Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy ơi! cho em hỏi

Bắt đầu bởi dunghy, Th3 01, 2011, 07:35 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

dunghy

 thức giấc lúc gần sáng, thời gian ngủ lại có 1 chút xíu nhưng em lại mơ thấy giấc mơ rất lạ, nên em xin hỏi Thầy ạ: em thấy mình đang nằm ngủ và nghe thấy có tiếng lao xao có rắn hay rắn kìa...(em rất là sợ rắn),em ngồi bật dậy và nghĩ phải tìm cái gì đó để"chiến đấu" với con rắn nầy, em sợ nó sẽ cắn các con của em. Em chạy vội tới cái bàn bên cạnh, nhìn quanh chỉ có cái cây dùng để gảy lưng (yếu và không đủ dài) nhưng em lại nghĩ có nó còn hơn là tay không, thế rồi em chạy vụt đi và bất ngờ em thấy mình "bay" nhanh quá! em rất là sợ trong mơ, vì nhận biết là mình đang "xuất hồn", em liền niệm Phật cầu cứu để được "đáp xuống"( k nhớ danh hiệu, hình như là A Di ĐÀ), đồng thời trong tâm em lại chợt nghĩ là mình k nên(hay k được) sát sanh và em nói thầm: "mầy" đi chổ khác mà làm ăn, sinh sống đi vì tao k muốn "giết' mày, rồi em thấy mình cầm trong tay con rắn đầu xanh đầu đỏ. Nó còn sống hay chết em cũng k biết, chi biết mình vừa đang đứng trên nền gạch và đang nắm nó trong tay và tỉnh giấc.
nhờ Thầy chỉ dùm xem:- em có "làm sai" gìk? hay chỉ là "mộng bình thường".Em vẫn bò chậm rì... (tg nầy em tập rất ít! nhưng thấy có lực hơn trước 1 chút)
                                  - vì "bị" xuất hồn trong mơ nên em fải hộ thân khi tập?

Tibu

Trích dẫn từ: dunghy trên Th3 01, 2011, 07:35 PM
thức giấc lúc gần sáng, thời gian ngủ lại có 1 chút xíu nhưng em lại mơ thấy giấc mơ rất lạ, nên em xin hỏi Thầy ạ: em thấy mình đang nằm ngủ và nghe thấy có tiếng lao xao có rắn hay rắn kìa...(em rất là sợ rắn),em ngồi bật dậy và nghĩ phải tìm cái gì đó để"chiến đấu" với con rắn nầy, em sợ nó sẽ cắn các con của em. Em chạy vội tới cái bàn bên cạnh, nhìn quanh chỉ có cái cây dùng để gảy lưng (yếu và không đủ dài) nhưng em lại nghĩ có nó còn hơn là tay không, thế rồi em chạy vụt đi và bất ngờ em thấy mình "bay" nhanh quá! em rất là sợ trong mơ, vì nhận biết là mình đang "xuất hồn", em liền niệm Phật cầu cứu để được "đáp xuống"( k nhớ danh hiệu, hình như là A Di ĐÀ), đồng thời trong tâm em lại chợt nghĩ là mình k nên(hay k được) sát sanh và em nói thầm: "mầy" đi chổ khác mà làm ăn, sinh sống đi vì tao k muốn "giết' mày, rồi em thấy mình cầm trong tay con rắn đầu xanh đầu đỏ. Nó còn sống hay chết em cũng k biết, chi biết mình vừa đang đứng trên nền gạch và đang nắm nó trong tay và tỉnh giấc.
nhờ Thầy chỉ dùm xem:- em có "làm sai" gìk? hay chỉ là "mộng bình thường".Em vẫn bò chậm rì... (tg nầy em tập rất ít! nhưng thấy có lực hơn trước 1 chút)
                                  - vì "bị" xuất hồn trong mơ nên em fải hộ thân khi tập?

Rắn là khí lực: Nên thông thường là nó hay chỉ cho mình biết chỗ nó bị bế tắt, và đồng thời nó cắn mình vào ngay chỗ đó, để khai thông nó luôn.
Ở đây, em lại cầm nó trong tay và có đủ hai màu âm dương! Thì lại quá tốt luôn đó chớ! em chỉ cần tập dợt đều đều là ngon lành, dĩ nhiên là nên để ý dến chuyện có lực lúc công phu nghe ;D ;D ;D

dunghy

Thầy ơi... k biết diễn tả niềm vui của mình sao nữa... :D :D :D
Trích dẫnem chỉ cần tập dợt đều đều là ngon lành,dĩ nhiên là nên để ý đến chuyện có lực lúc công phu nghe ;D ;D ;D
em nghĩ mình thật có duyên lành,gặp được Thầy, học được pháp tu tập này, nên giờ chỉ lo dợt, tập và tập với hy vọng một ngày nào đó "k lâu quá" sẽ được kêu lên:Ah..ah..ah...khi thấy ngọn lửa 3D lóe lên( Thầy đã rót "năng lượng" và em tự bơm mình để cho có thêm lực ạ... :D :D :D) bây giờ đọc bài trên hstđ em có hiểu hơn trước đây rồi, và đã "được khai thông" biết ra rắn là khí lực, được hiểu biết thêm nên sẽ k thấy sợ khi mơ thấy rắn nữa rồi!
Nguyện cầu cho Thầy,BTN, ACE, và cả nhà được nhiều sức khỏe, bình an,và tinh tấn trong tu tập