Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:30 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ thấy Anh HAi dạy cách bắt Rắn  (Đọc 2157 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
vào lúc: 13-01-2012, 01:57 AM

 

Khung cảnh ở Đà Lạt:Nhóm khoãng 5,6 người trong HSTD nhưng không biết là ai.Chỉ thấy Anh HAi đứng cạnh.Lúc này tự nhiên hiện lên 1 con Rắn to tổ nậu  Grin,như con Rắn trong hình vẽ sau lưng Đức Phật, nó phùng mang nhìn chăm chăm vào cả nhóm .RN định đưa tay ra bắt thì nghe tiếng Anh Hai nói khẽ bên tai: Đứng im đừng rục rịch gì hết,đây là Rắn Chúa đó ,muốn bắt nó phải cầm nã thủ ngay cái cái miệng nhưng chỉ khi nào nó động thủ thì mình mới ra tay,không thì cứ dứng im như vậy!
Sau đó thì cả Nhóm lên xe đi,trên xe Anh Hai nói với cả Bọn : Đây là loại RẮn Chúa ,muốn bắt phải tìm ra Hang ổ của nó ,và HAng của nó sâu ghê lắm! Vừa nói xong Anh HAi chỉ đàng trước rồi la lên :có cái Hang kìa! Chưa kịp nhìn đã thấy Anh Hai phi cái vèo nhãy tọt xuống Hang miệng có ngậm tờ giấy trắng có chử chi chít nhưng không đọc được.Cả Bọn chạy đến miệng Hang thì ôi chao :sâu đến độ không thấy Đáy mà bóng dáng anh Hai cũng mất tiêu.Ai cũng lo,không biết anh HAi có bị gì không.Hết
Mơ như vầy là sao hé ? Grin Grin Grin Grin Grin

Rn
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #1 vào lúc: 13-01-2012, 07:20 AM

Ha ha...dở cái là hỏng thằng nào đủ bản lãnh nhãy theo,nếu chú nhẫy xuống là Chuối giờ này đâu phải đợi há! Grin Grin Grin Grin Grin

rn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 13-01-2012, 07:22 AM



Khung cảnh ở Đà Lạt:Nhóm khoãng 5,6 người trong HSTD nhưng không biết là ai.Chỉ thấy Anh HAi đứng cạnh.Lúc này tự nhiên hiện lên 1 con Rắn to tổ nậu  Grin,như con Rắn trong hình vẽ sau lưng Đức Phật, nó phùng mang nhìn chăm chăm vào cả nhóm .RN định đưa tay ra bắt thì nghe tiếng Anh Hai nói khẽ bên tai: Đứng im đừng rục rịch gì hết,đây là Rắn Chúa đó ,muốn bắt nó phải cầm nã thủ ngay cái cái miệng nhưng chỉ khi nào nó động thủ thì mình mới ra tay,không thì cứ dứng im như vậy!
Sau đó thì cả Nhóm lên xe đi,trên xe Anh Hai nói với cả Bọn : Đây là loại RẮn Chúa ,muốn bắt phải tìm ra Hang ổ của nó ,và HAng của nó sâu ghê lắm! Vừa nói xong Anh HAi chỉ đàng trước rồi la lên :có cái Hang kìa! Chưa kịp nhìn đã thấy Anh Hai phi cái vèo nhãy tọt xuống Hang miệng có ngậm tờ giấy trắng có chử chi chít nhưng không đọc được.Cả Bọn chạy đến miệng Hang thì ôi chao :sâu đến độ không thấy Đáy mà bóng dáng anh Hai cũng mất tiêu.Ai cũng lo,không biết anh HAi có bị gì không.Hết
Mơ như vầy là sao hé ? Grin Grin Grin Grin Grin

Rn
Không có gì. Tibu chỉ đau xương sống một tý mà thôi.

Đau vì tibu tìm cách giãn cái đốt xương sống ngay chỗ huyệt "Đại Trường Du". Do nó giãn nhiều quá nên bị đau. Hồi sáng nay, tibu có tập dợt thì đề mục không có ngon lành cho lắm: Nó ở Cận Định có pha chút Chánh Định.

Như vậy Ruồi Nhựa linh cảm cảnh con rắn chúa nó chui vào hang cũng có phần đúng đó Grin;D;D

Bàn về Rắn Chúa này một tý: Muốn điều khiển được nó thì phải yên lặng vào cở Tam Thiền là tối thiểu. Còn lơ tơ mơ là nó cắn chết tươi liền đó nghe  Grin Grin Grin
Cái miếng giấy có chữ chi chích mà tibu ngậm trong miệng là cái vi tế tâm trong tình trạng của Tam Thiền. Với tình trạng không nói, không cười (vì đang ngậm tờ giấy) thì mới vừa đủ sức bay vào cái hang đó để tính chuyện bắt Con Rắn Chúa đó.

Bay vào đó thì nó là cái vực mà (cái vực là trên không có gì hết, dưới thì không có đáy luôn).
Mà con vật ở thoải mái trong cái vực thì chỉ có con rồng. Con rồng tượng trưng cho Thần (trong Tinh Khí Thần). Đụng chạm tới cái Thần thì nguy hiểm lắm. Phải có nghể mà nghề phải cứng nữa chớ lơ tơ mơ là nó lung tung liền đó nghe.
Ruồi nhựa cũng nhạy cảm ghê ta Grin Grin Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #3 vào lúc: 13-01-2012, 07:34 AM

Haha..vậy cũng đở tủi,Đệ cứ áy náy...nghỉ sao mình hèn vậy cả đám không thằng nào dám nhãy theo...mà Anh Hai động thủ nhanh như chớp nên chưa kịp suy nghỉ ra chuyện gì Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.007 seconds với 21 câu truy vấn.