Trước đây (và bây giờ), lâu lâu khi ngủ trưa gần thức dậy, thì con có gặp một trạng thái là co cứng bắp thịt toàn thân. Con chưa bao giờ bị ma đè bao giờ nên chưa biết nó có phải ma đè không, nhưng mà hình như ma đè thường giữa đêm khuya, còn trạng thái này luôn luôn xuất hiện lúc con sắp sửa thức dậy (thường xảy ra khi con nằm võng gần cửa). Lúc đó, toàn bộ bắp thịt đều bị vô hiệu, giống như con không điều khiển được chính mình vậy. Lúc đó đầu óc con khá tỉnh táo, và con ý thức rất rõ là mình sắp sửa thức dậy, con cảm nhận được sự nặng nề của thân xác và không tài nào điều khiển tay chân được. Các cảm thọ khi chạm vào các vật xung quanh không còn rõ ràng nữa.
Lúc đó con dùng hết tất cả ý chí nhấc tay lên thì cùng lắm chỉ là dùng bàn tay "bò" trên bụng thôi chứ không thể giở tay lên được. Đặc biệt lúc đó mắt con nhắm hoàn toàn và không tài nào mở mắt ra được, dù dùng hết sức lực và ý chí. Trạng thái này kết thúc rất đột ngột, chứ không như chuột rút là phải nắn bóp cơ bắp từ từ. Con có đọc trên hoasentrenda nói rằng, con người mình gồm có thân xác, linh hồn và tư tưởng. Khi mình ngủ thì linh hồn chạy theo tư tưởng của các tiền kiếp xa xôi của mình. Con bị như vậy có phải là do linh hồn chưa trở về thân xác không ? Làm sao để hết trạng thái đó đây ?
Trước đây, lần đầu tiên con bị như vậy thì theo phản xạ tự nhiên là con niệm "Nam mô A Di Đà Phật" (đây là phản xạ tự nhiên của con).

. Ghê nhất là bữa đó tại huyệt bách hội của con (trên đỉnh đầu) nó tê rần, con có cảm tưởng như nó là một cây ăng-ten thu và phát sóng vậy (cảm giác đó rất kỳ cục và khó tả). Rồi ngay sau đó, thì con chợt nghe tiếng niệm phật rất trầm và rền (như tiếng micro). Giọng của con không thể nào trầm và rền như vậy được. Tiếng niệm Phật này niệm 4 chữ "A Di Đà Phật" với tốc độ vừa vừa, không có kéo dài từng niệm. Lúc đó thì cơ thể của con trở lại bình thường. Mọi người cho con hỏi là cái tiếng niệm này do đâu mà ra vậy ?
(Lúc đó con chưa theo HSTĐ, về sau chính nhờ cái tiếng niệm này mà làm cho con tin vào Phật Pháp).
Nhiều người trong đây đã từng bị cảm giác như thế rồi, TCH trước đây tập pháp niệm phật (không quán chấm đỏ) cũng hay có cảm giác không điều khiển được chân tay như bạn nói và "tại huyệt bách hội của con (trên đỉnh đầu) nó tê rần, con có cảm tưởng như nó là một cây ăng-ten thu và phát sóng vậy (cảm giác đó rất kỳ cục và khó tả)" .
TCH cũng đã từng đề cập tới hiện tượng như vậy tại topic của TCH: Sáng nay lúc đang ngủ TCH có bị "bóng đè" cảm giác ù ù trong đầu,thân thể không động đậy được ,và có cảm giác người lơ lửng,"xuất hồn" gần phạm vi giường ngủ.TCH chỉ biết niệm phật,sau 1 lúc thì trở lại bình thường lúc động đậy được thân thể thì cảm thấy rất sợ,tim đập nhanh,TCH đã bị rất nhiều lần về trước,trước khi biết tu tập,và khi tập theo pháp môn tịnh độ của các Tổ đại thừa.Và sau khi tập thep phương pháp trên HSTD lâu lâu cũng bị.lúc bị TCH chỉ cố động đậy tay chân(khi chưa tập niệm phật) hoặc niệm phật(khi biết pháp môn tịnh độ)nhiều lúc rất sợ,nhiều lúc để mặc và hưởng cảm giác đó thì thấy "phê phê" lâng lâng .TCH cũng chỉ nghĩ là do thân thể mình đang ngủ còn đầu óc mình chưa kịp nghỉ hoặc do thân thể yếu nên bị như vậy.xin Chú Sư Phụ và mọi người chỉ dẫn giúp là có điều gì không,nguyên nhân tại sao xảy ra như vậy và nó có nguy hiểm không,nên làm gì khi bị tình trạng như vậy,cách phòng tránh tình trạng đó ?.
Bóng đè. Cũng như tất cả hiện tượng ở thân bạn … kệ nó.
Và tiếp tục niệm Phật mạnh mẽ vào điểm đỏ trước mặt. Trên tầm nhìn 1 chút xíu.
Đôi khi thân thể bị đè lại càng tốt. Chỉ cần cái đầu không bị đè thôi

Biết đâu chừng nhờ vậy mà công phu dễ miên mật, tăng tiến.
(
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7874.0#quickreply)
Gần đây khi TCH tập đến lúc rơi vào tình trạng mất cảm giác thân thể (do công phu). dù biết là quên mất cảm giác thân thể thì lúc đó mới chính là vào công phu sâu, thì lại cảm thấy sợ mà cố cựa lại ( do trước đây hay rơi vào những cảm giác như trên, chỉ khác là trước ko quán chấm đỏ,còn bây giờ thì quán chấm đỏ) Thầy cũng đã trả lời về việc bóng đè :
Tinh trạng linh hồn chạy về thì đi kèm theo cái tính cách ngầy ngật khó/không thể cử động được liền.
Tình trạng linh hồn ngay tại chỗ thức dậy và cử động được liền.
Cái gì làm cho mình tỉnh giấc: linh hồn + dây thần kinh.
Con nhớ có lần bị bóng đè khi trực ca đêm tại công ty cũ. Con vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không thể nào trở mình dậy được, con cố gắng thế nào cái thể xác cũng không nhúc nhích được. Bổng nhiênn con nghe tiếng đẩy cửa (của một anh công nhân bước vào phòng trực) thì con mới cử động ngồi dạy được.
- Có phải bóng đè là do có "hồn ma bóng quế" nào đó nó đè lên cái linh hồn của mình, làm cho mình không thể dậy được phải không ạ? Hay là do trong lúc ngủ thân thể hoặc bộ phận nào đó của mình bị cấn vật gì nên máu không lưu thông đến não ạ?
Khi con khỏe thì làm thí nghiệm sau đây:
Kêu vài người vào trong phòng ngủ. Rồi con đi ngủ với trái banh tennis ở ngay sinh điểm Florence (điểm là đánh vào gáy là chết, cho tới xỉu đó). hay là chỉ lót trái banh ngay giữa hai cái gân cổ.
Đi ngủ với tư thế như vậy là con làm cho cái đầu của con ngủ trước. Và thân thể thì nó còn thức: Điều này dẫn tới là bị bóng đè liền thôi.
Điêù này cũng giống với con Ma nó đè hehehehehe!
Nhưng nó khác ở chỗ là mình cảm nhận được cái luồn hơi lạnh toát ra do con Ma nó đụng mình hoặc là nó đang đè mình. [/b]
(
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4291.msg18049#quickreply)
Chú ý điều này nữa:
Chào thầy Tibu,
Tối hôm qua lúc con nằm công phu thì có hiện tượng mà bữa giờ con không bị bao giờ, đó là khi con niệm phật được một lúc thì con thấy người nặng dần như bị bóng đè, con tác ý "cố gắng tập trung niệm phật để cho mày không nhập xuất gì được hết" thế là con lo niệm còn người con nặng và lại có thêm cái cảm giác như có cái gì nó chạy tê rần rần trong người mình cái cảm giác tê rần này con không biết tả sao cho chính xác. Một lúc sau thì người con bớt nặng nhưng mà con có thấy như mình đang nằm trên chiếc xe mà nó chạy trên con đường đầy ổ gà vậy đó. Nó dằn xóc và người con nó cứ từng lên nhồi xuống liên tục. Một lúc sau thì nó mới hết. Trong suốt khoảng thời gian đó con vẫn chú tâm vào niệm Phật.
Daisy.
Có hai chuyện có thể xảy ra:
1. con niệm khơi khơi không có quán cái chấm đỏ thì nó ra chuyện trên là cái chắc.
2. Con mà niệm nhưng có tác ý là con quán chấm đỏ thì yên hơn một tý rồi?
Giải quyết:
Con nhớ là lần sau quán chấm đỏ.
(
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5950.0#quickreply)