Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Đeo Vòng lưỡng kim mà vẫn bị bóng đè?

Bắt đầu bởi VÔ, Th7 21, 2012, 10:56 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

?
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

Tibu

Trích dẫn từ: CATBUI trên Th7 21, 2012, 10:56 PM
?
Vậy là hệ thần kinh nó yếu lắm rồi!

Nguyên tắt là dương hóa nó lên.
Tập dợt một cách vừa sức! Kiểm tra tư tưởng liên tục, không cho nó so đo, ganh tỵ, ghim gút,... Là vì đời người thì ngắn ngủi! Thì dại gì mà ôm vào ba cái thứ ở trên, để làm gì?

phi_u

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 29, 2012, 06:28 AM
Trích dẫn từ: CATBUI trên Th7 21, 2012, 10:56 PM
?
Vậy là hệ thần kinh nó yếu lắm rồi!

Nguyên tắt là dương hóa nó lên.
Tập dợt một cách vừa sức! Kiểm tra tư tưởng liên tục, không cho nó so đo, ganh tỵ, ghim gút,... Là vì đời người thì ngắn ngủi! Thì dại gì mà ôm vào ba cái thứ ở trên, để làm gì?

Thì ra là vậy!  ;D Từ lúc đeo vòng con bị đè 3 lần, con em họ con thì bị đè thường hơn, còn thằng em con bị đè 1 lần mà ko hẳn là đè nó chỉ thấy ai đó cứ đạp vào mông nó, đạp đến ê mông luôn, sáng ra nó đừ tử! Mà có điều con biết trước là mình sẽ bị đè trước khi bắt đầu ngủ  >:(

#3
Vâng con cám ơn thầy đã chỉ ,nhưng người bị đè là bà xã (bx) con ,còn con thì có nằm mơ gặp bà ngoại đã mất 10 năm 2 lần xong là thôi .Do con tập quán đề mục còn bx con không(ko) tập gì cả,con xin đề mục cho bx nhưng ko chịu tập.Vậy con có thể dùng công đức con hồi hướng hay làm gì giúp bx con ko ạ.
Hồi xưa chưa tập niệm phật thì con cũng hay bị đè.giờ thì hết rồi.

Hôm qua con có giấc mơ lạ thế này . Con bay đi khắp mọi nơi và dường như bay qua vùng ký ức, nhưng khi bay lên cao thì vướng vào dây điện cao thế.. (mọi lần con mơ bay là lần nào cũng sợ mấy cái dây điện cao thế, có lẽ vì nhà con gần nhà máy điện trên đầu toàn là đường điện cao thế nên ảnh hưởng).
Nhưng lần này con ko sợ thế nữa vì con có niềm tin vào đề mục , con bay khi chạm vào dây điện thì con dùng đề mục của mình hất văng nó ra, và bay vọt lên rất cao vượt khỏi nỗi sợ hãi mà mọi khi mơ chạm vào dây điện là bị giật --> tỉnh ngủ người thì đổ mồ hôi kể cả mùa đông ,mà dạo ấy chỉ cần đắp chăn hơi dầy 1 tý là bị thế +mơ ác mộng+ bóng đè.

Con bay vọt lên không trung và văng tới 1 nơi như là cách đây hàng thế kỷ ,nơi đó toàn nhà tranh cổ và tít bên nhật ,lại có cảm giác rất thân quen như là mình đã sống ở đây và trở về quê huơng vậy.
Thầy cho con hỏi giấc mơ như thế có liên quan tới tiền kiếp của mình ko nhỷ.
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.