Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tâm Hải tu

Bắt đầu bởi Tam Hai, Th12 30, 2011, 12:48 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tam Hai

Thầy ơi!
Khoảng 2 tuần nay con tập mồi với ngọn lửa thật (đèn cầy). Sau khi hộ thân thì con nhìn ngọn lửa độ 2-5 phút rồi nhắm mắt lại là thấy ngay hình dạng ngọn lửa nhưng màu sắc và độ sáng làm con không biết có phải là đề mục hiện ra hay con quáng gà mà nhìn thấy vậy. Con không an tâm và cũng không thấy vui. Trước đây có vài lần con thấy chớp khi hình viền, khi ngọn lửa vàng sáng độ 1 giây vài lần khi đó tim con đập nhanh và cảm thấy vui vui tí, vậy mà 2 tuần nay con có bình tĩnh hơn nhưng không cảm thấy vui. Sau khi nhắm mắt nhìn thấy hình ngọn lửa màu hồng sen sậm, từ giữa kéo lên thì vàng sáng (hôm to rõ, hôm chỉ là 1 đốm), bên ngoài màu hồng là màu đen ánh xanh, ngoài cùng là viền màu vàng sáng lan tỏa mờ dần trên nền khi màu đỏ tươi khi màu đen (do ánh sáng vị trí con tập nhiều hay ít). Con có thể di chuyển ngọn lửa theo ý (gần, xa, trên, dưới, trái, phải) nhưng không đổi màu hồng sen sang màu vàng hết được.
Sau khi nhắm mắt con thấy ngọn lửa to cỡ lóng đầu ngón tay út, sau đó từ từ thu nhỏ dần, đến khi cỡ bằng nửa hạt gạo thì cái viền màu đen ánh xanh có hình răng cưa, bắt đầu xoay tít, trong nền hồng cũng xuất hiện nhữngđường đen mảnh dính với viền đen trông giống bánh xe quay. Cứ xoay và thu nhỏ cho đến khi thành một chấm đen viền vàng mờ dần rồi tan mất. Con nhẩm đếm thì ít nhất là 40, nhiều nhất là 100. Sau đó con có tập lại thì chỉ có nền đen và một vài đốm sáng mà thôi.
Các ngày con tập đều giống nhau như khuôn, chỉ khác về thời gian ít nhiều thôi, hôm nay con mới vào chùa được nên thưa hỏi Thầy ngay.  Con cần phải làm gì tiếp theo vậy Thầy?
Thầy chỉ cho con với, con cảm ơn Thầy! :) :)

Tibu

Trích dẫn từ: Tam Hai trên Th12 30, 2011, 12:48 AM
Thầy ơi!
Khoảng 2 tuần nay con tập mồi với ngọn lửa thật (đèn cầy). Sau khi hộ thân thì con nhìn ngọn lửa độ 2-5 phút rồi nhắm mắt lại là thấy ngay hình dạng ngọn lửa nhưng màu sắc và độ sáng làm con không biết có phải là đề mục hiện ra hay con quáng gà mà nhìn thấy vậy. Con không an tâm và cũng không thấy vui.
Làm cái gì mà nhìn gì lâu quá vậy? May mà nó không đui đó chớ!
Trích dẫnTrước đây có vài lần con thấy chớp khi hình viền, khi ngọn lửa vàng sáng độ 1 giây vài lần khi đó tim con đập nhanh và cảm thấy vui vui tí, vậy mà 2 tuần nay con có bình tĩnh hơn nhưng không cảm thấy vui.
Ừ thì lần đầu nó ra thì 3 giây là một bước.
Trích dẫnSau khi nhắm mắt nhìn thấy hình ngọn lửa màu hồng sen sậm, từ giữa kéo lên thì vàng sáng (hôm to rõ, hôm chỉ là 1 đốm), bên ngoài màu hồng là màu đen ánh xanh, ngoài cùng là viền màu vàng sáng lan tỏa mờ dần trên nền khi màu đỏ tươi khi màu đen (do ánh sáng vị trí con tập nhiều hay ít).
Tâm của con nó chưa hiểu ý của con nó muốn nó làm cái gì cho nên nó làm lung tung. Và cũng chưa có làm theo ý của con cho nên, nó chỉ là "Cận Định" Vì ý con là tập cái này mà nó cứ ra cái kia
Trích dẫnCon có thể di chuyển ngọn lửa theo ý (gần, xa, trên, dưới, trái, phải) nhưng không đổi màu hồng sen sang màu vàng hết được.
Vì cái căn bản con chưa làm cho nó ra nhưng vì ở Cận định nên con cũng có thể đưa xa, đưa gần, nhưng căn bản nó chưa xong cho nên không có tính. Vì cái tâm nó chưa hiểu con muốn cái gì  ;D ;D ;D
Trích dẫnSau khi nhắm mắt con thấy ngọn lửa to cỡ lóng đầu ngón tay út, sau đó từ từ thu nhỏ dần, đến khi cỡ bằng nửa hạt gạo thì cái viền màu đen ánh xanh có hình răng cưa, bắt đầu xoay tít, trong nền hồng cũng xuất hiện nhữngđường đen mảnh dính với viền đen trông giống bánh xe quay. Cứ xoay và thu nhỏ cho đến khi thành một chấm đen viền vàng mờ dần rồi tan mất. Con nhẩm đếm thì ít nhất là 40, nhiều nhất là 100. Sau đó con có tập lại thì chỉ có nền đen và một vài đốm sáng mà thôi.
Nó cũng không hiểu con muốn nó làm cái gì, do đó nó ra lung tung.
Trích dẫnCác ngày con tập đều giống nhau như khuôn, chỉ khác về thời gian ít nhiều thôi, hôm nay con mới vào chùa được nên thưa hỏi Thầy ngay.  Con cần phải làm gì tiếp theo vậy Thầy?
Thầy chỉ cho con với, con cảm ơn Thầy! :) :)
Cũng chỉ là "Cận Định" Vì con cứ tập cái này mà nó cứ ra cái kia. Con chưa hiểu trò chơi này, nên con không bắt nó làm ra màu vàng do đó mà nó cứ "Cận Định".

Tam Hai

Thưa Thầy, con vẫn tập nhưng cảm thấy không khả quan, con mất tự tin, con cũng ráng bơm hơi nhưng nó vẫn cứ xẹp lép hoài hi hi ;D  ;D ;DThầy ơi đề mục của con là ngọn lửa, nhưng trước đây khi con mới vào xem hoasentrenda, chưa xin được đề mục thì con húc vào niệm phật quán chấm đỏ vì an tâm không công phạt nếu làm sai vì trước đây con vẫn thường niệm Phật cả ngày. Sau 2 ngày cận định, ngày thứ 3 con quán được chấm đỏ, sáng rực 3D, con đẩy ra xa thì nhìn ra là chóp đỏ trên đầu ông Phật, con thấy rõ từng lọn tóc quăn, con chưa nhìn được trán Phật thì bị mẹ gọi làm việc, con phải bỏ dỡ, sau đó con nhận được đề mục quán ngọn lửa nên con quay sang quán ngọn lửa. Nay nghiệp dồn ép, thân tâm con loạn động, con muốn niệm sám hối nhưng không quán được ông Phật vàng, đọc kinh thì con không đủ điều kiện. Con có đọc trong web có nói không được tự ý thay đổi đề mục. Con không có ý thay đổi nhưng con không biết mình có thể thực hiện việc niệm Phật quán chấm đỏ để tâm bớt loạn vì một khi nhiếp tâm niệm Phật thì con thực hiện được tốt vì quen thuộc, còn lúc quán ngọn lửa thì không niệm gì hết thì con dễ bị tạp niệm và hôn trầm, dễ ngủ quên vì con cũng mệt do hoạt động liên tục cả ngày. Con cũng muốn hỏi khi sám hối mà chỉ niệm danh hiệu Phật dược sư hay Cầu Sám Hối Bồ Tát mà không quán ra được Ông Phật Vàng thì con có nên tiếp tục không? Con nên sám hối cách nào khi tâm lực con còn yếu? Con cảm ơn Thầy!

Kim Dung

Hí hí, mê Tịnh độ quá nhưng lại dzô Thiền giống mình. Kinh nghiệm lấy động lực của mình: nhìn gương Tiểu Liên Hoa (Tịnh độ) , Chị Rắn con và chị Chuối... đó.... Và mình bây giờ khi tập vẫn niệm Phật ATCN để vào trạng thái êm êm rùi vẽ lửa...hí hí.... bạn đã thấy đảnh của Ngài A Di Đà làm mình ngưỡng mộ quá...hí hí...
Cáo chình nha!
Nam mô A Di Đà Phật!

Rancon

Trích dẫn từ: Kim Dung trên Th2 09, 2012, 07:36 AM
Hí hí, mê Tịnh độ quá nhưng lại dzô Thiền giống mình. Kinh nghiệm lấy động lực của mình: nhìn gương Tiểu Liên Hoa (Tịnh độ) , Chị Rắn con và chị Chuối... đó.... Và mình bây giờ khi tập vẫn niệm Phật ATCN để vào trạng thái êm êm rùi vẽ lửa...hí hí.... bạn đã thấy đảnh của Ngài A Di Đà làm mình ngưỡng mộ quá...hí hí...
Cáo chình nha!

Cái phần tô màu đỏ: Chị coi chừng nó loạn tâm đó vì chơi hai đề mục cùng một lúc.
Chú Tibu chỉ có nói là niệm A Di Đà Phật (không quán) cho tỉnh táo thôi rồi hãy quán đề mục để không buồn ngủ, chứ chưa bao giờ nói là quán chấm đỏ niệm phật rồi sau đó lại vô đề mục lửa cả. Khi mình mới bắt đầu chơi, và nhất là còn trong Cận Định thì nên cẩn thận chứ đừng chế chiêu mà phiền phức lắm nha chị.

Một khi Chú và Nhí đã chọn đề mục cho mình thì nó là chính xác nhất và hợp với mình nhất. Tức là họ vẽ con đường nhanh và đúng nhất cho mình đi. Mà mình lại không đi theo, mà cứ cua trái rồi quẹo phải, một hồi đi lạc rồi thì lại hỏi tại sao xui đó nghen.

Cái tâm của mình, nó có  thể làm đúng (quán đúng đề mục), cũng có thể làm lung tung và kể chuyện lung tung (quán đề mục khác/thấy cái khác) cho mình coi và dẫn mình đi lạc. Ông Phật nói: "phải tự thắp đuốc lên mà đi." Thì ngoài việc là mình phải dùng sức lực của chính mình để tu tập, thì mình cũng còn phải biết dùng ánh sáng để tìm đường nữa. Và nhớ là mình đang đi về ánh sáng - là phải sáng như mặt trời vậy. Chứ đừng thấy con đom đóm mà cho đó là đủ sáng rồi mà chạy theo nó nghen. ;D

Vài lời chia sẻ với hai Chị. Em mong hai Chị luôn vui vẻ tinh tấn nha.

Tam Hai

 :) :) Kim Dung ơi, tam hai mê thiền, mê lắm lắm luôn đó, nhưng vì thuận duyên không có mà nghịch duyên dư thừa nên nương nhờ câu niệm Phật mà nhắc nhở việc tu, giúp tâm bớt loạn động, Thiền, Tịnh hay Mật gì tâm hải cũng không màng phân biệt, tam hai chỉ muốn mình có thể thực hiện công phu phù hợp cho từng thời gian hoàn cảnh trong ngày và tận dụng tối đa thời gian mình có được vì thời gian của mình không biết còn bao lâu và thời gian mà đã mất thì mình không thể tìm lại được, hu hu...  :'( :'( đã gần 20 năm rùi đó...! Giờ gặp được HSTĐ tam hai đã có được sự hướng dẫn của thầy và sự giúp đỡ của Nhí cùng anh chị trong nhà HSTĐ tam hai cần phải xứng đáng với công ơn đó.

;) ;) ;) Rắn con ơi, tam hai cũng thực hiện giống như RC đã chỉ, nghĩ nhớ đến đề mục, tam hai dán luôn hình ngọn lửa trên mặt kiếng nón bảo hộ, lúc nào tam hai cũng thấy biết hình ngọn lửa trước mặt nhưng lúc tập cũng không xi nhê, tâm đầy tạp niệm và ngủ mê man, mộng mị những chuyện kinh dị hình thù như phim kinh dị Mỹ vậy đó, có lúc tam hai sợ phải đi ngủ, tam hai bệnh tim đâu dám xem phim hay nghĩ nhớ gì đến phim kinh dị mà lúc đó cứ y như là xem phim ghiền.
(thông thường khi ban ngày TH xem phim nào thì tối ngủ TH được xem lại tập phim đó trong khi ngủ, vậy mà cả ngày nhìn ngọn lửa, tối đến không thấy ngọn lửa mà cứ thấy cái chi chi... sợ lắm)
Còn tam hai hỏi đến niệm phật quán chấm đỏ là vì TH hầu như không được dạo chơi trong diễn đàn dù đó là điều kiện cần và đủ của tu sĩ HSTĐ, tủi thân lắm.. :'( :'( vẫn biết điều TH vướng mắc đã có câu trả lời trong diễn đàn, chỉ là không thể tìm dù đã dùng dụng cụ dò tìm vẫn không thỏa mãn. TH chỉ đọc được là khi niệm A Di Đà Phật là quán chấm đỏ- tâm từ, hoặc quán ông Phật vàng- sám hối mà thôi, quán ông Phật thì TH chưa làm được, có lần tập quán ngọn lửa không ra mà ra ông Phật vàng, lúc đó TH gạt liền ông Phật qua một bên, hơi ấm ức vì ngọn lửa thì không chịu ra mà ra ông Phật mà chi hi hi  :) :), không biết làm vậy có ngu không nữa  ;D ;D ;D.
Cám ơn Rắn con đã giúp đỡ, giờ TH biết TH cần thực hiện ra sao rùi, hồi sao mình có kêu khóc thì RC giúp nữa nha, thương Rắn con quá hà, hun vài chục cái luôn  :-* :-* :-* :-* :-*  he he ;D ;D ;D
Chị Lá Chuối ơi, hôm nào rảnh chị cho em xin chút lá chuối khô, em hun khói cái ngã của em cho nó ngộp mà bỏ chạy luôn để em nhẹ nhẹ hơn mà chạy theo chị nữa hen, cảm ơn chị Lá Chuối trước nghen (hi hi  :) :) - hết có từ chối nhé!), hun mẹ con chị vài chục cái nữa nè  :-* :-* :-* :-* :-*  he he  ;D ;D ;D

Rancon

Hi Tamhai,

Nếu chị vào hồ sơ của em và đọc những bài em viết từ năm 2009 thì chị sẽ thấy... í ẹ như thế nào ;D ;D ;D. Không ai sanh ra đã là thiên tài, không ai mới nghe Thiền, quán ngọn lửa là có thể làm cho ra đề mục liền (trừ những trường hợp đặc biệt thôi). Ai cũng phải có lúc đấu tranh với tư tưởng, cày sâu cuốc bẫm để mà có thể thấy được cái đề mục nó ra trong vòng cái chớp mắt. Mình phải cố gắng thôi chị nghen!

Chị ráng trước khi ngủ thì nằm quán ngọn lửa 1 tí cho cái tâm nó trung tính trở lại. Thì từ từ chị sẽ bớt thấy bậy bạ hơn. Cái tâm mình, phật cũng là nó, mà ma cũng là nó. Mình phải cho nó biết mình mới là sếp xòng, chứ hổng phải nó muốn làm gì là làm đâu, hehehe ;D.

Chị chú ý một điều. Hễ mà thấy được đề mục là có chánh định. Có chánh định là điều kiện tối thiểu để thấy ông Phật. Còn nếu chưa đạt được cái điều kiện tối thiểu này (thấy đề mục) mà lại được "cho" thấy lung tung là coi chừng tha hóa tự tại nó đang dòm ngó chị. Chị cố gắng nghe.

Hễ có gì mà ới lên trong này là bà con cô bác xúm nhau vào tìm chị liền hà ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Tam Hai trên Th2 09, 2012, 07:24 AM
Thưa Thầy, con vẫn tập nhưng cảm thấy không khả quan, con mất tự tin, con cũng ráng bơm hơi nhưng nó vẫn cứ xẹp lép hoài hi hi ;D  ;D ;DThầy ơi đề mục của con là ngọn lửa, nhưng trước đây khi con mới vào xem hoasentrenda, chưa xin được đề mục thì con húc vào niệm phật quán chấm đỏ vì an tâm không công phạt nếu làm sai vì trước đây con vẫn thường niệm Phật cả ngày. Sau 2 ngày cận định, ngày thứ 3 con quán được chấm đỏ, sáng rực 3D, con đẩy ra xa thì nhìn ra là chóp đỏ trên đầu ông Phật, con thấy rõ từng lọn tóc quăn, con chưa nhìn được trán Phật thì bị mẹ gọi làm việc, con phải bỏ dỡ, sau đó con nhận được đề mục quán ngọn lửa nên con quay sang quán ngọn lửa. Nay nghiệp dồn ép, thân tâm con loạn động, con muốn niệm sám hối nhưng không quán được ông Phật vàng, đọc kinh thì con không đủ điều kiện. Con có đọc trong web có nói không được tự ý thay đổi đề mục. Con không có ý thay đổi nhưng con không biết mình có thể thực hiện việc niệm Phật quán chấm đỏ để tâm bớt loạn vì một khi nhiếp tâm niệm Phật thì con thực hiện được tốt vì quen thuộc, còn lúc quán ngọn lửa thì không niệm gì hết thì con dễ bị tạp niệm và hôn trầm, dễ ngủ quên vì con cũng mệt do hoạt động liên tục cả ngày. Con cũng muốn hỏi khi sám hối mà chỉ niệm danh hiệu Phật dược sư hay Cầu Sám Hối Bồ Tát mà không quán ra được Ông Phật Vàng thì con có nên tiếp tục không? Con nên sám hối cách nào khi tâm lực con còn yếu? Con cảm ơn Thầy!
Biết nói làm sao bây giờ, có lần nào con chỉ đường cho người ta đi chưa?
Điều gì sẽ xảy ra khi con nói là quẹo trái mà người kia sau khi dạ to thiệt là to nhưng lại quẹo phải?
Trong trường hợp đó con làm gì được? ;D ;D ;D

Tam Hai

Thầy ơi con xin lỗi, con không bất đồng ngôn ngữ với nhà HSTĐ đâu, chỉ vì con quá u mê nên chưa hiểu hết và làm đúng nên hoang mang khi thấy quá nhiều cái bất lợi cho việc tu, con muốn dạo chơi trong diễn đàn cũng không làm được, con thực hành mà không biết như vậy có đúng không, con biết con sai vì con trở nên sân hận quá đà, ăn miếng trả miếng mà không kiềm chế và cũng buông thả, trước đây con không như vậy, con có thể nín nhịn nhưng con chưa xả bỏ được, con cảm thấy ức chế, muốn trốn chạy cũng không được vì trách nhiệm và bổn phận, con cũng không biết mình phải làm gì cho đúng nữa, điều con lo sợ là con sẽ trở nên cuồng tâm loạn ý, lúc ấy con không còn biết nhớ việc tu thì nói gì đến tập. Con biết nghiệp sát nặng nề hơn người đồ tể mà con đã phạm, con muốn sám hối nhưng tâm ngày càng loạn, con đã sai và lại sai, con xin lỗi Thầy. Con biết Thầy có thể nhìn thấy con, đọc được tư tưởng con, biết nghiệp lực của con, hỏi Thầy thì Thầy sẽ chỉ nhưng sức khỏe của Thầy... con không thể ích kỷ cho riêng mình, còn rất nhiều người cũng cần có Thầy như con... Thầy sẽ chỉ cho con khi ngoài Thầy trong HSTĐ không ai chỉ cho con được. :) :) :) :D :D
Rắn con ơi, giúp tam hai một chút, tam hai có hộ thân mà còn bị tha hóa dòm ngó vậy là thực hành chưa đúng rồi, RC chỉ TH một lần thiệt kỹ nha! TH không biết mình đọc chú đã đúng chưa. Nếu có thể RC cho TH xin số phone và giờ có thể gọi được, TH sẽ gọi cho RC khi cần được RC giúp đỡ. Dù sao thì RC cũng thương mà kéo bà rắn già này đi theo chung nhé!  ;D ;D :D :D :-* :-*

Rancon

Trích dẫn từ: Tam Hai trên Th2 11, 2012, 11:04 PM
Thầy ơi con xin lỗi, con không bất đồng ngôn ngữ với nhà HSTĐ đâu, chỉ vì con quá u mê nên chưa hiểu hết và làm đúng nên hoang mang khi thấy quá nhiều cái bất lợi cho việc tu, con muốn dạo chơi trong diễn đàn cũng không làm được, con thực hành mà không biết như vậy có đúng không, con biết con sai vì con trở nên sân hận quá đà, ăn miếng trả miếng mà không kiềm chế và cũng buông thả, trước đây con không như vậy, con có thể nín nhịn nhưng con chưa xả bỏ được, con cảm thấy ức chế, muốn trốn chạy cũng không được vì trách nhiệm và bổn phận, con cũng không biết mình phải làm gì cho đúng nữa, điều con lo sợ là con sẽ trở nên cuồng tâm loạn ý, lúc ấy con không còn biết nhớ việc tu thì nói gì đến tập. Con biết nghiệp sát nặng nề hơn người đồ tể mà con đã phạm, con muốn sám hối nhưng tâm ngày càng loạn, con đã sai và lại sai, con xin lỗi Thầy. Con biết Thầy có thể nhìn thấy con, đọc được tư tưởng con, biết nghiệp lực của con, hỏi Thầy thì Thầy sẽ chỉ nhưng sức khỏe của Thầy... con không thể ích kỷ cho riêng mình, còn rất nhiều người cũng cần có Thầy như con... Thầy sẽ chỉ cho con khi ngoài Thầy trong HSTĐ không ai chỉ cho con được. :) :) :) :D :D
Rắn con ơi, giúp tam hai một chút, tam hai có hộ thân mà còn bị tha hóa dòm ngó vậy là thực hành chưa đúng rồi, RC chỉ TH một lần thiệt kỹ nha! TH không biết mình đọc chú đã đúng chưa. Nếu có thể RC cho TH xin số phone và giờ có thể gọi được, TH sẽ gọi cho RC khi cần được RC giúp đỡ. Dù sao thì RC cũng thương mà kéo bà rắn già này đi theo chung nhé!  ;D ;D :D :D :-* :-*

Hehehe số phone thì không có rồi, vì chị mà gọi cho em là chị sạt nghiệp bây giờ :D. Với lại lịch đi học và làm việc của em bất thường lắm. Có gì chị cứ ghi ở đây hoặc nhắn tin nhắn riêng cho em là em trả lời liền đó mà.

Nay bàn lại chuyện tập của chị. Thực ra nó rất là đơn giản:

Thầy và Nhí cho chị đề mục thiền, quán ngọn lửa, thì chị cứ tập thiền, quán ngọn lửa. Chấm hết.

Nói rõ hơn: chị đừng có quán chấm đỏ hay làm ông Phật gì cả. Vì chị chưa có Chánh Định. Nếu chị chưa có Chánh Định mà thấy lung tung như vậy thì chỉ có là Tha Hóa Tự Tại nó cho chị thấy thôi chứ đâu phải tự chị làm ra đâu. Nhất là, chị đừng có cầu xin ơn trên ơn dưới làm ơn cho con cái này cái kia gì cả. Chị càng cầu thì Tha Hóa Tự Tại càng đến. Chị phải hạ quyết tâm, ví dụ như: "Từ ngày tui biết Hoa Sen Trên Đá thì tui biết thế nào là tự thắp đuốc lên mà đi. Từ nay  tui sẽ dùng sức lực của chính mình để vào Chánh Định và tu hành đắc đạo bằng con đường An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt."  Em chỉ nói ví dụ như vậy thôi, chị coi 1 câu nào phù hợp với mình thì chị dùng làm "thần chú" mà điều đình tâm lý, nếu không thì dùng câu phía trên cũng được.

Hộ thân: tại thời điểm này không cần hộ thân cũng không sao. Mà quan trọng nhất là điều thân. Tức là chị nằm, thả lõng (hay buông xã), và hít thở nhẹ nhàng để quên đi việc đời ồn ào. Rồi sau đó chị mới vô đề mục.
Sau đó chị ráng làm cho ra ngọn lửa của chị. Hôm nay nó ra thì tốt, mà không ra thì ngày mai sẽ ra. Mình chỉ bám trụ với việc quán ngọn lửa đằng trước mặt mà thôi. Kể cả việc mở mắt tập cũng không làm luôn. Chỉ làm 1 bước duy nhất là nhắm mắt, điều thân, và quán ngọn lửa đằng trước mặt.

Sau đó rồi tính tiếp.

Cho dù không có thời gian đọc bài diễn đàn, thì chỉ cần chị tập là kiến thức tâm linh của chị cũng nâng lên rồi. Nhưng chị nhớ đọc kĩ phần thực hành tại link này nhe:

https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh