Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nói xạo và tác hại.

Bắt đầu bởi Phuong44dltt, Th4 24, 2015, 11:29 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

p4

NÓI XẠO
Bà má và con em gái thường nói không đúng sự thật, đến nỗi mà thằng em rể nghe câu nào thì kiểm tra câu đó liền.
Em rể: em về nhà làm gì?
Em gái: mua dừa
Em rể: mua xong chưa?
Em gái: xong rồi
Em rể: sao không thấy dừa
Bà má: ông ba ổng lóc vỏ, rồi chở đi bán luôn rồi
Em rể: sao lóc dừa mà không thấy vỏ mới, chỉ có vỏ cũ.
Cả nhà: im re! Hết nói luôn
Con thì lâu nay ở cái chuồng của con luyện tập nên chuyện trên đâu có nghe trực tiếp. Đến khi vào nhà ăn cơm, mới nghe kể lại.
(trên đây chỉ là một trường hợp trong vô số)
Con đăng lên đây là vì một câu hỏi nhỏ. Bởi vì con thấy cái việc nói xạo của người lớn nó có ảnh hưởng đến bọn con nít. Hồi lâu, con chơi với đứa cháu 4 tuổi trong nhà, con xưa giờ thì có tính là "có sao thì nói vậy" và rất hợp với phong cách  Ăn Ngay Nói Thật của HSTD. Trong câu chuyện với đứa nhỏ, nó nói "Bác hai (ghi chú: là con) nói xạo xạo". Con thấy lạ là đứa bé tỏ ra nghi ngờ mọi chuyện! Nên con dùng nhiều phương tiện điều chỉnh theo hướng đúng cho em bé. Ví dụ: Để cho bác đi, lát nữa về bác chở đi chơi vài vòng. (thì khi xong chuyện, về chở nó đi liền). Ví dụ: lát nữa đi tưới cây. (thì một lát sau dẫn em bé tưới cây).
Nhưng con lo lắng tình hình này về lâu về dài không ổn chút nào. Vì một người và 7 người, con số quá lệch. Và câu hỏi con muốn đặt ra là: trong những điều kiện như thế thì chỉ cho em bé tu tập sau này, có bị ảnh hưởng nào không. Vì muốn cả nhà con mà bớt nói xạo thì con nhận thấy không có chút khả năng nào.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th4 24, 2015, 11:29 PM
NÓI XẠO
Bà má và con em gái thường nói không đúng sự thật, đến nỗi mà thằng em rể nghe câu nào thì kiểm tra câu đó liền.
Em rể: em về nhà làm gì?
Em gái: mua dừa
Em rể: mua xong chưa?
Em gái: xong rồi
Em rể: sao không thấy dừa
Bà má: ông ba ổng lóc vỏ, rồi chở đi bán luôn rồi
Em rể: sao lóc dừa mà không thấy vỏ mới, chỉ có vỏ cũ.
Cả nhà: im re! Hết nói luôn
Con thì lâu nay ở cái chuồng của con luyện tập nên chuyện trên đâu có nghe trực tiếp. Đến khi vào nhà ăn cơm, mới nghe kể lại.
(trên đây chỉ là một trường hợp trong vô số)
Con đăng lên đây là vì một câu hỏi nhỏ. Bởi vì con thấy cái việc nói xạo của người lớn nó có ảnh hưởng đến bọn con nít. Hồi lâu, con chơi với đứa cháu 4 tuổi trong nhà, con xưa giờ thì có tính là "có sao thì nói vậy" và rất hợp với phong cách  Ăn Ngay Nói Thật của HSTD. Trong câu chuyện với đứa nhỏ, nó nói "Bác hai (ghi chú: là con) nói xạo xạo". Con thấy lạ là đứa bé tỏ ra nghi ngờ mọi chuyện! Nên con dùng nhiều phương tiện điều chỉnh theo hướng đúng cho em bé. Ví dụ: Để cho bác đi, lát nữa về bác chở đi chơi vài vòng. (thì khi xong chuyện, về chở nó đi liền). Ví dụ: lát nữa đi tưới cây. (thì một lát sau dẫn em bé tưới cây).
Nhưng con lo lắng tình hình này về lâu về dài không ổn chút nào. Vì một người và 7 người, con số quá lệch. Và câu hỏi con muốn đặt ra là: trong những điều kiện như thế thì chỉ cho em bé tu tập sau này, có bị ảnh hưởng nào không. Vì muốn cả nhà con mà bớt nói xạo thì con nhận thấy không có chút khả năng nào.
Trong gia đình, nhìn theo hình thức bề ngoài, thì có anh, có em, có chị, có cô, có chú... tất cả cùng một giòng họ... cùng họ...
Nhưng nhìn về phía nhân quả thì... chỉ có (nếu hên hihihi) một vài người thuộc vào "Cữu Huyên Thất Tổ" của mình mà thôi (ý nói là thuộc số 2000 người sống chết có nhau)! Còn không thì chỉ là những người lạ tập họp lại do nhân quả một cách... bất kỳ nào đó (Theo kiểu giao duyên, sống với nhau trong vài chục năm mà thôi).
Theo tibu nhận xét: những giao duyên này cũng có sự xoay vần nho nhỏ của nó:
Ví dụ như nhà đối diện với nhà của mình, tuy là một người hoàn toàn khác họ với gia đình thì lại là anh em, bà con... ruột thịt... thuộc về tiền kiếp.
Nhưng vì nhân duyên chỉ có bấy nhiêu thôi, cho nên chuyện làm quen lại... rất là khó hihihi.
Cũng như hầu hết những con thú nuôi trong gia đình: Có khi lại là người ruột thịt trong gia đình thuộc về kiếp trước hihihi

Trong khi đó, những người ở tận đâu đâu, lại thuộc về "2000 người Cữu Huyên Thất Tổ" đã từng số chết có nhau hihihi
Phải có con mắt "Thấu Thị" thì mới nhìn ra được nhân duyên xâu dầy này hihihi

Dài dòng như vậy xong, thì mình chỉ nên... làm gì được, thì cứ làm.

Nhưng chuyện chuyển hoá về tâm linh rất là khó làm do tính cách không tôn trọng sự thật mà ra.