Chào chú Tibu, con vừa nằm mơ một giấc mơ gần sáng .
Con khát nước, đi mua nước uống cũng một cậu em, hỏi mua một chai lavie thấy chủ quán đưa một chai kiểu lạ nhưng không để ý vẫn uống. Uống xong hỏi giá thì chủ quán bảo 80k, lè lưỡi ra trả vì đắt. Uống được một lát thì khò khè nói không ra lời. Đọc lại trên vỏ chai thấy ghi gì đó kiểu như chất tẩy rửa phải pha với cả bể nước. Rồi nôn vội ra rất nhiều nước, bảo chủ quán lấy cho một quả dừa uống rồi nôn ra tiếp.
Trước con cũng có 2 giấc mơ : 1 Giấc mơ đầu là thi thoảng lại nằm mơ thấy răng vỡ ra, lúc tỉnh dậy rất sợ hãi vì giấc mơ rất thật, giấc mơ này lặp lại vài lần.
Sau đó thời gian lại mơ giấc mơ thấy gián bò ra khỏi người rất nhiều, phải lấy vòi tắm xịt khắp người .
Chú gieo quẻ đoán giúp con nội dung giấc mơ với.
quẻ bị lạc là vì aragon có tập cái gì chưa? Và tập tới dâu rồi? tibu không phải là thầy bói mà là cư sĩ.
Trong bước lưu lạc gian hồ và hành hiệp thì có gặp những dị nhân. Vơí những biệt tài ... hơn ngưòi thường và sống ẩn dật không phô trương, không có danh thiếp và cũng không biết là có ai theo học hay không.
Chỉ là sau này, do đi lang thang nhiều, nên mới gặp được những người khác cũng có cách ăn nói như vậy nên mới biết là những dị nhân này cũng có người tìm ra và cũng đã cố gắng theo học.
Với lại, về vấn đề đoán này nọ của tibu cũng chỉ làm những công việc là giải đáp thắc mắc cho "hành giả" mà thôi.
Hết