Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:21 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con hỏi về đau đầu khi tập?  (Đọc 4807 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
vào lúc: 20-04-2011, 05:49 PM

Con chào Thầy và các ACE!
Mấy hôm trước con có nói chuyện với chú HHDL về cái tình trạng đau đầu trong quá trình tập.
- Con thì hay thấy bị ê ê phía trên đỉnh đầu con cũng không để ý. Nhưng chú HHDL nói thường thì bị ở trước trán, còn đỉnh đầu và sau gáy là Cận định. Con không biết thế nào. Thầy xem và giải thích hộ con xem thế nào ạ.
Con Alu3xu!
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #1 vào lúc: 20-04-2011, 09:31 PM

trán mà ê và nặng là cận định...tụi mình tập hay có vài cảm giác, tại nơi đây như nặng nặng, hoặc các hiện tượng chỗ này đau do phóng ra ở đây mạnh quá...
còn  ê... nặng  và đau tại  đỉnh đầu hoặc  sau gáy là chỗ mà  tha hóa tự tại thường hay sử dụng..để làm gì thì  mình không rành lắm hix xin Thầy trả lời Thôi.
« Sửa lần cuối: 20-04-2011, 09:46 PM gửi bởi HHDL »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 20-04-2011, 10:00 PM

Cái thấy của Cận định là không thấy gì hết.
Cái thấy của Chánh Định là:
-từ số một đến số ba là 2d.
-từ số bốn trở lên là 3d.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #3 vào lúc: 20-04-2011, 10:26 PM

Cái thấy của Cận định là không thấy gì hết.
Cái thấy của Chánh Định là:
-từ số một đến số ba là 2d.
-từ số bốn trở lên là 3d.

dạ hay quá cảm ơn anh Cheesy 

hai câu trên(chữ ký riêng ) em chỉ tóm tắt một phần nhỏ bài giảng của Thầy thui...chỗ này nè anh

https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-dap/la-tam-thuc-hay-la-ben-ngoai-1084

em đọc được từ câu này:

Trích dẫn
Tibu:

Bàn về "Cái Thấy" thì nó có những giai đoạn như sau:

1. Cận Định: Cái thấy này bắt đầu thành hình từ nguồn gốc của khí lực.

11. Nguồn gốc khí lực ở dưới xương cùng (Nam) và ở ngay ngực (Nữ). 


 em tâm đắc bài giảng của Thầy nên tóm tắt để tự nhắc mình đừng chơi ba cái trò của Khí lực thôi đó mà  he he... và em nỗ lực cố gắng tập cho được cái Thấy của Tâm lực ....

thêm cái ý kiến của anh nữa thì coi như cái hiểu về 2D và 3D của em tương đối hoàn chỉnh hơn...
cảm ơn đại ca nhiều nhiều nhiều Cheesy
em HH
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #4 vào lúc: 20-04-2011, 11:55 PM

Cái bài mới này hay quá!Cám ơn nghen!TLT hỏi đúng là ác liệt! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #5 vào lúc: 21-04-2011, 12:31 AM

À há, vui quá !Cái bài này TLT được khen quá chừi.Ai cũng khen!
Mà bài hay thì là do câu trả lởi hay chứ người hỏi thì cũng thuộc loại..."ngơ ngơ như ngỗng đực'-hên hay sao í
Đây gọi là "hưỡng ké"-được khen -từ Phước của Chú Tibu ...hihihi(hix hix.,Chú không biết sao rùi nữa?...hix hix)

Được khen,mình thấy cũng ..khoái khoái(mắc cười..nhè nhẹ -để đem vào ..tập )
Nhưng mà khen nhìu quá thì chắc TLT ...thập thò hok dám hỏi nửa quá ,
vì hỏng chừng mai mốt toàn hỏi câu 'dô duyên" thì lại sợ bị nghĩ "cái con này dạo này hõi nhìu câu ..khó ưa'...là chắc TLT ...trốn quá... Grin Grin

Cám ơn Chú Lengoctao27 he
Kính
TB: mà sao TLT thấy chú Lengoctao hay cười và bài nào cũng có... mặt cười dài thoòng hết hé.Làm sao mà ở ngoài TLT bắt chước được vui zị nhỉ ?


Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #6 vào lúc: 21-04-2011, 06:35 AM

Người Dẩn Đường đang dắt mình đi trên một con đường thì mình nên hỏi trên đường đi gặp ổ gà thì phải tránh như thế nào,gặp chông gai thì phải né hoặc dọn dẹp.....chứ không nên hỏi trong căn nhà đằng kia có ai trong đó không,và họ đang làm gì?Huh!!!!
Còn cười hả?Thầy nói phải ráng mà cười và cười to lên;lúc đầu là cười gượng nhưng sau đó là cười thiệt luôn đó!Tớ thử nhiều lần rồi! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Cáo chình nghe! Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 21-04-2011, 07:06 AM

Con chào Thầy và các ACE!
Mấy hôm trước con có nói chuyện với chú HHDL về cái tình trạng đau đầu trong quá trình tập.
- Con thì hay thấy bị ê ê phía trên đỉnh đầu con cũng không để ý. Nhưng chú HHDL nói thường thì bị ở trước trán, còn đỉnh đầu và sau gáy là Cận định. Con không biết thế nào. Thầy xem và giải thích hộ con xem thế nào ạ.
Con Alu3xu!
Thầy và cùng một lúc ba Nhí thồ lộ con mắt ra mà nhìn mà cũng chẳng thấy Ma nào nó phá con cả.
Giải thích:
1. Đau do dây thần kinh. y như trường hợp của Alu3xu.

2. Nếu đau do Tha Hóa Tự Tại thì:
Khi nhìn bằng thần nhãn ( Nhìn ra hào quang) sẻ thấy cả một đống ông và bà ngồi lung tung trên cả cái đầu. Những "ông phật mini" (Anh Sơn gọi đùa như vậy, khi thấy những ông bà tiên này đứng và ngồi không có trật tự và đặc biệt chẳng có trên một hoa sen nào cả) này ngồi trên đầu nhau và cả đám này tạo thành cái hình như cái chóp, y như cái hình này:

http://www.thingamababy.com/photos/uncategorized/2007/04/23/hb.jpg

Và trên cùng là ông Tha Hóa nhiều quyền hành nhất:

Chính ông này đã liên lạc với cõi Tha Hóa Tự Tại và phóng lực từ cảnh giới đó xuống, xuyên qua ông này và xuống ngay huyệt bách hội để điều khiển người tập theo cách này, ngay lúc này thì người tập theo cách này có cái cảm giác là có điễn nhập vào cơ thể.
Và kế đó là người này cục cựa, nói năng, vẻ bùa... là do năng lực này xâm nhập và làm ra.
Chớ người này chả có làm gì được hết.
Tập kiểu này là chẳng được gì cả!
Nguyên hệ thần kinh bị tê liệt, với kết quả là hội chứng down đang chờ vào kiếp sau.

Điều này cho thấy rằng: Người tu theo cách này chỉ là một dạng lên đồng thô sơ mà thôi.

Những ông này có tên gọi là Sidha và có thể làm một số những thần thông (sidhi). càng nhiều thì càng mạnh. Một người mà tibu có quen là trên đầu có 108 ông bà sidha này. Ngưới này tự xưng là Phật Mẫu Chuẩn Đề.


Logged
langthang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langthang
Trả lời #8 vào lúc: 21-04-2011, 07:29 AM

Thầy cho em hỏi thêm , em không bị nhứt đầu nhưng thỉnh thoảng bị đổ mồ hôi ở sau ót khi tập, nhất là vừa đi bộ vừa  niệm, như vậy có bị gì không, hay do mình an trú trước mặt chưa đúng. Xin thầy chỉ giùm
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 21-04-2011, 12:23 PM

Thầy cho em hỏi thêm , em không bị nhứt đầu nhưng thỉnh thoảng bị đổ mồ hôi ở sau ót khi tập, nhất là vừa đi bộ vừa  niệm, như vậy có bị gì không, hay do mình an trú trước mặt chưa đúng. Xin thầy chỉ giùm
Không sao đâu  Grin An trú chánh niệm đằng trước mặt là cái khó làm. Là vì khi nhắm mắt 100% thì không biết nhìn ra làm sao và nhìn như thế nào để được gọi là đằng trước mặt?

Thủ thuật thật là đơn giãn:
1. Mở mắt nhìn đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn.
2. Nhắm từ từ lại (tibu nói là từ từ có nghĩa là khép từ từ hai mí mắt lại chậm chậm thôi)
3. Vẫn để ý tới cảnh vật hiện ra đằng trước mặt
4. Khép kín 100% luôn.
5. Để ý cái hình nhòe nhoẹt có được ngay đằng trước mặt do sự lưu ảnh trong võng mô.
6. Chăm chăm nhìn vào đó.
7. Vào chương trình tu tập.

Làm nhiếu lần cho quen, thì không thể nào mà làm sai được.

Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #10 vào lúc: 22-04-2011, 08:52 PM

Con chào Thầy và các ACE!
Mấy hôm trước con có nói chuyện với chú HHDL về cái tình trạng đau đầu trong quá trình tập.
- Con thì hay thấy bị ê ê phía trên đỉnh đầu con cũng không để ý. Nhưng chú HHDL nói thường thì bị ở trước trán, còn đỉnh đầu và sau gáy là Cận định. Con không biết thế nào. Thầy xem và giải thích hộ con xem thế nào ạ.
Con Alu3xu!
Thầy và cùng một lúc ba Nhí thồ lộ con mắt ra mà nhìn mà cũng chẳng thấy Ma nào nó phá con cả.
Giải thích:
1. Đau do dây thần kinh. y như trường hợp của Alu3xu.

2. Nếu đau do Tha Hóa Tự Tại thì:
Khi nhìn bằng thần nhãn ( Nhìn ra hào quang) sẻ thấy cả một đống ông và bà ngồi lung tung trên cả cái đầu. Những "ông phật mini" (Anh Sơn gọi đùa như vậy, khi thấy những ông bà tiên này đứng và ngồi không có trật tự và đặc biệt chẳng có trên một hoa sen nào cả) này ngồi trên đầu nhau và cả đám này tạo thành cái hình như cái chóp, y như cái hình này:

http://www.thingamababy.com/photos/uncategorized/2007/04/23/hb.jpg

Và trên cùng là ông Tha Hóa nhiều quyền hành nhất:

Chính ông này đã liên lạc với cõi Tha Hóa Tự Tại và phóng lực từ cảnh giới đó xuống, xuyên qua ông này và xuống ngay huyệt bách hội để điều khiển người tập theo cách này, ngay lúc này thì người tập theo cách này có cái cảm giác là có điễn nhập vào cơ thể.
Và kế đó là người này cục cựa, nói năng, vẻ bùa... là do năng lực này xâm nhập và làm ra.
Chớ người này chả có làm gì được hết.
Tập kiểu này là chẳng được gì cả!
Nguyên hệ thần kinh bị tê liệt, với kết quả là hội chứng down đang chờ vào kiếp sau.

Điều này cho thấy rằng: Người tu theo cách này chỉ là một dạng lên đồng thô sơ mà thôi.

Những ông này có tên gọi là Sidha và có thể làm một số những thần thông (sidhi). càng nhiều thì càng mạnh. Một người mà tibu có quen là trên đầu có 108 ông bà sidha này. Ngưới này tự xưng là Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Trong cuộc sống khi làm gì mình đều mong muốn được như ý và có những lúc sự việc xảy ra ..như là đặt để vậy, nó khớp đến từng chi tiết nhỏ, hoặc có điều gì xảy ra liên tiếp để cản mình làm việc gì đó, rất lạ. Trong những trường hợp này có phải THTT đã xen vào? khi nào THTT can thiệp vào? làm sao để nhận biết nếu nó khiến mình đi lệch mục tiêu tu hành? Xin Chú giảng giải cho con được rõ.
Con cám ơn Chú
Logged
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
Trả lời #11 vào lúc: 22-04-2011, 11:26 PM



Trong cuộc sống khi làm gì mình đều mong muốn được như ý và có những lúc sự việc xảy ra ..như là đặt để vậy, nó khớp đến từng chi tiết nhỏ, hoặc có điều gì xảy ra liên tiếp để cản mình làm việc gì đó, rất lạ. Trong những trường hợp này có phải THTT đã xen vào? khi nào THTT can thiệp vào? làm sao để nhận biết nếu nó khiến mình đi lệch mục tiêu tu hành? Xin Chú giảng giải cho con được rõ.
Con cám ơn Chú

minhquang cũng có tình trạng giống cks, sau khi mọi việc xảy ra rồi ngồi nghiệm lại :

-mọi việc xảy ra rất thuận lợi giống như đặt để … thường tạo điều kiện cho mình có nhiều thời gian rảnh rỗi để dành cho việc tu tập, giúp đỡ mọi người, …  nếu mình sử dụng thời gian rãnh rỗi này vào những việc không có ích cho nhiều người thì sẽ mất cơ hội lần sau.

-còn nếu có nhiều điều cản mình làm việc gì đó .… là do việc đó ảnh hưởng đến giới luật trong tu tập, mất thời gian xử lý ảnh hưởng đến việc tu tập hoặc việc đó có hại cho người khác mà mình không biết. Tuy nhiên, nếu mình không tinh ý nhận ra mà cứ làm khi có trở ngại, sau khi ngăn cản vài lần không được, do ý muốn cá nhân công việc đó vẫn làm được … nhưng chắc Nghiệp đã được tạo.

Vài hàng chia sẽ với cks, còn khi nào Tha hóa tự tại can thiệp thì chắc chờ Thầy trả lời.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 24-04-2011, 05:43 AM

Con chào Thầy và các ACE!
Mấy hôm trước con có nói chuyện với chú HHDL về cái tình trạng đau đầu trong quá trình tập.
- Con thì hay thấy bị ê ê phía trên đỉnh đầu con cũng không để ý. Nhưng chú HHDL nói thường thì bị ở trước trán, còn đỉnh đầu và sau gáy là Cận định. Con không biết thế nào. Thầy xem và giải thích hộ con xem thế nào ạ.
Con Alu3xu!
Thầy và cùng một lúc ba Nhí thồ lộ con mắt ra mà nhìn mà cũng chẳng thấy Ma nào nó phá con cả.
Giải thích:
1. Đau do dây thần kinh. y như trường hợp của Alu3xu.

2. Nếu đau do Tha Hóa Tự Tại thì:
Khi nhìn bằng thần nhãn ( Nhìn ra hào quang) sẻ thấy cả một đống ông và bà ngồi lung tung trên cả cái đầu. Những "ông phật mini" (Anh Sơn gọi đùa như vậy, khi thấy những ông bà tiên này đứng và ngồi không có trật tự và đặc biệt chẳng có trên một hoa sen nào cả) này ngồi trên đầu nhau và cả đám này tạo thành cái hình như cái chóp, y như cái hình này:

http://www.thingamababy.com/photos/uncategorized/2007/04/23/hb.jpg

Và trên cùng là ông Tha Hóa nhiều quyền hành nhất:

Chính ông này đã liên lạc với cõi Tha Hóa Tự Tại và phóng lực từ cảnh giới đó xuống, xuyên qua ông này và xuống ngay huyệt bách hội để điều khiển người tập theo cách này, ngay lúc này thì người tập theo cách này có cái cảm giác là có điễn nhập vào cơ thể.
Và kế đó là người này cục cựa, nói năng, vẻ bùa... là do năng lực này xâm nhập và làm ra.
Chớ người này chả có làm gì được hết.
Tập kiểu này là chẳng được gì cả!
Nguyên hệ thần kinh bị tê liệt, với kết quả là hội chứng down đang chờ vào kiếp sau.

Điều này cho thấy rằng: Người tu theo cách này chỉ là một dạng lên đồng thô sơ mà thôi.

Những ông này có tên gọi là Sidha và có thể làm một số những thần thông (sidhi). càng nhiều thì càng mạnh. Một người mà tibu có quen là trên đầu có 108 ông bà sidha này. Ngưới này tự xưng là Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Trong cuộc sống khi làm gì mình đều mong muốn được như ý và có những lúc sự việc xảy ra ..như là đặt để vậy, nó khớp đến từng chi tiết nhỏ, hoặc có điều gì xảy ra liên tiếp để cản mình làm việc gì đó, rất lạ. Trong những trường hợp này có phải THTT đã xen vào? khi nào THTT can thiệp vào? làm sao để nhận biết nếu nó khiến mình đi lệch mục tiêu tu hành? Xin Chú giảng giải cho con được rõ.
Con cám ơn Chú
Cái tính bất chiến tự nhiên thành là đặc điểm của Tha Hóa Tự Tại. Ngoài ra nó còn làm cho mình không thể, và không thích nhập Chánh Định trên đề mục chọn sẳng. Và cừ cầu khẩn ơn trên chuyện này, chuyện nọ!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.066 seconds với 20 câu truy vấn.