Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: A DI ĐÀ PHẬT! Con chào cả nhà...!  (Đọc 1341 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
le_quang
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: le_quang
vào lúc: 21-09-2012, 10:50 PM

Kính thầy và cả nhà!
thật tình con QCĐ (quán chấm đỏ) chưa tới đâu đâu cả, lúc được lúc không, nhưng không hình như nhiều hơn được ( bởi vì được có tí xíu rồi biến mất thì cũng như không vậy)... xin thầy giúp con giải thích cho con hiểu mỗi lần con QCĐ thì ở giữa trán, giữa 2 chân mày bị nhột và khó chịu lắm... có cách gì khắc phục nó không?...
tuy vậy nhưng có một lần trong mơ con QCĐ thấy rỏ ràng và thanh tịnh lắm...
Hôm qua khoảng 3 giờ sáng con phải thức dậy đi pha sữa (vì cháu nhỏ của con vẫn còn bú)..xong chuyện con tranh thủ ngồi Niệm Phật QCĐ, lần này vì nhột quá nên con không QCĐ nữa mà cố gắng lắng tai nghe tiếng mình Niệm (con thường niệm thầm vì nhà con không có bàn thờ) con tác ý trụ tâm vào tiếng Niệm Phật của mình, được một lúc khoảng 20 phút rồi đi ngũ tiếp..trong giấc mơ con thấy Đức phật A Di Đà cao lớn mặc đồ màu trắng có hoa văn nhiều màu trông rất đẹp và oai nghi, con không biết phải tả làm sao cho đúng, toàn thân ngồi kiết già phóng ra những tia hào quang rất trong sáng xung quanh thân ngài, các tia hào quang này không lớn lắm, mỗi tia độ bằng cái tăm xe đạp nhưng rất trong sáng, rất nhiều và rất đều cứ phóng ra mãi rất có thứ tự, thấy vậy con tác ý quỳ lạy ngài và cầu xin ngài gia bị cho con được tiêu trừ tội nghiệp... lúc đó ngài đưa con đến một nơi nào đó lạ lắm và nói: con không nhớ được câu đầu mặc dù con rất cố gắng lắng tai để nghe, và tiếp đến ngài nói ..." Chắc chắn được vãng sanh"..."ta rất thích những người như anh"..."ngàn người chọn một"....
(đại khái con chỉ nhớ được những điểm mấu chốt như vậy thôi) đúng lúc đó con bé của con nó cựa quậy đạp vào người con đòi sữa nên con đã tỉnh giấc. con nhìn đồng hồ đúng 5h30 sáng, con có ý tiếc vì giấc mơ đẹp mà ngắn quá, nhưng con cũng cảm thấy có niềm hân hoan và an lạc lạ thường thầy ah!!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.028 seconds với 20 câu truy vấn.