A Di Đà Phật
Thưa thầy,
Trước tiên con xin sám hối vì học mà không thông,con chưa có quán ra được chấm đỏ.
Con xin thầy chỉ giáo thêm. Con niệm Phật nhuần nhuyễn rùi...Có hôm tỉnh giấc thấy mình vẫn đang niệm Phật(Nam Mô A Di Đà Phật),lúc đi lúc đứng lúc ngồi,khi ăn, khi trò chuyện và khi làm việc.Nhất là khi gặp chuyện rắc rối...và khi ngồi thiền niệm Phật, mà con
vẫn chưa "thấy" đc chấm đỏ...Con dốt quá.
Ây da! coi bài ù lỷ trong công phu ở đây nè con:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064Chỉ thấy những gợn sáng chạy đi chạy lại vởn vơ trước tầm nhìn.Có hôm con thấy chùm sáng trắng từ trần nhà bao trùm trên đảnh đầu,chỉ trong một tích tắc cảm giác đó tan biến.Con rùng mình,và tinh tấn niệm Phật hơn.
Cận Định đó: Con dợt cái này (ý là con đang niệm Phật) mà nó lại ra cái kia (ý là ra ánh sáng, nó bao trùm con ...)
Sau đó lại thấy lóe lên vệt sáng màu vàng cam xen lẫn màu vàng lạt xẹt ngang qua mắt khi tâm con đang dần bị cơn buồn ngủ lôi kéo.Con tỉnh táo hẳn,không thấy buồn ngủ nữa.Hai bờ vai cảm giác có cái gì đó chạy xuống lan tỏa,con ngồi thẳng lưng hơn,và niệm Phật mạnh mẽ trở lại.
Nó lại là "Cận Định" đó con! Để thoát khỏi cảnh này thì con chỉ nên chuyên chú vào cách niệm một cách y chang của hstd. Còn những cách khác đều rất là yếu so với cách niệm này, và nó chẳng giúp ích gì cho con trên đường đi gặp Ngài A Di Đà cả!
Kế nữa:
Tại sao lại chọn cách ngồi mà tập, là vì khi con sắp chết thì con nằm mà!

Như vậy cách dợt của con theo danh từ đánh cờ tướng là "Chưa sạch nước cảng" (ý là chưa lo xa được và theo cái điệu này thì con chỉ hành động theo đuôi mà thôi). Là vì khi con nằm mà dợt thì nó ngủ, mà khi cận tử nghiệp nó tới thì con cũng phải nằm. Và theo tư thế này mà con niệm Phật thì con lại ngủ! Thì tiêu đời trai con liền!

Do vậy mà người biết lo xa là hay lựa tư thế nằm để mà niệm Phật là vậy đó

Liền những ngày sau đó,khi con ngồi thiền niệm Phật và hành đề mục, con thấy khuôn mặt con rân rân ngưa ngứa, như có con gì đó bò khắp mặt.Rồi lan xuồng hai bờ vai và ra sau gáy.
Tập cái này mà nó lại ra cái kia (ý là đang niệm <tức là: tập cái này> mà bị ngứa <nghĩa là: mà nó lại ra cái kia> thì nó đích thị đó là "Cận Định"
Mới cách đây khoảng 2 tuần,sau khi thực hành ,con ngủ.Con mơ màng thấy hình ảnh của Phật với tư thế thiền tọa,người từ hướng đầu giường con bay lên sát trần nhà ,lơ lửng giữa không gian nơi con nằm.Sau đó có hai luồng khí uốn lượn (lượn như rồng lượn)rồi nhập vào hai lòng bàn tay con(vì hôm đó con nằm ngủ buông sõng hai tay và ngửa lòng bàn tay)...Con cố gắng mở mắt,nhưng mở ko đc.Và rồi con gắng niệm Phật...Niệm được rồi thì con tỉnh đc giấc.
"Cận Định" mà nó ở với con lâu đời là nó chiêu nạp (kêu gọi) cảnh giới thấp (Tha Hóa Tự Tại) đến và những ông tiên dục giới này hóa hiện cho con coi và đồng thời tìm cách ảnh hưởng vào thân thể của con bằng cách xâm nhập vào thân thể của con.
Con ở cùng phòng với một chị bạn gái, đồng nghiệp cũ.Hai chi em thường tâm sự rất ăn ý nhau khi còn làm chung.Con về VN hơn một năm trước.Rồi khi con qua lại Macao,chị nói đến ở với chị...Và con đến. Khoảng gần cuối tháng(lịch dương) ,con nằm mơ thấy chị bạn giận dữ,lục tung đồ đạc,và gắt gỏng kiếm chuyện khó dễ với con ,kêu con chuyển phòng ở.Rồi có người phụ nữ (không rõ mặt)mặc áo trắng, đưa cho con tờ báo và bảo:" chuyển phòng đi,có hai người đang tìm phòng đến đó hỏi thử..."Thoạt nhìn tờ báo là tiếng anh, sau chuyển sang tiếng Bồ Đào Nha , con nhìn kỹ hình đăng người tìm phòng,chỉ tay vô hỏi lại cho kỹ:"Đây phải không ạ?" Rồi hình trên báo đó biến mất, người phụ nữ trẻ ko rõ mặt cũng tan biến...Con tỉnh dạy , suy tư mãi ...
Lại Tha Hóa nó hiện ra để mách nước cho con biết trước sự việc sẽ xảy ra trong một tương lai gần, với lý do là họ làm cho con biết rằng họ cũng hay và cũng có cái trúng của họ!
Sau 5 ngày, thì con nhận đc tin nhắn của roomate "Sorry em, bạn trai chi đầu tháng sau qua ở, em tìm nhà khác chuyển đi nha".Rồi mọi sự xảy ra như trong mơ,chị bạn giận dữ khó chịu mỗi lần về phòng.Rồi chị làm cái gì cũng rầm rầm,lục lọi đồ đạc,lúc cất đi,lúc lại kéo ra.Con ráng ko để tâm đến,nhưng những điều đó làm con thấm thía giấc mơ kia...Xin Thầy chỉ dạy cho con những khúc mắc này để con hiểu thấu hơn, hành tốt hơn.
Con dọn đi và con dợt lại y chang theo cách của hstd, và không nên theo kiểu tùy hứng:
"vui đâu chúc đó"! Ý là: khi con tìm cái chấm đỏ thì con chỉ chấp nhận cái chấm dỏ, ngoài ra thì con không thèm giử lại bất kỳ cái gì hềt ngoài cái chấm đỏ ra.
--> Hiện con đã tìm đc nơi ở ,không gian thoáng đãng mát mẻ ,con đang nghe "Đường xưa mây trắng" của thiền sư Thích Nhất Hạnh,và gởi tin nhắn cho thầy.
Mong thầy hoan hỷ giảng dạy con hiểu những khúc mắc trên.
Citta
Con cứ mạnh dạng tạo đề mục khác và ghi vào đó chuyện của con, để sau này con nghiên cứu lại nó mạch lạt và dể dàng hơn
