Chào chú tibu, rất vui mừng khi chú "tái xuất giang hồ", NH tham gia diễn đàn đúng lúc chú nghỉ "dưỡng sức" quả là thiệt thòi. Nhưng không sao, giờ chú đã trở lại với Hoa Sen Trên Đá rồi, mọi người đều vui mừng và được lợi ích.
Và sau đâu là một chút khó khăn trong khi tu tập tịnh độ với đề mục quán chấm đỏ, con xin hoan hỷ chủ dùm cho. Hai tuần đầu thì con tập có vẻ ngon lành lắm, thường niệm xuyên suốt đến lúc ngủ, có bữa ngủ dậy thấy người khoan khoái vô cùng, nhưng gần đây, con có chút việc bận tập có hơi trễ nải đôi chút, nhưng sau đó tập lại bình thường thì thấy cứ niệm một câu vọng niệm nổi lên ào ào, biết vọng niệm dùng câu phật hiệu đè lên mà đè không nổi, hay bị hôn trầm, niệm chút là ngủ quên mất tiêu ( trước ít có vậy), trong giấc ngủ thường có giấc mơ ko hay, tuy ko nhớ nhưng thường thấy người khó chịu, cáu bẳn. Biết là ko được mà khó xả quá, trước khi xả ngon ơ mà giờ xả ko được. Con cũng có xám hối trước và trong khi tập mà chẳng ăn thua. Nhờ chú giúp dùm con coi con phải làm sao cho được tinh tấn hơn.
Àh quên, con quán chấm đỏ mà thỉnh thoảng thấy cái chấm đen xì nhỏ xíu như đầu que tăm chỉ vài ba giây là mất, hoặc có khi là cái vòng tròn bảy sắc cầu vồng to như hột vịt cũng chỉ vài giây, còn lại là ko có gì cả. Mà con cảm thấy ngồi thiền niệm phật lại dễ hơn nằm vì nằm con hay ngủ và vọng niệm nhiều hơn, con tập mỗi ngày ngồi tầm 30 phút hoặc hơn chút, thấy ít vọng niệm nhưng mà vẫn không được an lạc. Con nghĩ chắc cái nghiệp của con nó nặng quá, to và đen xì che hết trước mặt rùi nên ko thấy chi hết, phải công phu và sám hối để bào mòn bớt mới có hy vọng thành tựu.
Con coi qua VTC và mới tập được một buổi sáng nay, hy vọng buổi sáng dậy tâm hồn thanh thản hơn.
Chúc chú một ngày vui vẻ, khỏe mạnh để giúp chúng con trên bước đường tu tập.