Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: "Tai nạn" trong lúc công phu  (Đọc 3477 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
vào lúc: 21-07-2010, 10:08 PM

Hi hi hi .Thấy diển đàn hơi yên lặng LH có chuyện này kể cho qúy bạn đồng tu nghe .Có gì thì góp ý với nha .
Số là : một hôm trong lúc ngồi luyện tập đang ngon trớn ,thì cũng như mọi hôm trong lúc tập trung vào tiếng niệm A Di Đà Phật......và tìm đề mục ,với độ tập trung cao thì những giây thần kinh dưới da mặt và chung quanh cổ nhột nhột như kiến bò .....những lúc như vậy LH  không màng tới mà cứ tập trung vào đề mục....Hôm nay thì cũng vậy ....Nhưng .......trời ơi đau qúa.....LH giật bắn người lên,rời khỏi vị trí chiến đấu , sau khi định thần lại thì ....trời ơi...con kiến ở đâu nó bò vào lổ tai LH thiệt chứ không phải " cận định " ....Trời ơi nó quậy lung tung muốn bật màng nhỉ ra ngoài , cũng may sao LH  chụp ngay ly nước đổ vào lổ tai,trước khi " ông kiến " tử nạn thì mình cũng muốn chết theo ổng luôn.
 Kết qủa : lổ tai phải chấn thương chảy máu, nhưng may mắn màng nhỉ không sao.Thật tình mà nói cho đến giờ LH vẩn còn sợ và ám ảnh khi luyện tập mà nghe nhột nhột ở lổ tai bên đó ,trước khi vào chổ luyện tập là LH "kiểm tra"kỷ lắm nhưng khi nghe nhột nhột chổ lổ tai đó là LH mất tập trung ngay ,thiệt đó cũng là cái khổ hiện tại của LH .Có huynh nào có cách gì hay hay chỉ dùm để LH không mất chánh niệm khi có hiện tượng gì gì quanh lổ tai không ?Xin vui lòng chỉ giáo.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 21-07-2010, 10:23 PM

Hi hi hi .Thấy diển đàn hơi yên lặng LH có chuyện này kể cho qúy bạn đồng tu nghe .Có gì thì góp ý với nha .
Số là : một hôm trong lúc ngồi luyện tập đang ngon trớn ,thì cũng như mọi hôm trong lúc tập trung vào tiếng niệm A Di Đà Phật......và tìm đề mục ,với độ tập trung cao thì những giây thần kinh dưới da mặt và chung quanh cổ nhột nhột như kiến bò .....những lúc như vậy LH  không màng tới mà cứ tập trung vào đề mục....Hôm nay thì cũng vậy ....Nhưng .......trời ơi đau qúa.....LH giật bắn người lên,rời khỏi vị trí chiến đấu , sau khi định thần lại thì ....trời ơi...con kiến ở đâu nó bò vào lổ tai LH thiệt chứ không phải " cận định " ....Trời ơi nó quậy lung tung muốn bật màng nhỉ ra ngoài , cũng may sao LH  chụp ngay ly nước đổ vào lổ tai,trước khi " ông kiến " tử nạn thì mình cũng muốn chết theo ổng luôn.
 Kết qủa : lổ tai phải chấn thương chảy máu, nhưng may mắn màng nhỉ không sao.Thật tình mà nói cho đến giờ LH vẩn còn sợ và ám ảnh khi luyện tập mà nghe nhột nhột ở lổ tai bên đó ,trước khi vào chổ luyện tập là LH "kiểm tra"kỷ lắm nhưng khi nghe nhột nhột chổ lổ tai đó là LH mất tập trung ngay ,thiệt đó cũng là cái khổ hiện tại của LH .Có huynh nào có cách gì hay hay chỉ dùm để LH không mất chánh niệm khi có hiện tượng gì gì quanh lổ tai không ?Xin vui lòng chỉ giáo.

http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?27264-Một-số-mẹo-trừ-kiến
Chanh

Vắt một ít nước chanh vào ngưỡng cửa hoặc kệ cửa sổ, vào các hố, lỗ hoặc đường đi của kiến và rải những miếng vỏ chanh cắt nhỏ xung quanh cửa ra vào. Kiến không chịu được mùi chanh, chúng sẽ không vượt qua "hàng rào" này. Mùi chanh cũng có tác dụng với gián và bọ chét: trộn một hỗn hợp khoảng bốn trái chanh (xay nhuyễn cả vỏ) với hai lít nước và dùng hỗn hợp đó để lau sàn. Những côn trùng sẽ “trốn xa” nhà bạn.

Vỏ cam

Để đuổi kiến ra khỏi vườn, sân hay hàng hiên nhà bạn, hãy xay nhuyễn một ít vỏ cam với một ít nước tạo nên một hỗn hợp sền sệt, bôi/trét hỗn hợp này trên miệng tổ kiến, bảo đảm chúng sẽ không dám ló mặt ra khỏi tổ.
« Sửa lần cuối: 21-07-2010, 10:30 PM gửi bởi Tibu »
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #2 vào lúc: 21-07-2010, 10:47 PM

Thầy ơi...
Tận cái hồi con thưa Thầy cái chuyện chú sơn (trước chùa Linh sơn) xem con và nói là  con có cảnh giới đi theo...thầy bảo là ồ mấy cảnh giơí đó họ mến ai là đi theo chứ đâu có gì...
trưa hôm đó con về nhà, ăn cơm và tranh thủ lúc nghỉ trưa để tập...thì mèo nó chạy rầm rầm như diễu binh vậy....nhà con có nuôi một con mèo tam thể; nó sanh ra 2 con mèo tam thể con...và thêm mấy lứa nữa vậy là gần chục con...lạ là nó quấn quít mẹ con với nhau...cho đi là nó tìm về nên thế hệ này với thế hệ kia làm ầm ầm trên laphông; con không thể nào tập trung tu tập được...
nhớ lời Thầy con mới xù xì:"tui xin hồi hướng công đức tu hành cho các vị ở cảnh giới nào đó đang đi theo tui; nguyện đồng tu đồng thành tựu; tui có việc này muốn nhờ các vị; các vị làm sao cho các chú mèo im lặng để tui tập chứ vậy thì ồn ào quá không tập trung được"
nói xong thì cả nhà im phăng phắc...con chơi một lèo tới 1 giờ dậy đi làm luôn.
Hôm sau kể lại cho anh LNT27 nghe ảnh nói; sao kô làm một phát tới luôn đi; vậy là hôm sau con xù xì tiếp..."nếu có nhân duyên với tui thì xin các chú mèo thoát kiếp về cực lạc tu hành... còn không xin cho các chú mèo đi nhà khác vì ti muốn giử cảnh giới thanh tịnh mà tu hành"
nói sơ sơ vậy mà nó tự đi thiệt...cả chục con giờ không còn con nào....trước bắt đem cho là nó cứ tự tìm về...hi hi

giờ thì kẹt cái là bọ chét trong nhà hơi nhiều...nếu dùng nước chanh lau nhà mà hiệu quả con xin dùng phương pháp đó để đuổi đi được không Thầy. bọ chét nó chỉ chít vợ và thằng út nhà con thôi. còn con và thằng con đầu thì nó tha...
con HHDL
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #3 vào lúc: 21-07-2010, 11:43 PM

Coi chừng có con gì chết nên bọ chét nó mới nhảy ra cắn người!
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #4 vào lúc: 22-07-2010, 12:35 AM

dạ thứ 7 này em kiểm tra lại xem
em HHDL
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #5 vào lúc: 24-07-2010, 08:48 AM

HHDL Thân mến!
   LH cũng quáng chấm đỏ giống Huynh , thấy huynh tu tập tin tấn và được nhiều phước báu nên gặp Phật sớm LH cãm phục và ngưỡng mộ lắm ,mong huynh chỉ cho LH một chiêu nha ,hi hi..
    Khi tập huynh ngồi cách nào vậy chỉ LH với ,chứ thật tình LH tập ngồi bán già nên thời gian tập được ít qúa, ngồi nhiều lắm là 45 phút ,còn thường thì 30 phút vào 4 giờ sáng ,còn khi nằm tập thì LH tập không hiệu qủa lắm,vì có con nhỏ nên chú nhóc cứ choàng qua ôm, gát mẹ riết làm mình mất chánh niệm hết trơn,còn không thì niệm được một chút là khò khò.......hihihi...
 LH chưa hài lòng với thời gian tu tập của mình (ít qúa),huynh ngồi làm sao chia sẻ kinh nghiệm với nha,À mà ban ngày mình tập được không ta ? Cám ơn Huynh trước nha .
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #6 vào lúc: 24-07-2010, 07:45 PM

dạ thưa chị Lien huong.
em ngồi nằm đứng đi, chạy xe gì cũng chơi tuốt...
nói cho dễ hiểu....
em chạy xe cũng tập. ngồi làm việc nghỉ giải lao cũng tập, đang nói chuyện cũng tập, hội họp cũng tập...ồn ào cở nào cũng tập...ăn đám cưới mà tới lúc mọi người nói chuyện râm ran thấy ko liên quan tới mình thế là tập ngay (tất nhiên do em nhắm mắt một thời gian quen rồi, nên tiếp tục mở mắt quán, tuy không rõ bằng nhắm mắt)
và tối nằm ngủ là tập được nhiều và ngon lành nhất....
em đưa tay ra cho vợ kê xong là nhắm mắt, nằm thẳng ngay ngắn, tập một lèo ....đến sáng.
nhiều lúc tê tay quá phải nâng đầu vợ lên cho đỡ tê và tập tiếp...
nhưng hiệu quả nhất là sau một giấc ngủ sâu...lúc mới thức dậy chưa kịp mống tâm...cứ thế mà dợt cho đề mục nó ra...giữ nguyên tư thế nằm mà dợt...nhiều lúc đang nhìn đề mục chăm chú mà cổ nó ngáy rột rột vậy đó...hi hi...lúc đó ko còn biết là ngủ hay thức nữa...vì ngủ thì không phải, vì em vẫn ý thức được đề mục...còn thức thì làm sao mà ngáy...hi hi...lúc đó hơi thở nó qua cổ nhẹ vô cùng...chỉ đủ phát ra tiếng rột nhẹ... do im lặng quá nên mình cũng nghe luôn Cheesy (hơi xấu hổ)...
em nhớ có bạn nào đó "đang giận điên người lại nhảy ngay vào đề mục"...cách này hay quá chừng là hay...
em đang học theo bạn đó...vì cứ để nóng giận chi phối hoài thì HHDL cũng thành HH héo mà thôi.
chúc chị tinh tấn...có thắc mắc gì chị cứ bám lấy Thầy mà hỏi chị nha...đừng có giấu, vậy đi mới nhanh được...nếu tế nhị thì gọi điện hoặc chát với Thầy...hi hi nói với Thầy xong giống như uống luôn cả hộp nhân sâm ngàn năm vậy đó...
chúc chị tinh tấn.
em HHDL
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #7 vào lúc: 27-07-2010, 02:11 AM

Trích dẫn
em ngồi nằm đứng đi, chạy xe gì cũng chơi tuốt...
LH nghỉ niệm Phật trong tâm thì được,chứ còn quáng chấm đỏ thì làm sao được ,xe tông làm sao?
Trích dẫn
có thắc mắc gì chị cứ bám lấy Thầy mà hỏi chị nha...đừng có giấu, vậy đi mới nhanh được...nếu tế nhị thì gọi điện hoặc chát với Thầy...hi hi nói với Thầy xong giống như uống luôn cả hộp nhân sâm ngàn năm vậy đó...
LH cũng rất muốn như vậy ,nhưng sợ làm phiền thầy qua,HHDL có thể cho LH nick chat của Thầy được không , để khi nào cần kíp lắm LH mới nếu thầy .
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #8 vào lúc: 27-07-2010, 06:51 PM

Trích dẫn
em ngồi nằm đứng đi, chạy xe gì cũng chơi tuốt...
LH nghỉ niệm Phật trong tâm thì được,chứ còn quáng chấm đỏ thì làm sao được ,xe tông làm sao?
Trích dẫn
có thắc mắc gì chị cứ bám lấy Thầy mà hỏi chị nha...đừng có giấu, vậy đi mới nhanh được...nếu tế nhị thì gọi điện hoặc chát với Thầy...hi hi nói với Thầy xong giống như uống luôn cả hộp nhân sâm ngàn năm vậy đó...
LH cũng rất muốn như vậy ,nhưng sợ làm phiền thầy qua,HHDL có thể cho LH nick chat của Thầy được không , để khi nào cần kíp lắm LH mới nếu thầy .

vâng đúng đó chị...có lần em vừa chạy xe vừa giử chánh niệm...đi ngang qua anh em LUBU mà ko biết...hôm qua các anh mới kể lại. riêng cái khoảng vừa chạy xe vừa quán...cái này ko phù hợp...
nick chát của thầy sao chị ko dùng chức năng nhắn tin để hỏi trực tiếp với thầy ạ....
em HHDL
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.056 seconds với 20 câu truy vấn.