Thầy ơi,
Hôm bữa con có mơ một giấc mơ vui lắm

nhưng lại không nhớ rõ chi tiết nên con không chắc đây có phải là giấc mơ công phu không?!

Giấc mơ là vầy:
Con mơ thấy Út, em con, chạy tới kể là Út vừa mới mơ, mà có đến 3 giấc mơ lận cơ. Út kể đến giấc mơ nào thì có cái tivi hiện ra và chiếu lại như là đang xem phim vậy đó thầy! "Bộ phim" nào cũng vui lắm lận!

Con liền chạy qua nhà mấy người bạn, kể cho họ nghe. Con chỉ mới nói đến giấc mơ 1 thì lập tức cũng có cái tivi hiện ra "chiếu phim", 2 giấc mơ sau cũng vậy. Con còn nhớ là lúc ấy con biết rõ mình đang mơ! Con tự nói là khi ngủ đậy con sẽ kể cho mọi người nghe, nhưng giờ thì con quên, không nhớ rõ nữa rồi

Hình như 2 giấc mơ đầu là gặp ai đó, còn cái giấc mơ thứ 3 thì hiện ra 1 cái đề mục và nói rằng Út cần đổi đề mục để quán!?
Con mơ thấy vậy đấy, thưa thầy!
Xin thầy cho con lời khuyên ạ!

Con xin cảm ơn thầy!

Đây là những ví dụ về chuyện gì đang xảy ra đằng sau hậu trường (trong óc của dạng tu sĩ thứ dữ):
Khi nghe người khác trình bày chuyện gì thì cái màn tivi của tu sĩ này mở ra để thấy cái sự việc. Gian manh, mánh khóe ... Không thể nào qua mắt được. Tất nhiên, nếu là chuyện xạo thì nó thông báo luôn là: "xạo đó", "đang nói xạo".
Và dĩ nhiên, khi tu sĩ với màn tivi mà nói chuyện, kể chuyện thì màn tivi lại hiện ra và người này cứ tả lại câu chuyện đang xảy ra trong đó.
Chánh Ngữ thì nó hay kèm theo hiện tượng này.
Và đây là hành động của Chánh Ngữ.