Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3   Xuống
 
Chủ đề: Hỏi loạn xị  (Đọc 22727 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
vào lúc: 06-01-2011, 06:50 AM

 Thầy cho con hỏi:
- Buổi tối con đi bộ ngoài đường, khi ánh đèn xe vụt qua mắt thì con thử tập trung (mở mắt) nhìn vào cái chòm sáng còn lưu lại trên mắt. Con thấy cái chòm sáng biến thành cái chấm đỏ tròn vo. Càng tập trung nhìn thì thấy cái chấm đỏ càng nhỏ lại và con mắt càng lé. Khi nhìn lên, nhìn xuống thì cái chấm đỏ cũng chạy theo cái nhìn của mình. Vậy là sao ạ?

- Con nghe thầy giảng là khi mình ngủ thì linh hồn nó về lại cảnh giới trước đây của nó. Có nghĩa là khi ngủ thì tạm thời "hồn lìa khỏi xác" phải không ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 06-01-2011, 07:17 AM

Thầy cho con hỏi:
- Buổi tối con đi bộ ngoài đường, khi ánh đèn xe vụt qua mắt thì con thử tập trung (mở mắt) nhìn vào cái chòm sáng còn lưu lại trên mắt. Con thấy cái chòm sáng biến thành cái chấm đỏ tròn vo. Càng tập trung nhìn thì thấy cái chấm đỏ càng nhỏ lại và con mắt càng lé. Khi nhìn lên, nhìn xuống thì cái chấm đỏ cũng chạy theo cái nhìn của mình. Vậy là sao ạ?
Cái này  là do tình trạch chói mắt mà ra. Còn gọi  là " Lưu ảnh trong võng mô". Nó có thể mồi cho mình khi mình khó c
Trích dẫn
- Con nghe thầy giảng là khi mình ngủ thì linh hồn nó về lại cảnh giới trước đây của nó. Có nghĩa là khi ngủ thì tạm thời "hồn lìa khỏi xác" phải không ạ?
Đúng 100%. Nhưng chỉ dành cho những người nào có tâm lực rồi! Ví như với tâm lực mà:
Mình mà trụ ở Sân thì cõi giới mình về trong khi ngủ là A Tu La.
Mình vui vẽ, nhẹ nhàng, vị tha, cao thượng: Về lại Chư Thiên.
Minh nhập chánh định trên dề mục là về với Chư Thiên.
Mình niệm Phật với nhất tâm bất loạn, khi thức dậy vẫn nghe đuợc tiếng niệm Phật từ xa tới gần và từ nhỏ tới to: Cả đêm tu hành.

Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #2 vào lúc: 06-01-2011, 07:40 AM

Đúng 100%. Nhưng chỉ dành cho những người nào có tâm lực rồi!
Vậy thầy cho con hỏi tiếp Cheesy
- Khi đang ngủ mà bất chợt có tiếng động bên mình (như tiếng chuông báo thức chẳng hạn) thì cái thể xác nó nghe tiếng động và nó gọi cái linh hồn "chạy về", hay là cái linh hồn nó nghe tiếng động rùi nó quay về nhập vô thể xác để làm cho mình tỉnh giấc ạ? Hay là cái gì làm cho mình đang ngủ giật mình tỉnh giấc ạ?
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #3 vào lúc: 06-01-2011, 07:43 AM

A Di Đà Phật, câu hỏi và trả lời hay quá!
Bongsen xin phép được thắc mắc chỗ này... Vậy cho dù người tu hành đến đâu không biết nhưng khi chết vẫn tùy trạng thái Tâm lúc đó mà tái sinh vào các cõi khác nhau hả Thầy... hay là tự động về cái cõi mình đã tu cao nhất trước đó(ngoại trừ Tha lực tiếp dẫn)...Huh
Cảm ơn Thầy ạ!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 06-01-2011, 07:59 AM

Đúng 100%. Nhưng chỉ dành cho những người nào có tâm lực rồi!
Vậy thầy cho con hỏi tiếp Cheesy
- Khi đang ngủ mà bất chợt có tiếng động bên mình (như tiếng chuông báo thức chẳng hạn) thì cái thể xác nó nghe tiếng động và nó gọi cái linh hồn "chạy về", hay là cái linh hồn nó nghe tiếng động rùi nó quay về nhập vô thể xác để làm cho mình tỉnh giấc ạ? Hay là cái gì làm cho mình đang ngủ giật mình tỉnh giấc ạ?
Tinh trạng linh hồn chạy về thì đi kèm theo cái tính cách ngầy ngật khó/không thể cử động được liền.
Tình trạng linh hồn ngay tại chỗ thức dậy và cử động được liền.
Cái gì làm cho mình tỉnh giấc: linh hồn + dây thần kinh.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #5 vào lúc: 06-01-2011, 08:24 AM

Tinh trạng linh hồn chạy về thì đi kèm theo cái tính cách ngầy ngật khó/không thể cử động được liền.
Tình trạng linh hồn ngay tại chỗ thức dậy và cử động được liền.
Cái gì làm cho mình tỉnh giấc: linh hồn + dây thần kinh.
Con nhớ có lần bị bóng đè khi trực ca đêm tại công ty cũ. Con vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không thể nào trở mình dậy được, con cố gắng thế nào cái thể xác cũng không nhúc nhích được. Bổng nhiênn con nghe tiếng đẩy cửa (của một anh công nhân  bước vào phòng trực) thì con mới cử động ngồi dạy được.
- Có phải bóng đè là do có "hồn ma bóng quế" nào đó nó đè lên cái linh hồn của mình, làm cho mình không thể dậy được phải không ạ? Hay là do trong lúc ngủ thân thể hoặc bộ phận nào đó của mình bị cấn vật gì nên máu không lưu thông đến não ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 06-01-2011, 08:29 AM

A Di Đà Phật, câu hỏi và trả lời hay quá!
Bongsen xin phép được thắc mắc chỗ này... Vậy cho dù người tu hành đến đâu không biết nhưng khi chết vẫn tùy trạng thái Tâm lúc đó mà tái sinh vào các cõi khác nhau hả Thầy... hay là tự động về cái cõi mình đã tu cao nhất trước đó(ngoại trừ Tha lực tiếp dẫn)...Huh
Cảm ơn Thầy ạ!
Theo sự tích lũy của những việc thiện và việc lành hằng ngày mà cái tâm của mình đã cảm nhận được. Và điều kỳ lạ là những cảm giác này đều được ghi lại trong ký ức.
Khi chết thì nó hiện ra như là một cuốn phim xi nê về cuộc đời của mình! Và ghê gớm nhất là nó ngừng lại ngang xương vào cái chỗ mà mình bị chấn động mạnh nhất khi mình còn sống.

Ví dụ như là khi sống mình Vui sướng khi chôm tiền! Phản ứng này chứng tỏ lương tâm bị đè bẹp.
Thì khi chết cái lương tâm nó lấy lại tiếng nói và chính nó phê bình mình: Có nghiã là thay vì vui sướng thì nó lại làm cho mình buồn cái buồn của người mà mình chôm của! Bnằg cách cuốn phim nó chiếu cho mình thấy luôn cái tình trạng khốn khổ, cái tình trạng buồn bực, cái tình trạng óan hờn của phe bên kia luôn!
Và vì buồn nên nó nặng nề nên linh hồn bị lún xuống Điạ Ngục Chì.

Còn trái lại thì nó bay lên và đụng các cõi nhẹ nhàng khác.

Biệt nghiệp:
Tuy nhiên do điệu bộ, giọng nói, áo quần, chức tước mà mình có thể nói xạo, nói đại, nói liều... Như là chuyện xúi người khác: Làm như vầy, như kia thì hay hơn, thì nhàn hạ hơn,....
Nhưng mình lại biết rất là rõ là: Làm như vậy thì không đúng, không bao giờ nhàn hạ, ...
Thì khi chết, mình cũng bay lên: Nhưng lại bay lên để vào một dạng Địa Ngục Lơ Lững Trong Không Gian!
Điều này diễn tả đúng cái niềm hy vọng (qua tính cách bay lên) của những người đã nghe lời tầm bậy tầm bạ của mình và đồng thời cái nổi thất vọng của những người đó (qua cảnh hải hùng của cái Địa Ngục Lơ Lững Trên Không Gian).

Nhờ chiêm nghiệm được điều này mà ông bà mình rút được ra két luận là "Lưới Trời tuy thưa, nhưng không có ai thoát ra được"
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 06-01-2011, 08:37 AM

Tinh trạng linh hồn chạy về thì đi kèm theo cái tính cách ngầy ngật khó/không thể cử động được liền.
Tình trạng linh hồn ngay tại chỗ thức dậy và cử động được liền.
Cái gì làm cho mình tỉnh giấc: linh hồn + dây thần kinh.
Con nhớ có lần bị bóng đè khi trực ca đêm tại công ty cũ. Con vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không thể nào trở mình dậy được, con cố gắng thế nào cái thể xác cũng không nhúc nhích được. Bổng nhiênn con nghe tiếng đẩy cửa (của một anh công nhân  bước vào phòng trực) thì con mới cử động ngồi dạy được.
- Có phải bóng đè là do có "hồn ma bóng quế" nào đó nó đè lên cái linh hồn của mình, làm cho mình không thể dậy được phải không ạ? Hay là do trong lúc ngủ thân thể hoặc bộ phận nào đó của mình bị cấn vật gì nên máu không lưu thông đến não ạ?
Khi con khỏe thì làm thí nghiệm sau đây:
Kêu vài người vào trong phòng ngủ. Rồi con đi ngủ với trái banh tennis ở ngay sinh điểm Florence (điểm là đánh vào gáy là chết, cho tới xỉu đó). hay là chỉ lót trái banh ngay giữa hai cái gân cổ.
Đi ngủ với tư thế như vậy là con làm cho cái đầu của con ngủ trước. Và thân thể thì nó còn thức: Điều này dẫn tới là bị bóng đè liền thôi.

Điêù này cũng giống với con Ma nó đè hehehehehe! Nhưng nó khác ở chỗ là mình cảm nhận được cái luồn hơi lạnh toát ra do con Ma nó đụng mình hoặc là nó đang đè mình.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #8 vào lúc: 06-01-2011, 08:57 AM

Khi con khỏe thì làm thí nghiệm sau đây:
Kêu vài người vào trong phòng ngủ. Rồi con đi ngủ với trái banh tennis ở ngay sinh điểm Florence (điểm là đánh vào gáy là chết, cho tới xỉu đó). hay là chỉ lót trái banh ngay giữa hai cái gân cổ.
Đi ngủ với tư thế như vậy là con làm cho cái đầu của con ngủ trước. Và thân thể thì nó còn thức: Điều này dẫn tới là bị bóng đè liền thôi.

Điêù này cũng giống với con Ma nó đè hehehehehe! Nhưng nó khác ở chỗ là mình cảm nhận được cái luồn hơi lạnh toát ra do con Ma nó đụng mình hoặc là nó đang đè mình.
Vậy là con rõ ràng ràng rùi hehehe. Con không có cảm giác luồn hơi lạnh toát nên không phải do bị ma đè Cheesy.Như vậy là do con gối tập tài liệu khi ngủ mà bị "tài liệu đè" Grin
- Thầy cho con hỏi linh tính có phải là cái biết của linh hồn không ạ? Ví dụ như anh HHDL chạy xe trên đường, anh có linh tính là phía trước sẽ có tai nạn hoặc xe sẽ đến đoạn quẹo bên phải, bên trái. Vậy cái linh hồn nó thấy trước sự việc và báo động cho hệ thần kinh đối phó nên gọi là linh tính phải không ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 06-01-2011, 09:11 AM

Khi con khỏe thì làm thí nghiệm sau đây:
Kêu vài người vào trong phòng ngủ. Rồi con đi ngủ với trái banh tennis ở ngay sinh điểm Florence (điểm là đánh vào gáy là chết, cho tới xỉu đó). hay là chỉ lót trái banh ngay giữa hai cái gân cổ.
Đi ngủ với tư thế như vậy là con làm cho cái đầu của con ngủ trước. Và thân thể thì nó còn thức: Điều này dẫn tới là bị bóng đè liền thôi.

Điêù này cũng giống với con Ma nó đè hehehehehe! Nhưng nó khác ở chỗ là mình cảm nhận được cái luồn hơi lạnh toát ra do con Ma nó đụng mình hoặc là nó đang đè mình.
Vậy là con rõ ràng ràng rùi hehehe. Con không có cảm giác luồn hơi lạnh toát nên không phải do bị ma đè Cheesy.Như vậy là do con gối tập tài liệu khi ngủ mà bị "tài liệu đè" Grin
- Thầy cho con hỏi linh tính có phải là cái biết của linh hồn không ạ? Ví dụ như anh HHDL chạy xe trên đường, anh có linh tính là phía trước sẽ có tai nạn hoặc xe sẽ đến đoạn quẹo bên phải, bên trái. Vậy cái linh hồn nó thấy trước sự việc và báo động cho hệ thần kinh đối phó nên gọi là linh tính phải không ạ?
Do cái tâm nó lành mà nó cho mình biết tổng quát đó mà Grin Y như chuyện của Ngài Yogananda, khi Ngài không cho tụi nhỏ xuống hồ bơi. Sau này, Ngài mới biết là hồ đó có rắn độc!
( https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3325.msg13710#msg13710 ) coi kèm theo phần hai: Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ
Logged
Thiện Đức
Thành viên


Bài viết: 37


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đức
Trả lời #10 vào lúc: 06-01-2011, 08:43 PM

Trích dẫn từ: Tibu
Theo sự tích lũy của những việc thiện và việc lành hằng ngày mà cái tâm của mình đã cảm nhận được. Và điều kỳ lạ là những cảm giác này đều được ghi lại trong ký ức.
Khi chết thì nó hiện ra như là một cuốn phim xi nê về cuộc đời của mình! Và ghê gớm nhất là nó ngừng lại ngang xương vào cái chỗ mà mình bị chấn động mạnh nhất khi mình còn sống.

Thưa chú, với một người trước khi thực hiện việc gì đó dù là việc thế gian hay tu hành, luôn khởi tâm là "làm vì mọi người". Dù tính chất sự việc không gì là ghê gớm lắm, và dù việc ấy không thành tựu thì liệu có được tích lũy thiện nghiệp hay không ạ?
Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #11 vào lúc: 11-01-2011, 09:27 PM

Do cái tâm nó lành mà nó cho mình biết tổng quát đó mà Grin Y như chuyện của Ngài Yogananda, khi Ngài không cho tụi nhỏ xuống hồ bơi. Sau này, Ngài mới biết là hồ đó có rắn độc!
( https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3325.msg13710#msg13710 ) coi kèm theo phần hai: Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ

chú Ù ơi
có thể tin theo phương pháp tu hành của các bậc chân sư này không?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 12-01-2011, 07:22 AM

Do cái tâm nó lành mà nó cho mình biết tổng quát đó mà Grin Y như chuyện của Ngài Yogananda, khi Ngài không cho tụi nhỏ xuống hồ bơi. Sau này, Ngài mới biết là hồ đó có rắn độc!
( https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3325.msg13710#msg13710 ) coi kèm theo phần hai: Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ

chú Ù ơi
có thể tin theo phương pháp tu hành của các bậc chân sư này không?
Babagi trụ ở Tứ Thiền Hữu Sắc. Và khi coi thiệt là kỹ câu chuyện thì lúc đầu Ngài Yogananda quờ quạng khi dùng "Cận Định" để mò ra đệ tử vừa mới chết. Nhưng vào lúc cuối cùng khi Ngài đi thăm Sơ gì đó có năm dấu thánh thì Ngài đã vào được Tứ Thiền Hữu Sắc khi Ngài dùng cách "Song Hành Nhập Định" để theo dõi Ma Sơ này.
Tuy nhiên vì cách chỉ dẫn không có gì là rõ ràng nên phương pháp sẽ mai một đi sớm lắm.
Đây là một cách tập đúng cách đó chớ. Chỉ tiết là không có phương pháp rõ ràng để truyền bá lại mà thôi.
Logged
vnguyenhien
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vnguyenhien
Trả lời #13 vào lúc: 13-01-2011, 10:35 PM

Tinh trạng linh hồn chạy về thì đi kèm theo cái tính cách ngầy ngật khó/không thể cử động được liền.
Tình trạng linh hồn ngay tại chỗ thức dậy và cử động được liền.
Cái gì làm cho mình tỉnh giấc: linh hồn + dây thần kinh.
Con nhớ có lần bị bóng đè khi trực ca đêm tại công ty cũ. Con vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không thể nào trở mình dậy được, con cố gắng thế nào cái thể xác cũng không nhúc nhích được. Bổng nhiênn con nghe tiếng đẩy cửa (của một anh công nhân  bước vào phòng trực) thì con mới cử động ngồi dạy được.
- Có phải bóng đè là do có "hồn ma bóng quế" nào đó nó đè lên cái linh hồn của mình, làm cho mình không thể dậy được phải không ạ? Hay là do trong lúc ngủ thân thể hoặc bộ phận nào đó của mình bị cấn vật gì nên máu không lưu thông đến não ạ?
Khi con khỏe thì làm thí nghiệm sau đây:
Kêu vài người vào trong phòng ngủ. Rồi con đi ngủ với trái banh tennis ở ngay sinh điểm Florence (điểm là đánh vào gáy là chết, cho tới xỉu đó). hay là chỉ lót trái banh ngay giữa hai cái gân cổ.
Đi ngủ với tư thế như vậy là con làm cho cái đầu của con ngủ trước. Và thân thể thì nó còn thức: Điều này dẫn tới là bị bóng đè liền thôi.

.[/b]

Vậy thầy cho con hỏi cái: hôm đó con hơi nóng tính, có la mắng đứa em (sân cũng nhiều), tối ngủ rõ ràng con nằm nghiêng nhưng cũng bị cảm giác bóng đè, không phải toàn thân mà chỉ hai tay thôi như bị trói vậy, trói ở hai cổ tay lại với nhau đó (Không phải do nằm thẳng và gối cao đầu nha thầy) - lần này ngủ trong phòng ba mẹ
Và lần khác thì như có ai nằm kế bên gác tay lên mình vậy lần này thì nằm thẳng và gối thì thấp lắm.(con ngủ ngay phòng thờ luôn nha)
Sau những lần này con không còn nằm nghiêng được nữa vì nằm nghiêng là hôm sau đau ở ngực lắm.
Vậy là bị ai đó đè phải không thầy !
« Sửa lần cuối: 13-01-2011, 10:45 PM gửi bởi vnguyenhien »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 14-01-2011, 04:54 AM

Tinh trạng linh hồn chạy về thì đi kèm theo cái tính cách ngầy ngật khó/không thể cử động được liền.
Tình trạng linh hồn ngay tại chỗ thức dậy và cử động được liền.
Cái gì làm cho mình tỉnh giấc: linh hồn + dây thần kinh.
Con nhớ có lần bị bóng đè khi trực ca đêm tại công ty cũ. Con vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không thể nào trở mình dậy được, con cố gắng thế nào cái thể xác cũng không nhúc nhích được. Bổng nhiênn con nghe tiếng đẩy cửa (của một anh công nhân  bước vào phòng trực) thì con mới cử động ngồi dạy được.
- Có phải bóng đè là do có "hồn ma bóng quế" nào đó nó đè lên cái linh hồn của mình, làm cho mình không thể dậy được phải không ạ? Hay là do trong lúc ngủ thân thể hoặc bộ phận nào đó của mình bị cấn vật gì nên máu không lưu thông đến não ạ?
Khi con khỏe thì làm thí nghiệm sau đây:
Kêu vài người vào trong phòng ngủ. Rồi con đi ngủ với trái banh tennis ở ngay sinh điểm Florence (điểm là đánh vào gáy là chết, cho tới xỉu đó). hay là chỉ lót trái banh ngay giữa hai cái gân cổ.
Đi ngủ với tư thế như vậy là con làm cho cái đầu của con ngủ trước. Và thân thể thì nó còn thức: Điều này dẫn tới là bị bóng đè liền thôi.

.[/b]

Vậy thầy cho con hỏi cái: hôm đó con hơi nóng tính, có la mắng đứa em (sân cũng nhiều), tối ngủ rõ ràng con nằm nghiêng nhưng cũng bị cảm giác bóng đè, không phải toàn thân mà chỉ hai tay thôi như bị trói vậy, trói ở hai cổ tay lại với nhau đó (Không phải do nằm thẳng và gối cao đầu nha thầy) - lần này ngủ trong phòng ba mẹ
Và lần khác thì như có ai nằm kế bên gác tay lên mình vậy lần này thì nằm thẳng và gối thì thấp lắm.(con ngủ ngay phòng thờ luôn nha)
Sau những lần này con không còn nằm nghiêng được nữa vì nằm nghiêng là hôm sau đau ở ngực lắm.
Vậy là bị ai đó đè phải không thầy !
Đọc nhanh quá rồi: Khi có con Ma nó nằm gần thì bị cái hơi lạnh của nó xâm lấn.
Không có ai đè cả: chỉ là do máu nó bị bế tắc mà ra.
Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #15 vào lúc: 16-01-2011, 10:47 PM

Babagi trụ ở Tứ Thiền Hữu Sắc. Và khi coi thiệt là kỹ câu chuyện thì lúc đầu Ngài Yogananda quờ quạng khi dùng "Cận Định" để mò ra đệ tử vừa mới chết. Nhưng vào lúc cuối cùng khi Ngài đi thăm Sơ gì đó có năm dấu thánh thì Ngài đã vào được Tứ Thiền Hữu Sắc khi Ngài dùng cách "Song Hành Nhập Định" để theo dõi Ma Sơ này.
Tuy nhiên vì cách chỉ dẫn không có gì là rõ ràng nên phương pháp sẽ mai một đi sớm lắm.
Đây là một cách tập đúng cách đó chớ. Chỉ tiết là không có phương pháp rõ ràng để truyền bá lại mà thôi.

Chú ơi

con hỏi liều thêm một tí
khi một phương pháp không có rõ ràng, ví dụ điển hình như trên, để xác định nó là cách tập đúng thì mình dùng cách xác định như thế nào ạ?
Logged
Bồ Đề
Thành viên


Bài viết: 244


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #16 vào lúc: 16-01-2011, 11:41 PM

Chú ơi, Chú cho con hỏi làm thế nào để mình tự bơm cho nó vui lên khi không được vui ? Làm sao để thoát khỏi tâm trạng chán chường khi thấy mình tu dở quá? Con không cảm nhận được cái vui nhẹ nhàng khi tập như những người khác, đôi khi còn thấy chán chường và nặng nề nữa. Con nên làm sao đây Chú ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 17-01-2011, 05:52 AM

Chú ơi, Chú cho con hỏi làm thế nào để mình tự bơm cho nó vui lên khi không được vui ? Làm sao để thoát khỏi tâm trạng chán chường khi thấy mình tu dở quá? Con không cảm nhận được cái vui nhẹ nhàng khi tập như những người khác, đôi khi còn thấy chán chường và nặng nề nữa. Con nên làm sao đây Chú ?
khi mình đi nạp đơn để được Giải Thoát thì mình cũng nên có thái độ thích hợp với hoàn cảnh của mình. Có nghiã là mình đem theo cái niềm hy vọng là:
Người khác đã nạp được đơn rồi thì rồi cũng tới phiên mình mà thôi, nếu mà mình cứ đứng trong hàng.

Nhìn đằng trước thì có hàng trăm người, nhưng nhìn đằng sau thì cũng đang có hằng trăm người vậy!
Rồi ai cũng tới phần, chỉ cần là đừng có đi đâu đó để rồi bị mất chỗ. Đã ở trong hàng là chỉ còn có thời gian.

Mà ở trong hàng là dợt 70% đó, cộng với vui số 10 (của mình, theo kiểu của mình).
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 17-01-2011, 06:11 AM

Babagi trụ ở Tứ Thiền Hữu Sắc. Và khi coi thiệt là kỹ câu chuyện thì lúc đầu Ngài Yogananda quờ quạng khi dùng "Cận Định" để mò ra đệ tử vừa mới chết. Nhưng vào lúc cuối cùng khi Ngài đi thăm Sơ gì đó có năm dấu thánh thì Ngài đã vào được Tứ Thiền Hữu Sắc khi Ngài dùng cách "Song Hành Nhập Định" để theo dõi Ma Sơ này.
Tuy nhiên vì cách chỉ dẫn không có gì là rõ ràng nên phương pháp sẽ mai một đi sớm lắm.
Đây là một cách tập đúng cách đó chớ. Chỉ tiết là không có phương pháp rõ ràng để truyền bá lại mà thôi.

Chú ơi

con hỏi liều thêm một tí
khi một phương pháp không có rõ ràng, ví dụ điển hình như trên, để xác định nó là cách tập đúng thì mình dùng cách xác định như thế nào ạ?
Để ý đến những chi tiết nho nhỏ, giống nhau khi mấy ông thứ dữ nói chuyện về những kinh nghiệm tâm linh.

Áp dụng Vi Diệu Pháp vào những kinh nghiệm này để xác định mức độ thực chứng, qua những biểu hiện như sau:

1. Cận Định:
Không mời mà đến
Không thể lập lại y chang
Tập cái này, mà ra cái kia
Không nằm trong chương trình tập dợt
Bất ngờ, không báo trước

2. Chánh Định:
Hình nỗi
Màu vàng
Hoa Sen
Chữ Vạn (hai chữ S)
Âm thanh xuyên qua đầu từ bên phải qua bên Trái.

3. Mất hơi thở trong công phu.

4. Sự Cẩn thận khi tiếp xúc phía bên kia thế giới.

5. Khả năng nhạy cảm (song hành nhập định).

6. Chóng mặt 24 giờ đồng hồ.

7. Mắt sáng,

8. Khi lý giải thì:
Sáng suốt, hợp lý, rõ ràng, tường tận, không dư + không thiếu.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #19 vào lúc: 17-01-2011, 08:33 AM

Thầy cho con hỏi:
Dạo này con không có điều kiện để tập ở nhà, phần lớn thời gian trong ngày của con là trông coi của hàng từ 7h đến 22h. Vì thế hàng đêm con tập ở nhà người ta (chỗ con thuê). Con muốn hỏi là:
- Có sự khác nhau nào khi tập ở nhà của mình với khi tập ở nhà người khác ạ? Vào ban đêm, mình tập niệm Phật quán chấm đỏ thì có làm cho cõi giới khác (ở gần mình) họ khó ngủ không ạ?

- Thông thường khi nào vô tập con cũng có cảm giác nóng và ngứa. Dù ngoài trời rất lạnh nhưng con cũng thấy nóng người khi tập, mấy hôm trước khi thấy nóng và ngứa quá con liền dừng tập rồi cầm cái đèn pin soi thì thấy cả thân mình con nổi ban đỏ từng đốm, từng đốm giống như khi con tập VTC vậy đó thầy. Thầy cho con hỏi vì sao lại nổi ban đỏ như vậy ạ? (Đêm hôm qua thì con lại thấy bứt rứt tay chân, khát nước. Cảm giác bứt rứt khó chịu kinh khủng, đến nổi con ngừng lun không dám tập tiếp nữa ạ.)
 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 17-01-2011, 10:34 AM

Thầy cho con hỏi:
Dạo này con không có điều kiện để tập ở nhà, phần lớn thời gian trong ngày của con là trông coi của hàng từ 7h đến 22h. Vì thế hàng đêm con tập ở nhà người ta (chỗ con thuê). Con muốn hỏi là:
- Có sự khác nhau nào khi tập ở nhà của mình với khi tập ở nhà người khác ạ? Vào ban đêm, mình tập niệm Phật quán chấm đỏ thì có làm cho cõi giới khác (ở gần mình) họ khó ngủ không ạ?
Mình tập đại cũng được, khi tâm lực không đủ mạnh. Còn khi đã mạnh rồi thì nên thông báo cho nó có lịch sự. Và từ đó họ không có khó chịu mình.

Trích dẫn
- Thông thường khi nào vô tập con cũng có cảm giác nóng và ngứa. Dù ngoài trời rất lạnh nhưng con cũng thấy nóng người khi tập, mấy hôm trước khi thấy nóng và ngứa quá con liền dừng tập rồi cầm cái đèn pin soi thì thấy cả thân mình con nổi ban đỏ từng đốm, từng đốm giống như khi con tập VTC vậy đó thầy. Thầy cho con hỏi vì sao lại nổi ban đỏ như vậy ạ? (Đêm hôm qua thì con lại thấy bứt rứt tay chân, khát nước. Cảm giác bứt rứt khó chịu kinh khủng, đến nổi con ngừng lun không dám tập tiếp nữa ạ.)
Điều thân cho được cái đã. Rồi mới dợt đề mục, thì nó sẽ bớt bị dị ứng.
Nhào vào làm liền thì nó lại sanh ra đủ thứ chuyện.

Bứt rứt tay chân là tà khí nó chui ra đó. Nên cho nó ra từ từ, nếu không thì chính cái bứt rứt này nó làm cho mình sợ tập luôn đó.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #21 vào lúc: 18-01-2011, 07:22 AM

Bứt rứt tay chân là tà khí nó chui ra đó. Nên cho nó ra từ từ, nếu không thì chính cái bứt rứt này nó làm cho mình sợ tập luôn đó.
Thầy cho con hỏi:
- Tà khí này do đâu mà có vậy ạ? Sao nhiều người khác tập không có bị mà con lại bị tà khí chui ra? Có phải do trước đây con chơi bùa không vậy thầy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #22 vào lúc: 19-01-2011, 02:27 PM

Bứt rứt tay chân là tà khí nó chui ra đó. Nên cho nó ra từ từ, nếu không thì chính cái bứt rứt này nó làm cho mình sợ tập luôn đó.
Thầy cho con hỏi:
- Tà khí này do đâu mà có vậy ạ? Sao nhiều người khác tập không có bị mà con lại bị tà khí chui ra? Có phải do trước đây con chơi bùa không vậy thầy?

Thì nó chui ra là mình trục được nó ra. Còn không bị thì có khi mình chưa trục được nó ra! Và cũng có khi là không có cái loại đó mà lại là có loại khác.  Grin Grin Grin
Đang trên đường thanh lọc mà! Làm sao mà tránh được!  Grin Grin Grin
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #23 vào lúc: 19-01-2011, 07:44 PM

Thầy ơi cho con hỏi, ăn chay có được ăn trứng gà công nghiệp (không có trống) không ạ? Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #24 vào lúc: 20-01-2011, 05:34 AM

Thầy ơi cho con hỏi, ăn chay có được ăn trứng gà công nghiệp (không có trống) không ạ? Cheesy
Khi đi tắm thì chừng này chúng hữu tình bị cho đi tàu suốt đây:
http://bugsinmybed.com/images/bird_mites_size_comparison.jpg
Chuyện ăn chay nên biết chỉ là tương đối và là chuyện dị ứng với thức ăn của từng cá nhân mà thôi.
Nó chỉ được về phần tâm lý theo kiểu nhục nhãn.
 
Còn người có nghề thì không có bàn về chuyện ăn uống như kiểu của mình.
Họ chỉ ăn để sống. Không có trang hoàng, không có theo kiểu, không có khó khăn đòi hỏi gì cả: Chỉ ăn để mà sống vậy thôi.
Sau đó là dợt.
Logged
Trang: [1] 2 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.103 seconds với 20 câu truy vấn.