Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thư riêng của Tenzin Wangmo  (Đọc 2123 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 30-05-2010, 10:58 PM

hstd nhận được thư riêng của Tenzin Wangmo gởi tới Chú Tibu:

[...]
Kính thưa qúy thầy cùng tất cả anh chị em trong diễn đàn.
 Tenzin Wangmo đến với phật pháp quá muộn màng, những bài học trên diễn đàn đã mỏ mang trí huệ cho con rất nhiêu, tuy nhiên còn nhiều môn con chưa được hiểu rốt ráo cho nên con xin đăng ký vào diễn đàn để được quý thầy giảng giải và hướng dẫn .
    Kính thưa quý thầy:
   Sở trường của con là muốn giúp đỡ chúng sinh ( người và súc vật ),những gì nằm trong bàn tay của con thì không bao giờ con từ chối , con được giới thiệu về môn nhân điện có thể chữa bịnh cứu người, trong quá trình học hỏi từ sơ cấp đến lớp 20 ,con ứng dụng vào đời sống ,phần đông đều có kết qủa mỹ mãn về mọi mặt .Con không nhận thù lao dù là một gói nhỏ tea bag .Con vẫn chưa hoan hỷ vì đây chỉ là pháp hữu vi, một ngày nào đó những bịnh nhân này sẽ rơi vào quy luật vô thường, cái mà lòng con hằng mơ ước đó là giải thoát, trong tam pháp ấn, con đã ngộ được chữ khổ, nên con chỉ mong đây là kiếp vô minh cuối cùng.
  Con được biết thầy Đáng là một trong những học trò của đại đức Narada Maha Thera ( người đã viết cuốn Đức Phật và Phật Pháp ) , thầy Đáng dạy nhìn kim tự tháp, theo con nghĩ thì thầy dạy cách kích thích tánh thấy, thầy dạy cách ngâm mình trong nước nóng là để kích thích tánh xúc chạm . Cho đến khi con học lóp 20 có chương trình nôm na gọi là : hội nhập vào không gian ( tiếng Việt dịch như vậy không biết đúng nghĩa không ) chứ bà giáo của con nói là traverling outer space . Với kinh nghiệm này, sau khi con tác ý hội nhập vài lần thì con rơi vào trạng thái như ngủ mà không có chiêm bao, thật là tĩnh lặng .Con không biết tên của thứ định này và định này có đem con đến chỗ giải thoát không .
 Con cũng vào web để tìm hiểu thế nào là vô sắc, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ và chân như định nhưng con bị bế tắc, không hiểu trạng thái như thế nào .
  Có một lần con dùng tầm tắt tứ, thì phía đằng sau bán cầu não trái bị giật giống như bị giật mắt, liền sau đó con có một niềm vui, hỷ lạc này kéo dài cả tuần lễ .
  Con kính trình lên qúy thầy con đường mà con đang đi, kính xin quý thầy bổ túc những lỗi lầm mà con mắc phải và hướng dẫn con đến mục đích giải thoát mà con hằng mong muốn .
 Kính chúc quý thầy trường thọ bình an để đem chánh pháp cứu độ chúng sinh và xin nhận nơi con những lời cám ơn chân thành .
  Kính thư .
Tenzin wangmo .
[...]
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 08-06-2010, 10:57 PM

Tóm lại là chưa qua "Cận Định". Vì những lý do sau:
Hiện tượng xảy đều có ba đặc điểm:
1. Bất ngờ, không báo trước
2. Ngoài chương trình tu học (tập thì cứ tập còn nó ra cái gì thì không hề biết đó là do nguyên nhân nào? Vì lý do nào mà có chuyện này? Làm sao để mà tiến bước thêm... ...
3. Không thể nào lập lại tình trạng vưà có được một cách y chang.

Lý do chính là:
Chưa lần nào dợt thử cách:
Tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn vào một đề mục chọn sẳn hạp với tính tình của chính mình, hoặc là hợp với ttrình độ công phu của chính mình.
Hết
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.039 seconds với 20 câu truy vấn.