Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Những giấc mơ kì lạ của con

Bắt đầu bởi timthayhocdao, Th1 07, 2012, 09:42 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

timthayhocdao

Kính gửi thầy!
Dạo gần đây con gặp một số chuyện trong công việc khiến con vừa buồn vừa giận, khiến con rất khó niệm phật quán chấm đỏ.
Hôm nay con tình cờ đọc được bài viết sau về cách thầy chỉ khi bị nghiệp sát, bị cõi giới khác nhập vào
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1405.0

Sau đó, con làm theo niệm Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát, con niệm trong tâm liên tục khoảng hơn nửa tiếng, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục niệm.
Khi con nằm trên  giường, con niệm lại a di đà phật và cố gắng quán chấm đỏ, tuy nhiên con lại đi vào giấc ngủ liền, và con thấy một giấc mơ rất là kì lạ.
"Con thấy con đang nằm trên giường và nằm xoay qua bên trái, người con cảm thấy rất là nặng nề giống như là có ai đó đang nhập vào, và hình như có nhiều tiếng động lạ ở trong đầu con, lúc đó con hoảng quá, lúc thì niệm a di đà phật, lúc thì niệm nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát. Rồi con cố gắng tìm mọi cách để mở mắt ra, nhưng người vẫn cứ nặng nề, con cố gắng giở cánh tay lên thì tự nhiên thấy giống như cánh tay mình mất đi đâu rồi, hình như là nó biến thành trong suốt (con không nhớ rõ lắm), rồi con cố gắng gọi lớn để mẹ con nghe, sau đó tự nhiên con thấy có người mở cửa phòng ngủ của con và đi vào (khi ngủ con hay khóa cửa phòng)." Đến đây thì điện thoại reo, con tỉnh giấc, thấy cửa phòng vẫn khóa và con vẫn nằm nghiêng qua bên trái.

Trước đây khi mới lúc đầu niệm phật quán chấm đỏ, con cũng bị hiện tượng khi ngủ người tê rần, muốn mở mắt dậy mà không được, và thường lúc đó con gặp nhiều giấc mơ kì lạ, trong đó có một giấc mơ con thấy con nằm nghiêng qua bên trái và bên cạnh giường của con có một thứ gì đó trong suốt (con không nhớ rõ hình thù lắm), và lúc đó con cũng niệm a di đà phật hướng về phía thứ đó, nhưng hình như là thứ đó không chịu di chuyển đi chỗ khác. Sau này con không gặp lại những giấc mơ như vậy nữa, cho đến hôm nay, con mới gặp lại giấc mơ kì lạ này.

Con kính mong thầy giúp con.


Tiểu Liên Hoa

Chú ơi! bài này post nhầm rồi, nên để bên giấc mơ công phu ấy ạ.  ;D ;D

timthayhocdao

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 07, 2012, 10:28 AM
Chú ơi! bài này post nhầm rồi, nên để bên giấc mơ công phu ấy ạ.  ;D ;D

Hic, timthayhocdao năm nay mới 26 thôi, nên Tiểu Liên Hoa gọi bằng "chú" khiến timthayhocdao tổn thọ mất.  :(
Có lẻ Tiểu Liên Hoa còn lớn tuổi hơn timthayhocdao nữa.  ;D ;D

Nhờ admin chuyển dùm bài viết của timthayhocdao qua bên mục "giấc mơ công phu".

Tibu

Trích dẫn từ: timthayhocdao trên Th1 07, 2012, 09:42 AM
Kính gửi thầy!
Dạo gần đây con gặp một số chuyện trong công việc khiến con vừa buồn vừa giận, khiến con rất khó niệm phật quán chấm đỏ.
Hôm nay con tình cờ đọc được bài viết sau về cách thầy chỉ khi bị nghiệp sát, bị cõi giới khác nhập vào
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1405.0

Sau đó, con làm theo niệm Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát, con niệm trong tâm liên tục khoảng hơn nửa tiếng, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục niệm.
Khi con nằm trên  giường, con niệm lại a di đà phật và cố gắng quán chấm đỏ, tuy nhiên con lại đi vào giấc ngủ liền, và con thấy một giấc mơ rất là kì lạ.
"Con thấy con đang nằm trên giường và nằm xoay qua bên trái, người con cảm thấy rất là nặng nề giống như là có ai đó đang nhập vào, và hình như có nhiều tiếng động lạ ở trong đầu con, lúc đó con hoảng quá, lúc thì niệm a di đà phật, lúc thì niệm nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát.
Con thấy đó, khi nó hoảng lên, là nó làm lung tung beng liền.
Trích dẫnRồi con cố gắng tìm mọi cách để mở mắt ra, nhưng người vẫn cứ nặng nề, con cố gắng giở cánh tay lên thì tự nhiên thấy giống như cánh tay mình mất đi đâu rồi, hình như là nó biến thành trong suốt (con không nhớ rõ lắm), rồi con cố gắng gọi lớn để mẹ con nghe, sau đó tự nhiên con thấy có người mở cửa phòng ngủ của con và đi vào (khi ngủ con hay khóa cửa phòng)." Đến đây thì điện thoại reo, con tỉnh giấc, thấy cửa phòng vẫn khóa và con vẫn nằm nghiêng qua bên trái.
Nguyên nhân chính là do:
Máu nó không chạy được nên sinh ra chuyện này đó:

Máu nó bị kẹt ngay tay chân thì nó tê và nặng nề đến khó cử động được. Nó mà không thèm lên óc (đặc biệt là tiểu não) (khoảng gần sinh điểm Florence ở ngay sau ót) thì nó sanh ra ảo giác là có bóng người đứng xung quanh, có tiếng động, có sự di chuyển này nọ. Ngoài ra nó làm cho các bộ phẫn như tay chân đi ngũ rất là say, trong khi cái óc thì còn rất là tỉnh táo. Tạo nên cảm giác bị bóng đè!

Cảm giác bất an này tạo thêm càm giác như có ai nhập vào thân thể mình, hoặc là nằm sau lưng và thở vào ót mình...

Và sau cùng là phản ứng tự nhiên là tự làm cái chuyện: Kêu tên của ai đó để cứu mình...
===========
Kinh nghiệm là khi con thoát được sự kềm chế này bằng tiếng kêu thì nó có thể bị lại.
Nhưng trường hợp bị lại nó sẽ biến mất khi con đọc được lớn tiếng nguyên một câu thần chú hay là một câu niệm Phật.
Trích dẫn
Trước đây khi mới lúc đầu niệm phật quán chấm đỏ, con cũng bị hiện tượng khi ngủ người tê rần, muốn mở mắt dậy mà không được, và thường lúc đó con gặp nhiều giấc mơ kì lạ, trong đó có một giấc mơ con thấy con nằm nghiêng qua bên trái và bên cạnh giường của con có một thứ gì đó trong suốt (con không nhớ rõ hình thù lắm), và lúc đó con cũng niệm a di đà phật hướng về phía thứ đó, nhưng hình như là thứ đó không chịu di chuyển đi chỗ khác. Sau này con không gặp lại những giấc mơ như vậy nữa, cho đến hôm nay, con mới gặp lại giấc mơ kì lạ này.

Con kính mong thầy giúp con.
Chỉ là gân máu không lên được não bộ.
Tập thể dục thì nó sẽ ít bị hơn.
Sám hối thì linh hồn và thề xác nó tự động khít lại và cũng tứ đó mà thân thể có nhiều sinh lực hơn. Do vậy mà ít bị hơn nhiều.

Thử nằm quay hướng khác coi ra sao? Như là nằm ngươc lại coi ra sao? Là vì chuyện dị ứng với từ trường ngay chỗ mình ngủ.

bongsen