Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:32 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy giải thích Niệm phật  (Đọc 2435 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
vào lúc: 22-09-2010, 03:56 AM

Kính gửi Thầy và gia đình hstđ!
Hơn 2 "hai" tuần nay, tuy là "được" nghỉ việc, nhưng cũng có quá nhiều việc như là: Thông tin buồn, vui, trông giữ xe cho khách rồi bị khách la lối, biểu môi....thôi thì đủ thứ truyện trên đời nó đến, kể cả là hụt hẫng một thời.... nhưng bù lại được công phu nhiều hơn, tâm an lạc nhiều hơn "đây là cái được".
Chấm đỏ thì hôm thấy rất lâu "trên 25 cái tích tắc", có hôm thì không thấy gì cả, có khi vừa nhắm mắt, ép lưỡi lên nóc vòm hàm trên, ngậm miệng là thấy liền nhưng cũng chỉ vài cái tích tắc thôi. Nhưng có một điều em xin hỏi Thầy là:
 Trừ những lúc em ngủ quên thì không biết, còn lại bất cứ lúc nào, kể cả lúc đang nói chuyện với khách... em đều có cảm nhận, mà cảm nhận rất rõ là trên trán của em lúc nào cũng phát và phóng ra chữ ADI ĐÀPHẬT rất mạnh, nhiều lúc em cảm nhận như cái máy radio ấy. Thầy ơi! như vậy có ảnh hưởng gì không?  Liệu cứ như vậy có khi nào "tha hóa tự tại" nó bám víu và làm cho cái vai, cổ của em nó nặng nặng và mệt mỏi không? Thầy giải thích giúp em nhé!
Chúc Thầy và gia đình hstđ an lạc và tinh tấn!
tholam!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 22-09-2010, 04:15 AM

Ông niệm Phật thì thằng nào dám hó hé!hihihi!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 22-09-2010, 08:21 AM

Kính gửi Thầy và gia đình hstđ!
Hơn 2 "hai" tuần nay, tuy là "được" nghỉ việc, nhưng cũng có quá nhiều việc như là: Thông tin buồn, vui, trông giữ xe cho khách rồi bị khách la lối, biểu môi....thôi thì đủ thứ truyện trên đời nó đến, kể cả là hụt hẫng một thời.... nhưng bù lại được công phu nhiều hơn, tâm an lạc nhiều hơn "đây là cái được".
Chấm đỏ thì hôm thấy rất lâu "trên 25 cái tích tắc", có hôm thì không thấy gì cả, có khi vừa nhắm mắt, ép lưỡi lên nóc vòm hàm trên, ngậm miệng là thấy liền nhưng cũng chỉ vài cái tích tắc thôi. Nhưng có một điều em xin hỏi Thầy là:
 Trừ những lúc em ngủ quên thì không biết, còn lại bất cứ lúc nào, kể cả lúc đang nói chuyện với khách... em đều có cảm nhận, mà cảm nhận rất rõ là trên trán của em lúc nào cũng phát và phóng ra chữ ADI ĐÀPHẬT rất mạnh, nhiều lúc em cảm nhận như cái máy radio ấy. Thầy ơi! như vậy có ảnh hưởng gì không?  Liệu cứ như vậy có khi nào "tha hóa tự tại" nó bám víu và làm cho cái vai, cổ của em nó nặng nặng và mệt mỏi không? Thầy giải thích giúp em nhé!
Chúc Thầy và gia đình hstđ an lạc và tinh tấn!
tholam!

Thông thường, cách công phu nó ăn như sau:
khi không tập mà ở được "Cận Định" thì khi tập nó vào "Sơ Thiền"
khi không tập mà ở được "Sơ Thiền" thì khi tập nó vào "Nhị Thiền". Và cứ thế mà oánh là nó tới nơi hồi nào không hay luôn đó.

Giải thích câu: Khi không tập mà ở được "Sơ Thiền"
Có nghiã là khi không tập (tức là mình đang làm cái gì đó) mà vừa mường tượng được cái đề mục của mình nó có xuất hiện cứ vài giây. Đìêu này có nghiã là mình đang ở Sơ Thiền.
Và cứ theo cái đà vưà làm vừa mường tượng này (Khi nào rảnh, hay là vào lúc nghĩ giải lao đó) thì minh có thể tự đánh giá tình trạng công phu của chính minh.
=================
Bàn chuyện ở lâu vào "Cận Định".
Chuyện Tha Hoá nó theo mình, nếu và chỉ nếu, mình cứ ngừng ngay chỗ này và không tiến tu được.
Nhưng họ sẽ chẳng làm gì được mình, khi mình lại có những lúc sống với "Sơ Thiền" tuy chỉ trong vài giây.
Là vì tuy rằng chỉ có vài giây (nhưng rất là vàng son này) nên đã đủ khẳng định là mình thuộc về mâm trên rồi! Vì vậy mà Tha Hoá Tự Tại không có thể nào với tới đây được. Và từ đó họ không đụng tới minh nữa.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #3 vào lúc: 22-09-2010, 09:43 AM

Ồ, chúc mừng chú Tho Lam, vậy chú cứ yên tâm mà tu học tiếp nghen Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 20 câu truy vấn.