Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú Tibu ơi em con nó tập!  (Đọc 6400 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
vào lúc: 15-07-2012, 05:31 AM

Em con năm nay 17t, có lần con đã xin cho nó đề mục tu là Tịnh Độ. Trước khi có đề mục nó cũng đã thử ngồi thiền thì nó nói nó cứ ngồi thiền là đầu nó với cảnh vật xung quanh nó cứ quay vèo vèo cứ muốn bứt hồn ra khỏi xác, nó sợ ko dám ngồi thiền nữa. Con nói nó tập đi nhưng nó ko chịu tập rồi hôm nay tự nhiên nó kể cho con nghe cái lần đầu tiên mà nó ngồi quán chấm đỏ...!

Lúc con bảo nó tập thì con chỉ nó kĩ thuật ATCNĐTM, nó nói hôm đó nó chỉ ngồi chơi chơi thử ngồi xem ra cái gì, thì nó nói với con là nó thấy chấm đỏ sáng rực với Ông Phật ngồi trên hoa sen luôn...

con hỏi nó :"mày quán ra sao?"
nó nói :" ta thấy luôn chấm đỏ rồi, chỉ cần ngồi khoảng 5 phút là ra"
con: "ra là ra sao?"
nó:" thì cái chấm đỏ tròn vo sáng rực, sau đó thấy nguyên Ông Phật luôn"
con:"Ông Phật màu gì, ổng ngồi trên cái gì?"
nó:" Ông Phật màu vàng tươi, ngồi trên hoa sen 5 cánh nhưng ổng đơ như tượng ấy, ta chán quá ta ngủ luôn"
con:" ổng còn gì không?"
nó:" ổng có cái chữ trước ngực giống giống mấy bức tượng trong chùa (nó vừa nói vừa vẽ cho con xem thì con nghĩ nó là chữ vạn)"
con:" mới đầu mày thấy chấm đỏ nó sáng như thế nào?"
nó:" nó sáng giống cái đèn đỏ của tivi ấy, tròn vo, xung quanh cái chấm đỏ thì nó đen thui chỉ có chấm đỏ rực sáng thôi"
con:"mày thấy sao mà ra Ông Phật được?"
nó:" từ cái chấm đỏ tự nhiên nó nổi lên cái hình Phật luôn, cái chấm đỏ ngang 1 đường thẳng, ta niệm Phật mà chữ nó phóng từ giữa trán ra như bắn súng ấy (nó diễn tả là nó bắn cái chữ niệm chíu chíu)"
con:" mày thấy nó màu gì?"
nó: "màu vàng, khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chữ N vàng khè phóng ra mới đầu nhỏ xong nó to ra, phóng vào cái chấm đỏ"
con:" chấm đỏ cách mày bao xa?"
nó: ( nó diễn tả thì khoảng 2 với tay), nó tròn lắm!
con:" thế Ông Phật nó sáng ra làm sao, cỡ cái đèn huỳnh quang không?"
nó: "không, ổng sáng nhưng không sáng lắm, ta niệm Phật phóng cái chữ màu vàng ngay trán ( nó chỉ ngay cái Ajna) thì ta thấy người ta phát sáng vàng luôn, ta thấy nhức giữa trán mà chỗ nhức ấy nó cứ kéo tuột xuống sống mũi( nó chỉ con) nhưng ta cố giữ kéo nó lên lại"
con:" sao mày không giữ hình ông Phật luôn?"
nó:" ổng đơ như bức tượng chẳng nói năng gì, ta chán qua với lại lúc đó ta mệt quá đi ngủ luôn!"

@ Đoạn hội thoại này con ghi theo trí nhớ thứ tự nó lộn xộn lắm nhưng nội dung nó tương tự vậy  Grin Grin Grin

Con nói nó tập tiếp đi nhưng cái thằng tưng đó nó không chịu tập  Angry nó nói tập thế mệt lắm! Với lại nó còn nói khi nó ngồi tập là mấy "bọn nó" lại bu lại người nó, cứ ngồi chực chờ thêm nữa mỗi lần tập là nó cảm giác nó cứ muốn bay ra "thoát xác" vậy, nó sợ cái bọn kia chui vào xác là xong nó tiêu đời luôn. Nên nó ko chịu tập, với lại sau cái vụ quán ra chấm đỏ ấy nó có nói dối 1 chuyện mà nó kể cho con nghe không biết tại sao lần đó nó nói dối mà nó khó chịu vô cùng (thằng này hay nói xạo lắm chú) không giống những lần khác, rốt cục nó chịu hẻm nổi nó phải sám hối! Con có hỏi nó sám hối ra sao, nó nói nó thấy Ông Phật ngồi trên đầu nó luôn, nhỏ lắm, đối mặt với nó.

Hôm nay nó gặp anh timchansu nghe ảnh nói trưa về nó cũng chịu tập mới ngồi được vài phút, nó nói mắt nó cứ giật cả lên ( cái này con cũng bị  Grin) lần này nó ko thấy chấm đỏ nữa xong nó thấy 1 ông sư mặc áo màu vàng, xong rồi 1 ông chống gậy có 2 đứa bé bên cạnh rồi 1 con rồng bay ngang qua, nó không tập nữa, con bảo nó mày đừng để ý đến họ chỉ tập trung vào chấm đỏ mà quán ra Ông Phật như lần trước, nếu họ xuất hiện thế thì nói câu này "tất cả chúng hữu tình không phận sự hãy lui ra..."

Nhưng bây giờ nó không chịu tập nữa chú, nó bảo nó mệt với mỗi lần tập mấy "bọn kia" cứ bu lại nó, rồi nó cứ muốn "bay".
Con không biết giải quyết sao nên chú xem giùm em con với, nó bảo nó ngồi 5 phút là ra chấm đỏ cái vèo thế đấy, ra luôn Ông Phật mà bây giờ nó không chịu tập do mấy cái lí do ở trên! Nó nói "sau này nó sẽ tu nhưng bây giờ chưa phải lúc nó tu"

Con cảm ơn chú!  Grin khi nào chú rảnh và khoẻ thì chú xem giùm em con với!
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #1 vào lúc: 15-07-2012, 07:22 AM

Nghe bạn kể mà thấy thú vị nghê ha! Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 15-07-2012, 07:34 AM

Bạn cho rc hỏi là em của bạn hay xưng "ta" vậy hay là sao ạ?
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #3 vào lúc: 15-07-2012, 09:38 AM

Bạn cho rc hỏi là em của bạn hay xưng "ta" vậy hay là sao ạ?

uhm  Grin nó hay xưng "ta" vậy đấy từ nhỏ rồi! Xưng là "ta với chị" đôi khi nó khùng quá thì xưng "mày với tao"  Grin Grin Grin
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #4 vào lúc: 15-07-2012, 08:54 PM

Em con nó nói nó ko tập vậy mà tối qua nó hăng ngồi nó tập nó tập xong nó qua hỏi con, lần này nó lại thấy được chấm đỏ nhưng có vẻ nhiều cái linh tinh hơn lần trước!

nó:" chị, ta thấy được chấm đỏ nữa rồi, nhưng nhức mắt với nhức trán quá"
con:" mày nghỉ đi, mà mày thấy chấm đỏ làm sao?"
nó:" lần này cũng ra chấm đỏ nhưng nó không sáng lắm, không sáng như lần trước, với lại đôi khi nó bị méo mó nó ko có tròn"
con:" mày có thấy Ông Phật như lần trước ko?"
nó:" có thấy nhưng Ông Phật này kì lắm?"
con:"kì sao?"
nó: ổng xuất hiện nhưng ổng cứ đè lên cái chấm đỏ
con: sao đè được, phải từ chấm đỏ mày nhìn ra Ông Phật chứ
nó: thì vậy ta cố tập trung đề mục mà ổng cứ xuất hiện đè lên ta né ổng nhìn bên nào thì ổng che bên đó làm ta ko thấy được chấm đỏ
con: vậy ko phải là đồ thật rồi
nó: có đồ giả nữa à?
con: uh, thế mày có nói cái câu tao chỉ mày ko?
nó: có, ta nói "tất cả chúng sanh ko phận sự hãy lui ra..." thì tự nhiên mấy cái hình ảnh mấy con quái dị xuất hiện, mà không biết tại sao chấm đỏ  của ta xuất hiện rồi nhưng cứ có cái gì che nó đi, nó giống như lớp mờ che nó đi
con: mày có sám hối trước khi tập ko?
nó: có, nhưng ko hiểu sao cái chấm đỏ nó ko sáng lắm
con: mày phải làm cho nó sáng lên, mày phải làm cho mày vui lên và làm cho nó sáng rực lên, còn mấy cái hình quái dị ấy mày có phóng ấn hộ thân vào ko?
nó: phóng ấn hộ thân gì?
(con chỉ cho nó cái ấn hộ thân...cái này con chỉ theo cái ấn chú bảo con làm hộ thân đặt tay lên người  Grin Grin Grin con chả biết đúng hay sai)
con: nhưng mày phải làm cho cái chấm đỏ sáng rực lên nếu nó sáng rồi mày giữ được nó thì thử đẩy nó ra xem thấy được gì!
nó: nhưng chị hỏi chú Tibu cho ta xem coi ta tu thành công ko, chứ tu mà ko thành công tu làm giống gì!
con: mày thấy được chấm đỏ là mày đi nửa đường rồi, người khác tu lòi con mắt ra mà chưa thấy có người chục năm mới ra, mày ngồi tí xíu nó ra còn muốn gì!?
nó: ta cũng ko hiểu tại sao chị nói quán ra chấm đỏ khó, quán ra nó dễ lắm, ngồi 1 lúc là ra, giờ ta chỉ cần nhắm mắt ngồi là ra nè!

Xong nó về nó tập tiếp, lúc sau qua hỏi con tiếp chưa đầy 10ph:

nó: chị, ta làm cho nó sáng được rồi
con: sáng thế nào?
nó: sáng rực như phùng lửa ( nó lấy 2 tay diễn tả khoảng sáng cỡ 40cm) nhưng nhức mắt với nhức mắt với trán lắm với sao ta ko đẩy nó ra xa được, sáng thì sáng mà ko đẩy ra xa được!
con: mày nghỉ đi, để mai tao hỏi chú!
nó: bây giờ ko cần nhắm mắt ta cũng thấy chấm đỏ luôn nè, ta nhìn đâu cũng thấy nó ko cần nhắm mắt lun mà sao đau đầu lắm lần trước đâu bị!
con: mày nghỉ đi, mai có tập thì tập 1 buổi thui lần trước do mày tập chơi chơi nên cơ thể nó thư giãn dễ chịu, do lần này mày có ý tập giống như xem phim để xem cho vui với lại xem phim để mà học thì nó khác nhau, nó căng thẳng hơn ( con giải thích thế chả biết đúng hay sai)
Nó đi ngủ 1 lúc sau chạy qua gọi con tiếp, nó nói nó ko ngủ được đầu nó nhiều hình ảnh lộn xộn lắm, nó ngủ tự nhiên nó cảm giác cái hồn của nó rơi cái bịch, con bảo nó làm ấn hộ thân và đọc câu chú OM DRIYM, con có chỉ nó nói câu "nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này đến những chúng sanh mà con đã vô tình hay cố tình lấy đi sinh mạng họ..." trước khi tập, nó làm và nó đi ngủ luôn!

Nhưng sau khi nó đi ngủ thì con có cảm giác là con sắp bị đè, mặc dù con có đeo vòng lưỡng kim và trước đó có làm ấn hộ thân trước khi vào công phu, con ngủ và bị đè...2 bàn tay đè lên lên ngực con bóp nghẹt lại mới đầu con chỉ nghẹt cái ngực sau đó cổ con bị thắt lại và con thở ko được, ko hiểu sao con lại bình tĩnh ko sợ mặc dù ko thở được, con tập trung niệm Phật quán chấm đỏ thì nó nhả nhưng vẫn có cảm giác ko yên tâm, con sám hối thì sau khi sám hối con có cảm giác nhẹ người và ngủ luôn tới sáng mà ko bị đè nữa!

Khi nào chú rảnh chú coi giùm em con, con phải chỉ tiếp cho nó tập như thế nào?! (con cũng ko biết là chỉ nó tập như thế có đúng ko nữa) Huh Huh Huh
Logged
ICT
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ICT
Trả lời #5 vào lúc: 16-07-2012, 02:58 AM

thiền quán
tự tưỡng tượng ra
chứ đâu phải thật
mê mệt trong mê cung ảo giác mà bộ não tạo ra
Không hiểu ý ông lắm. ý ông là đang nhắc tới cái thiền nào vậy ?
Logged
Thùng rác
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thùng rác
Trả lời #6 vào lúc: 16-07-2012, 10:10 AM

thiền quán
tự tưỡng tượng ra
chứ đâu phải thật
mê mệt trong mê cung ảo giác mà bộ não tạo ra
Nếu ông cho là như vậy,thì ông vào đây làm gì?đây đâu có phải diễn đàn khoa học,phân tích về não bộ,thần kinh...Huh?
Và ông khoa học như vậy,chắc ông hiểu thế nào là văn minh?"Nhập gia tùy tục",mong ông kiếm một điểm dừng chân khác thích hợp cho mình.Bao giờ ông thay đổi suy  nghĩ,quay lại đây mọi người vẫn đón chào.
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #7 vào lúc: 22-07-2012, 05:16 AM

Chú ơi! Tối qua thằng em con nó tập nó bảo nó giữ chấm đỏ được 12s rồi nhưng nó nói cái chấm đỏ nó giữ ko ở giữa mà bị lệch sang con mắt bên trái, nó nói giữ chấm đỏ ở giữa thì khó giữ, nó giữ được 3s là cùng, chấm đỏ nó cứ nhảy lung tung nhưng khi nó thấy nó giữ chấm đỏ lệch sang bên trái, nó bảo giữ nó đứng lại như đóng đinh vào cây cột cứ thế nó giữ và niệm, cái chấm đỏ càng sáng thì cái miệng càng cười rộng hơn ( nó bảo với con cười đến độ mỏi cả hàm luôn, có lần con hỏi nó khi niệm hỷ lạc thì nó cảm thấy vui bắt đầu từ đâu thì nó chỉ giữa ngực) và khi chấm đỏ càng sáng nó càng cảm thấy lạnh, nó lạnh nổi hết gai ốc lên và cái lạnh đó cứ kéo dài 1 lúc chứ ko hết ngay và khi nó thấy được chấm đỏ nó thở rất mạnh và sâu nó nói cũng ko biết tại sao thế. Nó còn bảo với con sau khi thấy chấm đỏ được như thế cái đầu nó nhẹ tênh ko còn nặng như trước đây, nó cảm thấy người nó dễ chịu lắm như có cái gì xì ra và nó ngủ ngon tới sáng và cái vòng lưỡng kim của nó sáng nay bóng hơn bình thường!

Khi con nhìn nó ngồi tập thấy nó mỉm cười trong lúc tập tự nhiên con cũng cảm thấy vui vui, cái vui nhè nhẹ  Grin !

Chú ơi! Bây giờ con bảo nó làm gì tiếp, cố gắng di chuyển chấm đỏ ra giữa và giữ lâu hơn nữa à? Huh
Logged
COLONY
Thành viên


Bài viết: 97


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: COLONY
Trả lời #8 vào lúc: 22-07-2012, 09:30 AM

Chú ơi! Tối qua thằng em con nó tập nó bảo nó giữ chấm đỏ được 12s rồi nhưng nó nói cái chấm đỏ nó giữ ko ở giữa mà bị lệch sang con mắt bên trái, nó nói giữ chấm đỏ ở giữa thì khó giữ, nó giữ được 3s là cùng, chấm đỏ nó cứ nhảy lung tung nhưng khi nó thấy nó giữ chấm đỏ lệch sang bên trái, nó bảo giữ nó đứng lại như đóng đinh vào cây cột cứ thế nó giữ và niệm, cái chấm đỏ càng sáng thì cái miệng càng cười rộng hơn ( nó bảo với con cười đến độ mỏi cả hàm luôn, có lần con hỏi nó khi niệm hỷ lạc thì nó cảm thấy vui bắt đầu từ đâu thì nó chỉ giữa ngực) và khi chấm đỏ càng sáng nó càng cảm thấy lạnh, nó lạnh nổi hết gai ốc lên và cái lạnh đó cứ kéo dài 1 lúc chứ ko hết ngay và khi nó thấy được chấm đỏ nó thở rất mạnh và sâu nó nói cũng ko biết tại sao thế. Nó còn bảo với con sau khi thấy chấm đỏ được như thế cái đầu nó nhẹ tênh ko còn nặng như trước đây, nó cảm thấy người nó dễ chịu lắm như có cái gì xì ra và nó ngủ ngon tới sáng và cái vòng lưỡng kim của nó sáng nay bóng hơn bình thường!

Khi con nhìn nó ngồi tập thấy nó mỉm cười trong lúc tập tự nhiên con cũng cảm thấy vui vui, cái vui nhè nhẹ  Grin !

Chú ơi! Bây giờ con bảo nó làm gì tiếp, cố gắng di chuyển chấm đỏ ra giữa và giữ lâu hơn nữa à? Huh

Quán chấm đỏ mà bị lệch một bên là chưa đúng, dù cho có giữ bao lâu, hãy nói e của đạo hữu bỏ chấm đỏ lệch đi tạo một chấm đỏ khác chính giữa,giữ nó càng lâu càng tốt nó đi đâu quá tầm thì dellte no đi tạo cái khác

Thanks
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #9 vào lúc: 22-07-2012, 08:47 PM

Chú ơi! Tối qua nó ngồi tập thì nó đã giữ được chấm đỏ ở giữa rồi lần này giữ ko còn mười mấy giây nữa mà mấy chục giây, nó nói nó còn có thể điều khiển chấm đỏ nhỏ theo ý mình, và nó nói hôm qua khi giữ được 1 lúc như thế người nó cũng lạnh nhưng chỉ còn tí xíu thui thêm đó vào nó thấy khi nó phóng câu niệm từ giữa trán vào chấm đỏ thì đồng thời nó thấy " mấy người" ở xung quanh nó bị kéo vào câu niệm và hút thẳng vào chấm đỏ, nó nói cái chấm đỏ hút ghê lắm, nó nói nó có thể nghe tiếng la nữa. Nhưng lần này nó bảo với con chấm đỏ ko sáng như hồi hôm trước con, con hỏi nó vui độ mấy thì nó nói khoảng độ 6 thui còn hôm trước thì được khoảng độ 8, chấm đỏ càng sáng thì nó càng vui. Khi nó giữ chấm đỏ được 1 lúc thì thấy khung cảnh xung quanh sáng bừng lên nó nói giống như 2 con mắt nó sáng lên vậy đấy, nó có cảm giác là nó lại vượt qua 1 mức gì đó, sau đó thi khung cảnh xung quanh lại đen thui trở lại.

Nó nói với con nó có cảm giác nhẹ người nhưng ko giống cái cảm giác nhẹ người hồi hôm trước nó nói cái nhẹ đó sắp như phải gánh cái gì đó, nó nói với con ko hiểu tại sao nó có cảm giác nó sắp tìm ra cái gì rồi giống như tìm lại cái gì đó, nó cứ có cảm gíac bồn chồn, hồi hộp, nó bảo nó ko giải thích được cái cảm giác đó mà con cũng chẳng hiểu đâu khi nào con lên được mức đó thì con sẽ hiểu thôi!  Grin

Hôm qua nó ngồi tập bấm đồng hồ xem được bao lâu thì từ lúc nó bắt đầu tập đến khi nó tập xong chỉ có gần 4 phút thôi Chú! Nó ngừng tập đi ngủ nhưng trong người nó cứ có cái gì đó hối thúc nó tập tiếp đi, tiếp đi nhưng rốt cục nó bảo nó mệt quá nó đi ngủ luôn!

Bây giờ con bảo nó cứ giữ chấm đỏ và làm sao vui được đến số 10 ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 22-07-2012, 09:06 PM

Chú ơi! Tối qua nó ngồi tập thì nó đã giữ được chấm đỏ ở giữa rồi lần này giữ ko còn mười mấy giây nữa mà mấy chục giây, nó nói nó còn có thể điều khiển chấm đỏ nhỏ theo ý mình, và nó nói hôm qua khi giữ được 1 lúc như thế người nó cũng lạnh nhưng chỉ còn tí xíu thui thêm đó vào nó thấy khi nó phóng câu niệm từ giữa trán vào chấm đỏ thì đồng thời nó thấy " mấy người" ở xung quanh nó bị kéo vào câu niệm và hút thẳng vào chấm đỏ, nó nói cái chấm đỏ hút ghê lắm, nó nói nó có thể nghe tiếng la nữa. Nhưng lần này nó bảo với con chấm đỏ ko sáng như hồi hôm trước con, con hỏi nó vui độ mấy thì nó nói khoảng độ 6 thui còn hôm trước thì được khoảng độ 8, chấm đỏ càng sáng thì nó càng vui. Khi nó giữ chấm đỏ được 1 lúc thì thấy khung cảnh xung quanh sáng bừng lên nó nói giống như 2 con mắt nó sáng lên vậy đấy, nó có cảm giác là nó lại vượt qua 1 mức gì đó, sau đó thi khung cảnh xung quanh lại đen thui trở lại.

Nó nói với con nó có cảm giác nhẹ người nhưng ko giống cái cảm giác nhẹ người hồi hôm trước nó nói cái nhẹ đó sắp như phải gánh cái gì đó, nó nói với con ko hiểu tại sao nó có cảm giác nó sắp tìm ra cái gì rồi giống như tìm lại cái gì đó, nó cứ có cảm gíac bồn chồn, hồi hộp, nó bảo nó ko giải thích được cái cảm giác đó mà con cũng chẳng hiểu đâu khi nào con lên được mức đó thì con sẽ hiểu thôi!  Grin

Hôm qua nó ngồi tập bấm đồng hồ xem được bao lâu thì từ lúc nó bắt đầu tập đến khi nó tập xong chỉ có gần 4 phút thôi Chú! Nó ngừng tập đi ngủ nhưng trong người nó cứ có cái gì đó hối thúc nó tập tiếp đi, tiếp đi nhưng rốt cục nó bảo nó mệt quá nó đi ngủ luôn!

Bây giờ con bảo nó cứ giữ chấm đỏ và làm sao vui được đến số 10 ạ?
Bước đầu mà con.

Em con, nếu nó chịu giử giới luật như tìm cách nói thật, và có hiếu thì sẽ tránh được những cái quá tải do cái tính lanh chanh của nó gây ra. Nhờ vào vụ giử giới luật mà nó sẽ tu hành giỏi vượt bực luôn.

Còn không thì nó sẽ gặp những triệu chứng theo chiều hướng sau:

Triệu chứng là nó sẽ không còn kiên nhẫn nữa và sẽ không thích tu tập nữa. Đó là cái nhẹ nhất.

Nặng hơn tý nữa thì sẽ rơi vào ảo giác. Có nghĩa là nó sẽ thấy khi trúng khi trật, và khó lường được.

Nếu có chuyện xảy ra như vậy thì chỉ còn cách là sám hối. Thì may ra.
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #11 vào lúc: 23-07-2012, 08:44 PM

Trích dẫn
Bước đầu mà con.

Em con, nếu nó chịu giử giới luật như tìm cách nói thật, và có hiếu thì sẽ tránh được những cái quá tải do cái tính lanh chanh của nó gây ra. Nhờ vào vụ giử giới luật mà nó sẽ tu hành giỏi vượt bực luôn.

Còn không thì nó sẽ gặp những triệu chứng theo chiều hướng sau:

Triệu chứng là nó sẽ không còn kiên nhẫn nữa và sẽ không thích tu tập nữa. Đó là cái nhẹ nhất.

Nặng hơn tý nữa thì sẽ rơi vào ảo giác. Có nghĩa là nó sẽ thấy khi trúng khi trật, và khó lường được.

Nếu có chuyện xảy ra như vậy thì chỉ còn cách là sám hối. Thì may ra.

Dạ! Con cảm ơn Chú! Cái việc giữ giới luật con nhai đi nhai lại hoài cho nó đó Chú ( tại con biết tính nó từ nhỏ tới giờ là hay nói xạo với lại đôi khi nó nổi khùng nó cũng xong luôn kể cả Cha và Mẹ  Angry), lúc nói chuyện về tập ra sao con nhai cho nó 1 lần, lúc nói về chuyện ba láp con cũng nhai cho nó 1 lần, trong lúc nó tập nó hỏi con, con cũng nhai cho nó 1 lần, đó cũng là 1 phần con lo nhất! Nó đã đồng ý là cố gắng giữ giới luật rồi, con cũng chỉ cho nó cách sám hối với câu "Nam Mô A Di Đà Phật". Nó cũng nói với con nó đi học ko thể ko nói dối được miễn sao nó ko nói dối để hại người, lớp nó học sinh tụi nó quậy, chửi thề rồi đủ thứ hằm lằng, có lần nó kể với con 1 con bé học chung lớp nó cứ ngồi hỏi bài nó hoài, rốt cục nó phải nói dối là nó ko biết, nhưng trong câu nói dối đó nó lại muốn con bé đó học bài đừng hỏi nó nữa, có lúc nó nói dối vì ko muốn ng khác buồn nhưng nói dối hay ko nói dối thì ng ta cũng buồn, con nói với nó nếu nói thì hãy nói thật còn nếu ko muốn nói thì đừng trả lời ( cái này cũng hơi khó vì ng khác sẽ nghĩ mình khinh họ  Sad), con cũng chỉ cho nó cách của Chú chỉ là chọn 1 nơi hay 1 người mà khi nó đứng ở đó hay nói chuyện với ng đó nó sẽ luôn nói thật !

À! Chú ơi nó có kể cho con có vài lần nó sám hối thì nó thấy Ông Phật ngồi trên đầu nó, đối mặt với nó, cái toà sen và chân Ông Phật  trên và cách trán nó 1 khoảng, nó thấy Ông Phật to như người bình thường đang ngồi vậy đó và khi nó sám hối xong thì nó thấy Ông Phật gật đầu! Cái này con thấy kì kì hình như ko đúng lắm??? con bảo nó làm cho Ông Phật nhỏ nhỏ thui!

Tối qua nó tập được khoảng 6 phút, nó nói lần này nó có thể điều khiển chấm đỏ nhỏ to, sáng hay ko sáng dễ dàng nhưng ko hiểu sao nó ko vui lên được số 10 mặc dù nó nói nó làm cho chấm đỏ sáng hơn mặt trời, nó nói thấy 1 con chim màu đen bay đến mặt nó thế nó niệm mạnh hơn thì con chim đó bị hút vào chấm đỏ luôn, giờ nó nói nó chẳng còn cảm giác sợ như trước đây như kiểu sợ ma vậy, nó tập xong đầu nó cứ lâng lâng, nó nói hồn nó cứ như muốn ra khỏi thân thể nó vậy, khi nó giữ chấm đỏ trong cái ko gian đen thui đó nó có cảm giác như thân thể nó nhẹ nhàng, lâng lâng giống như là đang trong vũ trụ ấy. Con nói nó thử nhìn ra từ chấm đỏ ra xung quanh xem có thấy gì ko (con muốn nó nhìn ra thử Ông Phật xem sao) thì nó bảo nó nhìn ra xung quanh cứ rè rè có gì đó mà nó nhìn ko ra, rồi nó bị lạnh người!

Chú ơi! Chú chỉ cho nó tập tiếp đi, giờ con nhìn nó con chỉ thấy trái bí thui!  Grin

@anh timchansu: mấy ngày nay nó cứ đòi đi uống cafe với anh nữa đó! Chắc nó muốn nói về chuyện tu tập với cái Chày Kim Cang của anh đấy Grin Grin Grin ( anh timchansu giữa cho kỹ ko bị mất Chày đấy) Grin
« Sửa lần cuối: 23-07-2012, 08:52 PM gửi bởi phi_u »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 25-07-2012, 04:22 PM

Trích dẫn
Bước đầu mà con.

Em con, nếu nó chịu giử giới luật như tìm cách nói thật, và có hiếu thì sẽ tránh được những cái quá tải do cái tính lanh chanh của nó gây ra. Nhờ vào vụ giử giới luật mà nó sẽ tu hành giỏi vượt bực luôn.

Còn không thì nó sẽ gặp những triệu chứng theo chiều hướng sau:

Triệu chứng là nó sẽ không còn kiên nhẫn nữa và sẽ không thích tu tập nữa. Đó là cái nhẹ nhất.

Nặng hơn tý nữa thì sẽ rơi vào ảo giác. Có nghĩa là nó sẽ thấy khi trúng khi trật, và khó lường được.

Nếu có chuyện xảy ra như vậy thì chỉ còn cách là sám hối. Thì may ra.

Dạ! Con cảm ơn Chú! Cái việc giữ giới luật con nhai đi nhai lại hoài cho nó đó Chú ( tại con biết tính nó từ nhỏ tới giờ là hay nói xạo với lại đôi khi nó nổi khùng nó cũng xong luôn kể cả Cha và Mẹ  Angry), lúc nói chuyện về tập ra sao con nhai cho nó 1 lần, lúc nói về chuyện ba láp con cũng nhai cho nó 1 lần, trong lúc nó tập nó hỏi con, con cũng nhai cho nó 1 lần, đó cũng là 1 phần con lo nhất! Nó đã đồng ý là cố gắng giữ giới luật rồi, con cũng chỉ cho nó cách sám hối với câu "Nam Mô A Di Đà Phật". Nó cũng nói với con nó đi học ko thể ko nói dối được miễn sao nó ko nói dối để hại người, lớp nó học sinh tụi nó quậy, chửi thề rồi đủ thứ hằm lằng, có lần nó kể với con 1 con bé học chung lớp nó cứ ngồi hỏi bài nó hoài, rốt cục nó phải nói dối là nó ko biết, nhưng trong câu nói dối đó nó lại muốn con bé đó học bài đừng hỏi nó nữa, có lúc nó nói dối vì ko muốn ng khác buồn nhưng nói dối hay ko nói dối thì ng ta cũng buồn, con nói với nó nếu nói thì hãy nói thật còn nếu ko muốn nói thì đừng trả lời ( cái này cũng hơi khó vì ng khác sẽ nghĩ mình khinh họ  Sad), con cũng chỉ cho nó cách của Chú chỉ là chọn 1 nơi hay 1 người mà khi nó đứng ở đó hay nói chuyện với ng đó nó sẽ luôn nói thật !

À! Chú ơi nó có kể cho con có vài lần nó sám hối thì nó thấy Ông Phật ngồi trên đầu nó, đối mặt với nó, cái toà sen và chân Ông Phật  trên và cách trán nó 1 khoảng, nó thấy Ông Phật to như người bình thường đang ngồi vậy đó và khi nó sám hối xong thì nó thấy Ông Phật gật đầu! Cái này con thấy kì kì hình như ko đúng lắm??? con bảo nó làm cho Ông Phật nhỏ nhỏ thui!

Tối qua nó tập được khoảng 6 phút, nó nói lần này nó có thể điều khiển chấm đỏ nhỏ to, sáng hay ko sáng dễ dàng nhưng ko hiểu sao nó ko vui lên được số 10 mặc dù nó nói nó làm cho chấm đỏ sáng hơn mặt trời, nó nói thấy 1 con chim màu đen bay đến mặt nó thế nó niệm mạnh hơn thì con chim đó bị hút vào chấm đỏ luôn, giờ nó nói nó chẳng còn cảm giác sợ như trước đây như kiểu sợ ma vậy, nó tập xong đầu nó cứ lâng lâng, nó nói hồn nó cứ như muốn ra khỏi thân thể nó vậy, khi nó giữ chấm đỏ trong cái ko gian đen thui đó nó có cảm giác như thân thể nó nhẹ nhàng, lâng lâng giống như là đang trong vũ trụ ấy. Con nói nó thử nhìn ra từ chấm đỏ ra xung quanh xem có thấy gì ko (con muốn nó nhìn ra thử Ông Phật xem sao) thì nó bảo nó nhìn ra xung quanh cứ rè rè có gì đó mà nó nhìn ko ra, rồi nó bị lạnh người!

Chú ơi! Chú chỉ cho nó tập tiếp đi, giờ con nhìn nó con chỉ thấy trái bí thui!  Grin

@anh timchansu: mấy ngày nay nó cứ đòi đi uống cafe với anh nữa đó! Chắc nó muốn nói về chuyện tu tập với cái Chày Kim Cang của anh đấy Grin Grin Grin ( anh timchansu giữa cho kỹ ko bị mất Chày đấy) Grin
Cái tâm của em con nó cứ lung tung và không có chịu chạy nước bền, cho nên nó như vậy đó. Khuyên nó là nên làm cho chững chạc từng bước một, một cách rõ ràng. Vì không thể nào đi xa được khi vướng phải chuyện:

Người gì chưa nói đã cười
Chưa đi đã chạy là đồ vô duyên.

Tu hành là chuyện cả đời, không thể nào mà lại có chuyện làm khơi khơi mà được đâu.
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #13 vào lúc: 25-07-2012, 07:48 PM

Cái tâm của em con nó cứ lung tung và không có chịu chạy nước bền, cho nên nó như vậy đó. Khuyên nó là nên làm cho chững chạc từng bước một, một cách rõ ràng. Vì không thể nào đi xa được khi vướng phải chuyện:

Người gì chưa nói đã cười
Chưa đi đã chạy là đồ vô duyên.

Tu hành là chuyện cả đời, không thể nào mà lại có chuyện làm khơi khơi mà được đâu.

Chú ơi! Câu trên con hiểu, câu dưới con hiểu nhưng câu giữa con ko hiểu!  Huh Ý Chú muốn nói là phải thực hành theo thứ tự đầu tiên là giữ giới luật, thứ 2 là kiểm soát tư tưởng liên tục, thứ 3 là thiền định và khi thực hành phương pháp thì phải đúng theo trình tự chứ ko nhảy phốc giống như "chưa học bò đã lo học chạy", nó phải làm hết từ cái này rồi qua cái kia, đồng thời nó phải cảm thấy việc tu hành là 1 chuyện nghiêm túc và nó thực sự muốn làm.

Con nghĩ con nên để nó nói chuyện thẳng với Chú ( mặc dù biết Chú rất bận  Sad) vì đôi khi những gì nó thấy và diễn tả con diễn tả ko theo ý đó và ý của Chú muốn nói đôi khi con diễn tả cho nó "ko giống" như vậy. Trước đây khi chưa gặp người đồng tu, nó ko chịu tập mặc dù đã ra chấm đỏ nhưng khi nó gặp và nói chuyện, nó bắt đầu có hứng thú và nghiêm túc hơn tí xíu. Con nghĩ để tự nó nói về chuyện tu hành của nó thì bản thân nó sẽ nghiêm túc hơn và thấy việc tu hành nó ko còn "lý thuyết" như cái kiểu con hay nói  Grin, nó thỉnh thoàng hay nói với con " chị hỏi Chú cho ta đi!" và con bây giờ con trả lời nó " mày tự đi mà hỏi!" Grin con ko biết cái này có phản tác dụng ko vì bảo nó lên máy tính chơi game với tán gái thì ok chứ bảo nó hỏi chuyện tu hành của nó thì...! Grin
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #14 vào lúc: 25-07-2012, 09:07 PM

Cái tâm của em con nó cứ lung tung và không có chịu chạy nước bền, cho nên nó như vậy đó. Khuyên nó là nên làm cho chững chạc từng bước một, một cách rõ ràng. Vì không thể nào đi xa được khi vướng phải chuyện:

Người gì chưa nói đã cười
Chưa đi đã chạy là đồ vô duyên.

Tu hành là chuyện cả đời, không thể nào mà lại có chuyện làm khơi khơi mà được đâu.

Chú ơi! Câu trên con hiểu, câu dưới con hiểu nhưng câu giữa con ko hiểu!  Huh Ý Chú muốn nói là phải thực hành theo thứ tự đầu tiên là giữ giới luật, thứ 2 là kiểm soát tư tưởng liên tục, thứ 3 là thiền định và khi thực hành phương pháp thì phải đúng theo trình tự chứ ko nhảy phốc giống như "chưa học bò đã lo học chạy", nó phải làm hết từ cái này rồi qua cái kia, đồng thời nó phải cảm thấy việc tu hành là 1 chuyện nghiêm túc và nó thực sự muốn làm.

Con nghĩ con nên để nó nói chuyện thẳng với Chú ( mặc dù biết Chú rất bận  Sad) vì đôi khi những gì nó thấy và diễn tả con diễn tả ko theo ý đó và ý của Chú muốn nói đôi khi con diễn tả cho nó "ko giống" như vậy. Trước đây khi chưa gặp người đồng tu, nó ko chịu tập mặc dù đã ra chấm đỏ nhưng khi nó gặp và nói chuyện, nó bắt đầu có hứng thú và nghiêm túc hơn tí xíu. Con nghĩ để tự nó nói về chuyện tu hành của nó thì bản thân nó sẽ nghiêm túc hơn và thấy việc tu hành nó ko còn "lý thuyết" như cái kiểu con hay nói  Grin, nó thỉnh thoàng hay nói với con " chị hỏi Chú cho ta đi!" và con bây giờ con trả lời nó " mày tự đi mà hỏi!" Grin con ko biết cái này có phản tác dụng ko vì bảo nó lên máy tính chơi game với tán gái thì ok chứ bảo nó hỏi chuyện tu hành của nó thì...! Grin
Ọc vậy cái thèng em u ấy nó chỉ thích tán gái và chơi game..chứ đâu có ham tu tập cái gì, có khi nó chỉ coi đó là 1 trò chơi thôi u ak.
zị là nó ko có tâm tu hành sao u ép nó làm chi?
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #15 vào lúc: 26-07-2012, 08:24 AM

Ọc vậy cái thèng em u ấy nó chỉ thích tán gái và chơi game..chứ đâu có ham tu tập cái gì, có khi nó chỉ coi đó là 1 trò chơi thôi u ak.
zị là nó ko có tâm tu hành sao u ép nó làm chi?

CATBUI thân,

Phi_u ko muốn ép em của PU tu tập, thực ra nó sẽ làm những gì nó thích và cho là quan trọng còn những gì nó mà đã ko thích rồi thì có ép nó cũng...đếk làm  Grin!

Nhưng việc nếu nó xem chuyện tu tập như 1 trò chơi thì PU thực sự ủng hộ nó. Khi nó nghĩ tu tập như 1 trò chơi thì nó đã có sự thích thú ( em PU mê chơi game mà  Grin) giống như khi người ta chơi game, người ta chỉ ngồi vào chơi, chẳng suy nghĩ tính toán mệt óc, chẳng phải chịu 1 áp lực nào cả và ko có ngày nào là quên chơi game  Grin. Nó giống như khi mình đọc những gì mình thích và phải học những gì mình ko thích vậy đó. PU là 1 ví dụ chẳng hạn, khi PU đọc về những gì PU thích thì PU chỉ cần đọc 1 lần là PU có thể nhớ được từng chi tiết, bối cảnh, ý nghĩa, sự liên kết giữa chúng nhưng khi phải học những thứ mình ko thích thì có khi PU đọc đi đọc lại cả 10 lần cũng ko nhớ nổi (cái này gây phiền toái cực kì  Sad). Việc tu hành cũng vậy, PU muốn tạo cho nó sự thích thú hơn là ép buộc nó tập và 1 khi nó đã thích thì nó sẽ tự tìm tòi những gì liên quan đến việc tu tập mà ko cần PU nhắc nó, đồng thời nó sẽ nghĩ ngay đến việc tu tập khi nó rảnh hay làm bất cứ chuyện gì ( nó giống như mình xem 1 bộ phim hay, đọc 1 cuốn tiểu thuyết hay như chơi game vậy những tình tiết và trò chơi nó cứ lưu lại trong suy nghĩ của mình) thêm vào đó tự động nó sẽ dành thời gian nhất định để làm cái nó thích là việc tu tập mà ko cần ai nhắc nhở!

Đến lúc nào đó nó sẽ nhận thấy việc tu tập mang lại cho nó niềm vui và ý nghĩa thực sự mà cái việc "chơi game và tán gái" kia đã ko mang lại cho nó được như vậy  Grin. Nhưng điều này cũng áp dụng riêng cho từng người có người khi tạo áp lực cho họ thì họ sẽ có kết quả tốt hơn nhưng cũng có người thì ngược lại khi tạo áp lực cho họ thì mọi chuyện đổ bể hết và PU là 1 ví dụ "xương máu"  Grin, PU đã tạo tự áp lực cho chính mình trong việc tu tập và hậu quả cực kì tệ, PU cứ dậm chân tại chỗ ko thể tiến tu được và bây giờ chỉ cần nghĩ đến chấm đỏ là PU lại sợ...nó là cái sợ ám ảnh ngay cả đối với cái ko gian PU nhìn thấy trong lúc tu tập, chỉ nghĩ cần nhắm mắt nghĩ đến chấm đỏ là lại sợ  Grin hiện giờ PU phải ngưng tập để thần kinh mình ổn định cái đã trước khi tập tiếp ko PU bị "thần kinh" thực sự luôn!  Smiley

Đối với 1 đứa trẻ khi mình dạy dỗ nó cũng vậy, đừng nên đặt ra cho nó thế này thế kia tạo sức ép hay áp lực nếu thực sự ko cần thiết ngược lại là tạo sự thích thú cho chúng với vấn đề đó! Em của PU ko phải con nít nhưng cũng chưa phải là người lớn... Grin. Đây chỉ là quan điểm riêng của PU thui còn về người khác thì chưa hẳn như thế!  Smiley

Trong những bài viết của Bé Hạt Tiêu, BHT cũng nói rằng BHT rất thích chơi game và cái việc tu tập cũng giống như "chơi game" ấy (nếu như PU ko nhớ lầm  Grin), PU cũng thích BHT lắm!  Cheesy

Trong những câu chuyện kể về Đức Phật, có 1 câu chuyện kể về nhân vật Nanda ( nếu PU nhớ nhầm thì mong CB bỏ qua  Cheesy) trong ngày hôn lễ của Nanda, Đức Phật đã đến và trao bát cho Nanda làm Ngài phải đi theo Đức Phật mà bỏ hôn lễ của mình, nhưng khi đi theo Phật tu tập thế Nanda vẫn ko bỏ được cái suy nghĩ về người vợ xinh đẹp  và của cải vật chất địa vị của mình, Đức Phật đã dùng thần thông đưa Nanda lên các cung trời nơi có nhiều tiên nữa rất là xinh đẹp và khi trở về Đức Phật đã hỏi Nanda giữa người vợ sắp cưới của Ngài so sánh với các tiên nữa ấy thì sao. Nanda nói nếu đem so sánh thì vợ của Nanda giống như con khỉ cái nhe răng chết cháy vậy đó  Grin và lúc đó động lực tu tập thực sự của Nanda là làm sao lên được cung trời đẹp đẽ ấy với các tiên nữ nhưng khi Ngài tu tập được 1 thời gian Ngài đã nhận ra sai lầm ấy của mình và Ngài cũng chẳng còn thiết tha gì với việc ấy nữa và thời gian sau Ngài cũng đã đắc quả A La Hán!

Mỗi người có 1 quan điểm riêng, nếu như em Pu đúng như CATBUI nói nó xem việc tu tập như 1 trò chơi và thích thú với trò chơi đó thì PU ủng hộ cả 2 tay  Grin nhưng đôi khi PU cũng cần phải nhắc khéo nó như  " hôm nay có tập ko?, chấm đỏ của mày có gì lạ rồi, hôm nay có gì hay ko?" để củng cố lại!!! Grin Grin Grin Ah! Có lúc mình cũng phải thúc đít nó hay tạo thêm động lực cho nó " mày tập đi rồi mày mới giúp Cha Mẹ đc, giúp chị mày đc giúp ng khác đc!" lúc đó PU ko phủ nhận việc mình có tí xíu ép nó tập Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-07-2012, 08:35 AM gửi bởi phi_u »
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #16 vào lúc: 26-07-2012, 08:49 AM

Ọc vậy cái thèng em u ấy nó chỉ thích tán gái và chơi game..chứ đâu có ham tu tập cái gì, có khi nó chỉ coi đó là 1 trò chơi thôi u ak.
zị là nó ko có tâm tu hành sao u ép nó làm chi?

CATBUI thân,

HI PU
Triết lý PU thật là khiến CB ko còn ý kiến gì luôn , chỉ cảm thấy em của PU thật có phước khi có người chị như PU.
CB tập cũng bị giống PU vậy đó. Căng thẳng và nhức đầu mỏi mắt.....nhưng CB thấy càng tập càng hăng buổi đầu tiên cứ nhắm mắt là sợ,muốn ngủ mà ko đc như bị ma nhập ấy.Cố kìm nén và xả xì tress....CB phải nghỉ mệt gần 1 tuần khi hội phục tập lại thì thấy tiến bộ rõ rệt.

PU cố lên nhé,khi nào tâm an tĩnh hãy tập típ.Chúc 2 chị em tu tập tinh tấn.

Chia sẻ chút kinh nghiệm của chị BM mách mình
Hì hì, tập ban đầu hay tập quá sức nên dễ bị đừ lắm.

Để bỗ nào Catbui có thể uống hoạt huyết hoặc là bí đỏ, giúp máu lên đầu tốt( trong trường hợp ng máu ít lên não nhé).

Hoặc catbui có thể tập thêm VTC,rất rất tốt cho sức khỏe, BM có thể cam đoan điều này. Tốt hơn dịch cân kinh đấy.  Grin

Hì hì...

BM
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #17 vào lúc: 27-07-2012, 05:11 AM

Chú ơi! Hôm trước em con tập được 7 phút và đúng như Chú nói tuy nó vẫn giữ được chấm đỏ trước mặt nhưng trong nó cứ bị xuất hiện những hình ảnh lung tung về những gì đã xảy ra cho nó trong 1 khoảng thời gian và lần này nó ko làm cho chúng biến mất bằng cách phóng niệm và hút vào chấm đỏ được. Tối qua thì nó tập nhưng chỉ được 3 phút thì nó bị mệt ko thể tập tiếp được, mà con cũng công nhận mỗi lần nó tập xong chỉ trong khoảng thời gian ngắn thui ( nó chưa bao giờ tập đến 10ph cả  Grin) thì mặt mày nó bị xanh mét, xanh lè luôn giống như bị thiếu máu hay trúng gió vậy, nó nói nó mệt muốn tập nữa cũng ko được. Con có bảo nó tập VTC thử xem nhưng nó ko tập, vậy có còn cách nào khắc phục được cái mệt trên ko Chú?!
Ah! Giờ nó bảo với con nó sẽ tập lại từ đầu, đầy đủ trình tự hơn Grin nó sẽ bỏ cái tập hiện giờ của nó mà tập nghiêm túc hơn! ( cái này con ko chắc nhưng thường nó nói gì thì nó sẽ làm  Grin)

@CATBUI: PU nghĩ nếu em PU chịu tu tập thì người có phước là PU mới đúng Smiley.
Mấy cái CB chỉ cho PU thì cái thuốc hoạt huyết dưỡng não nhà PU cũng có trước PU hay dùng trước khi thi, còn bí đỏ thì PU cũng hay ăn do nó ngon mà hay nhờ Mẹ mua  Grin còn VTC PU cũng tập rồi mỗi ngày từ 5-10ph. Chỉ có cái tội lười biếng nên dù có làm thì ko có cái gì ra cái giống gì cả!  Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #18 vào lúc: 29-07-2012, 02:14 AM

Trích dẫn
@anh timchansu: mấy ngày nay nó cứ đòi đi uống cafe với anh nữa đó! Chắc nó muốn nói về chuyện tu tập với cái Chày Kim Cang của anh đấy    ( anh timchansu giữa cho kỹ ko bị mất Chày đấy)
Éc ,éc Shocked Shocked Shocked, chuyên tu tập thì phải hỏi Thầy và theo sát những gì Thầy hướng dẫn ( timchansu không đủ trình độ), hà hà Grin Grin Grin, còn chuyện cái Chày thì timchansu đã đễ dành sẵn rồi, hễ khi nào em của Phi _u tập cho đàng hoàn theo sự chỉ dạy của Thầy thì tự nhiên có Chày liền à. Nói em nó yên tâm mà công tác nhe. 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #19 vào lúc: 30-07-2012, 07:45 PM

Chú ơi! Hôm trước em con tập được 7 phút và đúng như Chú nói tuy nó vẫn giữ được chấm đỏ trước mặt nhưng trong nó cứ bị xuất hiện những hình ảnh lung tung về những gì đã xảy ra cho nó trong 1 khoảng thời gian và lần này nó ko làm cho chúng biến mất bằng cách phóng niệm và hút vào chấm đỏ được. Tối qua thì nó tập nhưng chỉ được 3 phút thì nó bị mệt ko thể tập tiếp được, mà con cũng công nhận mỗi lần nó tập xong chỉ trong khoảng thời gian ngắn thui ( nó chưa bao giờ tập đến 10ph cả  Grin) thì mặt mày nó bị xanh mét, xanh lè luôn giống như bị thiếu máu hay trúng gió vậy, nó nói nó mệt muốn tập nữa cũng ko được. Con có bảo nó tập VTC thử xem nhưng nó ko tập, vậy có còn cách nào khắc phục được cái mệt trên ko Chú?!
Ah! Giờ nó bảo với con nó sẽ tập lại từ đầu, đầy đủ trình tự hơn Grin nó sẽ bỏ cái tập hiện giờ của nó mà tập nghiêm túc hơn! ( cái này con ko chắc nhưng thường nó nói gì thì nó sẽ làm  Grin)
Tập là cách tiêu thụ tinh khí thần rất là hợp lý! Cho nên sau khi tập thì nó đừ tẹt nọc luôn!
Do đó cho nên không có ai mà dợt và còn sức để làm chuyện bậy bạ nữa đó!
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #20 vào lúc: 30-07-2012, 08:16 PM

Chú ơi! Hôm trước em con tập được 7 phút và đúng như Chú nói tuy nó vẫn giữ được chấm đỏ trước mặt nhưng trong nó cứ bị xuất hiện những hình ảnh lung tung về những gì đã xảy ra cho nó trong 1 khoảng thời gian và lần này nó ko làm cho chúng biến mất bằng cách phóng niệm và hút vào chấm đỏ được. Tối qua thì nó tập nhưng chỉ được 3 phút thì nó bị mệt ko thể tập tiếp được, mà con cũng công nhận mỗi lần nó tập xong chỉ trong khoảng thời gian ngắn thui ( nó chưa bao giờ tập đến 10ph cả  Grin) thì mặt mày nó bị xanh mét, xanh lè luôn giống như bị thiếu máu hay trúng gió vậy, nó nói nó mệt muốn tập nữa cũng ko được. Con có bảo nó tập VTC thử xem nhưng nó ko tập, vậy có còn cách nào khắc phục được cái mệt trên ko Chú?!
Ah! Giờ nó bảo với con nó sẽ tập lại từ đầu, đầy đủ trình tự hơn Grin nó sẽ bỏ cái tập hiện giờ của nó mà tập nghiêm túc hơn! ( cái này con ko chắc nhưng thường nó nói gì thì nó sẽ làm  Grin)
Tập là cách tiêu thụ tinh khí thần rất là hợp lý! Cho nên sau khi tập thì nó đừ tẹt nọc luôn!
Do đó cho nên không có ai mà dợt và còn sức để làm chuyện bậy bạ nữa đó!

Dạ! Con hiểu  Grin Grin Grin
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #21 vào lúc: 08-08-2012, 07:30 PM

Chú ơi! Đứa em họ con hôm qua nó tập rồi sáng nay nó kể cho con nghe lúc tối qua nó nằm tập thì tự nhiên xuất hiện bên 1 mắt phải nó thấy 1 ngôi nhà và nó đang ở trong ngôi nhà đó, ngôi nhà đó cái gì cũng màu trắng, nó to và sang trọng lắm, sáng choá mắt lun, mới đầu nó xuất hiên ở mắt phải sau nó lan luôn 2 mắt, lúc đó nó nghĩ là do nó bất hiếu nên mới thấy mấy hình ảnh đó nên nó nghĩ nó ko tập được được nữa và nó dừng niệm. Sau đó thì nó ngủ lun Chú! và 1 lúc sau nó thấy nó bị đè và bị kéo bay vòng vòng xung quanh cái ngôi nhà trắng mà nó thấy hồi nãy, nó nói bị kéo như đi tàu lượn siêu tốc nó nói thấy đã đã còn bảo kéo nhanh lên chút nữa sau đó nó bị thả xuống trước 1 cái đồng hồ màu trắng viền đen, sau đó nó định niệm Phật cho hết bị đè thì "người kia" tự động nhả lun!
Con ko hiểu nó bị gì, khi nào Chú rảnh thì Chú xem dùm nó với! Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #22 vào lúc: 08-08-2012, 08:48 PM

Chú ơi! Đứa em họ con hôm qua nó tập rồi sáng nay nó kể cho con nghe lúc tối qua nó nằm tập thì tự nhiên xuất hiện bên 1 mắt phải nó thấy 1 ngôi nhà và nó đang ở trong ngôi nhà đó, ngôi nhà đó cái gì cũng màu trắng, nó to và sang trọng lắm, sáng choá mắt lun, mới đầu nó xuất hiên ở mắt phải sau nó lan luôn 2 mắt, lúc đó nó nghĩ là do nó bất hiếu nên mới thấy mấy hình ảnh đó nên nó nghĩ nó ko tập được được nữa và nó dừng niệm. Sau đó thì nó ngủ lun Chú! và 1 lúc sau nó thấy nó bị đè và bị kéo bay vòng vòng xung quanh cái ngôi nhà trắng mà nó thấy hồi nãy, nó nói bị kéo như đi tàu lượn siêu tốc nó nói thấy đã đã còn bảo kéo nhanh lên chút nữa sau đó nó bị thả xuống trước 1 cái đồng hồ màu trắng viền đen, sau đó nó định niệm Phật cho hết bị đè thì "người kia" tự động nhả lun!
Con ko hiểu nó bị gì, khi nào Chú rảnh thì Chú xem dùm nó với! Grin
Nguyên tắc là hể mà tập cái này mà nó lại ra cái khác thì là "Cận Định".
Do tâm chưa ổn định nên nằm mơ nó cũng lung tung và muốn ra gì thì ra.
Cứ dợt tiếp thôi. Khi có tâm lực thì những cái vớ vẩn này nó sẽ biến mất.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.156 seconds với 20 câu truy vấn.