Chú TiBu ơi tối nay con có một giấc mơ ạ : con mơ con đang đứng trước cửa nhà nhìn lên chân trời thì tự nhiên có nhiều vị rất đẹp nhiều màu sắc như là thần tiên bay vọt lên, con quay sang nhìn hướng nào cũng có cảnh tưởng các vị ấy bay lên như vậy, lại có cảnh tưởng mấy chiếc xe từ dưới đất chui lên mà con chỉ nhớ chắc là có một chiếc xe cẩu màu vàng đang vọt lên, cái này y như cảnh tưởng trong phim mấy anh em 'siêu nhưn' trong phim hồi nhỏ con hay xem

, siêu nhân xanh thì có con cá máy, siêu nhân đỏ hình như có con hổ máy,... khi cấp bách thì các siêu nhưn chắp tay múa chân một cái là các con vật đó chui từ dưới đất lên y như cảnh tượng con mơ vậy. Sau đó con nhìn sang hướng Tây chệch về hướng Bắc một chút thì thấy Quán Thế Âm Bồ Tát cũng bay vọt lên, dưới tòa sen của Quán Thế Âm lại còn có hàng chữ ' Dinh Dưỡng cho mọi người' hay là cho ai đó mà con chỉ chắc là có cái từ ' Dinh dưỡng ' thôi. Rồi xung quanh có cả bắn pháo hoa như Tết nữa chứ. Con có kéo chị con và chỉ cho chị xem mà chị không thấy. Mấy chi tiết sau là đi vào nhà thì con k nhớ rõ nữa. Đúng là giấc mơ kì lạ, con tỉnh dậy mà bật cười. Cười ở cái chỗ hình ảnh xe cần cẩu với cái từ dinh dưỡng hihi

Mà ngày hôm đó thì con có nổi tâm tham dục. Hồi trước con có nghiện thói quen ' tự giải quyết' nhưng mà con xem phim Trung Quốc thấy có vị anh hùng rất là chân chính không bao giờ để ý đến sắc dục, với đọc sách thấy có nhiều người sao nhân cách họ thanh cao quá vậy, cộng thêm bị quả báo mất đi sức khỏe nên con đã quyết tâm từ bỏ để tu tập. nhưng mà con bẻ lái nhanh quá,lại không dứt khoát, bỏ rồi lại phạm, hay tự dằn vặt tự trách nên giờ con thấy sinh lý của mình không được ổn, sức khỏe cũng kém.

. Tối hôm qua khi đi ngủ lòng tham dục trỗi dậy, con còn có ý nghĩ : hay là mình nghỉ tập thời gian, quay trở lại mấy thói quen hết sức đời thường đó, ổn định sinh lý rồi bỏ từ từ,tội gì phải cắn răng chịu khổ vậy. nghĩ đến mấy cảnh mấy đứa bạn cười đùa vui vẻ 'chuyện người lớn' còn con ngồi tách một góc làm lơ,bị chế giễu. quay sang nhìn các ace trong chùa đang nỗ lực tu tập. cuối cùng để mặc các tư tưởng đánh nhau con nhắm mắt nhìn chấm đỏ rồi thăng. rồi tối mơ như trên.
