Thầy ơi.
Con có chuyện này muốn hỏi Thầy.
Mỗi khi con có chuyện gì thắc mắc, hoặc đó là một giấc mơ, con kể lên diễn đàn. Sau đó con suy nghĩ tới, suy nghĩ lui giấc mơ hoặc câu hỏi như là đang đóng gói nó…
Sau khi đóng gói cẩn thận xong con chuyển gói tư tưởng sang Thầy bằng cách : quán ra hình Thầy và niệm A DI Đà Phật phóng thẳng vào đó. Con nghỉ làm như vậy là thực hành chuyển gói tư tưởng sang bên Thầy.
Làm như vậy con nghỉ là Thầy sẽ giải đáp nhanh hơn vì …
1. Thầy không bao giờ can thiệp vào tư tưởng của con…mà Thầy chỉ đọc câu chuyện của con thông qua tư tưởng con viết lên diễn đàn, và câu trả lời cho giấc mơ hoặc câu hỏi sẽ hiện lên màn TV của Thầy, mỗi khi làm như vậy thì Thầy sẽ rất mệt. do phải đọc tới đọc lui vì văn chương chỉ tải đi một phần của tư tưởng.
2. Còn khi con gởi bài xong con tiếp tục gởi nguyên gói (nguyên con)tư tưởng sang như vậy thì Thầy sẽ tìm ra câu trả lời nhanh hơn, và đở mệt hơn phải không ạ…
Nếu mà cái này là độ chế và là suy diễn tầm bậy của con thì Thầy tha thứ cho con nghen…con cảm ơn Thầy

Con HHDL
Chào HHDL !
Biết là HHDL hỏi Thầy, nhưng tnt chỉ muốn góp ý với kinh nghiệm mà tnt biết, để HHDL không mất đi Tâm Lực vào cái đề mục chính của mình ...Cũng như đừng " xài tiền " hoang phí vì mình còn " nghèo " lắm !

Huynh chế độ cái này coi chừng trật đường rầy đó nhen huynh !

tnt thấy cách làm của huynh không thể nào được vì theo kinh nghiệm của tnt biết là khi có một sự thắc mắc hay một khó khăn gì cần giải quyết mà mình chỉ cần nhớ tới Chú hay có thể tưởng tượng ra được cái mặt chú thì lập tức những thắc mắc hay những khó khăn gì bỗng dưng không còn thắc mắc trong suy nghĩ mình nữa và mình cũng không sao nhớ được mình sẽ hỏi gì hay cần gì nữa …mình không còn nhớ được cái gì nổi khi nhìn thấy được hình ảnh của ổng ..thì còn gì trong tư tưởng mình nữa đâu mà " đóng gói gửi đi " chứ !

- Có lần tnt làm hồi hướng cho Chú, lúc tnt tập trung tư tưởng để hình dung ra gương mặt Chú thì tnt thấy mặt Chú trong thật mắc cười và liền sau đó hình ảnh Chú bỗng biến thành Ông Phật nho nhỏ và có gương mặt rất vui ..
Khi nhìn thấy hình ảnh đó thi tnt không nhớ mình phải làm gì nữa mà chỉ thấy mắc cười với cái hình ảnh của chú đó thôi, mà quên bà nó cái chuyện mình phải nói lời hồi hướng cho chú luôn! hihi
- Rồi có lần gặp những rắc rối buồn phiền trong lòng, cứ trăn trở miết không sao ngủ được vì không biết làm sao để giải quyết thì tnt nhớ đến Chú và hỏi thật to trong đầu mình " Giờ con phải làm sao hở Chú " thì tự nhiên trong giây phút đó tnt thấy được gương mặt chú và tất cả muộn phiền khó khăn trong suy nghĩ bỗng dưng biến đâu mất, làm cho tâm tư tnt thấy thật nhẹ nhàng chẳng có gì phải suy nghĩ lung tung nữa và tự nhiên thấy buồn ngủ rồi ngủ lúc nào khg hay …
Khi có một câu hỏi hay thắc mắc gì mà tnt không ghi xuống để nhớ thì có xuống gặp mặt chú bằng xương bằng thịt thật cũng không sao nhớ nổi là mình
định xuống hỏi cái gì nữa đó. …Gặp mặt ổng là mình không nhớ cái gì nữa đâu mà nói …hehe
Còn việc huynh đã viết những thắc mắc hay giấc mơ của mình lên diễn đàn rồi thì không cần phải làm thêm những thứ rắc rối đó nữa vì nó không có tác dụng gì hết mà chỉ làm huynh lạc lối trong cách dùng tâm lực thôi.
Cho nên chuyện đóng gói gửi tư tưởng theo cách huynh gửi cho Chú TiBu không cần làm chi nữa cho mệt !

Huynh đã dùng tâm lực uổng phí một cách không đáng ..vì nó không có tác dụng gì hết.
Thay vì huynh để lực đó tập cho cái chấm đỏ thì nó tốt hơn là huynh làm vậy
Làm cách của huynh cũng chẳng làm cho Chú bớt mệt tí nào đâu!
Mà coi chừng cách chế chiêu của huynh thì ổng mới mệt đó huynh !
