QUANGMINH
Thành viên
Bài viết: 201
|
 |
vào lúc: 24-05-2009, 10:31 PM
|
|
Chào chú Tibu, mừng chú tái xuất. Hai ngày qua cháu có hướng công đức đến cho chú và các Nhí (dù công đức chẳng có là bao nhưng cũng ráng cố gắng hồi hướng) không biết là chú và các nhí có nhận được không ạ?
Chú ơi, cái đề mục ngọn lửa chú cho cháu quán đó, quán hoài mà nó chẳng có ra, cháu chỉ thấy có một đen thui thôi, quán lửa hoài không được cháu đổi sang quán cái chấm đỏ, cũng chỉ thấy cái màn đen xì, cháu nghĩ là do sát nghiệp của mình nhiều quá, nên khi quán cái chấm đỏ, cháu vừa miệm Om Amitabha Hrih Svaha và đẩy câu chú ấy vào cái màn đen, sau một thời gian thì khi thiền quán cháu thấy cái màn đen biến thành màu xám và chuyển sang trắng xóa, nhưng cái chấm đỏ vẩn chưa có.
Có hôm khi thiền quán, cháu thấy ở giửa tầm nhìn của mình có màu trắng xóa, ở phía trên thì có màu hồng nhạt, còn ở phía dưới thì có màu vàng nhạt, cháu chẳng biết cái đó là cái gì nữa?
Lại còn nằm mơ nữa chứ, chú giải đáp giúp cháu về những giấc mơ này với:
1./ giấc mơ thứ 1 : cháu thầy mình ị (xấu hổ quá khi kể giấc mơ này, nhưng không kể thì làm sao chú giúp được chứ), cháu ị nhiều không thể tưởng tượng luôn, cả một hầm bụ tổ bố và sâu nữa chứ, vừa đen vừa...thúi nữa, ghê lắm.
2./ giấc mơ thứ 2 : cháu thấy hàng vạn con rết, to, nhỏ đủ kích cở, từ trong khắp thân thể của cháu bò ra, thấy mà ghê luôn.
3./ giấc mơ thứ 3 : lần này lại ị nữa, nhưng ít hơn, có màu vàng và không còn thúi nữa.
4./ giấc mơ thứ 4: cháu thấy mình lọt xuống một cái hầm đầy phân, sâu lắm, 4 bức tường thì trơn vô cùng và cháu cố gắng bằng mọi các để leo lên, và cũng đã leo lên được, hừ..mệt quá, nhưng rất vui.hi hi
5./ giấc mơ thứ 5: cháu thấy mình đang chạy trên một con đường trơn trợt, vô cùng khó khăn khi chạy, nhưng lúc đó trong tâm trí cháu biết rằng là mình có một cái đích cần đến ở phía trước và cứ thế mà cố gắng tối đa để chạy...chạy đến khi thức giấc luôn.
6./ giấc mơ thứ 6 : (cháu mới mơ tối hôm qua) : cháu mơ thấy có một người nam đang chở cháu ngồi sau trên một chiếc xe mô tô,(người nam này cháu không thấy mặt nên không biết là ai nữa), xe chạy rất nhanh trên một con đường thẳng, đang chạy thì cháu thấy phía trước có một con sông rất là lớn cắt ngang con đường, khi ấy cháu rất sợ là xe sẽ lao xuống sông và cả 2 sẽ chết đuối(cháu sợ nước lắm), nhưng khi tới mé sông thì xe lao thẳng về phía trước bay qua con sông, cháu nhìn thấy mặt nước sông rất là phẳng lặng, không có gợn sóng, xe lao thẳng qua mé bờ bên kia sông, chạy thêm một đoạn đến một cây cầu rồi ngừng lại và cháu bước xuồng xe, người nam kia thì tiếp tục băng qua sông chạy đi mất, cháu đứng trên cái cầu đó để làm chi cũng không nữa, rồi thức giấc.
Khi nào chú Tibu rãnh rỗi thì giải đáp giúp cháu với.
Quang Minh
|

Logged
|
|
|
hstd
|
 |
Người gởi: hstd
Global Moderator
Trả lời #1 vào lúc: 24-05-2009, 11:36 PM
|
|
Xin copy lại một bài của chú Tibu nói về giấc mơ khi hành giả tu hành: ---------------------------------------
HL: Không cứ gì là phải tụng chú Chuẩn Đề thì mới thấy những giấc mơ thuộc về công phu này, mà bọn lu bu chỉ cần thực hiện chánh định trên một đề mục, hay niệm Phật với cái chấm màu đỏ, Sau môt t^.ời gian cở 3 tháng thì hầu như đều có những giấc mơ có thể được tổng kết như sau: 1. nằm mơ thấy đi ị: 11. Cầu tiêu dơ không thể tả đưọc. 12. Cầu tiêu sách dần theo thời gian tu tập. 13. Cầu tiêu sạch như trong khách sạn năm sao. Nằm mơ thấy nôm ọe: 21. Nôn ọe và chùi quẹt tùm lum 22. Nôn oẹ nhưng có khan chùi. 23. Nôn ọe ra ... khói. 24. Nôn ọe ra ... ánh sáng có màu rất là củ và dợ 3. Nằm mơ thấy trái cây: 31. Cả một rừng trái cây màu vàng. 32. Hái trái cây đó 33. An trái cây đó (thông thường là trái soài to bằng như trái mít tố nữ trở lên. 4. Nằm mơ thấy bay. 41. Bay cao hơn thiên hạ cở vài chục thước, và rất là sợ. 42. Hết sợ, và bay cao hơn ngang và rất là gần với những dây điện cao thế 43. Bay vèo vèo 5. Nằm mơ tới đi tới lại một cái cảnh hoài thôi. 51. Cảnh trời mây bao la, yên tịnh vắng vẻ. 52. Cảnh có người sinh hoạt. 53. Cảnh có người tụ 54. Cảnh có người tu và có mình trong đó 55. Biết đó là ở chổ nào! 6, Nằm mơ thấy mình mình chìm trong nước: 61. Nước dục và dơ, và sợ hải bị chìm và bị ngợp thở 62. Nước trong veo, và không có sợ 63. Sinh hoạt dưới nước xâu nhưng lại sáng sủa, và trong veo, không còn sợ và không có thở
Và còn rất là nhiêu dạng giấc mơ thuộc loại công phu như là: Gặp Chuà Gặp Người Gặp Thầy Tu Gặp làng xóm
Về ý nghiã thì: Mổi người tu thì mổi ý nghiã khác nhau ...
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 25-05-2009, 09:41 AM
|
|
Ba cái đồ đó mà nó ra nhiều chừng nào thì mình càng khỏe chưùng đó. Đứng giữa cái cầu là có thể đi được cả hai chiều (hoặc là qua bên này, hay là qua bên kia). qua bên này là mình luì lại một tý để có thể đưa bạn bè qua cầu. Còn nếu mình đi thẳng qua bên kia thì là mình làm cho xong chuyện mình. Cái nào cũng hay và cái nào cũng tốt. Cởi xe là mình nhờ vào phuơng tiện mà đi. Dòng sông tư tưởng phải im như vậy thì mình mới có thể ... bay qua được bờ bên kia. Lọt xuống hố và leo được lên: dấu hiệu của hệ thần kinh cột sống được làm sạch do công phu. Nhưng đừng có thay đổi đề mục. Nó không ra thì cứ ủi cho nó ra  Hết
|

Logged
|
|
|
QUANGMINH
Thành viên
Bài viết: 201
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 25-05-2009, 07:36 PM
|
|
Nghe chú Tibu nói mà cháu thấy cái tâm của mình hoan hỷ ghê vậy đó! Cháu sẽ cố gắng hạ thủ công phu cho tới bến luôn, và sẽ tập trung vào ngọn lửa, không đổi đề mục nữa, kệ nó thì nào có lửa thì đặt nồi cơm lên nấu luôn, nấu xong rồi ăn một phát cho đã thèm, hi..hi..
Cám ơn chú nhiều.
|

Logged
|
|
|
Coc con
Thành viên
Bài viết: 13
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 26-05-2009, 12:15 AM
|
|
Xin copy lại một bài của chú Tibu nói về giấc mơ khi hành giả tu hành: ---------------------------------------
HL: Không cứ gì là phải tụng chú Chuẩn Đề thì mới thấy những giấc mơ thuộc về công phu này, mà bọn lu bu chỉ cần thực hiện chánh định trên một đề mục, hay niệm Phật với cái chấm màu đỏ, Sau môt t^.ời gian cở 3 tháng thì hầu như đều có những giấc mơ có thể được tổng kết như sau: 1. nằm mơ thấy đi ị: 11. Cầu tiêu dơ không thể tả đưọc. 12. Cầu tiêu sách dần theo thời gian tu tập. 13. Cầu tiêu sạch như trong khách sạn năm sao. Nằm mơ thấy nôm ọe: 21. Nôn ọe và chùi quẹt tùm lum 22. Nôn oẹ nhưng có khan chùi. 23. Nôn ọe ra ... khói. 24. Nôn ọe ra ... ánh sáng có màu rất là củ và dợ 3. Nằm mơ thấy trái cây: 31. Cả một rừng trái cây màu vàng. 32. Hái trái cây đó 33. An trái cây đó (thông thường là trái soài to bằng như trái mít tố nữ trở lên. 4. Nằm mơ thấy bay. 41. Bay cao hơn thiên hạ cở vài chục thước, và rất là sợ. 42. Hết sợ, và bay cao hơn ngang và rất là gần với những dây điện cao thế 43. Bay vèo vèo 5. Nằm mơ tới đi tới lại một cái cảnh hoài thôi. 51. Cảnh trời mây bao la, yên tịnh vắng vẻ. 52. Cảnh có người sinh hoạt. 53. Cảnh có người tụ 54. Cảnh có người tu và có mình trong đó 55. Biết đó là ở chổ nào! 6, Nằm mơ thấy mình mình chìm trong nước: 61. Nước dục và dơ, và sợ hải bị chìm và bị ngợp thở 62. Nước trong veo, và không có sợ 63. Sinh hoạt dưới nước xâu nhưng lại sáng sủa, và trong veo, không còn sợ và không có thở
Và còn rất là nhiêu dạng giấc mơ thuộc loại công phu như là: Gặp Chuà Gặp Người Gặp Thầy Tu Gặp làng xóm
Về ý nghiã thì: Mổi người tu thì mổi ý nghiã khác nhau ...
những mục trên thì hầu như ai cũng có mơ thấy rồi .nhưng còn nằm mơ mà thấy mình chết thì sao hơ? T đã có 2 lần nằm mơ thấy mình bị giết chết ,truớc lúc chết có niệm phật cho tới khi ko biết gì nữa. tỉnh lại thì ra là giấc mơ .chết giả thì nhớ niệm phật , ko biết tới lúc chết thiệt có còn nhớ hay ko đây?hiiihiihi .Gần đây T còn mơ 1 giác mơ nhờ có tác dụng của câu niệm Phật mà hóa giải được ác nghiẹp của mình nữa. ko biết ý nghĩa thế nào ,nhờ chú Tibu giải giùm.
|

Logged
|
|
|
QUANGMINH
Thành viên
Bài viết: 201
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 09-06-2009, 07:16 PM
|
|
Chú Tibu ơi, đêm qua cháu lại mơ tiếp nữa đấy, chú giải đáp tiếp giúp cháu nha.
1./ Cháu mơ thấy được một người đàn ông mình xương, gầy, cao, mặt xương hơi dài, đặc biệt là có cái cặp giò ống điếu, ông ấy châm cứu cho cháu như sau 1 kim ở ngay huyệt Bách Hội 1 kim ở huyệt Tứ Thần Thông bên phải Bách Hội Vài kim ở trên lưng (không nhớ chổ) 1 kim ở Mông trái vài kim trên chân phải
Chú ơi, nếu chiếu theo Châm Cứu Học thì châm như thế sẽ chửa bệnh gì vậy chú (cháu biết chú là dân châm cứu thứ thiệt mà), còn theo như trong mơ thì có ý nghĩa gì vậy chú ?
2./ Sau khi được châm cứu xong thì cháu thấy mình đi đến một cái chợ (chợ này cháu mới tới lần đầu), ở đây có bán nhiều trái cây và bánh lắm, cháu đi đến một hàng bánh thì được một người phụ nữ giới thiệu cho một trái Gất, khi xẽ trái Gất ra thì bên trong có một lọai bành rất lạ, không biết là được làm tứ Nếp hay là củ khoai mì mài nhiển ra hay là bột gì đó, rất thơm, ăn vào vừa thơm vừa ngon lắm, bây giờ cháu vẫn còn cảm nhận được cái hương thơm ngon ấy đấy.
Chú ơi giải đáp giúp cháu nha.
Cái ngọn lửa chú cho cháu quán đó, nó cứ không chịu ra, quán riết mà không được thiệt tệ quá.
Quang Minh
|

Logged
|
|
|
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 10-06-2009, 02:02 AM
|
|
"những mục trên thì hầu như ai cũng có mơ thấy rồi .nhưng còn nằm mơ mà thấy mình chết thì sao hơ? T đã có 2 lần nằm mơ thấy mình bị giết chết ,truớc lúc chết có niệm phật cho tới khi ko biết gì nữa. tỉnh lại thì ra là giấc mơ .chết giả thì nhớ niệm phật , ko biết tới lúc chết thiệt có còn nhớ hay ko đây?hiiihiihi .Gần đây T còn mơ 1 giác mơ nhờ có tác dụng của câu niệm Phật mà hóa giải được ác nghiẹp của mình nữa. ko biết ý nghĩa thế nào ,nhờ chú Tibu giải giùm.
bt cũng từng mơ như vậy. Và có vài lần mơ thấy Mẹ chết, chú Tibu chết (nhiều lần). Hồn vía lên mây và lật đật đi hỏi thì chú Tibu cho biết như vậy là rất tốt."
Hic thật thế ạ. Híc, hôm trước thì mình cũng mơ chú Tibu và một cô nữa trong đám lu bu chết (hay nhập niết bàn), và Bé Hạt Tiêu thì bị quân lính trói bắt nhưng vẫn ngồi kiết già nhập thiền mà không sợ hãi gì cả (Híc, cháu xin lỗi chú Tibu và BHT). Mình khóc lóc tùm lum vì sợ không có ai hướng dẫn mình tu tập nữa. T_T. Lúc ý thì lại có 1 ông thiền sư/ pháp sư gì đó hiện ra hỏi rằng mình hãy nhận tất cả lỗi lầm (tham, sân, si, tật xấu), nói to cho mọi người cùng nghe và hãy tu tập theo pháp môn Thiền của ông ta. Mình đã nói to các tội lỗi và tật xấu của mình cho mọi người nghe nhưng mình lại bảo là không tu theo ông ấy đâu, vì mình rất sợ và mình chỉ tu theo Như Lai Thiền chú Tibu mà thôi. Nhưng chú Tibu thì...chết rồi (Híc, cháu xin lỗi chú một lần nữa). Mình tỉnh dậy vẫn thấy mồ hôi toát đầm đìa, té ra chỉ là một giấc mơ, Thì ra mơ vậy là tốt. Dù sao thì giấc mơ cũng giúp mình tinh tấn hơn một tí vì mình nhận ra rằng không phải lúc nào chú Tibu cũng ở bên và hướng dẫn cho mình mãi mãi được.
|

Logged
|
|
|
|