Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú cho con hỏi

Bắt đầu bởi ttvi, Th1 12, 2011, 12:38 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ttvi

Chú Ù ơi,

Mấy hôm nay con cố gắng tập quán cái hình tam giác đều để gở từng người một mà con đã ghim gút trong quá khứ, khi con làm với 1 ý nguyện là: "gở ra hết tất cả các ghim gút trong người để mau hết bệnh", thì tối hôm qua con có 1 giấc mơ hơi lạ là con nằm mơ thấy lại 1 vài người bạn cũ mà con không ưa gì trước đây hay cũng không thân thiện gì, vài người trong số đó là người mà con mới bỏ vô cái tam giác hồi chiều và nói: "con không ghét người này nửa", thì con thấy con nói chuyện với họ và tự nhiên con thấy họ bị lột ra khỏi đầu con giống như mình dán 1 miếng băng keo vô chổ nào đó và bây giờ thi lột ra. Khi cái miếng đó lột ra con thấy luôn gương mặt của họ nửa ở trong đó, 1 vài gương mặt còn cười cười nửa. Sau đó thì con tỉnh giấc. Chú ơi, con làm như vậy có đúng không chú? Con cám ơn chú lắm...... ;D ;D ;D   

Tibu

Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 12, 2011, 12:38 AM
Chú Ù ơi,

Mấy hôm nay con cố gắng tập quán cái hình tam giác đều để gở từng người một mà con đã ghim gút trong quá khứ, khi con làm với 1 ý nguyện là: "gở ra hết tất cả các ghim gút trong người để mau hết bệnh", thì tối hôm qua con có 1 giấc mơ hơi lạ là con nằm mơ thấy lại 1 vài người bạn cũ mà con không ưa gì trước đây hay cũng không thân thiện gì, vài người trong số đó là người mà con mới bỏ vô cái tam giác hồi chiều và nói: "con không ghét người này nửa", thì con thấy con nói chuyện với họ và tự nhiên con thấy họ bị lột ra khỏi đầu con giống như mình dán 1 miếng băng keo vô chổ nào đó và bây giờ thi lột ra. Khi cái miếng đó lột ra con thấy luôn gương mặt của họ nửa ở trong đó, 1 vài gương mặt còn cười cười nửa. Sau đó thì con tỉnh giấc. Chú ơi, con làm như vậy có đúng không chú? Con cám ơn chú lắm...... ;D ;D ;D    
Tàm tạm  ;D ;D ;D làm nữa đi. con đi bươi móc từng tên một và từ từ làm cho hết đi

ttvi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 12, 2011, 08:06 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 12, 2011, 12:38 AM
Chú Ù ơi,

Mấy hôm nay con cố gắng tập quán cái hình tam giác đều để gở từng người một mà con đã ghim gút trong quá khứ, khi con làm với 1 ý nguyện là: "gở ra hết tất cả các ghim gút trong người để mau hết bệnh", thì tối hôm qua con có 1 giấc mơ hơi lạ là con nằm mơ thấy lại 1 vài người bạn cũ mà con không ưa gì trước đây hay cũng không thân thiện gì, vài người trong số đó là người mà con mới bỏ vô cái tam giác hồi chiều và nói: "con không ghét người này nửa", thì con thấy con nói chuyện với họ và tự nhiên con thấy họ bị lột ra khỏi đầu con giống như mình dán 1 miếng băng keo vô chổ nào đó và bây giờ thi lột ra. Khi cái miếng đó lột ra con thấy luôn gương mặt của họ nửa ở trong đó, 1 vài gương mặt còn cười cười nửa. Sau đó thì con tỉnh giấc. Chú ơi, con làm như vậy có đúng không chú? Con cám ơn chú lắm...... ;D ;D ;D    
Tàm tạm  ;D ;D ;D làm nữa đi. con đi bươi móc từng tên một và từ từ làm cho hết đi
Con mà biết trước ghét người thì dể mà rút người mình ghét ra khỏi tâm thức của mình nó khó đến vậy thì chẳng khi nào con chơi dại mà đi ghét người ta, thôi lở làng rồi thì bây giờ phải cắn răng mà nhổ ra :'( :'( :'(. Con cám ơn chú lắmmmmm...... ;D ;D ;D

Kát Tỳ

Hi ttvi, nghe vậy thấy sợ thật đấy! Từ nay mình cũng xem lại và cố đừng có ghét thằng nào nữa.  :-* ;D


"Thương Ông Phật thì tui làm giống như Ông Phật vậy!"

ttvi

Trích dẫn từ: Kát Tỳ trên Th1 13, 2011, 05:33 AM
Hi ttvi, nghe vậy thấy sợ thật đấy! Từ nay mình cũng xem lại và cố đừng có ghét thằng nào nữa.  :-* ;D




Đúng đó, tốt nhất là đừng có ghét ai nửa vì mai mốt có chuyện gì là tay này nó lụi mình trước tiên đó  :'( :'( :'( :-\ :-\ :-\