Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ bị con rết cắn vào cổ tay  (Đọc 8734 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
vào lúc: 11-07-2010, 07:37 PM

Thưa Thầy, đêm qua sau khi công phu như thường lệ con đi ngủ. Trong giấc ngủ con mơ thấy bị 1 con rết nhỏ cắn vào cổ tay bên phải (về phía lòng bàn tay), chỗ vết cắn nó đau nhức, cả bàn tay và cổ tay mọc lên các mụn nước và lây lan dần về phía cơ thể. Những chỗ mà bị chất độc ngấm vào, da thịt bị đổi màu đen sẫm và cứng như sắt. Con nhớ lại Thầy đã dạy cách trị rết cắn là lấy móng tay móng chân đốt và hơ vết cắn lên, con làm theo và vết cắn đã lành chỉ còn vài cái mụn nhỏ. Sau đấy con nhớ lại và thắc mắc trước đây con cũng bị rết cắn vào đầu mà sao không bị như vừa rồi (trước đây khoảng 10 năm khi đi ngủ con đã từng bị rết cắn vào đầu). Con không dám chắc đây có phải là giấc công phu không nhưng con vẫn viết lên để hỏi Thầy. Khi nào rảnh Thầy nghiên cứu cho con nhé. 
Con DMinh.
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #1 vào lúc: 13-07-2010, 11:00 AM

Thưa Thầy, đêm qua sau khi công phu như thường lệ con đi ngủ. Trong giấc ngủ con mơ thấy bị 1 con rết nhỏ cắn vào cổ tay bên phải (về phía lòng bàn tay), chỗ vết cắn nó đau nhức, cả bàn tay và cổ tay mọc lên các mụn nước và lây lan dần về phía cơ thể. Những chỗ mà bị chất độc ngấm vào, da thịt bị đổi màu đen sẫm và cứng như sắt. Con nhớ lại Thầy đã dạy cách trị rết cắn là lấy móng tay móng chân đốt và hơ vết cắn lên, con làm theo và vết cắn đã lành chỉ còn vài cái mụn nhỏ. Sau đấy con nhớ lại và thắc mắc trước đây con cũng bị rết cắn vào đầu mà sao không bị như vừa rồi (trước đây khoảng 10 năm khi đi ngủ con đã từng bị rết cắn vào đầu). Con không dám chắc đây có phải là giấc công phu không nhưng con vẫn viết lên để hỏi Thầy. Khi nào rảnh Thầy nghiên cứu cho con nhé. 
Con DMinh.
Ủa sao Huynh này khi công phu cũng mơ thấy Rết và mơ bay trên giời giống Đệ vậy Grin. Huynh quán chấm đỏ à.
Đệ thì Thiền Quán Ngọn Lửa mà vẫn chưa ra.
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #2 vào lúc: 13-07-2010, 11:13 AM

Thưa Thầy, đêm qua sau khi công phu như thường lệ con đi ngủ. Trong giấc ngủ con mơ thấy bị 1 con rết nhỏ cắn vào cổ tay bên phải (về phía lòng bàn tay), chỗ vết cắn nó đau nhức, cả bàn tay và cổ tay mọc lên các mụn nước và lây lan dần về phía cơ thể. Những chỗ mà bị chất độc ngấm vào, da thịt bị đổi màu đen sẫm và cứng như sắt. Con nhớ lại Thầy đã dạy cách trị rết cắn là lấy móng tay móng chân đốt và hơ vết cắn lên, con làm theo và vết cắn đã lành chỉ còn vài cái mụn nhỏ. Sau đấy con nhớ lại và thắc mắc trước đây con cũng bị rết cắn vào đầu mà sao không bị như vừa rồi (trước đây khoảng 10 năm khi đi ngủ con đã từng bị rết cắn vào đầu). Con không dám chắc đây có phải là giấc công phu không nhưng con vẫn viết lên để hỏi Thầy. Khi nào rảnh Thầy nghiên cứu cho con nhé.  
Con DMinh.
Ủa sao Huynh này khi công phu cũng mơ thấy Rết và mơ bay trên giời giống Đệ vậy Grin. Huynh quán chấm đỏ à.
Đệ thì Thiền Quán Ngọn Lửa mà vẫn chưa ra.
Ùa, chắc kiếp trước 2 đứa mình là .... Gà rừng hay là ... phi công trong Phi Đội Gà Bay Grin Grin Grin, Huynh thì bay lên ngọn cây còn đệ thì bay trên rừng cây. Mà Rết thì lại thích bị gà thịt nên gà bị Rết nó cạp vào tay (chân) Grin Grin Grin.
Đệ quán chấm đỏ, cũng cà xịch cà đụi lắm nhưng cứ làm đều đều là nó mau ra lắm hị hị.
« Sửa lần cuối: 13-07-2010, 11:24 AM gửi bởi DucMinh »
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #3 vào lúc: 13-07-2010, 11:25 AM

Chắc Huynh là Đại Bàng lượn trên không. Đệ là gà quanh quẩn ngọn cây thôi. Mà thấy ngợp lắm. Cứ Thiền Quán Ngọn Lửa xong ngủ quên mất là thấy mình chấp chới bay lên ngọn cây. Mà sợ té đái ấy chứ Grin. Chỉ sợ lộn cổ xuống đất thôi.
Nếu rảnh huynh có thể chat với đệ qua nick yahoo: kimcangbaothang nhé. Smiley
Logged
thichvangsanh
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thichvangsanh
Trả lời #4 vào lúc: 13-07-2010, 09:23 PM

ha ha chắc là hai huynh là phi công của một chiếc trực thăng đi tuần tra bay vèo vèo vướng đọt me té xuống đất máy bay nổ đỏ trời, lửa cháy phừng phừng. Nên giờ hai huynh tập đúng sự cố tiền kiếp là mau lắm hihi !!! không biết ai lái chánh ai phụ lái đây ? cố lên nhe hai huynh .
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #5 vào lúc: 14-07-2010, 09:23 AM

ha ha chắc là hai huynh là phi công của một chiếc trực thăng đi tuần tra bay vèo vèo vướng đọt me té xuống đất máy bay nổ đỏ trời, lửa cháy phừng phừng. Nên giờ hai huynh tập đúng sự cố tiền kiếp là mau lắm hihi !!! không biết ai lái chánh ai phụ lái đây ? cố lên nhe hai huynh .

À ha, 2 đứa đệ đang chập chững bay từ vùng Cận Định vào vùng Chánh Định, Đệ thì quán chấm đỏ, còn Huynh kimcangbaothang thì quán ngọn lửa, nếu đúng sự cố tiền kiếp thì 2 đứa đệ sắp vào Chánh Định rồi, ha ha, cố lên anh em  Grin Grin Grin. Máy bay (Đề mục) sẽ rớt xuống đất (Chánh Định), Chấm đỏ (của đệ) nổ đỏ trời và ngọn lửa (của huynh kimcangbaothang) cháy phừng phừng.  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.039 seconds với 20 câu truy vấn.