Nhân 1 năm ngày Thầy thay áo, con xin phép chia sẻ một chút tâm tình ạ:
Con nhận Pháp từ năm 2013 nhưng vì chưa đủ Phước Báu nên chỉ nghe, đọc chứ chưa thực hành. Nhìn lại thì con thấy lúc đó con chưa tìm được mục đích tu. chưa thấy chữ KHỔ
Năm 2017, nghiệp dập cũng kha khá nên con nếm cái Khổ từ từ, nhưng vẫn còn "vui" vì vừa mới sinh con đầu lòng, niềm vui dâng tràn, mọi thứ đều tập trung vào nhóc.
Năm đó con gặp Thầy, Thầy nói chuyện với con, Thầy bảo "con tu đi con!", Thầy kể về những người tu giỏi, về chị Tiểu Liên Hoa, chị Mun, về một người nào đó ở New Zealand (mà con không biết)... Con ngồi nghe Thầy kể say mê không nói một lời nào, nghe hay lắm, con tin lắm nhưng sau đó con vẫn chưa tập mà cứ âm thầm đọc hstd thôi. Nghĩ tới đây con thấy con tệ và có lỗi với Thầy quá Thầy ơi!
2019 Mẹ con mất, con đã thấm chút rồi, nhưng lúc đó còn Vô Minh dày đặc nên "bận lao ra ngoài", vì có một chút áp lực về tài chính.
11/2022 Ba cũng mất luôn. Lúc xếp quần áo cho Ba, rồi con nhớ lại lúc con xếp cho Mẹ. Có quần áo còn tag, nằm trong tủ, rồi nhà cửa, vật chất của Ba Mẹ cả đời làm vất vả, nó vẫn nằm đó. Vậy mà con không biết Ba Mẹ ra sao. Mọi thứ để lại đều quá vô nghĩa!
Khi ấy con biết con phải quay về bên trong, con phải Tập!
Con bắt đầu Sám Hối để lập tâm.
Rồi 1 tháng sau Thầy thay áo. Cảm giác bơ vơ khủng khiếp! Con thấy mình không còn nơi nương tựa nữa rồi.
Đây chính là cột mốc làm con quyết tâm nhất! Con phải tu, con phải bắt đầu thôi!
22/12/2022, Chị Mun bảo con Sám Hối có hiệu quả vì con mơ đi vệ sinh.
Kể từ đó con tập đều hơn, đau đầu khoảng 1 tuần thì hết. Chiến đấu với loạn tâm, rung lắc vv.. Nhưng hay là không bị buồn ngủ nữa. Hôm nào mệt thì buồn ngủ, còn bình thường con tập xong rất tỉnh táo.
2/2/2023, con báo chị Mun con ra chấm đỏ. Nhưng nó vẫn chưa kiểm soát được, và con còn bị hút vào.
Mấy tháng sau đó, công phu không tiến bộ gì nhiều, con tập trung sửa lỗi...Khi phát hiện ra 1 tính xấu của mình thì con hơi quê nhưng lại thấy vui. Giống như bắt được bí kíp vậy.hihi. Bước đầu tiên của việc sửa lỗi là phải biết lỗi mình là gì mà

- Sân Hận (nghiệp này nặng, con đã thay đổi nhiều nhưng vẫn còn và lâu lâu bùng phát. Chỉ khác là giờ con nhận diện em nó nhanh hơn, nên cũng kiểm soát được dễ hơn so với trước)
- Chấp Tướng: ôi cái này được Giấc Mơ công phu báo cho. Ban đầu con nghĩ mãi nó là gì thế. Sau này để ý thì đúng con bị này cũng khá nặng. Đã hay Sân mà còn Chấp Tướng xấu tính thiệt!
- Tham ái, tham dục nhiều vv

Ooii!
5/12/2023, lần đầu con giữ chấm đỏ được lâu và nó yên không rung lắc nữa. Con vui nhẹ nhàng. Con thấy biết ơn Thầy vô cùng!
Càng tập con càng thấy thương Thầy. Thương sự Từ Bi, Trí Tuệ và Dũng Cảm của Thầy. Nếu không gặp Thầy thì con không biết kiếp này của con sẽ ra sao nữa Thầy ơi!
Dù đường còn dài và xa, con vẫn luôn nhắc nhở mình không được nản chí, khi con còn tập là con vẫn còn Thầy bên cạnh thôi mà!
P.S: Và con cũng biết ơn Chị Mun chỉ dẫn con, cùng chị TLH và anh chị khác vẫn đang dẫn dắt và đùm bọc mọi người trên chùa khi không có Thầy ở đây ạ
Con xin hết!