Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Những giấc mơ của con

Bắt đầu bởi Citta, Th12 04, 2011, 11:35 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Citta

A Di Đà Phật.

Thầy Tibu mến,

Con mong thầy mạnh khỏe, nên con ko dám hỏi thầy nhiều trong thời gian qua...Nhưng ko hỏi thì con bị vướng vào "dấu dốt". Nên con cứ lẹt đẹt mãi trong vô minh và thiếu trí tuệ.Loay hoay ,loay hoay một mình tìm hiểu những giấc mơ đến với con trong thời gian qua... Đến hôm nay , con mới dám viết bài trình bày vài giấc mơ mà con gặp , để thầy phân tích giùm con hiểu và chỉnh sửa bản thân mình trên bước đường tu học Tịnh Độ.

Giấc mơ 1: (Cách đây hai tháng trước)
Con buồn (thực sự ngoài đời thì con rất buồn và tuyệt vọng, chỉ muốn rũ bỏ tất cả để sống ở chùa)...và con đi làm ,và đi qua một ngôi chùa. Ở chùa đang có lễ Phật( Hình như chuẩn bị lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm)  Sư thầy cùng Phật tử hân hoan làm lễ từ ngoài cổng cho đến bên trong chùa từ tờ mờ sáng. Con đi ngang qua một vị sư nam , vị này tươi cười với con. Khuôn mặt vị sư này hồng hào tròn trịa đẹp đẽ. Miệng vị này cười và như đang tụng pháp. Con đảnh lễ và nhìn vào trong chùa, thấy phật tử và một số bạn đồng nghiệp cùng cty con (các bạn vẫn mặc đồng phục cty) đang làm công đức cho chùa trong dịp lễ ( như la giúp nhà chùa dọn dẹp , cơm nước...). Con đứng ngẩn người đứng nhìn các bạn và con nghĩ" Tiếc  thật, mình phải đi làm nên ko đc đến giúp nhà chùa như các bạn"...Rồi tự nhiên cảnh chuyển sang cảnh khác. Cảnh mới la con bước đi trên con đường mòn trên cánh đồng quê Việt Nam. Cỏ mọc tươi tốt dưới chân bởi nước san sát , nhưng chân con ko bị ướt...Rồi con bước tiếp , bước tiếp...Và dừng lại khi trước mặt là cảnh đồng nước trắng mênh mông ...Con yên lặng đứng nhìn đồng nước...Rồi con lại thấy cảnh thay đổi. Con ngồi tọa thiền niệm Phật quán đề mục Chấm Đỏ thầy dạy. Con ngồi trên giường và quay mặt vào tường. Nền tường trắng chuyển sang đen, mà đề mục chưa ra. Con thấy con nói trong tâm: Đề mục ra,đề mục ra... Tự nhiên lóe lên vệt sáng màu xanh cẩm thạch. Con tác động : Chấm đỏ...Chấm đỏ. Thì màu xanh đó sáng hơn, to hơn, cao hơn, và  hình thành hình tường Quán Âm Bồ Tát đứng, tà áo tung bay.Con lại nói: Không, chấm đỏ cơ...Chấm đỏ ...chấm đỏ...Thì hình tướng Bồ Tát tan biến mất.Rồi con tỉnh dạy, con Niệm Phật...

Sau đó một thời gian dài con ko nằm mộng.
Giấc mông chỉ đến với con cách đây 2tuần vừa qua và đêm hôm qua, thầy ạ.

Giấc mơ 2:( Ngay sau ngày con đi chùa Quán Âm cùng hai cô bạn ở đây)
...Trong mơ con cũng đến chùa, và sau khi lạy Phật con thỉnh giáo một vị ni sư mà trong tâm thức con nghĩ người đó là "Đệ tử của Bồ Tát Quán Âm. :D
Con thỉnh nhờ người đó xin được sám hối với Bồ Tát, và vị đó cười chấp thuận, và nói " không sao đâu, không sao đâu..." . Sau đó vị đó hỏi con : Con có nghe thấy tiếng gì ko? Con nhắm mắt chắp tay và thấy hiện lên trong trí mình một con chim. Con trả lời: Tiếng chim. Vị đó hỏi" Chim gì?" . Con trả lời" Chim sẻ"... Vị đó hỏi: " Con có nghe tiếng chim bồ câu ko?" Con lại thấy trong tâm thức mình xuất hiện hình ảnh con chim bồ câu, và con đáp : " Có, thỉnh thoảng con thấy tiếng chim bồ câu, nhưng hầu như là tiếng chim sẻ."...Rồi con thấy vị đó đưa ngón trỏ chọc vào giữa chán con, châm châm vào điểm giao nhau giữa hai chân mày của con. khêu lên như muốn làm da trán con bứt rách ra. Con thấy hơi rát hơi đau. Và dùng tay trỏ trái sờ lên xem có máu ko? thì con thấy rơm rớm chút máu dính trên đầu ngon tay...Rồi con thấy con đc vị đó cắt tóc , cắt ngắn chừa lại khoảng 1 hoặc 2 phân gì đó, tóc sau gáy vẫn còn dài. Rồi con thấy con đi ngoài phố trong tà áo nâu sẫm màu của người tu , tay ôm bình bát...Tóc lúc này  trọc hẳn như vị sư... Con đi yên lặng giữa phố nhiều người qua lại. Bỗng con tác ý niệm là: Mình là vị sư rồi ư? Rồi con nghĩ :" Nếu người nhà mình gặp mình với bộ dạng này thì ko biết họ nghĩ sao nhỉ? Một cảm giác ái ngại như đời thật ... Và sau khi tác động ý niệm đó thì vẫn ở trong mơ, con thấy có đứa em họ chạy lại gọi con và bảo con quay về, mọi người ở nhà đang tìm gặp con. Con tỉnh giấc mà cảm giác rát ở trán vẫn còn. Con sờ lên trán, mừng vì ko thấy rớm máu như trong mơ.

Giấc mơ 3: ( Đến sau giấc mơ 2 khoảng mấy đêm sau đó)
...Con mơ con về nhà. Chị gái con cưới chồng...Con ngạc nhiện nghĩ " Ủa , chị cưới chồng và đã có con rồi sao còn cưới chồng nữa". Mẹ và chị gái hân hoan kể cho con mọi chuyện...Chị con khoe về người chống sắp cưới...ảnh ta là người Thái Lan...Con nghĩ, chị con chưa từng đặt chân ra khỏi Việt Nam, sao quen người Thái? Và con hỏi mẹ và chị về anh rể và cháu...thì mẹ và chị ko nói nhiều, mà cứ khoe về người đàn ông người Thái...Nào là giàu có, tha thiết muốn cưới chị, nhưng ảnh ta lại là người công giáo...Rồi bỗng đâu xuất hiện một nhóm đoàn vũ công nữ mặc trang phục dân tộc Thái sao  ý, có khi như trang phục Ấn Độ (kiểu hở bụng và eo) có đeo trang sức trên đầu và cổ...Khuôn mặt nghiêm trang ko nói, vừa đi vừa múa tiến vào trong nhà con...Không gian của nhà con rộng lớn ra , và con thấy như giống điện thờ Phật của người Khơme, hoặc của người Thái...Đoàn vũ công múa, và con tự nhiên giật mình lo sợ, con sụp xuống lạy như Lạy Phật .Trong nhà tự nhiên xuất hiện ban thờ Phật như ở chùa...Đoàn vũ công múa các điệu múa trước điện thờ Phật như để thôi miên con vậy...Nhưng con thì cố dặn lòng ko để  ý đến họ mà chỉ nhất tâm niệm và lạy Phật...dù họ có múa các kiểu gì trước mặt thì con vẫn cứ Lạy Phật...Một lúc thì họ biến mất và cảnh cũng biến mất. Con lại gặp chị con, chị đang hớn hở chuẩn bị đến nhà thờ làm lễ cưới. Chị ko đoái hoài gì đến anh rể và con trai chị...Như người đã bị thôi miên và bị làm mất hết trí nhớ chị bỏ mặc chồng con chị, và cứ đòi đến nhà thờ làm lễ cưới vị giàu có người Thái kia...Và con tác động nhìn ra anh rể, thấy anh rể buồn sầu một mình trông con trong ngôi nhà nghèo...Con quay lại nói với chị là chị bị bùa mê rồi, chị bị chơi ngải đó, Người Thái Lan chơi ngải đó,Họ tìm cách bắt chị đó, chị tỉnh lai đi... ( Trước , con có xem một số bộ phim của Thái về Chơi Ngãi-Chắc con bị ám ảnh ...hic hic hic)...Khi con nói câu này xong, chị con như bất tỉnh...như người ko còn sức sống. Con ôm chị,mà cảm nhận cổ chị teo lại và dài ra như một thân cây mềm õng õe, ko xương...Con khóc...Và tìm cách đưa chị chạy trốn, và tìm đường chạy về nhà qua các ngóc ngách phố khó đi. Con thầy đoàn người trong trang phục giống đoàn vũ công xuất hiện đông hơn...Rồi con thấy cả người đàn ông xin hỏi cưới chị con, vị đó đang mặc bộ Vest dành cho chú rể,Người nhỏ nhắn ,khuôn mặt hằm hằm, ko thiện cảm như đang muốn bắt ai...Quanh phố, người ta hối hả đi nhà thờ dự đám cưới...Cõng chị trên lưng, con tìm đường chạy ngược lại con đường dẫn đến nhà thờ , hướng về  nhà...Con chạy như bay ( giống phim kiếm hiệp), ráng ko để những người Thái rượt bắt đc... Họ( Người Thái) dùng xe oto hạng sang màu đen rượt tìm con và chị con. Con ẩn núp trong bóng tối sau những chướng ngại vật ở trên đường. Rồi con lọt vào một công xưởng nào đó , và ở đây người Thái ko tìm gặp đc. Có hai người công nhân người Châu Âu đang làm việc... Con rà theo hàng rào thoát ra ngoài... Chạy tiếp...Và lúc này con tác động ý niệm: sao anh rể ko kêu xe đi tìm chị ? Vừa nghĩ xong, từ xa xa xuất hiện ánh đèn fa của xe oto giống như xe tăng...sịch ngay tới. Hai người đàn ông lái , mở cửa rọi đèn pin cho con lên xe...có cả anh rể con nữa...Con hỏi có chỗ cho chị con nằm ko? Họ nói ...Có. Rồi mở cửa cabin sau cho con va chị con lên...ko gian của cabin sau thật chật hẹp. Nhưng dù sao thì chị con cũng đc giải cứu khỏi người đàn ông Thái đó.Con nghĩ thế. Và để chị con nằm xuống đó. Rồi con tỉnh giấc nghĩ về giấc mơ. Nghĩ mãi ko ra vì sao con lại có giấc mơ đó. Và việc chơi ngải của người Thái đến với chị con trong giấc mơ là ntn, thưa thầy?

Giấc mơ 4 : ( Chiều hôm 3/12 con mới thỉnh 2 mặt ngọc Quán Âm-1 cho con, 1 cho chị gái con. Về nhà , con ngủ luôn từ hơn 7h tối cho tới đúng 5h14 sáng ngày hôm sau ).

...Con mơ con cùng một bạn trai cũ, hiện chúng con là bạn tốt của nhau- trong một căn phòng đẹp, có cô hàng xóm khoảng trên 35 tuổi...Cô này tướng mạo bình thường. Cô hướng dẫn con trì chú và bắt ấn gì đó để giúp người bạn trai đó nếu sau này là chồng con thì có thể tránh bị âm binh theo...Con ko hiểu sao lại mơ thấy như thế. Cô ấy kêu bạn đó ngồi xuống ghế và cô làm thử. Hai tay cô chắp lại hình búp sen như ta Lạy Phật...Cô đứng kế bên người bạn con. Đưa hai tay chắp hình búp sen lại gần tai(ear) bạn đó, rồi lại đưa ra xa. Rồi lại đưa lại gần, rồi   lại đưa ra xa...Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy...Con thấy từ tai bạn con toát ra những làn khói như nồi cơm điện xì hơi khi dc đung sôi vậy...Con mơ hồ ko rõ cô đọc chú gì nữa, và thực ra con cũng ko nghe dc và cũng ko nhớ câu chú gì cô đó đọc...Và cách bắt ấn thì lúc thì ấn Tam muội( kết hình hoa sen)...Lúc thì ấn gì ấy mà con ko biết( vì con hiểu biết về Phật Pháp cũng như cách kết ấn ko nhiều) nhưng com mơ hồ nhớ là : hai ngón tay trỏ áp sát nhau duỗi thẳng, hai ngón tay giữa áp sát nhau gập lại áp sát lòng bàn tay.Hai ngón đeo nhẫn áp sát nhau duỗi thẳng. Hai ngón út áp sat nhau giống hai ngón giữa.Cô ấy nhắc đi nhắc lại là con nên học ấn đó và thực hành vì con tu học , còn bạn trai(người đàn ông nào đó làm chồng con sau này) ko tu học, mà khi là vợ chồng thì con nên học làm cách như cô ấy dạy để người đàn ông đó ko bị âm binh theo...Rồi cô ấy kết thúc việc hướng dẫn và noí: Thấy ko, chỉ làm một lúc là sắc diện cậu ta khác hẳn liền, tốt lên thấy ko? Rồi cô đi ra cửa tiếp khách hay bán hàng gì đó, con cố hỏi cho kỹ lại cổ cách bắt ấn, nhưng chỉ có câu nói " Tránh bị âm binh theo" vang lên trong tâm thức con ở trong mộng... Rồi con tỉnh giấc . Đồng hồ ko kêu, con lục tìm đồng hồ xem mấy giờ. Lúc đó là 5h14. Con niệm Phật và gắng ngủ tiếp...Nhưng con ko ngủ đc, mà chỉ nằm chiêm nghiệm giấc mơ. Tại sao người đó lại dạy con bắt ấn đó, và thực sự con đâu biết bắt ấn đâu. Từ khi biết đi chùa con chỉ biết ấn Tam Muội , và ấn Liên Sen(do bạn thiện tri thức hướng dẫn)...va 1, 2  ấn khác nhưng ko giống như vị trong giấc mơ chỉ dạy...Ma sao kỳ lạ, nếu sau này con có duyên lấy chồng, có phải chồng con sẽ bị âm binh theo nếu con ko làm đúng như vị kia chỉ dạy...Mà con ngu muội , trí nhớ ko tốt, liệu sau này có làm đc gì đó để chồng con ko bị âm binh theo ko? Thầy Tibu la người nhìn thấu được bằng thiên nhãn trí tuệ của thầy (cùng với nhiều người khác trong hstd) , con xin thầy giải nghĩa giấc mơ cho con khi thầy mạnh khỏe, để con đc mở mang trí tuệ và sự tu học đc nâng cao.

Nếu cách bắt ấn mà con mô tả lại (ko rõ ràng) , chưa sát thực với các ấn trong Phật Pháp, thì thưa thầy, có cách nào để con có thể học để giúp đỡ người đàn ông( người mà sau này làm chồng con) "ko bị âm binh theo" hay gặp phải tình huồng tồi tệ nào ko ạ?

Con xin lỗi vì kể nhiều chuyện trong mơ, và hỏi thầy quá nhiều câu hỏi...làm thầy thêm mệt...Con xin sám hối với chư Phật và với thầy.

Và con xin niệm Phật nhiều hơn trong mọi thời khắc , hồi hướng công đức đến cha mẹ, thầy và mọi người.

Con - Vô minh nhiều wa'-
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả