Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:59 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cửu Huyền Thất Tổ  (Đọc 5138 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
vào lúc: 22-09-2009, 10:49 AM

Được sự chỉ bảo của chú Tibu. Kim Cang Bảo Thắng mạnh dạn nhờ các Nhí xem giúp trường hợp sau:
Ba của KCBT tên ..................... Mất ngày .... tháng ...........
Kính xin các Nhí Bồ Tát xem cho Ba của KCBT hiện giờ đang ở cõi nào. Có còn trong Thân Trung Ấm hay đã về Cực lạc.
Xin tán thán công đức của các Bồ Tát Nhí.
Logged
do anh tuan
Thành viên


Bài viết: 10



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: do anh tuan
Trả lời #1 vào lúc: 25-09-2009, 01:20 AM

Kính chào chú TiBu và các HTN, tôi đọc được bài viết trên ở trang web:thegioivohinh.com như sau:

Chuyện là như vậy nà các bác à...
mattroidole có 1 người bạn gái khoảng 20 t rồi..đang đi làm công nhân ở khu công nghiệp bình dường. Cách đây không lâu, gia đình của bạn ấy có người thân bị sét đánh, 1 người, rồi 2 người đều bị sét đánh..
Thế rồi...từ khi những người ấy chết như thế. thì bạn gái này hằng đêm trước khi ngủ đều thấy những người thân của họ về để kiếm cô ấy, mà bạn gái này nói là khi trông thấy thì cái mặt đen thui nhìn ghê lắm. đêm nào cô ấy cũng bị họ về tìm .
đang thiu thiu ngủ thì cô ấy nghe trong tai là " Con ABC đâu..?" cứ như thế, làm bạn ấy không ngủ được, sức khỏe càng ngày càng mất đi, yếu ốm, gầy mòn..Cô ấy đau khổ lắm....Cô ta dời hết phòng trọ này đến phòng trọ khác mà họ vẫn tìm cô ấy....Cô gái ấy ko ăn uống j được..thân hình đáng thương.
Hum qua cô ấy gặp mattroidole để hỏi thì mattroidole mới bảo cô ấy, Nên tụng kinh và trì chú để những người ấy mau siêu thoát và ko còn hại mình nữa..Bạn ấy hồi giờ cũng chwa biết đến phật pháp, nên ko biết cách nào sẽ làm cho cô ta được thanh thản hơn.
Nên hôm nay mạn phép lên đây, xin nhờ các thầy có cách nào để mattroidole giúp được cô ấy...
Nghe nói có nhìu chú rất là hay như chú chuẩn đề gì đó, mà ko biết tìm ở đâu..
XIn các thầy và mọi người hãy giúp chúng con..
Nam mô A di đà phật...Con mong tin sớm lắm đó các thầy ạ !!!!Hic

Kính nhờ chú TiBu và các HTN độ dùm, xin cảm ơn các vị nhiều lắm.
Kính chúc sức khỏe.
Thân mến
Thiện Lợi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 25-09-2009, 07:15 PM

Kính chào chú TiBu và các HTN, tôi đọc được bài viết trên ở trang web:thegioivohinh.com như sau:

Chuyện là như vậy nà các bác à...
mattroidole có 1 người bạn gái khoảng 20 t rồi..đang đi làm công nhân ở khu công nghiệp bình dường. Cách đây không lâu, gia đình của bạn ấy có người thân bị sét đánh, 1 người, rồi 2 người đều bị sét đánh..
Thế rồi...từ khi những người ấy chết như thế. thì bạn gái này hằng đêm trước khi ngủ đều thấy những người thân của họ về để kiếm cô ấy, mà bạn gái này nói là khi trông thấy thì cái mặt đen thui nhìn ghê lắm. đêm nào cô ấy cũng bị họ về tìm .
đang thiu thiu ngủ thì cô ấy nghe trong tai là " Con ABC đâu..?" cứ như thế, làm bạn ấy không ngủ được, sức khỏe càng ngày càng mất đi, yếu ốm, gầy mòn..Cô ấy đau khổ lắm....Cô ta dời hết phòng trọ này đến phòng trọ khác mà họ vẫn tìm cô ấy....Cô gái ấy ko ăn uống j được..thân hình đáng thương.
Hum qua cô ấy gặp mattroidole để hỏi thì mattroidole mới bảo cô ấy, Nên tụng kinh và trì chú để những người ấy mau siêu thoát và ko còn hại mình nữa..Bạn ấy hồi giờ cũng chwa biết đến phật pháp, nên ko biết cách nào sẽ làm cho cô ta được thanh thản hơn.
Nên hôm nay mạn phép lên đây, xin nhờ các thầy có cách nào để mattroidole giúp được cô ấy...
Nghe nói có nhìu chú rất là hay như chú chuẩn đề gì đó, mà ko biết tìm ở đâu..
XIn các thầy và mọi người hãy giúp chúng con..
Nam mô A di đà phật...Con mong tin sớm lắm đó các thầy ạ !!!!Hic

Kính nhờ chú TiBu và các HTN độ dùm, xin cảm ơn các vị nhiều lắm.
Kính chúc sức khỏe.
Thân mến
Thiện Lợi
Trường hợp này nhẹ nhàn khi một người có tý xíu công phu: Thì chỉ cần niệm Phật quán chấm đỏ cở 3 tháng là hết.

Nhưng vì chưa biết gì hết, nên sữ sự như là người thường, có nghiã là kê toa và bắt thi hành:

Trưòng hợp này thì chỉ luận về âm dương: Vì quá âm, nên khi ăn đồ dương vào là có thể chữa được:
Đề nghị:
Ăn Bí Đỏ.

Vì đây là chữa bệnh chớ không phải là ăn chơi! Nên ăn thiệt tình trong vòng cở 3 tháng thì nó dương hoá lên. Bên kia là hết có thể ảnh hưởng, với lý do là dây thần kinh nó mạnh hơn. (ăn bí đỏ càng nhiều càng tốt).

Giải pháp cuối cùng chỉ là để ngưà là: đeo còng lưỡng kim (dây điện thoại treo ngoài đường: Lọai liên tỉnh đó.

Loai dây bên ngoài là đồng đỏ, bên trong là lõi thép. Khi đi xin thì nhớ đem theo nam châm để thử cho chắc ăn.

Khi tìm ra thì sẽ chỉ cho cách đeo.

Tác dụng:
Còng đeo đúng cách thì tác dụng như là dây đất (mass) nên khi "bên đó" đến gần thì bị hoá giải (lý do là vị họ là một dạng tỉnh điện) nên họ không còn thích tới gần mình nữa: Mình yên thân.
Tuy nhiên, vì chưa tu nên chỉ có tính cách là ngừa mà thôi.

Hết

Hết
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #3 vào lúc: 26-09-2009, 07:50 AM

Chú Tibu nhờ các Nhí giúp con trường hợp này với ạ. Con xin cảm ơn chú và các bồ tát nhí.

Nhí cho biết đã đưa luôn Cửu Huyền Thất Tổ của Kim Cang Bảo Thắng trong những lần trước rồi.  Thượng Phẩm Thượng Sanh hết đó.  Chúc mừng KCBT Smiley

Chú Tibu và các Nhí làm ơn giải thích cho con về Cửu huyền Thất tổ với. Con tìm trên net thì được những thông tin sau:
http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/cuuhuyen-thatto.htm
http://www.hoangthantai.com/forum/index.php?topic=623.0
Con đọc nhưng cũng mơ hồ chưa rõ nghĩa lắm. Tức là nếu các cụ ông bà bên Ngoại (các cụ sinh ra Mẹ con) thì có được gọi là nằm trong Cửu Huyền Thất Tổ không?
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #4 vào lúc: 26-09-2009, 10:45 AM

Chú Tibu nhờ các Nhí giúp con trường hợp này với ạ. Con xin cảm ơn chú và các bồ tát nhí.

Nhí cho biết đã đưa luôn Cửu Huyền Thất Tổ của Kim Cang Bảo Thắng trong những lần trước rồi.  Thượng Phẩm Thượng Sanh hết đó.  Chúc mừng KCBT Smiley

Chú Tibu và các Nhí làm ơn giải thích cho con về Cửu huyền Thất tổ với. Con tìm trên net thì được những thông tin sau:
http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/cuuhuyen-thatto.htm
http://www.hoangthantai.com/forum/index.php?topic=623.0
Con đọc nhưng cũng mơ hồ chưa rõ nghĩa lắm. Tức là nếu các cụ ông bà bên Ngoại (các cụ sinh ra Mẹ con) thì có được gọi là nằm trong Cửu Huyền Thất Tổ không?
Bạn đọc cái này để hiểu về cưủ huyền thất tổ mà HSTĐ độ là sao ?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=453.msg4377#msg4377
Dạ đọc rồi vẫn chưa hiểu là bên Ngoại tức bên mẹ của mình có được tính không ạ.
Hi hi. Bảo Thắng vô minh khó đào tạo quá Smiley Smiley đọc mãi mà vẫn phân vân, không biết các cụ bên ngoại đã được các Nhí dẫn về Thượng Phẩm Thượng Sanh chưa nữa.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 26-09-2009, 11:53 AM

Trích dẫn
Bạn đọc cái này để hiểu về cưủ huyền thất tổ mà HSTĐ độ là sao ?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=453.msg4377#msg4377
Dạ đọc rồi vẫn chưa hiểu là bên Ngoại tức bên mẹ của mình có được tính không ạ.
Hi hi. Bảo Thắng vô minh khó đào tạo quá Smiley Smiley đọc mãi mà vẫn phân vân, không biết các cụ bên ngoại đã được các Nhí dẫn về Thượng Phẩm Thượng Sanh chưa nữa.

Có nghiã là 2000 người này liên tục đóng vai là cha, là cháu, là vợ, là chồng, là ông ngoại, là ông nội, là hàng xóm, là con chó, là con gà, là con cọp, là con chim ... họ chơi với nhau lâu đời nên là cữu huyền thất tổ.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #6 vào lúc: 17-10-2009, 07:28 PM

Xin hỏi các Nhí là để độ cho một người đã mất thì người đó có phải phát bồ đề tâm và tín hạnh nguyện mới được vãng sanh hay không có nhiều ác nghiệp lúc sống phải không? Giả sử một bà cụ mới mất thì các Nhí có thể độ bà ta được không?
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #7 vào lúc: 17-10-2009, 08:56 PM

Xin hỏi các Nhí là để độ cho một người đã mất thì người đó có phải phát bồ đề tâm và tín hạnh nguyện mới được vãng sanh hay không có nhiều ác nghiệp lúc sống phải không? Giả sử một bà cụ mới mất thì các Nhí có thể độ bà ta được không?

Nhí có mặt !
Trích dẫn
Giả sử một bà cụ mới mất thì các Nhí có thể độ bà ta được không?
Được, chuyện đơn giản thôi mà !
Trích dẫn
Xin hỏi các Nhí là để độ cho một người đã mất thì người đó có phải phát bồ đề tâm và tín hạnh nguyện mới được vãng sanh hay không có nhiều ác nghiệp lúc sống phải không? Giả sử một bà cụ mới mất thì các Nhí có thể độ bà ta được không?
- Nếu đó là người hiền lành, tốt có Bồ Đề tâm và tín hạnh nguyện: đây là những linh hồn hướng Thượng, có nghiã là họ phù hợp với cái cõi giới ở Trên, nên vấn đề đi lên rất là nhẹ nhàng và dễ dàng cho họ, thì khi vừa mới mất là có sẵn Nhí đây sẽ đưa bà đi liền không cần ai nhờ cả vì những đức tánh tốt của bà đã phát ra tín hiệu cho Nhí biết rùi !hihi
 Một người như vậy thì thường đi rất mau lên tới tầng 9: Thượng Phẩm Thượng Sanh

- Nếu người có nhiều ác nghiệp: đây là những linh hồn có chiều hướng đi xuống, những cảnh giới nặng nề như điạ ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, thì mức độ độ tử sẽ diễn ra chậm hơn, họ sẽ được dẫn đi từ từ từng tầng một, để cho linh hồn phù hợp với từng tầng Thanh Tịnh và trong sáng của cõi A Di Đà,
Vì nếu không làm vậy thì linh hồn sẽ không chiụ đựng được sức ép qúa mạnh của các cõi giới Thanh Tịnh cao hơn mà nổ tung như chiếc bong bóng bay khi bay lên qúa cao bị sức ép của không khí mà nổ vậy !
Đó là lý do tại sao họ khó lên được liền ở những tầng cao
 
Nhưng với sự hồi hướng và tiếp sức của Nhí cho họ thì họ sẽ nhanh chóng đi lên những tầng cao để tu tập với các linh hồn khác …


Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.051 seconds với 21 câu truy vấn.