Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Máu chảy chậm  (Đọc 4062 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 05-07-2011, 11:02 PM

Chú ui!
Lúc trước có lần con đi hiến máu
Ng ta nói máu con chảy chậm quá-thời gian ng ta lấy của con gần bằng thời  gian lấy cho 2 người cùng 1 lượng máu tương đương
Chú ui! Có phải do máu con chảy chậm quá nên mỗi lần con tập thì  máu cần lên đầu, nên tim nó phài  đập rộn ràng để cung cấp máu và phải thở theo để  cung cấp oxy-nhất là tập lúc ngủ
Trong ngày thỉnh thoàng  cũng bị,con cũng tập trung vào đôi chân như Chú chỉ  hay cố gắng giữ hơi thở thiệt chậm,thì nó đỡ đỡ
Lúc con còn nhỏ ,có 1 BS nhìn phim X quang của con  nói là trái tim của nó  “đứng”( còn của mọi người là  hơi nghiêng nghiêng) nên về già là con bị ..đau tim hay tim lớn gì đó..

Lúc trước con có nói là làm sao để con nhớ /nghĩ đề mục như nhớ… người iêu
Thì bi giờ  khi con tập tìm ..đề mục  thì con lại bị  tim đập rộn ràng  như  chuẩn bị  gặp.. người iêu zị đó, (mà tự vì hiếm  gặp quá nên tim nó cứ đập hoài hay sao í  Grin Grin )

1/Chú ui! Chú còn chiêu nào  cho nó bớt  hả Chú?Tập VTC  nhìu  vào thì nó có đỡ hơn  không ?
(hay là tại con uống ít nước quá,lại hay uống cà phê sữa …nên bị hả Chú?)

2/Khi  con bị thở  dốc,nếu con ngối xuống đât,và để nguyên  bàn tay con úp xuống  mặt đất,là tự nhiên con thấy đỡ đỡ hẳn nơi ngực ,tại sao vậy Chú?Mình làm hoài nó có bớt  ko ạ?   

Con cám ơn
Kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 06-07-2011, 07:55 AM

Chú ui!
Lúc trước có lần con đi hiến máu
Ng ta nói máu con chảy chậm quá-thời gian ng ta lấy của con gần bằng thời  gian lấy cho 2 người cùng 1 lượng máu tương đương
Chú ui! Có phải do máu con chảy chậm quá nên mỗi lần con tập thì  máu cần lên đầu, nên tim nó phài  đập rộn ràng để cung cấp máu và phải thở theo để  cung cấp oxy-nhất là tập lúc ngủ
Trong ngày thỉnh thoàng  cũng bị,con cũng tập trung vào đôi chân như Chú chỉ  hay cố gắng giữ hơi thở thiệt chậm,thì nó đỡ đỡ
Lúc con còn nhỏ ,có 1 BS nhìn phim X quang của con  nói là trái tim của nó  “đứng”( còn của mọi người là  hơi nghiêng nghiêng) nên về già là con bị ..đau tim hay tim lớn gì đó..

Lúc trước con có nói là làm sao để con nhớ /nghĩ đề mục như nhớ… người iêu
Thì bi giờ  khi con tập tìm ..đề mục  thì con lại bị  tim đập rộn ràng  như  chuẩn bị  gặp.. người iêu zị đó, (mà tự vì hiếm  gặp quá nên tim nó cứ đập hoài hay sao í  Grin Grin )
Đây là phản ứng dây chuyền bắt nguồn từ cái bao tử qua màn cách mô, rồi đụng trái tim. Phản ứng như sau:
Khi lo lắng thì bao tử bóp lại, hơi bị dồn nén lên phía trên và đụng màn ccách mô. Màn cách mô do bị nâng lên mà đụng vào trái tim. Từ đây mà bậnh nhân nghe được tiếng trống ngực. Khi nghe tiếng này thì lại hồi hộp. Càng hồi hộp thì bao tử cành co thắc và từ đó thói quen nghe trống ngực được hình thành.
Trích dẫn
1/Chú ui! Chú còn chiêu nào  cho nó bớt  hả Chú?Tập VTC  nhìu  vào thì nó có đỡ hơn  không ?
(hay là tại con uống ít nước quá,lại hay uống cà phê sữa …nên bị hả Chú?)
Bây giờ thì nhìn vào trong máu, chuyện gì xảy ra khi mình lo quá?
Khi lo thì kích thích tố được tiết vào trong máu, phản ứng được gọi là tự nhiên này có trong các sinh vật, mà ... hello, con người cũng chỉ là một trong các loài đó. Grin Grin Grin Kích thích tố được tiết ra một cách khẩn cấp này để chuẩn bị đánh nhau, chạy trốn. Nhưng trong đời sống thành thị, thì lo thì có lo nhưng không có chuyện đánh nhau, hay là chạy trốn... Do đó mà trong máu lại dư kích thích tố.
Dư cái gì thì ngon lành chớ dư kích thích tố là đồng nghĩa với dư... bệnh.
Con người đành phải tìm cách đánh lừa cảm giác lo lắng này bắng cách ăn uống, nằm nghỉ (vì tiếng trống ngực làm cho hối hộp).
Tuy nhiên kích thích tố cứ tiết ra tùm lum trong máu khi có chuyện phải tính toán, lo toan, giận dữ,...
Từ đó dây thần kinh Phế Vị bị quá tải và cũng từ đó mà nhiều bệnh lạ xuất hiện nhưng chỉ có ở con người:
Đau bao tử, đau đầu, khó ngủ, khó thở, đau tim, ngứa ngáy, dị ứng,...
Do vậy cách hay nhất là bằt chước súc vật, khi nó sợ là nó chạy, nó nhảy. Thì mình cũng nên bắt chước nó bằng cách tập thể dục cho nó ra mồ hôi.
Trích dẫn
2/Khi  con bị thở  dốc,nếu con ngối xuống đât,và để nguyên  bàn tay con úp xuống  mặt đất,là tự nhiên con thấy đỡ đỡ hẳn nơi ngực ,tại sao vậy Chú?Mình làm hoài nó có bớt  ko ạ?   

Con cám ơn
Kính
Ở tư thế này thì lòng ngực được nâng đở nên trái tim được nâng lên khỏi màn cách mô: Tiếng trống ngực tạm thời giảm nhẹ đi. Và sự an tâm tạm thời được tái lập.

Như vậy là tập thể dục (Vạn Thắng Công), Thư giãn, và giãn cơ bắp y như con mèo nó làm: Nó vương vai, kéo giãn tất cả các cơ, kể cả cái lưởi (khi làm như vậy thì nhớ để cái lưởi nằm trên cái môi dưới, nếu không thì hàm răng dưới sẽ làm trầy cái lưởi).
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 06-07-2011, 07:33 PM

Sao Chú giỏi quá,cái gì cũng biết(mặc dù thâm tâm con biết là cái gì Chú cũng biết hehehe)
Có điều Chú khác Bác Sĩ  ỡ chỗ là Chú giải thích rất rõ ràng,từ ngữ dễ hiểu sao đâu Grin
Con cám ơn
Kính
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 20 câu truy vấn.