Thầy ơi…
Biết Thầy đang mệt lắm nhưng con vẫn xin trình bày lại và để ơi đây chờ …khi nào Thầy khỏe Thầy trả lời cũng được ạ…
Hi hi hi…

Đêm qua lúc 3 giờ con dậy tập…quán được một tý thì đột nhiên những kỷ niệm quá khứ đã từng xảy ra nó xuất hiện lại rõ ràng trước mặt con…đầu tiên là những chuyện mới xảy ra trong thời gian gần đây, cứ mỗi câu chuyện là liên quan đến một người nào đó…dù đúng hay sai gì con cũng đều tác ý xin sám hối…theo đúng phương pháp sám hối của HSTD; có nghĩa là con đối trước hình ảnh Ngài A DI Đà…và nhìn vào hình ảnh mỗi câu chuyện mà con là nhân vật chính trong đó và tác ý xin sám hối, khi sám hối xong chuyện nào thì tự nhiên hình ảnh của nó biến mất sạch…rồi câu chuyện khác lại hiện ra…cứ tiếp tục như vậy và hết chuyện này đến chuyện khác và từ từ kéo dài thời gian lùi về quá khứ cho đến lúc con 5 tuổi…và hình ảnh cuối cùng mà con thấy là đứng trước tượng Phật to lớn ở tu viện Nguyên Thiều Bình định…thì hết! và con cũng kết thúc bài tập mà ngủ tiếp
Sau đó thì con đi vào giấc mơ…con mơ con đối diện trước cái màn TV dựng đứng mà trong đó hiện lên chần dần cái bản mặt của con he he he…cái hình trong TV nó hỏi con…”tiếp tục chơi tiếp chứ?” Con trả lời: “ừ đã chơi là phải chơi tới cùng chứ!”…vậy là trong TV nó kể cho con nghe chuyện nó được học về ý nghĩa 5 màu…và 6 phương diện…con nghe tới đâu hiểu tới đó và thích thú lắm nhưng…sáng ra quên sạch không nhớ ý nghĩa 5 màu là gì và 6 phương diện là nói về chuyện gì…vậy mà trong mơ lại gật gù thích thú tâm đắc mới lạ.
Không biết có phải là giấc mơ công phu không? Xin Thầy và Bé Hạt Tiêu từ từ giải đáp dùm con ạ

./.
Con HH
Năm màu:
Giấc mơ công phu mang tính cách thiên về sân hận nhiều. Lý do là khi mình đi tìm mua màu đỏ mà nó ra màu xanh da trời thì trong lòng không ưa. Và loạt hành động kế tiếp là không nhận, không để ý tới, chê,...
Sáu phương tiện:
Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ.