Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy ơi !!!

Bắt đầu bởi nhà binh, Th9 16, 2014, 11:02 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

nhà binh

Thầy ơi,
Con phải làm gì để có thêm tình thương ạ ?!!
Có phải tình thương, nhẫn nại là hai yếu tố song hành cùng sức khỏe không ạ ??!
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Đức Thiện

#1
"...." nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Tibu

Trích dẫn từ: cục chao cưng trên Th9 16, 2014, 11:02 PM
Thầy ơi,
Con phải làm gì để có thêm tình thương ạ ?!!
Đối với em của con thì con nên niệm trong tâm câu chú sau đây:
Anh Yêu em!

Anh đã gặp em rồi thì không có gì hay hơn!

Trích dẫn
Có phải tình thương, nhẫn nại là hai yếu tố song hành cùng sức khỏe không ạ ??!
Con thấy rõ được nét có duyên của em con. Và cảm được sức quyến rủ của em con

Từ hai tiêu chuẩn này:
Con không làm cho em con buồn vì bất cứ lý do gì!

Con chỉ cần lo cho em con, cho nó vui thì cả Vũ Trụ sẽ vui theo con.

Con mà làm cho em con buồn thì cã Vũ Trụ sẽ buồn theo!
Và đây cũng là điều tối kỵ! của Cư Sĩ.

Le Le

#3
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 17, 2014, 05:16 AM
Trích dẫn từ: cục chao cưng trên Th9 16, 2014, 11:02 PM
Thầy ơi,
Con phải làm gì để có thêm tình thương ạ ?!!
Đối với em của con thì con nên niệm trong tâm câu chú sau đây:
Anh Yêu em!

Anh đã gặp em rồi thì không có gì hay hơn!

Trích dẫn
Có phải tình thương, nhẫn nại là hai yếu tố song hành cùng sức khỏe không ạ ??!
Con thấy rõ được nét có duyên của em con. Và cảm được sức quyến rủ của em con

Từ hai tiêu chuẩn này:
Con không làm cho em con buồn vì bất cứ lý do gì!

Con chỉ cần lo cho em con, cho nó vui thì cả Vũ Trụ sẽ vui theo con.

Con mà làm cho em con buồn thì cã Vũ Trụ sẽ buồn theo!
Và đây cũng là điều tối kỵ! của Cư Sĩ.

BôngSen ơi, vô đây mà học nè, vì cái tội....... làm biếng......



......nịnh vợ.  ;D ;D ;D

.....

Nhớ hồi đó Thầy cũng cho con câu thần chú: Anh Yêu em. Thiệt đúng là màu nhiệm mà ;D ;D ;D, từ đó trở đi con bỏ hết mấy

câu chú đại loại mỗi lần nhìn mặt vợ là: nam mô đá ra đá dzô bà phải dạ thưa dạ vâng....  ;D ;D ;D. Giờ con vẫn đang đọc câu

chú: Anh Yêu em. nhưng cộng thêm câu: nam mô đá ra đá dzô, Dạ: anh lạy Em vợ ơi!.

Đúng thiệt là linh nghiệm hết sức.  ;D ;D ;D

Happy wife, happy life!

Very simple hihi
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Thuongnhan

Anh Cái Gì Rồi Cũng Sẽ Hết ơi, "Anh yêu Em" trong câu Thầy nói thì "Em " ở đây là người iu của mình chứ không phải thằng em( linh hồn ) của mình phải không ạ...!!!hihi ;D ;D ;D ;D .

Le Le

Trích dẫn từ: Thuongnhan trên Th9 17, 2014, 06:46 AM
Anh Cái Gì Rồi Cũng Sẽ Hết ơi, "Anh yêu Em" trong câu Thầy nói thì "Em " ở đây là người iu của mình chứ không phải thằng em( linh hồn ) của mình phải không ạ...!!!hihi ;D ;D ;D ;D .

Hiểu sao kệ tui ;D ;D ;D, miễn sao tui thấy nó work cho tui là tui chụp tui xài 'ngay và luôn'  ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

boiroi

Cái này mới khó nè anh em:

Trích dẫnCon thấy rõ được nét có duyên của em con. Và cảm được sức quyến rủ của em con

Thấy được em của mình có cái hay của nó rồi khuyến khích em nó phát huy sự quyến rũ để em nó vui thì mình cũng vui theo.

;D ;D, nói đến đây mới nhận ra "ụa, sao mình nói chuyện về vợ mình mà sao giống linh hồn mình khi mình công phu dzậy cà?"

Tibu

Anh Hai là anh rể của tibu. Người mà tibu gọi là Đại Lực Sĩ. Trong lúc bế tắc về tình cảm (vợ hay ghen) anh Hai vẫn tỉnh bơ mà chịu đựng. Biến cố cứ leo thang mà anh Hai lại im ru! Đại Lực Sĩ là ở chỗ này đây bà con!

Khi gần chết, anh Hai tâm sự với tibu:
- - Em à, đàn bà thuộc giống yếu. Đàn ông mình, trời sanh ra, đã là mạnh rồi.
và anh Hai kết luận:
- - Không lý nào mà minh lại văn tục với đàn bà con gái? Đã không nói bậy, thì cũng đừng có đánh người ta!
Người ta là phái đẹp, và là phái yếu! Khi họ siêu vẹo thì mình phải vững và thẳng chớ!

bongsen

Trích dẫn từ: boiroi trên Th9 17, 2014, 07:48 AM
Cái này mới khó nè anh em:

Trích dẫnCon thấy rõ được nét có duyên của em con. Và cảm được sức quyến rủ của em con

Thấy được em của mình có cái hay của nó rồi khuyến khích em nó phát huy sự quyến rũ để em nó vui thì mình cũng vui theo.

;D ;D, nói đến đây mới nhận ra "ụa, sao mình nói chuyện về vợ mình mà sao giống linh hồn mình khi mình công phu dzậy cà?"

Thì Bả là Hộ pháp mà...
Tuy cũng còn ghim ghút, ghen tuông, sân hận... như thường... Nhưng cái linh tính thì chính xác ghê lắm...
Từ ngày quen Bả đến giờ tuy rằng cũng dụ Bả hoài nhưng mà Bả nói không có thời giờ để tu... hihi.
;D ;D ;D

Liên Hương

Trích dẫnKhi gần chết, anh Hai tâm sự với tibu:
- - Em à, đàn bà thuộc giống yếu. Đàn ông mình, trời sanh ra, đã là mạnh rồi.
và anh Hai kết luận:
- - Không lý nào mà minh lại văn tục với đàn bà con gái? Đã không nói bậy, thì cũng đừng có đánh người ta!
Người ta là phái đẹp, và là phái yếu! Khi họ siêu vẹo thì mình phải vững và thẳng chớ!
Đàn ông trên đời này mà có cùng suy nghĩ giống với Bác ấy thì tụi con hạnh phúc biết bao ;D ;D ;D

hienthu

      Chị L Hương ơi! Em với Chị cố gắng nắm áo Thầy để kiếp sau gặp được hoàng tử ha ... Ha...Từ ngày vô chùa em đứng một giò riết rồi quen luôn . Cái chiêu này hay lắm.