Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kính chào đại gia đình  (Đọc 6346 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
DuyTan282
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DuyTan282
vào lúc: 19-03-2011, 11:59 AM

Lời đầu tiên cho con kính chào thầy và cả nhà ! Grin
Thành viên mới vào điểm danh...la :"dạ có", hì.

1.Đầu tiên là phải nói đến trường hợp nào, hoàn cảnh nào đưa đẩy anh biết đến đại gia đình "hoa sen" ?
Dạ thưa, do mê mật tông mà chưa tìm được chân sư nên có thời gian là cứ hỏi bác google để tìm hiểu mật tông, và bác google chỉ dẫn qua nhiều địa chỉ khác, sau cùng là tự mò vào nhà mình, ^^

2. Thế lý do nào, động lực nào thúc đẩy anh viết đơn xin gia nhập  đại gia đình HSTĐ ?Dạ, tại vì sao khi đi lần mò tìm đến nhiều "ngôi nhà" đạo pháp, mật tông hay thiền...Nhưng khi đến với "nhà" có cái địc chỉ hoasentrenda.com thì mới thấy nhiều vấn đề:
  - nhà mình đẹp lộng lẫy, với "nội thất" cực kỳ xịn.
  - các tv trong gia đình cực kỳ trìu mến dễ thương.
  -  CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ ẤM ÁP GIA ĐÌNH, ẤN TƯỢNG BỞI LỐI VIẾT SÂU SẮC MÀ DÍ DỎM, GIẢN DỊ VÀ CHÂN THÀNH. ĐI SÂU VÀO LÒNG NGƯỜI ĐỌC 1 CẢM GIÁC THÂN THIỆN , BÁC ÁI VÀ GẦN GỦI CỦA ChÚ TIBU VÀ GIA ĐÌNH LUBU.
  - ..................còn nhiều thứ khác, có lẻ, lâu ngày sẽ cảm nhận tới   Grin

3. Thế anh biết gì về gia đình lubu, chú tibu hay đại gia đình HSTĐ mà bảo là rất thích ?
phù... Lips sealed
cái nì thì chưa biết gì hết...nhưng từ từ biết. trước mắt là đọc mấy bài viết, ngắm nghía, dòm ngó, phục kích , canh me lâu ngày cái nhà này gòi...nên thấy thích.

4. Thế nguyện vọng anh là gì ?
Dạ, xin gia nhập và sinh hoạt trong gia đình mình ! (hết sức tha thiết).

Xin được kính chào Thầy và đại gia đình mình.
Dang 2 cái tay ôm làm quen mọi người. đợi gia đình mình cười với em cái  Wink
« Sửa lần cuối: 19-03-2011, 08:05 PM gửi bởi DuyTan282 »
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 19-03-2011, 07:09 PM

Lời đầu tiên cho con kính chào thầy và cả nhà ! Grin
Thành viên mới vào điểm danh...la :"dạ có", hì.

1.Đầu tiên là phải nói đến trường hợp nào, hoàn cảnh nào đưa đẩy anh biết đến đại gia đình "hoa sen" ?
Dạ thưa, do mê mật tông mà chưa tìm được chân sư nên có thời gian là cứ hỏi bác google để tìm hiểu mật tông, và bác google chỉ dẫn qua nhiều địa chỉ khác, sau cùng là tự mò vào nhà mình, ^^

2. Thế lý do nào, động lực nào thúc đẩy anh viết đơn xin gia nhập  đại gia đình HSTĐ ?Dạ, tại vì sao khi đi lần mò tìm đến nhiều "ngôi nhà" đạo pháp, mật tông hay thiền...Nhưng khi đến với "nhà" có cái địc chỉ hoasentrenda.com thì mới thấy nhiều vấn đề:
  - nhà mình đẹp lộng lẫy, với "nội thất" cực kỳ xịn.
  - các tv trong gia đình cực kỳ trìu mến dễ thương.
  -  CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ ẤM ÁP GIA ĐÌNH, ẤN TƯỢNG BỞI LỐI VIẾT SÂU SẮC MÀ DÍ DỎM, GIẢN DỊ VÀ CHÂN THÀNH. ĐI SÂU VÀO LÒNG NGƯỜI ĐỌC 1 CẢM GIÁC THÂN THIỆN , BÁC ÁI VÀ GẦN GỦI CỦA CÚ TIBU VÀ GIA ĐÌNH LUBU.
  - ..................còn nhiều thứ khác, có lẻ, lâu ngày sẽ cảm nhận tới   Grin

3. Thế anh biết gì về gia đình lubu, chú tibu hay đại gia đình HSTĐ mà bảo là rất thích ?
phù... Lips sealed
cái nì thì chưa biết gì hết...nhưng từ từ biết. trước mắt là đọc mấy bài viết, ngắm nghía, dòm ngó, phục kích , canh me lâu ngày cái nhà này gòi...nên thấy thích.

4. Thế nguyện vọng anh là gì ?
Dạ, xin gia nhập và sinh hoạt trong gia đình mình ! (hết sức tha thiết).

Xin được kính chào Thầy và đại gia đình mình.
Dang 2 cái tay ôm làm quen mọi người. đợi gia đình mình cười với em cái  Wink


Chúc mừng Duy Tân 282 Grin Grin Grin
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #2 vào lúc: 19-03-2011, 07:47 PM

Chà chà ...đứng ngay ngắn coi...
ờ , được...sáng giờ mấy thầy đang bận đi lặt sen thúi...
   - Dạ , huynh là ...?
   - Tui đứng đây canh nhà, hồi nãy có thằng mặt thỏ mỏ dơi, láo liên đi ngang, nè nhen !mấy đứa mới đầu tu tập cái tâm tốt và nguyện ngon lành lắm, sau khi tu lâu lâu kiếm chút đỉnh công đức và bạn bè khen ngợi vì ngưởng mộ mấy cái ảo giác trong mơ  , thì tâm mộ đạo lúc ban đầu đã từ từ nhường chỗ cho cái tâm ngạo mạn, ham danh lợi, rồi cái ...bắt đầu tự nghĩ mình có căn mạng cao, có tu từ tiền ...chiến...hehehe..
  - Huynh cho hỏi ...?
  - Tui đâu biết gì mà hỏi, N xếp xình ở đây đang công tác bên Nhật chiều mơi zìa, hỏng có trà nóng, chơi trà nguội đở nghen, ủa hồi nảy nói ôm miếng coi hả ? ừa lại ôm miếng coi...( ^^^^ ).
  - Học hành đàng hòang nghen.

Logged
DuyTan282
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DuyTan282
Trả lời #3 vào lúc: 19-03-2011, 08:23 PM

 Grin khì khì, có người ôm ! (đang đứng ngay ngắn đây ạh), em chào admin và huynh vuhanp.

Logged
RUBY-SAPHIA
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: RUBY-SAPHIA
Trả lời #4 vào lúc: 22-05-2011, 08:39 PM

Kính chào chú Tibu và gia đình lubu.
Gần nữa tháng trước cháu có tham gia khóa học "Quán Tâm Luyện Thần" của thầy Thích Hồng Phương (chùa Hương Quang - Bình Định), vì vậy mà có ý tìm hiểu về Mật tông. Loay hoay trên google một hồi thì thấy HSTD hay quá nên liền đăng ký làm thành viên.
Vậy xin cho hỏi, liệu cháu có "vượt pháp" hay không nếu xin theo các vị để tu học ? Ngoài ra, xin cho hỏi là : đêm qua trong khi buông xả, tập quán hơi thở  thì cháu có cảm giá rất rõ là mình đang trong không gian rộng lớn bao la, chới với , không có cảm giác gì đến thân đang ngồi lù lù trên nền nhà nữa. Thời gian kéo dài khoảng 3-4 giây, hoảng quá nên cháu cố tác ý quay về thân thì hết cảm giác đó, nhưng lúc này thì cháu lại cảm thấy thân của mình to lớn vô cùng (tay, chân, thân hình ...)
Không biết hiệu ứng như vậy là gì ?
Mong chú Tibu và gia đình lubu giải đáp giúp
Mến
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #5 vào lúc: 22-05-2011, 09:07 PM

Kính chào chú Tibu và gia đình lubu.
Trích dẫn
Gần nữa tháng trước cháu có tham gia khóa học "Quán Tâm Luyện Thần" của thầy Thích Hồng Phương (chùa Hương Quang - Bình Định), vì vậy mà có ý tìm hiểu về Mật tông. Loay hoay trên google một hồi thì thấy HSTD hay quá nên liền đăng ký làm thành viên.
Vậy xin cho hỏi, liệu cháu có "vượt pháp" hay không nếu xin theo các vị để tu học ? Ngoài ra, xin cho hỏi là : đêm qua trong khi buông xả, tập quán hơi thở  thì cháu có cảm giá rất rõ là mình đang trong không gian rộng lớn bao la, chới với , không có cảm giác gì đến thân đang ngồi lù lù trên nền nhà nữa. Thời gian kéo dài khoảng 3-4 giây, hoảng quá nên cháu cố tác ý quay về thân thì hết cảm giác đó,
Đó là hiện tượng cận định. 
Trích dẫn
nhưng lúc này thì cháu lại cảm thấy thân của mình to lớn vô cùng (tay, chân, thân hình ...)
Bản ngã của mình nó ló dạng đó. hihihi Grin
Không biết hiệu ứng như vậy là gì ?
Mong chú Tibu và gia đình lubu giải đáp giúp
Mến
Logged
RUBY-SAPHIA
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: RUBY-SAPHIA
Trả lời #6 vào lúc: 23-05-2011, 01:07 AM

Cảm ơn Cỏ dại
Nhưng liệu tôi có bị tội " vượt pháp" nếu theo tu tập cùng quí vị ?
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 23-05-2011, 01:39 AM

Cảm ơn Cỏ dại
Nhưng liệu tôi có bị tội " vượt pháp" nếu theo tu tập cùng quí vị ?

Bạn đọc thêm về vượt pháp ở đây
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=762.0
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 23-05-2011, 07:50 AM

Kính chào chú Tibu và gia đình lubu.
Trích dẫn
Gần nữa tháng trước cháu có tham gia khóa học "Quán Tâm Luyện Thần" của thầy Thích Hồng Phương (chùa Hương Quang - Bình Định), vì vậy mà có ý tìm hiểu về Mật tông. Loay hoay trên google một hồi thì thấy HSTD hay quá nên liền đăng ký làm thành viên.
Vậy xin cho hỏi, liệu cháu có "vượt pháp" hay không nếu xin theo các vị để tu học ? Ngoài ra, xin cho hỏi là : đêm qua trong khi buông xả, tập quán hơi thở  thì cháu có cảm giá rất rõ là mình đang trong không gian rộng lớn bao la, chới với , không có cảm giác gì đến thân đang ngồi lù lù trên nền nhà nữa. Thời gian kéo dài khoảng 3-4 giây, hoảng quá nên cháu cố tác ý quay về thân thì hết cảm giác đó,
Đó là hiện tượng cận định. 
Trích dẫn
nhưng lúc này thì cháu lại cảm thấy thân của mình to lớn vô cùng (tay, chân, thân hình ...)
Bản ngã của mình nó ló dạng đó. hihihi Grin
Không biết hiệu ứng như vậy là gì ?
Mong chú Tibu và gia đình lubu giải đáp giúp
Mến
Cảnh tùy tâm hiện. Trong hiện tượng "Cận Định" thì nó là biểu hiện của Thô Tâm:
Ở đây là do:
Nó to ra ---------------------------------------------> Tự tôn tự đại.
Nó mà teo nhỏ lại ----------------------------------> Tự ty mặc cảm
Nó có cảm giác chẻ cái dầu ra làm hai mảnh: ---> biểu hiện của tính ích kỹ. Cảm giác trống trơn này là vì Tia vũ trụ khan hiếm vì tính tình chỉ lo cho riêng mình. ...
Logged
RUBY-SAPHIA
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: RUBY-SAPHIA
Trả lời #9 vào lúc: 24-05-2011, 08:47 PM

Kính chào chú Tibu và gia đình lubu.
Trích dẫn
Gần nữa tháng trước cháu có tham gia khóa học "Quán Tâm Luyện Thần" của thầy Thích Hồng Phương (chùa Hương Quang - Bình Định), vì vậy mà có ý tìm hiểu về Mật tông. Loay hoay trên google một hồi thì thấy HSTD hay quá nên liền đăng ký làm thành viên.
Vậy xin cho hỏi, liệu cháu có "vượt pháp" hay không nếu xin theo các vị để tu học ? Ngoài ra, xin cho hỏi là : đêm qua trong khi buông xả, tập quán hơi thở  thì cháu có cảm giá rất rõ là mình đang trong không gian rộng lớn bao la, chới với , không có cảm giác gì đến thân đang ngồi lù lù trên nền nhà nữa. Thời gian kéo dài khoảng 3-4 giây, hoảng quá nên cháu cố tác ý quay về thân thì hết cảm giác đó,
Đó là hiện tượng cận định. 
Trích dẫn
nhưng lúc này thì cháu lại cảm thấy thân của mình to lớn vô cùng (tay, chân, thân hình ...)
Bản ngã của mình nó ló dạng đó. hihihi Grin
Không biết hiệu ứng như vậy là gì ?
Mong chú Tibu và gia đình lubu giải đáp giúp
Mến
Cảnh tùy tâm hiện. Trong hiện tượng "Cận Định" thì nó là biểu hiện của Thô Tâm:
Ở đây là do:
Nó to ra ---------------------------------------------> Tự tôn tự đại.
Nó mà teo nhỏ lại ----------------------------------> Tự ty mặc cảm
Nó có cảm giác chẻ cái dầu ra làm hai mảnh: ---> biểu hiện của tính ích kỹ. Cảm giác trống trơn này là vì Tia vũ trụ khan hiếm vì tính tình chỉ lo cho riêng mình. ...
Cảm ơn chú Tibu, con hiểu rồi ạ
Từ ngày quyết tâm tu hành, con cũng ý thức sửa chữa bản tính, tu tâm dưỡng tánh. Đôi khi trong đầu cũng nghĩ này nọ, lung tung nhưng con luôn nhắc nhở "cái tâm" của mình là tại sao lại như vậy, mình đang tu hành à; phải làm và nghĩ cho người khác vui, lấy cái vui của họ làm cái vui của mình.
Mong chú chỉ dẫn cho cháu để tu hành cho đúng cách
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 22-04-2012, 12:56 PM

Kính chào Đại gia đình Lubu và chú Tibu(Hai Lúa) - Hoasentrenda...
Đầu tiên xin kính chúc đại gia đình vạn sự bình an.

Tôi đọc quyển "Mật Tông Vấn Đáp" thấy thật hay, văn phong giản dị, bình dân mà sâu sắc nên cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Nay được biết tác giả là chú Tibu (Hai Lúa), trang chủ của dđ nên mạn phép đăng ký làm thành viên. Xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến tác giả đã bỏ công sức viết sách giới thiệu về Mật Tông một cách rất gần gũi, chân tâm và nhập thế.

Kính chúc chú Tibu mạnh khỏe.

Thành viên mới
ĐHC.

Xí lộn! Grin Grin Grin Tác Giả cuốn đó là anh Hồng Phả ở tận Sài Gòn.

Sau đó, anh ấy lên Đà Lạt gặp tibu.

Và nhận thấy rằng tibu rành về các cõi giới phía bên kia cửa tử và một số kỹ thuật Mật Tông nó có vẽ là thuộc dân Kim Cang Thừa.

Do vậy mà anh ấy muốn cùng với tibu đọc lại toàn bộ cuốn sách và thâu vào băng cassette vào năm 1992.

Sau này  anh em chưa một lần gặp nhau. Nghe nói là anh ấy cũng cứ là cư sĩ và có bút hiệu là Mật Nghiêm

Tr: Các đh có thể tìm mua quyển sách nhỏ "Mật Tông Vấn Đáp" tác giả Mật Nghiêm tại các nhà sách VN ở khu Little Saigon (giá đề sau bìa sách là $5). Bác Mật Nghiêm (hay Đặng Nguyên Phả) còn có giảng pháp ở chùa Liên Hoa vào ngày chủ nhật lúc 3pm.
Logged
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
Trả lời #11 vào lúc: 22-04-2012, 10:27 PM

Kính chào Đại gia đình Lubu và chú Tibu(Hai Lúa) - Hoasentrenda...
Đầu tiên xin kính chúc đại gia đình vạn sự bình an.

Tôi đọc quyển "Mật Tông Vấn Đáp" thấy thật hay, văn phong giản dị, bình dân mà sâu sắc nên cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Nay được biết tác giả là chú Tibu (Hai Lúa), trang chủ của dđ nên mạn phép đăng ký làm thành viên. Xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến tác giả đã bỏ công sức viết sách giới thiệu về Mật Tông một cách rất gần gũi, chân tâm và nhập thế.

Kính chúc chú Tibu mạnh khỏe.

Thành viên mới
ĐHC.

Bác ĐHC có phải hay viết truyện bên trang thegioivohinh không vậy ạ Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.062 seconds với 20 câu truy vấn.