Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Công Phu thấy quỷ vồ

Bắt đầu bởi KCBT, Th10 11, 2011, 10:04 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

KCBT

Thày cho con hỏi. Sau hôm dc Thày tặng chiếc chày Kim Cang, tối nào khi công phu con cũng nắm chày trong tay. Một tối đang quanh quẩn tầm đề mục (siêu cận định ;D) thì bỗng nhiên có 1 con quỷ đen thùi lùi nó nhảy ra vồ con. Con chỉ cảm giác đó là Quỷ thôi chứ thực ra không biết là giống gì. Trong lúc bí con lấy chày Kim Cang đang cầm ở tay oánh 1 phát vào con quỷ. Con Quỷ đen đó lập tức biến mất. Khi đó không hiểu sao con lại nhìn thấy mặt con quỷ là Bà Ngoại của con.
Tất cả diễn ra là khi con đang tỉnh thức và công phu chứ không phải là mơ. Vì vậy con hỏi Thày ở mục này. Kính xin Thày ngó giúp con công phu ra sao mà quỷ nó lại tìm ra con vậy :)
KCBT - KHOAN CẮT BÊ TÔNG

tholam

Oh! Nghe nghê dzậy trời!
+ Xám hối đi nha!
tholam!

jmmy198x

hihihi hết hồn ! sợ thế. Vẫn còn dùng chày uýnh lại được siêu thật ;D ;D ;D
A Di Đà Phật

KCBT

Trích dẫn từ: tholam trên Th10 11, 2011, 07:03 PM
Oh! Nghe nghê dzậy trời!
+ Xám hối đi nha!
tholam!

Chào anh Thọ Lâm Tèo. Sám hối làm sao bây giờ anh. Đang đợi Thày chỉ dẫn

Trích dẫn từ: jmmy198x trên Th10 11, 2011, 09:01 PM
hihihi hết hồn ! sợ thế. Vẫn còn dùng chày uýnh lại được siêu thật ;D ;D ;D

Chào Huynh Ca sỹ Jimi Nguyễn. Đệ lúc đó chẳng có cách nào nên sẵn chày oánh 1 phát thôi. Chứ thực sự lúc nó vồ thấy ngộp quá chẳng kịp nghĩ gì cả đâu.
Xin sám hối vì đã dùng chày bừa bãi.
KCBT - KHOAN CẮT BÊ TÔNG

Tiếu Tam Tiếu

Với cái chày,em cũng có chút chuyện.Hôm từ ĐL về đến nhà,em lăn ra ngủ luôn.Mệt quá!nhưng chưa vào sâu giấc,tự nhiên cảm giác rơi vào cận định.e liền quán đề mục ---> bóng đề mục xuất hiện bên trái,e xóa đi,gọi nó ra giữa,nó ra liền.nhưng vẫn chỉ là bóng,ko phải là ngọn lửa rõ ràng.Nhưng vấn đề là cảm giác bị xâm lấn,rất ngột ngạt.Nó giống giống với cảm giác bóng đè ấy.Nhưng tệ hại hơn,cảm giác mình sắp bị thâu tóm.Cố gắng tỉnh dậy.ngủ tiếp.lại bị.Cố gắng tỉnh dậy lần nữa,lòm còm bò với cái chày kim cang gỗ.Cầm chay trong tay,em tâm niệm:ko biết là đứa nào,nhưng ông có chày trong tay,động đến ông,ông vụt chết.  ;D
Thực tình thì mình vẫn trong cận định,có biết dùng chày thế nào đâu?cứ dọa chơi vậy,mà lại linh nghiệm.mà cũng lạ,ngủ ở nhà,có thờ cúng thổ công,thổ địa đàng hoàng,mà sao lại bị vậy nhỉ? :D :D :D

Tibu

Trích dẫn từ: Tiếu Tam Tiếu trên Th10 12, 2011, 11:24 PM
Với cái chày,em cũng có chút chuyện.Hôm từ ĐL về đến nhà,em lăn ra ngủ luôn.Mệt quá!nhưng chưa vào sâu giấc,tự nhiên cảm giác rơi vào cận định.e liền quán đề mục ---> bóng đề mục xuất hiện bên trái,e xóa đi,gọi nó ra giữa,nó ra liền.nhưng vẫn chỉ là bóng,ko phải là ngọn lửa rõ ràng.Nhưng vấn đề là cảm giác bị xâm lấn,rất ngột ngạt.Nó giống giống với cảm giác bóng đè ấy.Nhưng tệ hại hơn,cảm giác mình sắp bị thâu tóm.Cố gắng tỉnh dậy.ngủ tiếp.lại bị.Cố gắng tỉnh dậy lần nữa,lòm còm bò với cái chày kim cang gỗ.Cầm chay trong tay,em tâm niệm:ko biết là đứa nào,nhưng ông có chày trong tay,động đến ông,ông vụt chết.  ;D
Thực tình thì mình vẫn trong cận định,có biết dùng chày thế nào đâu?cứ dọa chơi vậy,mà lại linh nghiệm.mà cũng lạ,ngủ ở nhà,có thờ cúng thổ công,thổ địa đàng hoàng,mà sao lại bị vậy nhỉ? :D :D :D
Chỉ là do "Cận Định" thì chìa khóa muôn thủa là nhập cho bằng được vào "Chánh Định" thì lúc đó nó hết. Còn nếu cứ vương vấn vào "Cận Định" hoài thì không làm ăn gì được.