XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
vào lúc: 12-05-2010, 11:54 AM
|
|
Thưa Thầy, các Bồ Tát nhí và các huynh tỷ,
XH nhận được: Phương pháp là: Tịnh Độ . Đề mục là: Quán Chấm Đỏ được 6 hôm rồi. Vì Thầy đã dặn: "Đọc cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, Hỏi cho rõ và thật là kỹ và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ." Nên XH cố gắng đọc, suy nghĩ và thực hành. Nhưng có lẽ vì thiếu căn bản ( nếu dùng chử ngu, có lẽ đúng hơn) nên có nhiều thắc mắc: - Khi niệm Phật, mình niệm " A Di Đà Phật " hay " Nam Mô A Di Đà Phật ". Trước nay XH thường niệm " Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát . Nam Mô A Di Dà Phật." - Mỗi tối sau khi XH đọc đi đọc lại các bài giảng, niệm Phật và tập Quán Chấm Đỏ. Khi nhắm mắt không thấy chấm đỏ nhưng cứ hình dung nguyên hình Phật, màu đen. Sau khi niệm " A Di Đà Phật " một lúc thì ngũ quên. Khi giựt mình thức dậy, niệm Phật tiếp nhưng lần này không hình dung được hình Phật nữa, mà chỉ thấy các hình ảnh xảy ra ban ngày, nhưng không thứ tự. Sau đó thấy tức ngực, khó thở, cảm giác này kéo dài cho đến ngày hôm sau.
Kính nhờ Thầy và các BTN, huynh tỷ cho ý kiến, giúp XH trên đường tu học. Kính các vị, XH
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 12-05-2010, 12:19 PM
|
|
Thưa Thầy, các Bồ Tát nhí và các huynh tỷ,
XH nhận được: Phương pháp là: Tịnh Độ . Đề mục là: Quán Chấm Đỏ được 6 hôm rồi. Vì Thầy đã dặn: "Đọc cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, Hỏi cho rõ và thật là kỹ và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ." Nên XH cố gắng đọc, suy nghĩ và thực hành. Nhưng có lẽ vì thiếu căn bản ( nếu dùng chử ngu, có lẽ đúng hơn) nên có nhiều thắc mắc: - Khi niệm Phật, mình niệm " A Di Đà Phật " hay " Nam Mô A Di Đà Phật ". Trước nay XH thường niệm " Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát . Nam Mô A Di Dà Phật."
Cứ y chang cách của hstd mà làm là vì khi nghe pháp giới nó niệm thì nó niệm y chang như là cách của hstd. Có nghiã là tưng chữ và kéo dài ra. - Mỗi tối sau khi XH đọc đi đọc lại các bài giảng, niệm Phật và tập Quán Chấm Đỏ. Khi nhắm mắt không thấy chấm đỏ nhưng cứ hình dung nguyên hình Phật, màu đen. Sau khi niệm " A Di Đà Phật " một lúc thì ngũ quên. Khi giựt mình thức dậy, niệm Phật tiếp nhưng lần này không hình dung được hình Phật nữa, mà chỉ thấy các hình ảnh xảy ra ban ngày, nhưng không thứ tự. Sau đó thấy tức ngực, khó thở, cảm giác này kéo dài cho đến ngày hôm sau. Là "Cận Định" đó. Nhưng mà do XH làm mạnh quá nên nó tức ngực. Coi bài này để mà biết nè: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2632.msg12178#msg12178Thông thường thì khó có thể hình dung ra cái rụp nguyên cái hình của Ngài A Di Đà Phật. Mà chỉ làm được cho từng chi tiết mà thôi. Ở đây, trong trường hợp này là cái chấm đỏ (cái đảnh của Ngài đó). Nên nhớ là làm 70% sức lực của mình mà thôi. coi bài này để mà ước chừng cách tập cho hợp với sức của mình nè: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 12-05-2010, 12:48 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 13-05-2010, 02:05 AM
|
|
Dạ cám ơn Thầy, XH sẽ cố gắng để nhập Chánh Định và chỉ tập với 70% sức lực của mình.
|

Logged
|
|
|
XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 13-05-2010, 02:13 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 18-05-2011, 04:57 PM
|
|
Thưa Thầy, con nhận đề mục đã hơn 1 năm rồi. Con ráng niệm Phật và cố gắng nhưng vẫn chưa ra cái chấm đỏ. Thầy coi lại cho con nha. Nhiều bửa, con niệm Phật mà trên đầu như có chí bò. Con ráng niệm Phật tiếp, nhưng rồi chịu không nổi, con phải gảy vài cái mới chịu nổi.
Con cám ơn Thầy và kính lời thăm Cô.
XH
|

Logged
|
|
|
cỏ dại
Thành viên
Bài viết: 102
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 18-05-2011, 05:08 PM
|
|
XH
Thưa Thầy, con nhận đề mục đã hơn 1 năm rồi. Con ráng niệm Phật và cố gắng nhưng vẫn chưa ra cái chấm đỏ. Thầy coi lại cho con nha. Cứ tập từ từ khi tâm mình ổn định thì đề mục xuất hiện .  Nhiều bửa, con niệm Phật mà trên đầu như có chí bò. Con ráng niệm Phật tiếp, nhưng rồi chịu không nổi, con phải gảy vài cái mới chịu nổi . Đây là hiện tượng cận định. Lúc đó tăng cường độ niệm thì sẽ qua. 
|

Logged
|
|
|
XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 18-05-2011, 08:51 PM
|
|
Cám ơn huynh Cỏ Dại nhiều nhiều nha. Sẳn có huynh đây cho XH hỏi thăm, cái bài Sám Hối Ý Nghiệp huynh post bên Thiền, người tu theo Tịnh Độ dùng bài này để Sám Hối được không? Cái câu cuối cùng " AUM ABHACHALOHE LOCADI SARA SWA ", thiệt tình XH không biết phát âm . Cám ơn huynh thật nhiều.
|

Logged
|
|
|
cỏ dại
Thành viên
Bài viết: 102
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 18-05-2011, 09:31 PM
|
|
Cám ơn huynh Cỏ Dại nhiều nhiều nha. Sẳn có huynh đây cho XH hỏi thăm, cái bài Sám Hối Ý Nghiệp huynh post bên Thiền, người tu theo Tịnh Độ dùng bài này để Sám Hối được không? Cái câu cuối cùng " AUM ABHACHALOHE LOCADI SARA SWA ", thiệt tình XH không biết phát âm . Cám ơn huynh thật nhiều.
Hi bài này là cô ba hột nút lấy từ kinh Khổng Tước để cỏ dại sám hối đó. XH có sám hối được không cỏ dại cũng không biết luôn.( hỏi Thầy nhe)  Câu chú đọc như sau: OM ABA CHA LO HÊ LÔ CA ĐI SA RA XOA HA.
|

Logged
|
|
|
minhquang
Thành viên
Bài viết: 124
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 02-06-2011, 08:28 PM
|
|
Thưa Thầy, con nhận đề mục đã hơn 1 năm rồi. Con ráng niệm Phật và cố gắng nhưng vẫn chưa ra cái chấm đỏ. Thầy coi lại cho con nha. Nhiều bửa, con niệm Phật mà trên đầu như có chí bò. Con ráng niệm Phật tiếp, nhưng rồi chịu không nổi, con phải gảy vài cái mới chịu nổi.
Con cám ơn Thầy và kính lời thăm Cô.
XH
minhquang thấy bạn ráng và cố gắng nhiều quá sẽ làm cho các buổi tập của mình thành ra căng thẳng, mình thấy Tỷ cỏ dại có hướng dẫn Dzo rất hay bạn xem thử đoạn này : Chị Cỏ Dại ơi! Em xin Chào Chị, tất cả ACE đạo hữu và Chú TIBU! Từ lúc nhận đề mục, E cắm đầu tập miết nhưng hổng có cái gì để báo cáo, hổm nay cẩn thận làm lại từng bước, Em đã áp dụng 4 bước thực hiện trong tu tập theo Chị Cỏ dại được mấy hôm nay, nó có kết quả không thể tả được, mặc dù Em đang bệnh rất là mệt nhưng gặp được hướng dẫn của chị Em nhập tâm làm lại từng bước thế là phê thiệt. 1- Vận động thân thể : Trước khi dzào tập Em làm sơ 2,3 phút VTC cho cơ thể nó thỏa mái và rửa sơ cái mặt cho nó nhẹ. 2- Tiếp theo là thư giãn cho kĩ : Em ngồi cố định và nhắm mắt từ từ, hít thở khoảng 1,2 phút cho người nhẹ nhàng thỏa mái, rồi niệm xám hối qua 01 lần ... 3- vào công phu thì giữ niệm kiên cố : Ở đằng trước mặt Em vẽ ra vòng tròn rồi từ từ tô đỏ và cứ hết câu niệm Em tô đỏ lại 01 lần... Em đã cảm thấy mình đã làm được, và Em khen thầm cho cái tâm là "giỏi lắm cứ thế mà làm tiếp đi", tuy mệt nhưng cả ngày hôm qua và ngay cả trong giấc ngủ hồi hôm cứ tự giác như thế nó làm liên tục được khoảng 10,15 phút là Em nghỉ tí ... dzẫy mà có kết quả ghê ... Tuy chưa có kết quả sáng rực gì hết nhưng đã có dấu chấm đỏ là Em đã cảm thấy thỏa mãn rồi.... hổng biết có trật đường ray không? Xin Chị Cỏ Dại và Chú TIBU, cùng các ACE xem dzùm E tu có đúng đường chưa dzậy, Em cảm ơn rất nhiều. 4- ** Lúc rảnh rỗi thì an trú chánh niệm đằng trước mặt thường xuyên ** : Qua nay, bất cứ lúc nào dù mở mắt hay nhắm mắt Em cứ tưởng tượng và vẽ ra vòng tròn rồi tô đỏ ở trước mặt, cứ 01 lúc là Em lập lại 01, 02 lần.... Đây là cái hiểu của cá nhân Em khi nhận bài học của Tỷ Cỏ Dại mà thực tập, xin tỷ nhắc nhở và góp ý kiến dzùm...  Xin cầu chúc ACE HSTĐ luôn luôn hạnh phúc, an lạc và hỷ lạc nghen  Link chi tiết: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4949.0
|

Logged
|
|
|
XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 02-06-2011, 09:48 PM
|
|
Dạ, cám ơn Minh Quang, XH đọc rồi, đang cố gắng tập theo cách của Dzo .
|

Logged
|
|
|
Dzo
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 02-06-2011, 10:01 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 02-06-2011, 11:35 PM
|
|
Dạ, chào Dzô, đọc thấy Dzo tập có kết quả quá xá. Thấy ham, mà bắt chước thì chưa được. Không biết sao XH tối tăm quá. Trong phần này : 2-Tiếp theo là thư giãn cho kĩ : Em ngồi cố định và nhắm mắt từ từ, hít thở khoảng 1,2 phút cho người nhẹ nhàng thỏa mái, rồi niệm xám hối qua 01 lần ...
Dzo có đề cập niệm sám hối, chỉ cho XH cách niệm sám hối nha. Cám ơn Dzo nhiều .
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 02-06-2011, 11:49 PM
|
|
Chào chú XH, con biết là chú hỏi chú Dzo. Nhưng cho con bon chen trả lời giúp 1 tay  hihihi https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5115.0Trong topic này, lần trước con có hỏi về cách sám hối. Con đã được cô tnt và những cô chú khác giúp đỡ rất nhất. Mong là giúp ích cho chú  Chúc chú luôn tinh tấn 
|

Logged
|
|
|
Dzo
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 03-06-2011, 01:24 AM
|
|
Dzo có đề cập niệm sám hối, chỉ cho XH cách niệm sám hối nha. Cám ơn Dzo nhiều .
a) Tại sao Sám Hối Chúng ta vẫn còn ở trong vòng u minh của luân hồi sinh tử nên không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, và nghiệp sát mà chúng ta đã tạo ra không chỉ trong đời này mà từ vô lượng kiếp trước do thân khẩu ý sanh ra. Sám hối để hối cãi, để chừa và từ bỏ, để không dám tái phạm, khiến tội lỗi giảm dần cho đến hoàn toàn trong sạch. Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Suất. Chúng ta là phàm ngu nên bắt chước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn. b) Phước bất tòng lai, Hoạ vô đơn chí Trên đường tu hành, chúng ta thấy chướng nhiều thuận ít, hoặc sau khi tu tập một thời gian có chút ít vốn liến, và cũng bởi những nghiệp duyên đời trước giờ chủ nợ đến đòi. Hoặc chúng ta đã vượt pháp, đi ra khỏi căn cơ biệt nghiệp, cho nên ác nghiệp và tai hoạ ập đến. Hoặc trong khi phát nguyện tu hành gặp toàn những trở ngại, hoặc thân thể bệnh hoạn ngăn trở sự tu, hoặc túc nghiệp ác duyên khiến mờ mịt ngu tối... Nên khi gặp những hoàn cảnh trên, chúng ta nên nhanh chóng và thành tâm sám hối.
Mình đọc và nghiên cứu từ chỗ đó đó : Nên khi bắt đầu là DZÔ thực hiện như thế này hít thở cho cơ thể nhẹ nhàng và cái bóng đen thủi đen thui đằng trước mặt ổn định và quán ra ông phật hoặc chữ vạn cũng được rồi mình bắt đầu tác ý như sau : Với tấm lòng thiết tha chân thành, Con sám hối và hứa nguyện cầu thập phương chư Phật và các đại Bồ-tát chứng minh, gia hộ cho lòng thành khẩn thiết tha này của con và con xin sám hối tội lỗi chóng sạch. Con đã tạo bao điều ác nghiệp, Đều bởi do tánh tham sân si, Từ thân miệng ý mà phát sanh, Tất cả, nay con xin sám hối. Rồi niệm dzới tầng số cao : “Nam...... Mô..... cầu....sám....hối....bồ.....tát....ma...ha....tát” dzài lần rồi từ từ bắt đầu dzào công đoạn tu tập chính. Dzậy đó hổng biết có được hông? Nhờ Thầy, Chị Cỏ Dại và các ACE sửa dzùm nghen.
|

Logged
|
|
|
Dzo
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 03-06-2011, 01:30 AM
|
|
Ề có lúc DZÔ nhìn hình của Thầy sám hối cũng được .... hình của Thầy nè nghen :  .jpg)
|

Logged
|
|
|
XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 03-06-2011, 04:38 PM
|
|
Chào chú XH, con biết là chú hỏi chú Dzo. Nhưng cho con bon chen trả lời giúp 1 tay  hihihi https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5115.0Trong topic này, lần trước con có hỏi về cách sám hối. Con đã được cô tnt và những cô chú khác giúp đỡ rất nhất. Mong là giúp ích cho chú  Chúc chú luôn tinh tấn  Chú cám ơn con nhiều lắm nha. Con tu tập và chịu khó tìm hiểu, nêu thắc mắc, đáng khen lắm đó, còn có lòng tốt giúp đỡ người khác để cùng đồng tu, công đức vô lượng. Chúc con tu tập tinh tấn.
|

Logged
|
|
|
XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 03-06-2011, 04:46 PM
|
|
a) Tại sao Sám Hối Chúng ta vẫn còn ở trong vòng u minh của luân hồi sinh tử nên không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, và nghiệp sát mà chúng ta đã tạo ra không chỉ trong đời này mà từ vô lượng kiếp trước do thân khẩu ý sanh ra. Sám hối để hối cãi, để chừa và từ bỏ, để không dám tái phạm, khiến tội lỗi giảm dần cho đến hoàn toàn trong sạch. Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Suất. Chúng ta là phàm ngu nên bắt chước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn. b) Phước bất tòng lai, Hoạ vô đơn chí Trên đường tu hành, chúng ta thấy chướng nhiều thuận ít, hoặc sau khi tu tập một thời gian có chút ít vốn liến, và cũng bởi những nghiệp duyên đời trước giờ chủ nợ đến đòi. Hoặc chúng ta đã vượt pháp, đi ra khỏi căn cơ biệt nghiệp, cho nên ác nghiệp và tai hoạ ập đến. Hoặc trong khi phát nguyện tu hành gặp toàn những trở ngại, hoặc thân thể bệnh hoạn ngăn trở sự tu, hoặc túc nghiệp ác duyên khiến mờ mịt ngu tối... Nên khi gặp những hoàn cảnh trên, chúng ta nên nhanh chóng và thành tâm sám hối.
Mình đọc và nghiên cứu từ chỗ đó đó : Nên khi bắt đầu là DZÔ thực hiện như thế này hít thở cho cơ thể nhẹ nhàng và cái bóng đen thủi đen thui đằng trước mặt ổn định và quán ra ông phật hoặc chữ vạn cũng được rồi mình bắt đầu tác ý như sau : Với tấm lòng thiết tha chân thành, Con sám hối và hứa nguyện cầu thập phương chư Phật và các đại Bồ-tát chứng minh, gia hộ cho lòng thành khẩn thiết tha này của con và con xin sám hối tội lỗi chóng sạch. Con đã tạo bao điều ác nghiệp, Đều bởi do tánh tham sân si, Từ thân miệng ý mà phát sanh, Tất cả, nay con xin sám hối. Rồi niệm dzới tầng số cao : “Nam...... Mô..... cầu....sám....hối....bồ.....tát....ma...ha....tát” dzài lần rồi từ từ bắt đầu dzào công đoạn tu tập chính. Dzậy đó hổng biết có được hông? Nhờ Thầy, Chị Cỏ Dại và các ACE sửa dzùm nghen. Ề có lúc DZÔ nhìn hình của Thầy sám hối cũng được .... hình của Thầy nè nghen :
Chân thành cám ơn Dzô nha, Dzô rất là nhiệt tình. XH xin nguyện sẽ ráng tu tập tinh tấn để không phụ lòng của Thầy , các Nhí và huynh tỷ .
|

Logged
|
|
|
|