Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Trò chuyện với "thằng lỳ lợm"

Bắt đầu bởi lá chuối, Th2 21, 2012, 10:05 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TLT

Trích dẫn từ: thanđá trên Th9 13, 2012, 01:31 AM
Lá chuối trơn trợt gói chỉ cách gói bánh lọc dai dzách hay quá, câu chuyện rất có duyên. Được biết Lá Chuối đã đạt trình độ Tứ thiền rồi sao mà cái Tâm còn "sống động" ghê! Khà khà.. ;D ;D.. Thật đúng với trường hợp là Thầy TiBu có nói là nữ giới có trí tưởng tượng gấp ngàn lần nam giới!

Những nhận xét liên quan đên các tầng thiền thì chỉ có Thầy hay các Bồ Tát có Thiên nhãn mới nhận xét được,còn mình chưa trải qua,nên có thể hiểu sai

Ý của Thanda là như thế nào,sao TLT không hiểu: Tâm còn "sống động" có liên quan gì đến Tứ Thiền ?


Kính

tuephuong5

Hi than đá, bạn có thời giờ nhiều không nếu nhiều thì gé qua xem các tập tin trong đạo tràng thầy có nói rỏ tất cả các tần
thiền ,và cách dùng các hòn bi để vào diệt thọ tưởng định hay lắm toàn là made in thầy HAI LÚA không à ,xem đi không
hay trả tiền lại ,hôm nay tui bớt đau đầu ,mò vào đạo tràng định làm heo què ủn ỉn xin pháp của thầy,gặp bạn đen thui như tui nên rủ bạn đọc các tập tin cho thêm sự thán phục các thánh tăng trong đạo tràng ,từ nay chúng ta hửi khói hỏa
tiển dài dài ,thân chào bạn .con heo què (cái này què thiệt ).ADIĐAPHẬT.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th10 01, 2012, 08:00 PM
Ôiiiii ... Sao mà nó lì và tinh vi quá Thầy ơi !  ;D ;D ;D

Mấy hôm con bị lờ đờ không tập, trưa hôm qua tập lại thì "nó" lải nhãi chuyện đã qua. Con xuỵt "nó" :
- Chuyện qua rồi ! Giải quyết xong rồi. Giờ tập nha em !

Nó im, không bàn chuyện cũ nữa. Nhưng nó lại thật tinh vi khi lái câu chuyện qua ... thuyết Pháp.
Nó thuyết minh cho con về cái ngôi sao :
- Ngôi sao sẽ sáng như zầy nè.
- Ngôi sao sẽ nằm giữa trung tâm nè.
- Không Vô Biên Xứ của mình sẽ sáng như nổ mặt trời nè.
- Thức Vô Biên Xứ của mình màu cầu vồng sẽ như dzầy nè.
- ....
- Rồi tập xong á, mình sẽ viết lên kể Thầy nghe dzầy nè ...

Chính con cũng bị hùa theo nó một đoạn . Bất thình lình con "nghe" ra cái kiểu nói của nó : cái gì cũng có chữ "sẽ", trong khi cái con cần là "Đang Tập" kia mà ! Con "thịt" nó luôn - rất Xã Hội Đen  ;D ;D ;D :

- Ê mày ! Nói Pháp là đúng rồi, hay rồi. Nhưng ở cái Hội này đây , chỉ tao mới có quyền nói, còn mày phải im. Mà giờ này tao cũng PHẢI IM - vì là GIỜ TẬP. Nên mày IM LUÔN CHO TAO NHỜ !

Nói xong con hét lớn trong óc : IMMMMMMM..... !

Nó im bặt. Thế là con rãnh nợ để Tập á Thầy. hehehe... ;D ;D ;D
Tibu rất là ưa cái tình trạng:
Cho dù chánh hay là tà: Một khi tui nói là ngưng! Có nghĩa là ngưng! Không có "on đơ" (un deux :một hai) gì hết.

Làm được như vậy: Tu sĩ có bản lãnh rất là cao cấp. ;D ;D ;D