình độ TLT là âm là vậy đó- Ng mà ko biết gì thì các anh chỉ còn dễ chứ cở như TLT đây thì “ông ko ra ông mà thằng chẳng ra thằng” khó dạy lắm lắm
 Các anh phải” hạ cơ” xuống thấp ơi là thấp dưới 0 thì mới thành “ngang cơ” đề chỉ cho TLT  .Nhưng thui cho TLT được cái nào thì mừng cái đó nha

Kính
TLT
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 04-05-2009, 02:20 PM

Đề nghị: Chị nên tiếp tục niệm Phật dài dài khi nào không có chuyện làm (Niệm mà trùng nó bay ra ngoài là khẩu nghiệp giảm đi rất là nhiều, tibu phục sát xi măng  Grin Cheesy Smiley Roll Eyes).

Tình hình gia đình lộn xộn là tự do cầm roi mây mà rượt, mà đánh cho nó yên.

Chọn một người trong gia đình để khi Chị nói với người này: là Chị phải nói sự thật.

Còn bao nhiêu người khác là Chị muốn nói sao cũng được. Vì đời này mà nói thật là được ... "Chia Vui" liền.

Khi Chị về lại được cái phòng của Chị: Nếu mệt quá thì cứ ngủ.

Còn chưa mệt mà trong đầu của Chị nó còn tính toán lung tung thì Chị làm như sau:
1. Nhắm mắt 100% và để ý tới sự ra vào của hơi thở
11. Khi Chị hít vào thì Chị phải nói trong tâm là: Tui đang hít vào.
12. Khi Chị thở ra thì Chị lại nói trong tâm là: Tui đang thở ra.
Làm và nói như vậy vài lần, cho tới vài mươi lần thì sự căng thẳng thần kinh giảm đi vèo vèo, Chị có thể cắt đứt các suy nghĩ tính toán này nọ.
Ngay khi Chị cảm nhận là có sự lắng yên trong tâm của Chị thì Chị nhìn chăm chăm vào đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn của Chị (Bất chấp là Chị nằm với tư thế nào)
Kế đó là Chị vẫn cứ nhắm mắt 100% và tưởng tượng cho ra một cái mặt trăng tròn, trăng rằm đó.
Chị đọc trong tâm :
Mặt Trăng ... Mặt Trăng ... (cách nhau 1 giây đồng hồ, Chị án chừng thôi. Chớ không phải là lâu lâu hé con mắt nhìn đồng hồ coi mấy giây rồi là tập không được đâu đó nghe  Grin).
Khi nó ra cái mặt trăng thì Chị đọc (vẫn trong tâm):
Mặt Trăng1 ... Mặt Trăng2 ... và Chị nhớ con số khi cái mặt trăng nó biến đi đâu mất.
Nguyên tắc là Chị giữ Mặt Trăng càng lâu thì càng tốt.

Nhìn chăm chăm vào một điểm như là muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy thì nó sẽ làm cho Chị tỉnh trí hơn để tập.

Trong suốt buổi tập về đề mục "Mặt Trăng" Chị cứ một mạch nhìn chăm chăm theo kiểu "ăn tươi nuốt sống" ai đó vậy là Chị sẽ tập rất là nhanh, an toàn và vui vẻ.
Hết


« Sửa lần cuối: 04-05-2009, 02:34 PM gửi bởi Tibu »
Logged
zelda
Thành viên


Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: zelda
Trả lời #4 vào lúc: 04-05-2009, 11:06 PM

TLT kính mến !
Có những niềm vui thật đơn giản . Nếu thật sự bạn quá dư thời gian để tụng niệm , bắt ấn ..v.v.
Tại sao bạn không tham gia đoàn thể như là dọn rác cho khu phố , tham gia các hội từ thiện .
Rồi đêm đêm dạo quanh tìm người ăn mày , ăn xin để tặng họ những hộp cơm .
Lợi ích : Bạn sẽ cảm thấy rất vui khi làm việc đó . Và người khác được lợi ích từ bạn .
Bạn hãy dắt mẹ bạn đi cùng .

Còn nếu bạn cầu xin , van nài , niệm chú cho đến hết đời mà lại không chủ tâm tìm lợi ích . Thì chắc chắn khó lòng tiến bộ .

Thân Ái .
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #5 vào lúc: 04-05-2009, 11:54 PM

bạn zelda vui lòng đọc kỹ đề bài trước khi tư vấn  Kiss
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #6 vào lúc: 05-05-2009, 12:00 AM

Đề nghị: Chị nên tiếp tục niệm Phật dài dài khi nào không có chuyện làm (Niệm mà trùng nó bay ra ngoài là khẩu nghiệp giảm đi rất là nhiều, tibu phục sát xi măng  Grin Cheesy Smiley Roll Eyes).

Tình hình gia đình lộn xộn là tự do cầm roi mây mà rượt, mà đánh cho nó yên.

Chọn một người trong gia đình để khi Chị nói với người này: là Chị phải nói sự thật.

Còn bao nhiêu người khác là Chị muốn nói sao cũng được. Vì đời này mà nói thật là được ... "Chia Vui" liền.

Khi Chị về lại được cái phòng của Chị: Nếu mệt quá thì cứ ngủ.

Còn chưa mệt mà trong đầu của Chị nó còn tính toán lung tung thì Chị làm như sau:
1. Nhắm mắt 100% và để ý tới sự ra vào của hơi thở
11. Khi Chị hít vào thì Chị phải nói trong tâm là: Tui đang hít vào.
12. Khi Chị thở ra thì Chị lại nói trong tâm là: Tui đang thở ra.
Làm và nói như vậy vài lần, cho tới vài mươi lần thì sự căng thẳng thần kinh giảm đi vèo vèo, Chị có thể cắt đứt các suy nghĩ tính toán này nọ.
Ngay khi Chị cảm nhận là có sự lắng yên trong tâm của Chị thì Chị nhìn chăm chăm vào đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn của Chị (Bất chấp là Chị nằm với tư thế nào)
Kế đó là Chị vẫn cứ nhắm mắt 100% và tưởng tượng cho ra một cái mặt trăng tròn, trăng rằm đó.
Chị đọc trong tâm :
Mặt Trăng ... Mặt Trăng ... (cách nhau 1 giây đồng hồ, Chị án chừng thôi. Chớ không phải là lâu lâu hé con mắt nhìn đồng hồ coi mấy giây rồi là tập không được đâu đó nghe  Grin).
Khi nó ra cái mặt trăng thì Chị đọc (vẫn trong tâm):
Mặt Trăng1 ... Mặt Trăng2 ... và Chị nhớ con số khi cái mặt trăng nó biến đi đâu mất.
Nguyên tắc là Chị giữ Mặt Trăng càng lâu thì càng tốt.

Nhìn chăm chăm vào một điểm như là muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy thì nó sẽ làm cho Chị tỉnh trí hơn để tập.

Trong suốt buổi tập về đề mục "Mặt Trăng" Chị cứ một mạch nhìn chăm chăm theo kiểu "ăn tươi nuốt sống" ai đó vậy là Chị sẽ tập rất là nhanh, an toàn và vui vẻ.
Hết

Anh Tibu à! TLT "nói thiệt" với anh thui thì có được " chia vui " hok dzậy? (hè hè hè chắc chắn là được)
Đoc các bài của Anh ,TLT mắc cười quá
Xin cám ơn Anh rất nhiều nhá, với TLT bài tập này chắc ..khó đây!
Kính
TLT
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #7 vào lúc: 05-05-2009, 12:15 AM

TLT kính mến !
Có những niềm vui thật đơn giản . Nếu thật sự bạn quá dư thời gian để tụng niệm , bắt ấn ..v.v.
Tại sao bạn không tham gia đoàn thể như là dọn rác cho khu phố , tham gia các hội từ thiện .
Rồi đêm đêm dạo quanh tìm người ăn mày , ăn xin để tặng họ những hộp cơm .
Lợi ích : Bạn sẽ cảm thấy rất vui khi làm việc đó . Và người khác được lợi ích từ bạn .
Bạn hãy dắt mẹ bạn đi cùng .

Còn nếu bạn cầu xin , van nài , niệm chú cho đến hết đời mà lại không chủ tâm tìm lợi ích . Thì chắc chắn khó lòng tiến bộ .

Thân Ái .

 Cám ơn Zelda nhá
 Đây là "niềm mơ ước "(của rùi) đấy zelda à-Phải có duyên lắm mới làm được đấy ,ko dễ chút nào đâu
(chỉ nội: nếu mà lên tiếng nói: ngày mai tôi đi chùa đây/đi từ thiện..!!.-> đố mà đi được!!)
 Ko làm được cái "dream " đó thì phải quay lại "cầu xin , van nài , niệm chú " ..đủ thứ ..để  đạt 1 trong những cái "dream " đó,chứ seo bi giờ?
 Nghiệp TLT nặng trịch à!!!

 Kính
TLT
Logged
zelda
Thành viên


Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: zelda
Trả lời #8 vào lúc: 05-05-2009, 03:56 AM

TLT kính mến !
Có những niềm vui thật đơn giản . Nếu thật sự bạn quá dư thời gian để tụng niệm , bắt ấn ..v.v.
Tại sao bạn không tham gia đoàn thể như là dọn rác cho khu phố , tham gia các hội từ thiện .
Rồi đêm đêm dạo quanh tìm người ăn mày , ăn xin để tặng họ những hộp cơm .
Lợi ích : Bạn sẽ cảm thấy rất vui khi làm việc đó . Và người khác được lợi ích từ bạn .
Bạn hãy dắt mẹ bạn đi cùng .

Còn nếu bạn cầu xin , van nài , niệm chú cho đến hết đời mà lại không chủ tâm tìm lợi ích . Thì chắc chắn khó lòng tiến bộ .

Thân Ái .

 Cám ơn Zelda nhá
 Đây là "niềm mơ ước "(của rùi) đấy zelda à-Phải có duyên lắm mới làm được đấy ,ko dễ chút nào đâu
(chỉ nội: nếu mà lên tiếng nói: ngày mai tôi đi chùa đây/đi từ thiện..!!.-> đố mà đi được!!)
 Ko làm được cái "dream " đó thì phải quay lại "cầu xin , van nài , niệm chú " ..đủ thứ ..để  đạt 1 trong những cái "dream " đó,chứ seo bi giờ?
 Nghiệp TLT nặng trịch à!!!

 Kính
TLT

Thật sự không dễ . Nhưng hãy bắt tay vào làm thử đi bạn .
Lần đầu không quen , thì lần thứ 100 cũng sẽ quen .
Đức Phật dạy chúng ta phải Tự GIác để thành đạt . Thật sự ngài không giúp được ta ngoài việc chỉ ngón tay về phía mặt trăng ấy . Nếu chúng ta nghĩ rằng ngón tay ấy có thể cỏng ta lên mặt trăng là sai rồi .
Bạn hãy làm việc trước mắt đó là nhường nhịn bạn bè , nhường nhịn hàng xóm . Tranh làm việc nhà .
Uhm ! Có lẽ những việc gần nhất này bạn không quá mất thời gian và nghị lực .
Hãy thử xem ... không quá khó như mình nghĩ đâu .
Thân !

@lotus123 : Cám ơn bạn
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 11-05-2009, 03:42 AM

Anh Tibu Kính!
1/Anh nói TLT nên niệm Phật “dài dài” là theo cách ở đây (quán ,niệm trong tâm ) phài ko  ạ ? hay theo cách niệm ra tiếng ?

2/ M (gỏ TLT lâu quá, em key M=em nha ) ko làm tâm vắng lặng được khi thở :
     M giử yên “nó,” kéo “nó” về thì nó “len lén chui vô-mỏng y như sợi tóc “  rồi  từ từ lăn lăn lăn tăn chuyện linh tinh ..….rồi lại kéo về….

Chắc là do thói quen :suốt ngày "tự nói chuyện trong đầu"  của M phài ko ạ
 
  -> Như vậy là M phải “tôi đang hít vào/thở ra” mọi lúc mọi nơi (lái xe,đút con ăn uống,…) để  kiểm tra cái thói "nói chuyện 1 mình" ?-hay làm cách nào khác ? –anh chỉ dùm M

2/M tranh thủ khi nó yên yên được 1 giây  M nhìn chăm chăm 1 điểm : giống Eh Ma Ho –thấy đen thui !(M đã xem câu trả lời của anh),Trên cái nền đen thui này củng có lúc thì thấy  đốm lập lòe màu trắng ,có khi màu hồng,,có khi màu xanh,và có lúc màu tím .giật vô giật ra ,ko đứng yên –và M thấy là DO cai  background đen thui này ko đứng yên .và chính là  do  CON MẮT M  ko đứng yên (mí mắt cứ rung rinh dù đả cố gắng nhắm 100%).
Khi  M “đạt” vắng lặng ko suy nghĩ thì …M muốn …ngủ  – > thì cái background  den thui này nó đứng yên   (mắt nhắm nghiền ,ko rung rinh),nhưng M tác ý  chú tâm nhìn 1 điểm thì nó lại về trạng thái củ trên (là con mắt o đứng yên)-nếu ko nhìn một điểm thì sẻ …ngủ lun

Hòi :rút cuộc cũng là do M “ nóng quá đi” nên mới như thế phải ko ạ (e muốn mắt đừng rung rinh) ?
   
---------------

M tập rất ,rất ít, ko nhiều ,ko đều -<nhưng là  hơn so với lúc chưa biết web này-ko tập gì cả (mèo tự động viên ! )vì lúc trước em sợ bị Mad lắm (em còn gia đình mà..).>cho nên ko ra cái gì cả -Anh viết cho M có mấy câu, mà 1 chử “vắng lặng “ này ko biết mấy chục năm M làm  xong chưa đây hay là “bỏ của chạy lấy người”?. Nhưng mà  thui “thây kệ nó”  nha anh cứ coi “ nó “ là 1 đống ..miễng chai đi
M đọc các bài của anh trên Web này-toàn là bài từ trình độ Sơ Thiền trở lên ko hà ? kiếm cái bài nào “ giữ tâm yên “ mà ko có ra –nên M phải ghi dài dòng ra  ..cho nó có chuyện í mà 

 TB :Tâm của M nó “lôi thôi” lắm,đừng “la” M mà tội nghiêp nha,Anh có kinh nghiệm chỉ nhiều ng rùi ,có cách nào hiệu quả  chỉ  dùm M

Kính

 TLT
Logged
photri82
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: photri82
Trả lời #10 vào lúc: 11-05-2009, 08:34 PM

Trời ơi, các hiện tượng của TNT giống mình quá. Mong chú Tibu sớm cho phác đồ điều trị nha !
Mà chú Tibu ơi, con bị bùn ngủ kinh khủng lắm, k biết có tiền kiếp nào là THIÊN MA như chú nói k ? híc
Àh, con khoái cái Chùa trên trời này lắm, rất là bình dân học vụ.
Đa tạ Trụ trì và các Sư nhí !
photri
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 13-05-2009, 12:41 PM

Anh Tibu Kính!
1/Anh nói TLT nên niệm Phật “dài dài” là theo cách ở đây (quán ,niệm trong tâm ) phài ko  ạ ? hay theo cách niệm ra tiếng ?
niệm trong tâm
Trích dẫn
2/ M (gỏ TLT lâu quá, em key M=em nha ) ko làm tâm vắng lặng được khi thở :
     M giử yên “nó,” kéo “nó” về thì nó “len lén chui vô-mỏng y như sợi tóc “  rồi  từ từ lăn lăn lăn tăn chuyện linh tinh ..….rồi lại kéo về….

Chắc là do thói quen :suốt ngày "tự nói chuyện trong đầu"  của M phài ko ạ
 
  -> Như vậy là M phải “tôi đang hít vào/thở ra” mọi lúc mọi nơi (lái xe,đút con ăn uống,…) để  kiểm tra cái thói "nói chuyện 1 mình" ?-hay làm cách nào khác ? –anh chỉ dùm M
Làm từ từ, vì kích thích tố của tuyến thượng thận vẫn chưa ngừng bơm vào máu nên tâm nó còn căng thẳng quá do đó mà nó mới chưa yên.
Trích dẫn
2/M tranh thủ khi nó yên yên được 1 giây  M nhìn chăm chăm 1 điểm : giống Eh Ma Ho –thấy đen thui !(M đã xem câu trả lời của anh),Trên cái nền đen thui này củng có lúc thì thấy  đốm lập lòe màu trắng ,có khi màu hồng,,có khi màu xanh,và có lúc màu tím .giật vô giật ra ,ko đứng yên –và M thấy là DO cai  background đen thui này ko đứng yên .và chính là  do  CON MẮT M  ko đứng yên (mí mắt cứ rung rinh dù đả cố gắng nhắm 100%).
Cận Định đó (gần nhập vào Chánh Định được rồi đó)
Trích dẫn

Khi  M “đạt” vắng lặng ko suy nghĩ thì …M muốn …ngủ  – > thì cái background  den thui này nó đứng yên   (mắt nhắm nghiền ,ko rung rinh),nhưng M tác ý  chú tâm nhìn 1 điểm thì nó lại về trạng thái củ trên (là con mắt o đứng yên)-nếu ko nhìn một điểm thì sẻ …ngủ lun
Còn nóng tính, chưa đầm tính. Tập theo dõi hơi thở một thời gian nữa thì mới khá hơn được
Trích dẫn
Hòi :rút cuộc cũng là do M “ nóng quá đi” nên mới như thế phải ko ạ (e muốn mắt đừng rung rinh) ?
em còn nóng tính quá nên dây thần kinh chưa yên được. Tập theo dõi hơi thở một thời gian nữa thì mới vào xâu hơn được.
---------------
Trích dẫn
M tập rất ,rất ít, ko nhiều ,ko đều -<nhưng là  hơn so với lúc chưa biết web này-ko tập gì cả (mèo tự động viên ! )vì lúc trước em sợ bị Mad lắm (em còn gia đình mà..).>cho nên ko ra cái gì cả -Anh viết cho M có mấy câu, mà 1 chử “vắng lặng “ này ko biết mấy chục năm M làm  xong chưa đây hay là “bỏ của chạy lấy người”?. Nhưng mà  thui “thây kệ nó”  nha anh cứ coi “ nó “ là 1 đống ..miễng chai đi
M đọc các bài của anh trên Web này-toàn là bài từ trình độ Sơ Thiền trở lên ko hà ? kiếm cái bài nào “ giữ tâm yên “ mà ko có ra –nên M phải ghi dài dòng ra  ..cho nó có chuyện í mà 

 TB :Tâm của M nó “lôi thôi” lắm,đừng “la” M mà tội nghiêp nha,Anh có kinh nghiệm chỉ nhiều ng rùi ,có cách nào hiệu quả  chỉ  dùm M

Kính
Chung quy là do chưa quen mà thôi. Đừng có nóng tính nữa, nên trầm tỉnh một tý xíu thì nó sẽ theo ý mình muốn ngay mà
Hết
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #12 vào lúc: 15-05-2009, 10:04 AM

 Em cám ơn Anh nhiều lắm
Kính
TLT
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #13 vào lúc: 08-06-2009, 12:57 AM

(Con bị"gục ngã chiến trường" nằm mơ thấy ma ko!! ,giờ con tỉnh tỉnh ..)-và theo thông thường con bắt đầu:

Anh TiBu kính! cho em hỏi  ( .. con làm giống câu :"Tôi nghe như vầy...":" bản độc quyền" của  Kinh Phật í )
 
1/ Đề Mục
   Nói chung là khi em  nhìn vào là một màn đen tối,thường 1 chập sau thì em thấy nó i chang như màn hình.... windows media player(WMP) (diễn tả âm thanh đấy ạ )-nhập nhòe và thường là màu tím xanh( sương khói )mờ .màn sương khói này biến dạng với vận tốc chậm hơn vận tốc của WMP ,có khi thì vào tâm điểm (vòng tròn sương khói hút sâu vào,rùi vòng tròn khác lớn hiện ra),khi thì ngược lại (vòng nhỏ rùi dến vòng to),khi thì ko thấy tâm điểm đâu cả(và quẹo quẹo lung tung).Tuy nhiên ,càng ngày,càng tập thì tốc độ biến dạng của màn hình này chậm dần .
Em tập,cái thấy này ko ngày nào giống ngày nào cả ,có lúc ko thấy được sương khói lun...(rùi phài đi ngủ).và nếu tập trung lâu thì sau đó em bị nhức trước trán
Mặt trăng thì em ..thua lun Undecided.em ko thể tưởng tưởng nổi sao cho nó ra trước mặt được ,nên em phải lấy  hình mặt trăng để ngay trên màn hình làm việc mổi ngày và "ngắm nó" khi rãnh !! Angry.Cứ đến ngày trăng rằm(như hôm qua chẳng hạn) là em cứ ngước cổ lên  trời để mà ...nhìn mặt trăng,mỏi quá lại cúi xuống ,rùi lại ngước lên trời (ai ở ngoài mà nhìn vào thì tưởng em ...chảy máu cam quá !!) Grin
Có 1 lần em nằm ngủ-em có nói là để em tập lun ,thì em đi vào giấc mơ và thấy có nhữnng người mặc theo đồ cổ xưa như (đội mủ,áo giống như các quan ngày xưa..) họ ngồi và đàn (đàn cổ).nhưng em ko thấy mặt chì thấy sau lưng họ thui-em ngồi đó thấy họ ,rùi tự nói thui mình phải đi tập chứ và nhắm mắt lại (trong mơ) thì thấy ngay cái mặt trăng sáng quắc(sáng như mình thấy trên bấu trời í) nhưng hình dạng là ngôi sao kích thước 5,6mm-em nhủ :mặt trăng hình tròn chứ ,thì tức khắc hiện ra hình tròn mặt trăng(vẫn nhỏ 5,6mm)-nhưng chỉ tích tắc rùi biến mất và em tỉnh giấc (giấc mơ xuất hiện cách 1,2 ngày sau của lần em hỏi anh kỳ trước)-em nghỉ đây ko phải là giấc mơ công phu-có lẻ vì em mơ tưởng quá nên em nằm mơ
Làm thế nào để em thấy cái hôm sau "sâu hơn hoặc bẳng" cái hôm trước ?-hay chắc tại em tập ko đều và ít quá phải ko ạ?
2/Quán chấm đỏ
   Có lúc ko cố ý sao em lại thấy cái chấm đỏ nha.
   Đúng theo thứ tự lun :CHẤM (xung quanh đò) .–rùi dấu chấm nhỏ dần thành CỤC hình TRÒN màu đỏ-rùi biến mất,rùi chớp mấy cái :lại hiện ra i chang –em  nhẫm Aaaa,di…ko kịp theo nó,nó hiện ra và biến mất lẹ quá (Có phài là nó ko anh?)
Ờ đây là mình QUÁn chấm đỏ”-thế  QUÁN là sao hở anh? giống hay khác đề mục

Cái nhìn thấy chấm đỏ này khi em nhìn vào ở 1 góc 90 độ so với cái mặt….mẹt của mình,còn  khi tìm đề mục thì mình nên nhìn chăm chăm thấp xuống(khoảng 1 góc 60 -70 dộ :trạng thái nhắm mắt chặt như ngủ,dễ vào cơn mê) hay  90 độ (90 dộ thì nhắm mắt ko thể nào mà mê được)giống như chấm đỏ hả anh? 

Anh Tibu kính! Em có con bé nhỏ xíu ờ nhà,tối ngày nó hòi miết,có khi có 1 câu mà nó hòi  cả chục lần và lần nào thì cũng nhận được 1 câu trả lời giống nhau của mẹ hoặc bố ,đôi lúc phát quạu lun, nhưng khen nó 1 câu “ giòi ! cố lên nha con” là nó khoái tỉ.
Tụi em ở đây củng dậy. biết là các câu trả lời của anh đều …giống nhau .Nhưng cần “tình thương “ của anh để nhắc nhở mình và bắt chước nhau-ko thui thì làm biếng lắm lắm (em là số một ..”lười có bằng cấp”đấy) Grin

Em cám ơn anh nhìu nhìu lắm lắm
Kính
TLT

TB: Sư Phụ à! Con hay bị nhức nữa cái đầu bên phải, Sư Phụ chỉ con bấm cái huyệt nào trên đầu để cho nó đỡ được ko ạ ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 16-06-2009, 08:37 AM

(Con bị"gục ngã chiến trường" nằm mơ thấy ma ko!! ,giờ con tỉnh tỉnh ..)-và theo thông thường con bắt đầu:

Anh TiBu kính! cho em hỏi  ( .. con làm giống câu :"Tôi nghe như vầy...":" bản độc quyền" của  Kinh Phật í )
 
1/ Đề Mục
   Nói chung là khi em  nhìn vào là một màn đen tối,thường 1 chập sau thì em thấy nó i chang như màn hình.... windows media player(WMP) (diễn tả âm thanh đấy ạ )-nhập nhòe và thường là màu tím xanh( sương khói )mờ .màn sương khói này biến dạng với vận tốc chậm hơn vận tốc của WMP ,có khi thì vào tâm điểm (vòng tròn sương khói hút sâu vào,rùi vòng tròn khác lớn hiện ra),khi thì ngược lại (vòng nhỏ rùi dến vòng to),khi thì ko thấy tâm điểm đâu cả(và quẹo quẹo lung tung).Tuy nhiên ,càng ngày,càng tập thì tốc độ biến dạng của màn hình này chậm dần .
Em tập,cái thấy này ko ngày nào giống ngày nào cả ,có lúc ko thấy được sương khói lun...(rùi phài đi ngủ).và nếu tập trung lâu thì sau đó em bị nhức trước trán
Nhức tráng là máu dồn vào soan tráng. Chỗ này là cái cơ quan cộng hưởng với các thế giới tâm linh. Khi tu tập vào giai đoạn đầu thì tu sĩ bị nằng nặng cho tới hơi đau đau. Là vì máu dồn vào chỗ này và lau chùi để biến thành một cơ quang cộng hưởng. Trong giai đoạn này thì đừng có tập quá mạnh. Mà chỉ tập nhẹ nhàn để cho dây thần kinh có đủ thời giờ để chuyển hoá để trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Trích dẫn
Mặt trăng thì em ..thua lun Undecided.em ko thể tưởng tưởng nổi sao cho nó ra trước mặt được ,nên em phải lấy  hình mặt trăng để ngay trên màn hình làm việc mổi ngày và "ngắm nó" khi rãnh !! Angry.Cứ đến ngày trăng rằm(như hôm qua chẳng hạn) là em cứ ngước cổ lên  trời để mà ...nhìn mặt trăng,mỏi quá lại cúi xuống ,rùi lại ngước lên trời (ai ở ngoài mà nhìn vào thì tưởng em ...chảy máu cam quá !!) Grin
Có 1 lần em nằm ngủ-em có nói là để em tập lun ,thì em đi vào giấc mơ và thấy có nhữnng người mặc theo đồ cổ xưa như (đội mủ,áo giống như các quan ngày xưa..) họ ngồi và đàn (đàn cổ).nhưng em ko thấy mặt chì thấy sau lưng họ thui-em ngồi đó thấy họ ,rùi tự nói thui mình phải đi tập chứ và nhắm mắt lại (trong mơ) thì thấy ngay cái mặt trăng sáng quắc(sáng như mình thấy trên bấu trời í) nhưng hình dạng là ngôi sao kích thước 5,6mm-em nhủ :mặt trăng hình tròn chứ ,thì tức khắc hiện ra hình tròn mặt trăng(vẫn nhỏ 5,6mm)-nhưng chỉ tích tắc rùi biến mất và em tỉnh giấc (giấc mơ xuất hiện cách 1,2 ngày sau của lần em hỏi anh kỳ trước)-em nghỉ đây ko phải là giấc mơ công phu-có lẻ vì em mơ tưởng quá nên em nằm mơ
Làm thế nào để em thấy cái hôm sau "sâu hơn hoặc bẳng" cái hôm trước ?-hay chắc tại em tập ko đều và ít quá phải ko ạ?
Đây là do mình tin tấn tu hành nên giấc mơ nó nhắc mình như vậy đó. Đừng có làm ba cái chuyện vu vơ nũa mà dồn thơì giờ vào viêc tu tập.
Trích dẫn
2/Quán chấm đỏ
   Có lúc ko cố ý sao em lại thấy cái chấm đỏ nha.
   Đúng theo thứ tự lun :CHẤM (xung quanh đò) .–rùi dấu chấm nhỏ dần thành CỤC hình TRÒN màu đỏ-rùi biến mất,rùi chớp mấy cái :lại hiện ra i chang –em  nhẫm Aaaa,di…ko kịp theo nó,nó hiện ra và biến mất lẹ quá (Có phài là nó ko anh?)
Ờ đây là mình QUÁn chấm đỏ”-thế  QUÁN là sao hở anh? giống hay khác đề mục
Quán cái nào thì làm một cái thôi, đừng có làm tùm lum nó không đi tới đâu đâu Grin
Trích dẫn
Cái nhìn thấy chấm đỏ này khi em nhìn vào ở 1 góc 90 độ so với cái mặt….mẹt của mình,còn  khi tìm đề mục thì mình nên nhìn chăm chăm thấp xuống(khoảng 1 góc 60 -70 dộ :trạng thái nhắm mắt chặt như ngủ,dễ vào cơn mê) hay  90 độ (90 dộ thì nhắm mắt ko thể nào mà mê được)giống như chấm đỏ hả anh? 

Anh Tibu kính! Em có con bé nhỏ xíu ờ nhà,tối ngày nó hòi miết,có khi có 1 câu mà nó hòi  cả chục lần và lần nào thì cũng nhận được 1 câu trả lời giống nhau của mẹ hoặc bố ,đôi lúc phát quạu lun, nhưng khen nó 1 câu “ giòi ! cố lên nha con” là nó khoái tỉ.
Tụi em ở đây củng dậy. biết là các câu trả lời của anh đều …giống nhau .Nhưng cần “tình thương “ của anh để nhắc nhở mình và bắt chước nhau-ko thui thì làm biếng lắm lắm (em là số một ..”lười có bằng cấp”đấy) Grin

Em cám ơn anh nhìu nhìu lắm lắm
Kính
TLT

TB: Sư Phụ à! Con hay bị nhức nữa cái đầu bên phải, Sư Phụ chỉ con bấm cái huyệt nào trên đầu để cho nó đỡ được ko ạ ?

Nguyên tắc là tìm cho ra A Thị Huyệt (Chỗ đau) phương pháp là lấy cây kim đan và dò cho ra cái điểm đau nhất.
Điểm đau này sau khi dùng mũi kim đan mà ấn vào chỗ đó, thì khi lấy mũi kim ra thì nó giảm đau liền.
đừng có làm một chỗ, mà nên kiên nhẫn mò ra nhiều chỗ khác nhau. Rồi hôm nay làm vài chỗ này. Hôm sau làm chỗ kia ...
Tuy nhiên, nếu mà chỗ nào cũng đau, thì chỉ có nước tìm bác sĩ hay là các Nhí nhờ châm cứu hộ.

Tu tập mà đâu phải là ăn bánh đâu mà tính chuyện thành công cho lẹ được! Nguyên tắc là làm đều đều là ngon lành liền Grin Roll Eyes
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #15 vào lúc: 16-06-2009, 09:27 AM

Con cám ơn Bố Già nhìu nhìu

Con ờ bên xóm "bé hạt tiêu",con 88888 với BHT nhìu quá,nên bị ......".ném lựu đạn ",con trốn đây ,nếu ko thì ...ko chít thì cũng bị thương

Con chúc Bố Già khỏe mạnh nha

Kính
TLT
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.15 seconds với 20 câu truy vấn.