Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xuýt nữa con xuất hồn!

Bắt đầu bởi Cố lên, Th8 23, 2012, 01:12 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Cố lên

Thầy Tibu ơi. Trưa nay đọc mấy bài  của BHT viết xog,con vào công phu,nhớ lại cách thở phồng xẹp của Bé nói con làm ngay trưa đó,tập đc một lúc con thấy đừ người rồi kô tập nữa,rồi con nằm nghiêg,vừa nằm vừa nghĩ nhữg lời BHT nói vừa thở phồg xẹp,nằm đc một lúc con nhớ tới câu Thầy nói với BHT Phật tánh ở khắp nơi...(con mới đọc xog mà quên mất).Rồi lúc đó người con mất hẳn cảm giác,con bắt đầu thấy đau khắp người,đau ở vùg eo là mạnh nhất. Rồi con thấy hồn mình nó đi ra khỏi thể xác Thầy à. Lúc đó con sợ,sợ linh hồn kô quay lại thì mình Die xong,thế nên con hét to quay lại quay lại..vừa kêu con vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm nhanh lắm Thầy ak. Rồi nó nhập vào lại con thấy mừg. Nhưg rồi con chợt nghĩ giờ cho xuất hồn đi xem sao giốg BHT đó,rồi lần này trog trạng thái mê mê đó linh hồn lại chui ra tiếp,nhưg mới ra đi con Thấy tối thui,kêu quay lại tiếp,con gồng mình tỉnh dậy,nhưg vẫn đang nằm con thấy chấm đỏ trog trạg thái nữa mê nữa tỉnh nhưg lúc đó đag mở một mắt:)con nghĩ giờ nhắm mắt lại xem như thế nào.nhưg chẳg như thế nào cả. Lần đầu tiên con thấy như vậy. Mong Thầy chỉ dạy cho con!
Con colen!
Hình ảnh của 1 đứa trẻ, trái tim trẻ thơ, khi chơi cái  gì nó cũng chăm chú, với niềm vui và sự say mê lại hiện lên trong đầu BM. Nếu muốn sau 20-30 năm nữa, mình vẫn cứ say mệ với việc tập này, thì mình cũng phải có một trái tim như một đứa trẻ và một lý trí xét đoán như  một người lớn.