Chú ơi...., chú bày cho con cái này với:
Đêm qua con hông có tập, đương nhiên là con mơ. Như chú có nói với con lần trước là ác nghiệp cứ canh lúc con không dợt thì nó ra quần con. Và giấc mơ kì này cũng na ná những lần trước với cái sợ vô hình, nhưng lần này thì hơi khác chút xíu đó chú.
Lúc tối con ngủ lúc nào con cũng chẳng hay. Nhưng sau đó (khi con đang ngủ) thì con niệm A Di Đà Phật. Lúc đó là con chưa sợ mà con chỉ niệm vậy thôi. Vì bình thường khi tỉnh mà con không dợt thì con cũng hay niệm với mục đích sám hối, hay là nhiều khi cũng niệm chơi vậy đó. Sau đó thì đột nhiên lại có cái sợ. Và tiếng niệm yếu đi, rồi tự nhiên mình có cảm giác như mình đang đấu tranh với cái gì đó để giữ tiếng niệm cho mình. Nói chung là vẫn như những lần trước. Khác là lần này tiếng niệm rõ, và như ý mình. Tức là không còn cố gắng để làm ra tiếng nữa mà nó thành tiếng rồi, và rõ ràng. Chỉ có điều là làm rất mệt mà thôi. Sau đó thì có cảm giác tỉnh như là mình tỉnh sau 1 cơn ác mộng đó chú. Mặc dù thật ra thì cái thân xác vẫn đang ngủ. Con biết rõ như vậy vì khi con thật sự tỉnh là con mở mắt ra nhìn thấy Má nằm kế bên, còn những lúc đó mặc dù có cảm giác mình tỉnh, nhưng không gian xung quanh vẫn cho biết không phải là thức giấc. Con nói dông dài quá hông biết chú có hiểu hông nữa.
Sau đó thì con lại niệm A Di Đà lại và cảm giác là mình ngủ lại, rồi cảm giác sợ và đấu tranh, rồi lại cảm giác tỉnh. Nó quần con 1 đêm như vậy cũng phải 3,4 lần. Và cảm giác rất chân thật. Khi con thức dậy thì con đơ như cây cơ và đuối như trái chuối luôn. Và hơi bực bội nữa.
Nếu mà tiếng niệm có vẽ tự chủ được hơn thì công phu có tiến triển hơn rồi đó. bực bội là do cái sợ vô cớ này nó cứ hành tội mình hoài.
Còn 1 câu hỏi không liên quan đến giấc mơ là: Khi Má mệt (đau lưng, đau chân) thì con massage cho Má. Sau đó thì con vừa mệt (mỏi tay), vừa nhức đầu, vừa xụi. Và trong người cảm thấy rất bức bối. Hôm nay con tập VTC xong rồi thì con làm, má rất thích, và con so sánh với hôm trước thì thấy đỡ mệt hơn, chỉ có mỏi tay thôi, v à cũng không bị bức bối, bực bội nữa. Như vậy là có lý do gì không chú? Má con còn nhận xét là tập VTC xong bàn tay con nóng như nước sôi vậy đó, trong khi con thì không có cảm giác đó. Con tập chưa đến 20 phút nữa (cỡ 18 phút).
Ừ, khí nó chạy nên tay nó nóng đó. Làm như vậy, thì Má mê là cái chắc