tieungunhi
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 39
|
 |
vào lúc: 28-07-2025, 08:45 PM
|
|
Chào mọi người ạ mình sống độc thân thấy cô đơn và buồn chán mọi người có cách gì để sống độc thân mà không thấy buồn chán không ạ?
|

Logged
|
|
|
nhà binh
Thành viên
Bài viết: 136
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 29-07-2025, 01:10 PM
|
|
Năm 2014 em vào diễn đàn, năm 2015 em nói em muốn sống độc thân, rồi hỏi về chuyện tu tập và đã nói như vậy: Con xin sám hối với thầy vì thời gian qua con lười không tập Từ nay trở đi con sẽ tập chăm chỉ hàng ngày Con se nghe theo sự chỉ dẫn của thầy Con khong muốn ơ trong vô minh nữa
Một khi em hỏi thì em nên chuẩn bị tâm lý để làm, nếu không làm thì tốt nhất không nên hỏi. Chuyện Tu, ở đời cho là “nói nho”, nhưng Hoa Sen Trên Đá lại rất nghiêm túc, vì đó là chuyện sinh tử. Những thành viên tham gia diễn đàn cùng thời với em họ vẫn mỗi ngày đọc những tập tin, vẫn mở pháp âm trên diễn đàn và vẫn nỗ lực hàng ngày để tiến tu, dù chỉ là từng milimet. Chuyện làm thì không phải không có, vấn đề là em có chịu đứng lên mà làm hay không ! Tu tuy khó mà lai vui, rất vui Chúc em sớm tinh tấn. NB.
|
« Sửa lần cuối: 29-07-2025, 01:16 PM gửi bởi nhà binh »

Logged
|
|
|
tieungunhi
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 39
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 29-07-2025, 08:16 PM
|
|
Hồi trẻ e suy nghĩ không được chín chắn ạ e không lường trước được sự cô độc bây giờ em chỉ muốn hỏi kinh nghiệm làm sao để sống một mình vẫn vui được ạ
|

Logged
|
|
|
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên
Bài viết: 533
Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 30-07-2025, 04:14 AM
|
|
Những con vật dám sống một mình đều là những con mạnh mẽ đáng gờm. Ví dụ như những con voi đực, nhất là những con voi một ngà đi lang thang trong rừng, những con ấy đặc biệt nguy hiểm.
Trở lại câu chuyện: Ông Tieungunhi vì sao xác định sống độc thân thì tui không biết, nhưng mà ông sống độc thân thấy không vui, và ông đang muốn tìm niềm vui, và niềm vui ấy ông nhìn thấy nó ở cuộc sống không độc thân, nên ông đưa ra vấn đề là: Làm sao độc thân mà không buồn chán (vẫn vui?) (đấy là suy luận của tui).
Sự vui của thế gian là sự vui thỏa mãn nhu cầu, là sự vui ngũ dục. Cái gì mà nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tham cái gì mà được cái ấy thì thấy vui, vậy thôi. Nếu như theo hướng này thì ra sức kiếm tiền, kiếm chuyện, cái gì mình chưa có thì mình mua, mình xin, mình ăn cướp... để có, để thỏa mãn.
Sự vui xuất thế gian là sự vui an lạc, tịch tịnh của các cảnh giới thiền, của sự xuất ly, của sự đoạn diệt phiền não, là sự vui ích lợi cho cả trong và ngoài. Muốn vui cái này thì con đường là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Mỗi bước đi đều gian nan, nhưng mà nhích được một xíu là vui, không nhích được vẫn vui, vì mình có pháp.
Sự vui siêu thế gian là sự vui của chư Phật. Sự vui rốt ráo tịch diệt, sự vui rõ biết... Cái này tui không biết, tui nói theo kinh, nhưng mà tui tin là có thật, là đáng mong ước, là mục tiêu phấn đấu, là Đại Niết Bàn.
Đấy. Trong suy nghĩ của tui thì nó có mấy cái loại sự vui như vậy. Không biết ông Tieungunhi đang mong muốn cái sự vui gì?
|
« Sửa lần cuối: 30-07-2025, 04:34 AM gửi bởi Đức Thiện »

Logged
|
|
|
tieungunhi
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 39
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 30-07-2025, 06:31 AM
|
|
Chào ông Đức Thiện ông đã nói ví dụ về những cái vui giúp tôi hiểu rõ hơn về lý thuyết cảm ơn ông ông hỏi tôi muốn cái vui nào thì tôi muốn sống độc thân mà vẫn vui
|

Logged
|
|
|
tieungunhi
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 39
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 30-07-2025, 06:33 AM
|
|
Năm 2014 em vào diễn đàn, năm 2015 em nói em muốn sống độc thân, rồi hỏi về chuyện tu tập và đã nói như vậy: Một khi em hỏi thì em nên chuẩn bị tâm lý để làm, nếu không làm thì tốt nhất không nên hỏi. Chuyện Tu, ở đời cho là “nói nho”, nhưng Hoa Sen Trên Đá lại rất nghiêm túc, vì đó là chuyện sinh tử.
Những thành viên tham gia diễn đàn cùng thời với em họ vẫn mỗi ngày đọc những tập tin, vẫn mở pháp âm trên diễn đàn và vẫn nỗ lực hàng ngày để tiến tu, dù chỉ là từng milimet.
Chuyện làm thì không phải không có, vấn đề là em có chịu đứng lên mà làm hay không !
Tu tuy khó mà lai vui, rất vui Chúc em sớm tinh tấn. NB.
cảm ơn anh đã chỉ ra cái sai của em e sẽ tinh tấn tu tập hơn
|

Logged
|
|
|
bongbang_9989
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 157
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 30-07-2025, 12:58 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Trâu Đất
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 155
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 01-08-2025, 12:34 PM
|
|
Có bao giờ em tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy buồn chán khi độc thân không?
|

Logged
|
|
|
tieungunhi
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 39
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 01-08-2025, 11:29 PM
|
|
Có bao giờ em tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy buồn chán khi độc thân không?
có ạ tại cô đơn nên buồn chán anh có kinh nghiệm gì chia sẻ em
|

Logged
|
|
|
Trâu Đất
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 155
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 02-08-2025, 04:36 AM
|
|
Nhưng tại sao cô đơn lại buồn chán, em thử nhìn vào bản chất tại sao xem? Nếu hết cô đơn, giả sử em được gặp một người bạn thì rồi em có hết buồn chán không? Nếu biết tại sao thì sẽ tìm được giải pháp hoặc lựa chọn lại cách sống.
|

Logged
|
|
|
Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 13-08-2025, 12:50 AM
|
|
Mình đã được gặp một vài anh chị trên Đà Lạt, họ sống độc thân, thoải mái, đời sống nói Giàu thì không hẳn nhưng Đầy Đủ. Thời gian thì rất thong thả.
Theo mình đó là một dạng Phước Báu.
Bản thân mình, nhớ lại thời gặp bà xã, có một cảm giác yên tâm rất là kỳ lạ rồi từ đó đến với nhau. Bây giờ cuộc sống mình không yên ổn cho lắm, luôn quay vòng với đủ thứ trăn trở, lo âu. Nói chung, thấm câu Đời Sống là Khổ.
Mà thiết nghĩ chưa chắc là mình được chọn lựa, nhân quả nó đến làm sao mà tránh được ?!!!
|

Logged
|
|
|
|