Con xin Thầy chú giải cho con vè giấc mơ đêm hom qua của con:
Tại cảnh nhà cũ của con cách nay 20 năm, có kẻ mù lác cầm cái Rìu đốn cây đi vào cửa chính hua hua trên đầu bố con (bố con đã mất năm 1993). Tụ nhiên con nghĩ đây là kẻ sát nhân nê con lấy búa đập thủng đầu hắn ta cho đến chết, lại có một con rùa đầu rắn cũng bị con đập nát đầu luôn.
Sáng dậy Con chỉ băn khoăn một chi tiêt là tên này kém mắt chưa hẳn đã có ý định giết người và con không có Sân hận tới nỗi có thể giết người!
Hay là đây là điềm báo con sắp hại một người vô tội? ( vì nhà con có tranh chấp với hàng xóm tí chút)
Con xin Thầy chỉ giáo.
Tạ ơn Thầy
Cẩn thận: Hung dữ vẫn còn.