NGÀY ĐẦU TU HỌC
PST kính chào Thầy, kính chào các Nhí và Quí vị.
PST mới theo học phương pháp tu theo hoasentrenda được mấy ngày hôm nay, tuy cuộc sống còn nhieuf thử thách đời thường PST vẫn cố gắng sắp xếp thời gian trước khi đi ngủ cố gắng dành chút thời gian ngồi sếp bằng và quán hình giọt nước theo đề mục nhận được. thưa Thầy và quí vị, PST xin được chia sẻ như sau mong Thầy và quí vị chỉ bảo thắc mắc của PST để cho PST tu tập cho đúng theo phuong pháp của Thầy và HSTD.
Ngày đầu tiên, sau khi đã đọc hết một lần toàn bộ hướng dẫn, PST bắt đầu ngồi quán hình giọt nước theo hướng dẫn, khi quán được một lát thì PST bắt đầu thấy đức Phật bà quán Âm hiện xuống tư thế đứng tay cầm lọ nước cam lồ, nhưng rất lạ là tư thế của ngài giáng xuống theo giống như một tờ giấy bay xuống và vẩy nước xuống người vào PST khi đó một giọt nước từ từ rơi xuống trước mặt PST và PST giữ lại giữa 2 chân mày một giọt nước nhiều màu sắc rất đẹp như pha lê được khoảng một lát ngắn sau đó giọt nước đó vỡ tan và lao vào phía PST hàng trăm hạt nhỏ khác nhau, có lúc thì lại quán được thấy một giọt nước cũng đẹp đẽ như trên nhưng từ từ rớt xuống một mặt nước rất phẳng lặng...quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần.
Nó chỉ là "Cận Định" Vì PST đang tìm cái giọt nước. Mà nó lại kể chuyện cho PST thấy này, thấy nọ..
Ngày thứ 3 tu tập: PST hôm đó có một chuyến công tác xa nhà 300km và tự lái xe đi, sau một ngày đường xa mệt mỏi, trước khi đi ngủ PST cũng dành chút thời gian tập luyện như bình thường quán giọt nước và vẫn có những hiện tượng như trên...Tuy nhiên thời gian ngồi ngắn hơn do muộn quá rồi và cần đi ngủ mai còn làm việc. Sau khi nằm xuống PST cũng cố gắng quán giọt nước như khi ngồi và dần chìm vào giấc ngủ khi nào mà không hay.
Khi PST bị buồn ngủ nhưng trong lòng lại không muốn ngủ thì ngay lúc nó sắp thiếp đi thì PST la lên trong đầu:
- - Ê! Ê! Đâu có được! Vào đây mà ngủ hả!
Thế là nó tỉnh lại liên thôi.
Còn nếu nó
ngủ nhanh như bị cúp điện thì
đành chịu thôi

Kính thưa Thầy và quí vị, sự việc PST thấy không có gì, nhưng đêm đó PST có giấc mơ rất lạ (không giống như bình thường vì PST thường ngủ mơ thì không nhớ mình đã mơ gì, hoặc ít ra nhớ không nhiều...).
Là do tâm của PST nó phấn chấn nên nó mới nhớ được đó
Đêm đó PST mơ thấy mình được dạo chơi đến một nơi rất lạ chưa bao giờ tới không gian như một thị trấn ven sông bến thuyền và nhà cửa. Mọi thứ đều được xây dựng bằng đá người qua lại tấp nập, thuyền chở các linh hồn tới, khung cảnh như cuộc sống bình thường, lúc đó văng vẳng bên tai: đây là địa ngục đấy, PTS vẫn bước tiếp và PST gặp bà nội, ông bà ngoại và cụ tổ râu tóc bạc phơ mặc quàn áo trắng, chân đi guốc mộc...và PST không hề cảm thấy sợ hãi gì hết.
Địa ngục mà sướng như vậy thì chỉ là biên địa. Chưa có vào bên trong.
Bên trong: Nó không còn thơ mộng như vậy đâu.

Diệu kế:
Tuy nhiên, vì là PST nằm mơ, nên PST vẩn còn cái trí nhớ về chuyện đó.
Cho nên, khi rảnh thì cứ cố nhớ lại giấc mơ đó và khi gập lại Ông Bà của PST thì PST cứ thế mà niệm Phật với ý đồ là "Cầu Vãn Sanh"
Kính thưa Thầy và quí vị sự việc tóm tắt như trên, PST có kể cho một người anh cũng tu tập và sinh hoạt trên diễn đàn HSTD và PST đến được HSTD cũng do anh động viên và giới thiệu cho biết để vào ngôi chùa trên trời này đọc. PST suy nghĩ suốt đến hôm nay mới viết lên đây (vì mới tu tập được mấy hôm nên sợ quá vội khi viết ra những thắc mắc của bản thân) những hiện tượng trên chỉ mong Thầy, các Nhí và quí vị giúp chỉ bảo và kiểm tra lại PST đã đúng phương pháp tu tập chưa có phải đó là ảo giác không và cần bổ xung khắc phục không?
Con xin cảm ơn Thầy, kính mong Thầy và quí vị luôn mạnh khỏe!
Thì cũng cứ một chiêu mà làm: Quán cho ra cái đề mục chết tiệt đó đi.
