Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nhân tháng vu lan, nói chuyện báo hiếu

Bắt đầu bởi nhtl, Th9 03, 2012, 09:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

nhtl

 :D :D :D
Đợt nghỉ lễ vưà rồi về thăm quê, những phút giây ngắn ngủi bên gia đình thật quí biết bao. Rời xa quê mà lòng thấy nao nao nhớ về gia đình. Lòng chỉ mong sao cho mọi người trong gia đình
được mạnh khỏe sống thọ để nhtl được báo hiếu vì cho đến bây giờ nhtl vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn và làm đủ chữ hiếu. Vây xin mọi người chỉ cho nhtl cách tốt nhất để bao hiếu, phải làm gì để có nhiều công đức và cách để hồi hướng công đức ấy cho gia đình.
Xin mọi người chỉ giúp!
Chân thành cám ơn. :-*
Số phận hiếm khi bị vượt qua ở những thời điểm chúng ta phải lựa chọn.

vantamdalat

   
Trích dẫnĐợt nghỉ lễ vưà rồi về thăm quê, những phút giây ngắn ngủi bên gia đình thật quí biết bao. Rời xa quê mà lòng thấy nao nao nhớ về gia đình. Lòng chỉ mong sao cho mọi người trong gia đình
được mạnh khỏe sống thọ để nhtl được báo hiếu vì cho đến bây giờ nhtl vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn và làm đủ chữ hiếu. Vây xin mọi người chỉ cho nhtl cách tốt nhất để bao hiếu, phải làm gì để có nhiều công đức và cách để hồi hướng công đức ấy cho gia đình.
Xin mọi người chỉ giúp!
Chân thành cám ơn.
Một người con thật sự có hiếu mà khi tu chưa thành công(tối thiểu tứ thiền hửu sắc); có nghĩa là mình tu làm sao mà tâm lực mạnh độ được 1 người chết về Tây phương.  thì dù có ở bên cạnh Ba Mẹ mà lo cho Ba Mẹ suốt cuộc đời này thì vẫn thấy chưa đủ và chưa  tròn ;D
cách tốt nhất là cắm đầu,cắm cổ mà tu cho tới ''bến''. bên cạnh đấy là khuyên Ba Mẹ niệm Phật trong tâm. nếu có duyên, hoạc lựa thời mà tùy duyên rồi xin đề mục cho Ba Mẹ cùng tu với mình.
Trước mắt là khuyên Ba Mẹ niệm Phật(niệm theo cách của hstđ).
Chúc bạn làm tròn chữ hiếu. ;D
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

nhtl

Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th9 04, 2012, 05:50 AM
   
Trích dẫnĐợt nghỉ lễ vưà rồi về thăm quê, những phút giây ngắn ngủi bên gia đình thật quí biết bao. Rời xa quê mà lòng thấy nao nao nhớ về gia đình. Lòng chỉ mong sao cho mọi người trong gia đình
được mạnh khỏe sống thọ để nhtl được báo hiếu vì cho đến bây giờ nhtl vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn và làm đủ chữ hiếu. Vây xin mọi người chỉ cho nhtl cách tốt nhất để bao hiếu, phải làm gì để có nhiều công đức và cách để hồi hướng công đức ấy cho gia đình.
Xin mọi người chỉ giúp!
Chân thành cám ơn.
Một người con thật sự có hiếu mà khi tu chưa thành công(tối thiểu tứ thiền hửu sắc); có nghĩa là mình tu làm sao mà tâm lực mạnh độ được 1 người chết về Tây phương.  thì dù có ở bên cạnh Ba Mẹ mà lo cho Ba Mẹ suốt cuộc đời này thì vẫn thấy chưa đủ và chưa  tròn ;D
cách tốt nhất là cắm đầu,cắm cổ mà tu cho tới ''bến''. bên cạnh đấy là khuyên Ba Mẹ niệm Phật trong tâm. nếu có duyên, hoạc lựa thời mà tùy duyên rồi xin đề mục cho Ba Mẹ cùng tu với mình.
Trước mắt là khuyên Ba Mẹ niệm Phật(niệm theo cách của hstđ).
Chúc bạn làm tròn chữ hiếu. ;D

cám ơn vantamdalat!
Nhtl đã khuyên gia đình niệm Phật từ rất lâu rồi, giờ thì mỗi ngày 2 trong 3 thành viên gia đình nhtl đều tin tưởng và niệm Phật rất nhiều. Thấy vậy nên nhtl cũng có chút niềm vui và mỗi khi gọi điện về thăm nhtl đều hỏi và nhắc nhở niệm Phật. Chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Gia đình nhtl vốn tin tưởng vào Phật nên nếu có duyên thì việc xin đề mục và hướng dẫn tu thì cũng chấp nhận. Nhưng gia đình nhtl già hết rồi nên khái niệm "thiền",...dường như quá xa lạ và quá khó. Đó cũng là những gì nhtl băn khoăn. Nếu có thể hướng dẫn gia đình nhtl tu theo đề mục thì quá tốt rồi ??? ??? ???
Số phận hiếm khi bị vượt qua ở những thời điểm chúng ta phải lựa chọn.

2 Tí

 Tí thấy ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8682.0 Rắn con và TLH đã có nói về chuyện này nè ;) :D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

nhtl

cám ơn bác Tí và bác vantamdalat. nhtl sẽ nghiên cứu những gì các bác gửi. Chúc các bác an lạc ;D ;D ;D :-*
Số phận hiếm khi bị vượt qua ở những thời điểm chúng ta phải lựa chọn.